1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn ơi,mình đã lỡ mất rồi,mình phải làm gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ha_sfone, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Những bác ăn nói thế này có khi ngoài đời lại một dạ hai vâng với người yêu đấy, không biết được đâu. Khổ thân các chị.
  2. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hai năm tình lận đận
    Hai đứa cùng hư hao
    Hai năm trời mùa lạnh
    Hai đứa đành xa nhau
    ...
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    có gì mà phải băn khoăn nhỉ. nếu cô ấy muốn chia tay với U thì cô ấy đã đi từ lâu rồi, cần cóc gì phải doạ hết lần này đến lần khác. chắc U làm cho cô ấy bực mình hết chịu nổi nên cô ấy mới nói thế thôi, chứ con gái mà đã tự nguyện trao thân cho ai thì hầu hết coi như đã gắn cuộc sống của mình với người đó rồi. đối với con trai thì love và *** gần như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng đối với con gái thì ngược lại hoàn toàn. con gái chỉ chấp nhận có quan hệ ******** với người mình yêu mà thôi. cho nên U đừng có dại dột mà ừ khi cô ấy lại dọa như thế. nếu không thì cô ấy sẽ đau đớn vô cùng đấy. sao U không tìm cách cải thiện tình hình như là quan tâm đến cô ấy qua những dòng tin nhắn, gọi điện thoại ..... dù có bận đến mấy thì mấy phút đó cũng không làm U mất quá nhiều thời gian chứ. ngồi đó mà kêu ca thì có ích gì.
  4. meo_miu

    meo_miu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    người iu của anh Ha Sfone thật là hạnh phúc ,vậy mà còn .... "nhí nhảnh " quá
    Đúng là người con gái chỉ trao tất cả cho người mình yêu mà thôi , anh đừng lo lắng làm gì . Hết thời gian " nhí nhảnh " ,chị ấy lại bình thường thôi mà
    Chúc anh chị hạnh phúc

Chia sẻ trang này