1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac ban oi giup minh voi!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen_huyhoang2000, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cac ban oi,minh moi biet duoc cong thuc ve tinh yeu,nhung theo cai dau tho thien cua minh thi khong biet co nghi thau dao het khong,cho nen minh nho cac ban giai dap ho minh voi:
    cong thuc the nay: 1+1=vo han
    2-1=o
    mong nhan duoc nhung loi giai dap hay cua cac ban!!!Thanks!
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hehhehe chắc là bác này vừa mới xem phim" những câu chuyện tình yêu" chứ gì!!!
    [​IMG][​IMG]
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Chắc là như vậy. hê hê.
    Câu này nên nói với người bạn yêu. Sẽ có nhiều người nghĩ như vậy, và nói chung không có gì phải phản đối cả.
    KTĐ
  4. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cac ban oi,sao chang ai giup minh het vay,minh hoi that ma,neu nhu co ai tot cung thi giap dap ho minh voi!!!!!
    Sao cac bac lai cuoi minh,minh ko hieu nen moi hoi,chu neu nhu da hieu tuong tan thi hoi lam gi nua,dung khong?
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    1 người + 1 người = 1 tình yêu < mà t/y thì có cân đo đong đếm được đâu mà chả vô hạn >
    2 người - 1 người = 1 người < còn lại mỗi một mình thì chả về mo chứ còn làm được gì nữa > he he
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi
  6. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.
    Khi người ta yêu, cuộc sống toàn màu hồng, toàn niềm vui và hạnh phúc, và người ta cảm thấy rằng tình yêu luôn cuốn hút, nó bắt người ta chạy theo nó mà không hề nói trước cái đích, tất nhiên là chỉ nói đến phương diện tình yêu thôi.
    Khi người ta đánh mất tình yêu, cuộc sống không còn ý nghĩa, và mọi hoạt động không còn nằm trong suy nghĩ của mình.
    Thế là đủ rồi đấy nhỉ.
    Cái gì cũng có giá của nó, muốn có được tình yêu thì phải thật sự cố gắng và cũng cần phải có đến 60% là may mắn va duyên nữa.
    Chúc may mắn.
    KTĐ

Chia sẻ trang này