1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ơi, dấu hiệu này là dấu hiệu gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meo2000, 30/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo2000

    meo2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, dấu hiệu này là dấu hiệu gì?

    Tớ xin được kể có đầu đuôi nhé:
    - Cô bé đã là người có tiền sử bắt cá 2 tay. Tuy nhiên 2 chàng phát hiện ra được và tất nhiên không ai chịu nổi con gái kiểu như thế.
    - Tớ là người đến sau đó. Tớ biết chuyện. Tớ làm ầm ĩ nhưng rồi thì cũng thôi. Tuy nhiên từ đó tớ rất cảnh giác.
    - Tớ xin được quay lại quá khứ một chút. Tớ là người giúp đỡ cô ấy rất nhiều, và có thể nói là đóng vai trò chủ chốt trong giai đoạn này của cuộc đời cô ấy. Nếu không có tớ, cô ấy không thể học tiếp đại học được. Cuộc đời cô ấy sẽ rẽ sang hướng khác.
    - Cho đến tháng 8 vừa rồi, mọi chuyện vẫn còn rất tốt đẹp. Tuy nhiên sau đó bọn tớ giận nhau 2 tuần. Sau khi làm lành. Mọi chuyện đã thay đổi 180 độ.

    - Cô ấy vẫn gọi điện những lúc cần đến tớ. Nhưng tuyệt nhiên không có hẹn hò chơi bời gì nữa. Vô cùng lạnh lùng. Thậm chí đừng có động vào người cô ta. Cô ấy bảo bận vì phải đi học và đi làm thêm đến 11h đêm. Tuy nhiên đó là lý do đểu đấy, vì cô ấy vẫn đi chơi với bọn bạn thoải mái mà không thèm đi với tớ.

    - Sau 2 tháng tớ không thể chịu nổi nữa và làm toáng lên. Cô ấy nói thẳng vào mặt tớ là không thích đi với tớ. Rằng tớ đạo đức giả, giúp cô ấy nhưng nhớ còn hơn cô ấy. Ý cô ấy là làm ơn thì nên quên đi chứ đừng có nhớ. Điều đó tớ xin thú thực là tớ sai. Nhưng thề với các bạn rằng tớ không có một chút nào lợi dụng cô ấy. Thậm chí khi cô ấy không có tiền tớ đã bán máu đi để cho cô ấy. Cho đến tận bây giờ khi đã chia tay nhau, cô ấy không hề cho tớ được một chút xíu gì, và tớ cũng không có được gì từ cô ấy. Chẳng qua 2 tháng ấy quá nặng nề, tớ muốn nhắc chuyện tớ giúp để cô ấy suy nghĩ lại và đối xử với tớ tốt hơn mà thôi.

    - Sau tất cả, tớ nghĩ có lẽ cô ấy có người khác. Hoặc cô ấy muốn trừng phạt tớ, hoặc cô ấy muốn thử thách (vì cô ấy đã nói: Sao anh nản nhanh quá) . Tớ điên cả người vì sự xúc phạm của cô ấy. Hết giờ học, cô ấy chạy thục mạng, nhưng tớ vẫn đuổi kịp và nói lời chia tay.

    Đó là tất cả, bây giờ tớ hỏi ý kiến các bạn nè. Chắc chắn ai từng yêu cũng gặp giai đoạn như vậy rồi. Người yêu tự nhiên lạnh lùng và tránh mặt mình. Các bạn giải thích hộ tớ xem tại sao thế. Và đặc biệt hành động cuối cùng của cô ấy, tại sao phải chạy thục mạng? Để tránh lời chia tay chăng? Nhưng như thế lại mâu thuẫn với 2 tháng lạnh lùng trên?

    Và câu hỏi chót. Khi các bạn gặp phải sự lạnh lùng kéo dài của người yêu, các bạn sẽ kiên nhẫn chờ đợi, hay bỏ ngay cho nhẹ nợ?
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ta yêu, ta làm tất cả những gì tốt đẹp cho người mình yêu mà không hề gợn một chút băn khoăn. Đó là lý thuyết, là sách vở và tôi thấy nó đúng, tôi sẽ luôn sống như vậy... Có thể bạn nghĩ hơi hơi khác tôi một chút nhưng liệu bạn có đòi lại được những gì nàng nợ bạn không? Nếu nàng đồng ý trả nợ thì bạn lấy lại như thế nào, bằng tiền mặt ah? hay bằng tình cảm? Không được.
    Sự lạnh lùng kéo dài trong 2 tháng chứng tỏ rằng "pin" yếu lắm rồi. Hơn nữa vẫn gọi khi cần là một dấu hiệu ghê rợn nhất đấy. Sự zero về cảm xúc khiến người ta làm theo lý trí mà dễ dàng gạt bỏ con tim. Thử nghĩ mà xem, nếu bạn có làm điều gì sai thì nàng sẽ hờn dận, dấu hiệu của sự hờn dận kéo dài là : tịt mít không liên lạc gì hết.
    Bi giờ là 2004, cá nhân tôi, khi người ta đã muốn chấm dứt thì ta nên chấm dứt. Mối quan hệ sau khi chấm dứt sẽ tuỳ thuộc vào việc ta đánh giá con người đó như thế nào. Đừng đeo đuổi làm gì cho khổ. Có lẽ bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao tôi nói nhiều như vậy. Xin được tâm sự - chính tôi cũng đã từng ở trong trường hợp tương tự... Tôi biết, khi ta nỗ lực hết mình để hàn gắn thì có thể sẽ có kết quả (trong trường hợp của tôi là đã có kết quả). Nhưng sau đó nó là một địa ngục trần gian ai oán nhất mà tôi phải chịu đựng. Cũng không thể áp dụng việc của tôi sang việc của bạn được, nhưng dẫu sao thì câu trả lời của tôi vẫn là Không.
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    bạn đã yêu người ta thì bạn phải chấp nhận tính cách của cô ấy và thay đổi cô ấy từ từ. cũng ko nên nặng lời vì như thế sẽ làm cô ấy ngượng. tôi nghĩ bạn nên nhẹ nhàng khuyên bảo cô ấy
    Một là người ta đã hết yêu bạn. Hai là người ta yêu bạn thật nhưng muốn thử xem bạn có phải là người kiên nhẫn ko con gái thường hay nói ngược lại những cảm xúc của mình mà. chắc tại vì ngượng bạn sẽ biết phải làm gì nếu bạn yêu cô ấy thật
    Tôi lock topic tại đây nhé. Phía trên có dính topic dành cho những câu hỏi của bạn đấy ==> [topic] 266095[/topic]
    chúc vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này