1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ơi, hãy gửi những lời thương yêu đến thầy cô giáo nào....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    mình thất sự thán phục bạn blackstar209 , hì bạn ấy bình rất nhanh và cũng rất vui nhộn, biết đâu ở đây chúng mình lại là 1 box thơ thẩn nhỏ thì sao nhỉ, cũng hay đấy chứ, đó có thể là một kỉ niệm đẹp phải không các bạn của tôi?
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác king of god quá khen ,em không dám nhận ,chỉ sợ các bác đọc xong lại cảm thấy ..thì hichic.Không biết bác trung sau khi đọc bài này sẽ cảm thấy thế nào nhỉ ? hehhe ,chắc là giận lắm đây !!!
  3. Listerine

    Listerine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 17 vụt bay như gió thoảng
    Sao em ngỡ vừa mới đâu đây
    Giọt hoàng hôn tím đọng trong khóe mắt
    Phải chăng gió đang vờn nhẹ áng mây
    Sáng thức dậy nắng xôn xao tà áo
    Trắng sân trường, trắng cả thời học sinh
    Em khẽ nghiêng đầu chào ánh bình minh
    Và xoay tít vòng xe ... đường đến lớp
    Có khi buồn, và đôi lần mi ướt
    Tự hỏi lòng ... ta yêu người, phải chăng
    Chỉ là thoáng ngu ngơ
    Mà bài thơ viết trong chiếc lá ..... chao nghiêng
    Hà Nội phố , phố Hà Nội nho nhỏ
    Em tan trường phố cũng hát ru theo
    Xin làm cô bé thời ... nhõng nhẽo
    Xin ai đó cứ hồn nhiên như thuở nào
    *****
    Rộn ràng chàng ve chơi khúc từ ly
    Phút ra chơi, ai đó vội nhắn nhủ
    " Dù muôn phương vẫn xin ai cất giữ
    Ta nhớ người, người có nhớ ai chăng ?"
    Hạ xanh ơi, mi là mùa nước mắt
    Nhìn nhau cười , sao lòng lại rưng rưng
    Em muốn nhặt hết xác phượng vĩ
    Nhen ngọn lửa hồng bừng cháy tuổi thơ ngây
    Gió vụt qua, gió hãy còn vương vấn
    Cổng trường khép, rồi cũng sẽ gặp nhau
    Sao lòng nhói đau ...
    Xin gói trọn bốn phương trời vào lưu bút
    Những ngả đường đời dài hun hút
    Ta rồi về đâu ?
    Có tao ngộ, hay là sẽ mất nhau
    Buồn ơi, sao lạ lùng tuổi 17 ...
    *****
    Chợt cây bàng trút tàn lá đỏ
    Chiều muộn màng từng xác lá lang thang
    Em giật mình khi trống trường rộn rã
    Khoác chiếc áo lên người ... mà lòng xốn xang
    Thu tan tóc, thu heo may
    Mà sao thu vẫn đắm say ngọt ngào
    Cổng trường rộn tiếng đón chào
    Bạn xưa gặp lại mắt trào .... tiếng reo
    *****
    Khi em khẽ rùng mình se sắt
    Là Đông dạo bước ngỏ sâu
    Niềm cô đơn mơ hồ đến từ lâu
    Hàng cây ơi sao gầy trong giá buốt
    Em đếm thầm từng bước chân
    Mùa Đông tặng em cơn mưa như trút
    Bờ vai em hãy còn thổn thức
    Dáng mỏng manh quay mãi với đất trời
    *****
    Nỗi buồn rồi sẽ qua
    Niềm đau cũng khép lại
    Có gì đâu - mãi mãi
    Nên đời tựa giấc mơ
    Xuân tha thướt bài thơ
    Điểm hồng tuổi 17
    Cành đào như muốn nói
    "Hãy yêu người đắm say "
    ..............
    Rồi mai, biển hoá bờ cát trắng
    Và mai, dòng sông hóa phù sa
    Đời ta cũng trong giây lát
    Xin em yêu mãi quê nhà
    Những yêu thương ghi vào trang sách
    Còn tang tóc vụt mất hư không
    Tuổi em - trăng mỉm cười lóng lánh
    Còn tuổi nào - vui thú chốn tan bồng
    ..............
