1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ơi đóa hướng dương sáng ngời và đầy nghị lực(Lê Thanh Thúy) của chúng ta đã ra đi mãi mãi rồ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lienhoa8503, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi đóa hướng dương sáng ngời và đầy nghị lực(Lê Thanh Thúy) của chúng ta đã ra đi mãi mãi rồi các b

    Tớ xin gửi lời chia buồn đến gia đình và cầu mong em sẽ bình an ở cỏi thiên đàn kia!

    Bạn nào muốn đưa tiễn em thì hãy vào đây cùng chào em một lần cuối nhé!

    Sau đây là một số trích dẫn trong blog của Lê Thanh Thúy:

    HÃY ĐẾN VỚI THÚY 1 LẦN NỮA BẠN NHÉ
    Lê Thanh Thúy đã được nhập quan tại nhà lúc 9g45 ngày 2-11-2007 và quàn tại nhà Tang lễ TP.HCM, số 25 Lê Quí Đôn, quận 3. Lễ viếng bắt đầu từ 10g45 cùng ngày.

    Mời mọi người tham dự chương trình đêm nay, Đêm viết tiếp ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ và nhóm Tình nguyện những ước mơ xanh tổ chức sẽ diễn ra từ 18g30 đến 22g30, ngày 3-11 tại nhà Tang lễ TP.HCM. Trong ánh nến lung linh, chúng ta sẽ có cuộc hội ngộ lần 2. Cùng gặp lại Thúy qua phim ảnh tư liệu trong những ngày Thúy hồn nhiên và cống hiến. Cùng gặp gỡ nhau, gặp gỡ những nhân vật trong câu chuyện của Thúy. Cùng hát lên những ca khúc yêu thương... Thúy sẽ thật vui khi mọi người đến chơi với em, cùng siết tay viết tiếp ước mơ của Thúy. Ước mơ chăm sóc và hỗ trợ trẻ em bệnh ung thư. Hơn ai hết, Thúy là một bệnh nhân, Thúy hiểu được nỗi đau kinh khủng các bé và gia đình đang ngày đêm chịu đựng.

    6 giờ sáng 4-1, từ nhà tang lễ chúng ta sẽ cùng tiễn đưa "đóa hướng dương" đáng yêu đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang TP (huyện Củ Chi). Thúy rất thích hoa hồng trắng, hãy đem theo hoa hồng trắng tiễn đưa Thúy bạn nhé.

    Để phương tiện đưa, đón được chuẩn bị được chu đáo, rất mong bạn nào tham dự tiễn đưa Thúy hãy comment vào entry này. Càng sớm càng tốt bạn nhé.

    Gặp gỡ đầu tuần với Thúy nè mọi người http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=212816&ChannelID=7

    Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người.

    4giờ20phút, ngày 02 tháng 11 năm 2007
    Em nằm đó, nhiều giờ trôi qua.

    Im lặng.

    Tiếc nấc.

    Phép màu nào cho em.

    Em đã níu thời gian ở lại, để em kịp làm những điều em ước muốn.

    Em đã sống xứng đáng với những ngày còn lại của tuổi 19.

    "Đóa hướng dương" của tôi và của mọi người.

    Em dạy cho tôi bước vào thế giới blog

    Em dạy cho tôi sống biết sẻ chia, yêu thương

    Em cho tôi thấy giá trị của từng hơi thở

    Em à! Em ơi!...

    Mai không có em, tôi sẽ thế nào nhỉ?

    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại... em ơi.

    Em đã nhẹ nhàng ra đi lúc 4 giở 20 ngày 2 tháng 11 năm 2007 mọi người ạ.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-RMIcseYwdajt2_Mp3oS.K0o-?cq=1 dòng link đến với blog của Thúy.
  2. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúc cho em sớm về đc. cõi Niết Bàn của sự sống Vĩnh Hằng!
    K0 có hoa trắng cho em !
    đành lấy hoa hồng thắm vậy
  3. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0

    Tặng em 19 hoa hồng đỏ thắm nhé!
  4. meo_chip

    meo_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn sẽ đến 1 nơi bình yên!

  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thế là em ấy đã đi đến một nơi thật an bình, nơi mà chúng ta ai rồi cũng sẽ đến.
    Mình cũng thích hoa màu trắng , đặc biệt là hoa hồng trắng.
    Tạm biệt, chúc em bình an.
  6. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    mong bạn về với bình yên
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Cúi đầu tiễn đưa đoá hướng dương ! Cầu chúc bình yên và thanh thản đến với em nơi thiên đường !
  8. innny1982

    innny1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bình yên em nhé !
  9. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Lặng im...[​IMG]
  10. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    mong bạn cảm thấy thanh thản nơi cuối trời..

Chia sẻ trang này