1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các ban ơi, tôi buồn quá, biết làm sao bây giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhminhk42, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    các ban ơi, tôi buồn quá, biết làm sao bây giờ

    tôi trot dua qua lo, nen bi nguoi yeu gian, hic hic , chan qua, chang biet lam the nao bay gio

    Được anhminhk42 sửa chữa / chuyển vào 18/07/2002 ngày 21:57
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tín hiệu cấp cứu đã được phát đi. Trước khi phát tín hiệu này không hiểu anh bạn đã phát tín hiệu thăm dò cho cô ấy chưa? Tần sóng mạnh hay yếu? Hay bắt được tín hiều từ sóng nhiễu kia vội vàng không phát sóng nữa.
    Hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi có những quyết định cho riêng mình. Nếu tôi là bạn tôi sẽ tìm đến cô ấy và nói thẳng điều đó dẫu sao 2 người là người yêu của nhau. Chuyện gì cùng cần phải rõ ràng nhất là trong chuyện tình cảm. Nếu không phải như vậy thì tình cảm của các bạn có thể trở lên tốt đẹp hơn. Trong mắt cô ấy bạn cũng trở lên đẹp hơn. Còn nếu như đó là sự thật thì tình cảm hiện tại của cô ấy với người ấy ra sao. Nến như, lại nếu như bạn chỉ là khoảng lặng, chỗ lấp đầy trong những lúc cô ấy trống trải thì bạn ơi, cớ gì phải tiếc nhỉ?

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...

    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 18/07/2002
  3. 4UOnly

    4UOnly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì tình là cái buồn bất thình lình. Không thể giải quyết ngay lúc ấy được đâu cậu ạ. Vấn đề là phải có thời gian.
    Tớ đã có lần cực kỳ ngu khi so sánh bạn gái của mình với một em **** đấy. Thế là tớ phải mất 1 tuần để giải thích, xin lỗi, năn nỉ cô ấy... nói chung là làm mọi cách để cô ấy hiểu là mình chỉ nhất thời không suy nghĩ thôi.
    Vấn đề của cậu bây giờ chỉ có cách là tìm gặp cô ấy để mà giải quyết hậu quả.
    Nhưng nói chung khi yêu thì người ta phải biết tha thứ. Yêu nhau thì người ta có thể tha thứ tất cả và chỉ có những người yêu nhau thật sự thì mới có thể hiểu nhau thôi. Cậu phải tự quyết định cho mối tình của mình đi chứ. Cậu là một người đàn ông chân chính mà.
    Chúc cậu thành công
    Được 4Uonly sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 18/07/2002
  4. Linh_Chi_new

    Linh_Chi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là trước tiên bạn phải nói rõ là bạn đùa như thế nào? Nếu động đến tự hào cá nhân hoặc điểm yếu của người khác thì nói chung rất khó được tha thứ. Bạn chỉ có thể đ][cj tha thư nếu bạn bạn có cách nào đó để thể hiện tính chân thành của mình với người đó. Tôi nghĩ là như vậy đấy. Hy vọng bạn sẽ biết cách và đưọc tha thứ.
    Bác sỹ Tâm Hồn
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Không lo đi dỗ ngọt người ta đi còn ngồi đó mà than với vãn.

    Always keep smiling !!!
  6. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên xin có lời cảm ơn các cao thủ đã ra tay giúp đỡ...
    Để tôi nói rõ sự thể cho các bạn nhé.Là thế này:
    Đầu tiên , tôi lập 1 hòm mail lạ hoắc rồi gửi 1 bức thư tỏ tình đến hòm mail của cô ấy ( lấy danh nghĩa là người yêu cũ mới ở Canada về ) đồng thời cũng gởi cả 1 bức thư đe doạ đến hòm mail của chính tôi..hi`hi`, chỉ là đùa thôi, để tôi muốn xem phản ứng của cô ấy sẽ thế nào ấy mà. Không ngờ,tôi lại bị 1 thằng bạn chiết tiệt bán đứng..nó khai hết tuồn tuột với người yêu của tôi. Thế là nàng quay ra dỗi, vậy thôi , bảo là sẽ không bao giờ thèm gặp tôi nữa. Hic hic, tôi thì ở HN, cô ấy lại ở HP, nhà cô ấy tôi cũng chưa đến bao giờ. Trước đó tôi có hẹn với cô ấy là sẽ xuống HP gặp nhau nhưng bây giờ chắc chắn cô ấy sẽ tránh mặt tôi , biết làm thế nào bây giờ....
    UNIDO, 4UONLY , LINHCHI,CASS ơi , mong các bạn tiếp tục giúp đỡ nhé...
  7. tv_son

    tv_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì bắt chuồn chuồn mà chơi!!!!!!!

    TVSon

Chia sẻ trang này