Các bạn ơi ! mình phải làm sao dây ! các ban ơi mình phải làm sao dây làm sao để người mình yêu biết được tình cảm của mình - khi yêu một người mà trước đây chúng mình là bạn tốt của nhau ( mình phải làm sao để tốt cho cả hai người ... vì cả hai trước là bạn tốt của nhau . mình ko muốn khi t/y ko thành sẽ ko ảnh hương tới tinh cảm bạn bè tốt đẹp mà bọn minh đã đạt được !... )
MÌnh nghĩ tình bạn quá độ lên tình yêu thì dễ, còn tình yêu khi đã tan vỡ để trở về tình bạn được quả là fải mất nhiều công lao và thời gian lắm. Vì lúc đó vết thương lòng chẳng dễ fai mờ. Bạn lưỡng lự như vậy cũng fải, nhưng hãy nghĩ đến điều tốt đẹp trước. Theo bạn nói thì bạn đã yêu người kia rồi, người k nói ra được tình cảm của mình quả là đau khổ. Hãy tự tin lên và thổ lộ tình cảm của bạn đi. Nếu k có thể sau này bạn sẽ hối tiếc vì k làm điều đó. Chúc bạn may mắn và thành công.
Thật đau khổ khi ta yêu 1 ai đó nhưng người đó không có tình cảm giống như ta nhưng....còn đau khổ hơn khi ta không dám nói cho người ấy biết tình cảm của mình. Tớ đã từng ở vào trong hoàn cảnh giống như bạn,cũng phải suy nghĩ rất nhiều vì không muốn đánh mất tình bạn khi ta không được chấp nhận 1 tình cảm lớn hơn.Và cuối cùng,tớ vẫn dám nói ra cái tình cảm của tớ,dù biết chắc chắn là không được và tớ với người ấy bây giờ vẫn là bạn của nhau,mãi mãi là bạn......Thật hèn khi yêu 1 cô gái mà không dám nói ra cái điều ấy..... Chúc bạn may mắn hơn.