    Tuổi 17 vụt bay như gió thoảng
    Sao em ngỡ vừa mới đâu đây
    Giọt hoàng hôn tím đọng trong khóe mắt
    Phải chăng gió đang vờn nhẹ áng mây
    ...... phải chăng ta hát khúc ca này cho em .......
    Đừng để vị mát dịu đánh lừa vì đây vẫn là 1 tên sát trùng
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    thơ hay thật .. hay thật .. tina cũng có làm một vài bài thơ .. nhưng quên rùi .. về nhà tìm lại trong trí nhớ mới được
    thien than be nho
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    tina à, nhanh nhanh cho king xem với nào , để còn biết tài của tina nữa chứ nhà
    hi
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Box mình ơi lấy lại một chút thơ cho có khí thế chứ nhỉ , tâm hồn lai láng của mọi người đâu rồi?
    Cuộc sống là những tháng ngày buồn tẻ hay là những tháng ngày hạnh phúc ? [/size=7]
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Thầy thường bảo lớp 12 rồi đấy! Gom góp nhiều chưa những kiến thức vào đời!
    Ghế nhà trường mười hai năm dài rộng, mười hai năm kiến thức vẫn mênh mông.
    Ngưỡng cửa cuộc đời chắn ngang cuộc rong chơi, không thể mãi là dđan` chim non rúc đầu vào cánh mẹ.Vì em hiểu cuộc đời là thế.Bão táp phong ba thử thách cánh chim xanh.
    Ngày mai... ngày mai... thầy ơi. khách sang sông biết bao giờ trở lại.Khoảng lặng dòng sông , khoảng lặng mộng mơ! Săp cập bến rồi , ăm ắp những âu loăm ắp vấn vương con đò một thuở.
    Lòng nhắc lòng sẽ có ngày trở lại .
    Tiếng gọi "Đò ơi" ngân vọng mãi đôi bờ!
    Để chú ý đến nguời ta chỉ cần 1', để thích nguời ta chỉ cần 1h, để yêu người ta chỉ cần 1ngày nhưng để quên ngươì ta thì phải mất cả đời!
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    thơ à , chưa bao h tôi nghĩ lại có nhiều người gửi gắm tâm trạng mình vào thơ đến thế ...
    nhưng mà đối với thầy cô giáo có cứ gì phải thơ... tình cảm của bạn là tất cả rồi còn gì nữa...
    đến bây h , cái tập thể lớp 5A của tôi cũng ko còn liên lạc với nhau nhiều nữa , nhưng cứ 8/3 hay 20/11 thì chắc chắn chúng tôi có cùng 1 đích đến , nhà cô chủ nhiệm... 1 năm 365 ngày , và hình như 2 cái ngày này chỉ để dành riêng cho cô mà thôi... và từ năm lớp 6 đến nay, chưa bao h chúng tôi quên nhiệm vụ của mình...
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    có 1 mùa hạ và những phút chia xa,
    có 1 mùa hoa và man mác tuổi học trò,
    có 1 người hồn nhiên trong lá cỏ,
    bước chân đi lòng vương vấn bạn bè.
    tuổi học trò hồn nhiên và thơ dại,
    xin mãi yêu những giây phút thần tiên !
    Chu Văn An ơi ! Suốt đời tôi vẫn nhớ ,
    ngàn yêu thương xin hẹn nhé , ngày về !
    hè 2001, ngồi 1 mình viết lưu bút cho con bạn...
    ngày sinh nhật nó sắp đến & ngày mình đi cũng lại gần...
    (bài này chỉ là post theo phong trào thôi chứ post ở box khác rồi ạ )
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  10. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hé ! Giang vẫn còn nhớ chuyện đi thăm bác Yến hả ? Hồi còn ở trong nước , Giang đi đến nhà cô Yến mấy lần mà chẳng gọi robotic gì cả ? Hé , đúng là tập thể 5A hơi bị tình cảm !

Chia sẻ trang này