1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac ban oi !!!!!!!! giup minh voiiiiiii

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pavell, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pavell

    pavell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    minh nghi trong cac ban chac cung co nhung nguoi gap truong hop nhu minh , vay cac ban cho minh mot loi khuyen nha . Chuyen la the nay
    Cach day 3 nam minh di nuoc ngoai, truoc khi di minh da hua hen rat nhieu voi nguoi ay ,nhung khi di duoc 1 nam bong nhien minh that tinh cam cua minh thay doi va minh da noi loi chia tay .....va minh da yeu nguoi khac cung nuoc minh song, minh cam thay rat hanh phuc...va cung tu do nguoi yeu cu co tinh lien lac voi minh ,noi la muon minh quay ve , nhung tinh cam cua minh dau con , co ay noi neu minh ko quay ve voi co ay thi co ay se chang yeu ai ...co ay khoc rat nhieu ........ minh chi thay toi nghiep cho co ay chu ko he con chut tinh cam nao . minh rat kho xu trong viec nay .....cac ban oi ! giup minh loi khuyen nha .minh cam on cac ban

    minh vi moi nguoi, moi nguoi vi minh
  2. langtusaigon1000

    langtusaigon1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cái này các cụ nhà ta gọi là....Có Mới Nới Cũ..... đây mừ.... thôi thì có mới rùi thì cứ wên cũ đi chú........ thì chú cứ nói rõ nguyên nhân cho cô ấy hiểu đi


    So if you want to love methen darlin' don't refrain Or I'll just end up walkin' In the cold November rain

    http://www.blackmoont.com/forum/index.php?act=Musicz&CODE=02&id=34520


  3. pavell

    pavell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    kho qua ! tui da noi ro voi co ay roi nhung ma co ay van vay thoi , toi chang biet lam sao nua ? cha nhe kho co mot loi khuyen nao tot sao ???????? vo ly
    minh vi moi nguoi, moi nguoi vi minh
  4. VCXX

    VCXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì mọi người không thể và cũng không muốn khuyên bạn, pavell à. Người con gái đó rất đáng thương. Chỉ có một lời khuyên khả dĩ mong bạn nghĩ lại thì không thể được nữa, mình nghĩ người cần lời khuyên là cô ấy, khuyên cô ấy nên quên đi một người như bạn. Cô ấy mà đọc được những dòng bạn viết chắc thất vọng và đau lòng lắm, nhưng sẽ dễ quên bạn hơn
    Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Thềm cũ lâu đài bóng tịch dương
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Khi tình cảm đã hết thì dù có níu kéo cũng không thể nào quay trở lại được nữa. Hãy nói với nàng rằng: "Em hãy quên 1 thằng tồi như anh đi! Trên đời này sẽ có rất nhiều người tốt yêu em, đến với em. Anh không xứng đáng để cho em phải hạ thấp nhân cách mình như thế!"
    Goodluck! Dãy gái là cả 1 vấn đề đấy chú em ạ!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thế này thì chết cả 2 đứa con nhà người ta, chú nào phụ mình rồi nói với mình thế chắc mình đốt nhà theo chú ý mất, mặc xác thế gian xoay vần ra sao thì ra .
    Đúng là bà Gừng, già rồi còn dại
  7. langtusaigon1000

    langtusaigon1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé tui cũng có hoàn cảnh như bạn...nên tôi cũng đang rối tung rối mù như bạn.......... có lẽ là chúng ta nên đi tìm một cái chùa nào đó.... huhuhuhu...nhưng như thế thì tội nghiệp người yêu tui wá ..........huhuhuhu....a di đà phật thiện tai thiện tai.....hỡi cô gái cô có nghe chung tôi nói gi chưa..........


    So if you want to love methen darlin' don't refrain Or I'll just end up walkin' In the cold November rain

    http://www.blackmoont.com/forum/index.php?act=Musicz&CODE=02&id=34520


  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Dại đek đâu? Tại thấy 1 chú thì đểu, 1 cô thì ngu nói thế cho chúng nó tỉnh chứ!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là có nên trách bạn không nữa?!?Nếu xét về lí thì người đáng nên án là bạn chứ không fải cô ấy.Còn nếu xét về tình thì chẳng trách ai được cả.Nhưng mà bạn hãy cắt mọi liên lạc với cô ấy đi.Thời gian rồi sẽ làm cô ấy nguôi ngoai và biết đâu lai chẳng gặp được người tốt hơn bạn.Còn nếu không thì hãy nói những lời này với cô ấy một cách nhẹ nhàng thôi.
    Mà tóm lại bạn là người buộc vào thì cũng chỉ có bạn mới biết cách tháo ra thôi.
    Angela
  10. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này hơi khó,nhắn với em là: Anh bị bắt ko trở về được,mà có về anh cũng ko muốn lấy vợ

Chia sẻ trang này