1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn ơi,mình đã lỡ mất rồi,mình phải làm gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ha_sfone, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha_sfone

    ha_sfone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi,mình đã lỡ mất rồi,mình phải làm gì

    mình và bạn gai của mình đã yêu nhau gàn 2 năm,minh rất yêu cô ấy và cô ấy cũng thế,vf những tình yêu mãnh liệt mà cả 2 giành cho nhau như thế đã nảy sinh ra những quan hệ ngoài ý muốn của cô ấy, có thể cả 2 ko làm chủ được mình trong nhưng luc âu yếm nhau,cái đó ai đã và đang yêu chắc cũng sẽ rõ,nhưng cho tới nay,những lời nói như thủa ban đầu ko còn nữa,vì mình cũng bận bựu với công việc nên thời gian dành cho người yêu ít hơn,tuy nhiên tình cảm của mình vẫn ko hề thay đổi,vì cả hai đã trao hết cho nhau nên minh rất hiểu cho những người con gai như vậy,nhưng các bạn ơi,có nhữg lú chuyện giận hờn ko thể tránh đươc nhưng người yêu tôi luôn muốn nói lời chia tay với tôi mỗi lúc giận nhau,thiết nghĩ,cô ấu đã trao hết cho mình rồi sao còn nói vậy nhỉ,đáng lẽ cô ấy phải sợ chuyện này mới phải chứ,nhưng người sợ lại là mình
    minh phai làm gi để cả 2 được hạnh phúc mà ko phải nói đến lời chia tay nữa
    minh yêu cô ấy quá và sợ phải chia tay
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần ở topic nào đó tôi có viết là : " yêu - phạng - chia tay "
    Và trường hợp của cậu nó theo đúng công thức đó , và đã qua giai đoạn yêu - Fạng rồi , bây giờ buộc làm nốt giai đoạn cuối đi thôi .... đó là CHIA TAY !!!
    Thú thật nghe thì chuối thôi , nhưng hãy nghĩ kĩ đi sẽ thấy hợp lí , và nếu cô gái kia muốn thế thì cho cô ấy toại nguyện .... Người ta bảo với phụ nữ thì đàn ông cần dành cho sự yêu , CHIỀU ( đáp ứng những gì phụ nữ muốn ) hơn là cố gắng tìm hiểu cô gái đó mà ..... Anh bạn đang đi sai cách đấy
  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đây chỉ là vấn đề "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về thôi". Tôi tin rằng 2 người rất yêu nhau nhưng có lẽ đã kô thực sự tôn trọng bình đẳng ngay từ đầu. Tôi kô muốn nói chuyện *** siếc gì ở đây hết, có lẽ cậu đã quan tâm, nhường nhịn nàng quá mức trong 2 năm qua đấy. Sự quan tâm nhường nhịn bản thân kô có gì là kô phải cả (Nếu thật sự yêu, thằng đàn ông nào mà kô sung sướng khi được phục vụ, nhường nhịn người đàn bà mình yêu?) nhưng do đó cô gái có thể đã quá ỷ lại vào điều đó mà chưa coi trọng và quan tâm đến cậu như cậu đôí với cô ta. Tôi thấy tình cảm giữa 2 người dù qua 2 năm rồi nhưng vẫn chưa phát triển được đâu đấy! Yêu nhau lâu, cả 2 người đều phải học được "tinh thần trách nhiệm" đối với người kia. Cả 2 người cần phải nâng cấp trình độ tình yêu của mình đi. Tình yêu thực sụ kô chỉ là sự đam mê, hiến dâng đơn thuần mà nó còn có trách nhiệm nữa đấy! Cậu hãy phân tích đơn thuần cho cô ta thấy, liệu chia tay nhau 2 người sẽ có hạnh phúc được nổi nữa kô??? Kô được chia tay, hãy đấu tranh cho tình yêu của mình(tôi nói ở đây là cả 2 người đó)!
    PS: Tôi cảm thấy cậu rất chủ quan! Tình yêu và ******** là 2 thứ khác hẳn nhau đấy. Cậu nghĩ rằng khi cô ta trao thân cho cậu thì cậu có quyền sở hũu cô ta muốn gì cũng được ư??? Nhầm lẫn nặng đó cậu ạ! Nhưng những người đàn ông đàn bà thực thụ sẽ chẳng còn ai quan tâm vấn đề đó nữa!
  4. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Vì cậu không nói rõ những lí do khiến cô ấy đòi chia tay nên tôi... tạm cho (và mong muốn) đó chỉ là những giận dỗi bình thường. Wan trọng là hai chữ "chia tay" được cô ấy nhắc đi nhắc lại đúng không nào?
