1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn phân tích giúp mình!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi forget_forever, 21/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forget_forever

    forget_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bạn phân tích giúp mình!!!

    Chuyện của mình là thế này:
    Mình và người đó quen nhau qua blog, thực sự khi nhận lời gặp mặt lần đầu phần nhiều vì tò mò. Vì khi nói chuyện qua chát, mình cảm giác hắn có vẻ hơi kiêu, và muốn gặp xem kiêu thế nào (đúng là con gái thường tò mò).Trứoc khi gặp mình hắn còn nói, hắn làm quen mình là có âm mưa đấy, nếu sợ thì có thể cancel.Chưa có ai làm mình tò mò đến thế.
    Và quyết đinh gặp mặt. Cả hai thực sự đã có một cuộc gặp mặt vui vẻ, hắn còn kể cho mình nghe cả chuyện hồi nhỏ thế nào...nói chung cảm giác cuộc nói chuyện khá thân mật, như hai người đã biết nhau trước đó rất nhiều rồi.THực sự ko thấy hắn kiêu chút nào cả, với một nụ cười hiền, thông minh, thực sự là cả hai đều để lại nhiều ấn tượng về nhau.
    Tiếp đó là những cuộc hẹn gặp, đi chơi, đi ăn tối, lần nào nói chuyện rất vui vẻ, hắn-dân IT, có vẻ vẫn còn hơi trẻ con, hơi vô tâm. Bằng chứng là khi hắn đi ctác ra HN, có bảo rằng sẽ mua ô mai cho mình--rồi quên luôn. Rồi nữa là khi hẹn mình đi chơi, mình bảo bận và nt hẹn lại vào hôm sau, cũng ko thấy hắn trả lời là có đồng ý hay ko, bực nên mình cũng ko thèm nt lại. Tính mình thì thích rõ ràng. Rồi sau đó gặp nhau trên mạng, mình có nói về chuyên hắn ko nt lại làm mình hơi bực, hắn xin lỗi rồi bảo"A bận quá, A ko nghĩ E lại nghĩ như thế"
    Có lần mình nói hắn là người vô tâm lắm, và hắn cũng công nhận điều đó.
    Mọi chuyện cũng sẽ ko có gì đáng nói nếu cái hôm cuối tuần đó hắn ko xuống sữa giúp mình cái máy tính. Hôm đó có việc nên khi hắn vừa xuống tới nhà, mình lại có chuyện phải lên sân bay.Thế là vừa tới nơi lại phải dưa mình đi, từ nhà mình sân bay khá xa, khoảng 17km, nhà hắn thì lại ở gần đấy.Sau khi đưa quà xong cho bạn, là 1h trưa, trời nắng quá. Ăn cơm xong mới 1h30, hắn bảo ăn cơm xong buồn ngủ quá, jờ nắng thế này chẳng biết đi chơi đâu, nhà hắn gần đấy nhưng hắn ở với bạn, nhà lại bé tí cũng ko thể vào đưoc. Hay là hai đứa sẽ đi tìm một cái nhà nào đó, mình ngồi đọc sách xem ti vi, hắn sẽ nằm nghỉ một lát. Tới chiều sẽ đưa mình về và sửa máy tính luôn.
    Thực sự mình khá bất bgờ về lời đề nghị này, vì rằng đối với mình-chuyện đi vào nhà nghỉ chỉ với 1 đứa con trai là việc ko thể được, mọi người sẽ nghĩ sao nếu vô tình bắt gặp.
    Hắn bảo có j đâu E, sao thì E vào xem tivi, đọc báo thôi, A nghĩ có j đâu nhỉ.
    Mình bảo cho mình đi vào siêu thị, đi mua đồ, hắn cứ về nhà nghỉ, khoảng 2h sau se dt cho hắn ra đón. Hắn ko chịu, bảo là ko thể để mình lang thang trong siêu thị một mình rồi về nhà nhgỉ đuơc.
    Cả hai cứ tranh luận như vậy, và cuối cùng mình đòi lên xe bus, nhưng hắn bảo ở đây ko có xe bus, và gọi một bác xe ôm đưa mình về, bảo về tới nhà nhớ nt cho hắn.
    THực sự, cảm thấy rất hụt hẫng, nhưng khi về mình vẫn nt cám ơn, hắn có nt bảo:"A phải đợi E về mới đi nghỉ đuợc, A đi nghỉ đây"
    Và đó là tn cuối cùng mà hắn nt cho mình.
    Ba hôm sau, mình nt hỏi thăm, ko thấy hắn trả lời. Và mình nhắn cho hắn một tn cuói cùng: "E nt chỉ để hỏi thăm, nhưng A ko trả lời.E ko nghĩ chỉ vì một vài suy nghĩ khác nhau mà cả hai coi như ko biết nhau. Nhưng nếu sự qtâm đó làm phiền A, thì E sẽ ko bao giờ làm thế nữa."
    Mình vẫn luôn muốn rõ ràng như thế, nếu có kết thúc cũng phải kết thúc rõ ràng.
    Một chút tiếc nuối, một chút buồn, thực sự nói chuyện với nhìều người, nhưng chưa có ai làm mình cảm thấy vui vẻ như khi nói chuyện với hăn.
    Và mình giữ,đúng lời hứa, mặc dù ngày nào cũng thấy nick cả hai sáng nhưng ko bao jờ hỏi nhau nữa.
    Mình mong các bạn phân tích giúp mình, mình làm như vậy có sai j ko?và khi đề nghị như vậy thì thực sự con trai nghĩ j?! Chỉ vì quan niệm khác nhau một chút mà cả hai có kết thúc như vậy sao. MÌnh chỉ muốn những phân tích của các bạn giúp mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Cám ơn các bạn đã đọc hết topic của mình viết dài quá
  2. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ là bạn đã có cảm tình đặc biệt với anh ta rùi, nhưng chưa hẳn gọi là yêu. Vì bạn còn đang phân vân về thái độ của anh ta.
    Cũng hơi khó hiểu về thái độ của anh ta thật
    Nhưng mình thấy dân IT thi thoảng cũng bất bình thường như thế. Cắm mặt vào máy tính quên cả người yêu, vợ con luôn. Còn bạn mới chỉ quen hắn thui thì chưa có gì lấy làm ấn tượng khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Mình nghĩ với những kẻ cù lần như thế này thì ta chỉ còn nước tấn công thui
    Nếu bạn cảm anh ta thực sự, mình ủng hộ. Tấn công đi nào!!!!!
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ông này rủ bạn vào nhà nghỉ là có ý đồ xấu đó bạn. Chẳng qua muốn quen bạn gặp bạn để thực hiện cái ý đồ đen tối của hắn. Nhưng khi thấy bạn ko phải là người dễ dàng thì hắn mới không tiếp tục âm mưu của mình nữa. Tốt nhất là bạn đừng nên tiếp xúc với hắn nữa. Chả thằng con trai nào lại rủ 1 người con gái vào nhà nghỉ chỉ để nghỉ ngơi và xem tivi đâu.
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Túm lại con người vô tâm thì cũng ko quan tâm xem bạn đang nghĩ gì, làm gì đâu, có thể bạn nghĩ về hắn rất nhìu và hi vọng hắn cũng đang nghĩ nhìu về bạn, đó là 1 sự ngộ nhận đấy. Nếu con trai đã quý ai đó thật lòng thì họ sẽ chủ động liên lạc lại với bạn thôi, cứ lơ hắn 1 thời gian đi, cũng hơi tiếc nhưng đúng là phải thế để xem hắn vô tâm đến mức nào, có khi trong thời gian đó bạn quên béng hắn luôn cũng nên, coi như 1 công đôi việc.
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm thế là đúng rồi, không có gì sai cả. Làm gì có chuyện mới quen biết nhau qua blog đã vào nhà nghỉ. Dù không làm gì thì cũng không nên.
    Anh tta không nhắn tin, không liên lạc nữa thì bạn cũng không cần phải suy nghĩ làm gì. Nếu tôi là bạn tôi sẽ delete nick anh ta và remove blog ngay để quên anh ta đi thôi.
  6. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    rất đơn giảm cho vấn đề này- Anh bạn này kô quan tâm đến cô em lắm đâu- Bằng chứng là những jì em đã nói đấy- Như kô nhắn laịo, kô mua ô mai .....
    Quan trọng là vụ nhà nghỉ- ha ha, chú này zụ cũng hay đấy, nhưng khi kô ăn đc thì chán nên bỏ
    Nói chung em nên thấy may mắn khi bỏ đc thằng này, vì nó chỉ xác định chơi bời qua với em thôi ,
    Anh nói thế em tin hay kô thì tuỳ , nhưng sự thật là thế , kiếm nguoi` khác đi
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn làm thế là đúng & nên làm tiếp 1 bước giống 1 bạn khuyên trước: xoá, ignore nick & remove blog ngay thôi.
    Nếu đàng hoàng k nghĩ gì, anh ta sẽ liên lạc tiêp ngay sau đó. 3 ngày sau đó, hoặc là cho đến bây giờ: câu chuyện của 2 bạn cũng sẽ vẫn như cũ, vẫn hỏi thăm, vẫn nói chuyện phiếm, vẫn đi chơi, uống nước,...
    Đằng này, sau tin nhắn đó là out luôn thì đúng là anh ta có vấn đề!!!
    Đừng nghĩ gì bạn nhé! Vui vẻ, hoà đồng, làm việc, học tập tốt bạn sẽ tìm được 1/2 của mình thôi!
    Chúc bạn may mắn!
  8. imizzu

    imizzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đừng bận tâm đến hắn nữa. Bạn nên thấy may mắn vì hành động tỉnh táo cua mình.
  9. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    May cho bạn đã tỉnh táo, ko có thằng con trai nào rủ bạn gái vào nhà nghỉ để xem ti vi và đọc báo, mới quen nhau qua mạng có gì để đảm bảo mà bạn tin vào lời của hắn, mà thật sự nếu quen thân hơn thế tôi cũng sẽ ko tin vào cái lý lẽ "em sẽ để em coi tivi và đọc báo, anh có làm gì anh đâu", nghe ko tin được.
    Ko có thằng con trai nào đang trong thời gian tìm hiểu, tán tỉnh lại "quên" trả lời tin nhắn của bạn gái cả, tôi và bạn trai quen nhau cũng đã hơn 3 năm rồi, nhưng nếu chỉ cần vài lần "quên" trả lời tin nhắn thôi cũng đủ đặt một dấu chấm hỏi lớn rồi. Nói chung tránh xa được một người như hắn bạn cũng đã may mắn rồi, vì tôi nói thật, nếu cứ tiếp tục thì trước sau gì bạn cũng đồng ý với hắn mà thôi, đọc bài viết của bạn tôi thấy hắn là một con cáo sành sỏi chứ ko phải là gà con đâu bạn ạ, mà bạn thì có vẻ lại ngây thơ quá, dù sao cũng chỉ mới bắt đầu, một thời gian nữa sẽ làm bạn quên ngay thôi mà. Chúc bạn hạnh phúc.
  10. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Những lý do nên bỏ anh ta mọi người ở trên đã nói đúng hết rùi, quyết định là ở bạn thôi, dứt khoát nhé bạn. Những biểu hiện của anh ta đã nói lên là 1 người không đàng hoàng rồi còn gì.

Chia sẻ trang này