    Tôi thấy việc này không có gì wá khiếp. Nếu như cậu định "té" thì hẳn cô ấy sẽ giữ cậu như giữ mạng sống của mình. Nhưng vấn đề là hai người hết sức thương yêu nhau nên cái này chỉ nên được gọi theo đúng tên của nó: Dỗi. Con gái nói có là không, nói không là có. Vì cô ấy biết cậu hoàn toàn không muốn nghĩ đến từ "chia tay" nên cứ cố tình day lại từ đó thôi. Đại loại, theo tôi, là lâm li bi đát theo kiểu: "Đấy! Tôi cho anh hết rồi! Bây giờ anh chẳng thèm wan tâm đến tôi! Tôi chẳng thiết gì nữa... Anh nhẫn tâm... Hu hu" Nhưng ý tại ngôn ngoại, vậy mà không fải vậy! Trừ trường hợp anh bạn đưa ra được lí di kinh khủng khiếp thì còn đáng nghĩ nhiều, còn không, chỉ là giận dỗi như... tôi đã nói. (Có điều, wả là cách thể hiện hơi máu!)
    Vứt môn logic đi nhé! Đã có lần tớ giận người yêu đến mức dầm mình trong mưa to gió lớn, mong cho mình... ỐM NẶNG để "trả thù" cơ đấy! Ối Tình Yêu nhiều khi nó khiến người ta ngây ngô là vậy đấy!
    Yêu nàng nhiều đến như vậy thì cái gì chữa được thì chữa đi. Phê bình anh bạn vì mới có 2 năm mà "những lời nói như thủa ban đầu ko còn nữa" rồi đấy nhé. Yêu là cả một nghệ thuật, fải "lao động", sáng tạo... cật lực . Refresh là một trong những yếu tố hàng đầu. Sau này còn chung sống với nhau trọn đời cơ mà, để mọi thứ có vẻ buông xuôi như thế là lạc hậu lắm đấy!
    Chúc đời đời hạnh phúc!
    PS: Sau trận dầm mưa tớ vẫn khoẻ như vâm. Bực wá Đến khi nàng biết chuyện, ôm mình nghẹt thở (lúc đó mới suýt ốm thật hehe) "em yêu chàng ngốc của em waáa...")
    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 24/08/2004
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cô em này chắc hiểu tính của bác rồi nên nắn gân chút thôi,cô nàng thấy bác dễ nghe lời quá nên đâm ra hư,dc voi( cái này bác dc)thì đòi tiên ( cái này là cô ấy).Bác phải cứng rắn lên,phải mạnh mẽ lên chút trong TY thì nàng mới nể dc,còn ko á,bác còn khổ nhiều
  6. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cô nàng đỏng đảnh này đang cố nắn gân bác thôi, vì cô ý yêu quá và cũng hiểu tính của bác là không thể say goodbye her được nên cô ý dỗi để cho bác thấy giá trị của cô ý thế nào. Chứ yêu nhau 2 năm, cho nhau tất cả thì chả ai muốn chia tay cả đâu bác ạh.
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bạn là người trong cuộc , vì thế hơn ai hết bạn hiểu tình cảm của cô ấy đối với bạn như thế nào, nếu cô ấy đã chán bạn thì tốt nhất là chia tay, không cứu vãn được đâu, và chuyện có *** rồi hay không chả ảnh hưởng gì đến việc con gái muốn chia tay cả. Còn nếu bạn vẫn cảm nhận được rằng cô ấy yêu bạn thì cố gắng chiều chuộng và dịu dàng hơn với cô ấy đi, luôn luôn làm cho cô ấy cảm thấy cô ấy thật đặc biệt đối với bạn , thể hiện rõ ràng sự quan tâm chăm sóc, thì 2 bạn sẽ có một cái happy end đấy
  8. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, k có rì đáng lo đâu. Con gái là thế ý mà...
    Tớ cũng vậy, hồi đầu mới yêu, toàn doạ chia tay, nên đến bi giờ "hắn" bắt bài rồi nên cứ trơ trơ, ghét k chịu được
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    he he he thích nhỉ cứ thế , cứ thế đùa thành thật khi đó ân hận đã muộn rồi ..... Chia tay thì chia tay ..... Mất đi người yêu anh thì sao , mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi , người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều .... Người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em .................
    Đoạn đó dành cho các bác trai thiếu sự tự tin , và dành cho các bác gái thích phiêu lưu
  10. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là phải biết dạy như thế nào? Gfs đôi khi tưởng xong rồi là mình chán các nàng nên hay bất cần thế lắm. Chiều quá đôi khi hỏng việc
    Hehe, đến h mình vẫn chưa đủ trình để dạy ai. Chán wé

Chia sẻ trang này