1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn phân tích giúp mình!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi forget_forever, 21/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Dzụ này hơi wen àh nha
  2. songotho

    songotho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một thằng họ sở chính hiệu
  3. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    thằng nào mà giống mình thế nhờ
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nhớ là từ lúc chưa gặp mặt hắn đã nói với bạn là : A quen E là có âm mưu đấy, nếu thấy sợ thì cancel ...Bạn quên rùi à? đấy âm mưu của hắn đấy, nhưng hắn k thực hiện đc nên tự giác cancel trc
    Quái lạ, tớ quen biết rất nhiều bạn trai mà sao chẳng bg găp những loại người kiểu này nhỉ, may quá
    Được vitcon_kid sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 21/09/2007
  5. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tại em chưa gặp anh thôi
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Báo giới đã đăng bài đã nhiều về các trường hợp 7 thằng hiếp 2 em nhỏ, 1 chú đầu đỏ dít xanh lừa bạn chát đem bán sang Trung Quốc. v.v. rất rất nhiều. Hôm nay lại thêm 1
    thằng giai dòng được gái ngây thơ đi ra từ cái blog gì đó để vào nhà nghỉ ? may mà kết thúc không đến nỗi giống như trên báo công an nhân dân.
    Để mà phân tích thì chẳng có gì để phân tích cảm, 1 thằng ku Ai Ti trình độ i tờ ráp máy, cài đặt Windows, Office thành thạo, có đọc được ở đâu đó vài cái gọi là ?ođẽo gái mạng?, đem ra thực hành, suýt thành công.
    Một số cô chú trẻ ranh, nên dành thời gian cho học hành, đi làm thì chịu khó năng nổ ra ngoài kiếm cơm, bắt mối làm ăn, lúc rảnh thì làm việc nhà, phụ giúp cha mẹ, chứ cứ suốt ngày blog, online chát, làm quen bậy bạ ... rồi --> có ngày báo báo chí lại đăng tin.
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường hay vô tâm. Nhưng mình cảm thấy tình cảm anh ấy dành cho bạn cũng ko được nhiều lắm. Nếu nhiều thì mình ko nghĩ "để mặc" bạn trong nhiều tình huống quá như vậy.
    Nếu tiến đến tình yêu, thì bạn sẽ buồn rất nhiều vì sự vô tâm của chàng đó. Bạn nên suy nghĩ cho kỹ. Bạn đã quyết định như thế rồi. thì phân vân gì nữa?
  8. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Một số bác cứ đi tập trung vào phân tích cái vô tâm của thằng cha này làm gì nhỉ. Thằng cha này là 1 tên họ sở, thế thôi.
  9. forget_forever

    forget_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ băn khoăn không biết có phải là "chán ko ăn được nên bỏ" như có bạn đã nói hay vì cảm thấy quan điểm ko hợp nhau. Cách đó 1 tháng, cơ quan mình có tổ chức đi chơi, và mọi người sẽ tập trung ở nơi khá xa, ko phải ở cơ quan. Gặp hắn ol, mình nói về chuyện ko nt (lần duy nhất hắn quên ko nt) MÌnh nói chuyện khá thẳng thắn, mình nghĩ chắc phải thẳng thắn như thế mới trị được cái tính vô tâm của hắn.Hắn bảo hắn bận quá quên luôn trả lời tn (dự án của hắn đang vào giai đoạn cuối), sau rồi mình out) lúc sau mình ol, vẫn thấy hắn đang trên cơ quan:
    Me: A chưa về ah?
    Him: uh, chưa. Mai mấy giờ E đi
    Me: khoảng 7h
    Him: A muốn gặp E bây giờ quá
    Lúc nãy A định mời E đi uống nưóc nhưng biết là E đang giận nên thôi
    Me: ko giận, chỉ bực thôi
    Him: sao mình ko gặp nhau bây jờ nhỉ
    Me: bây jờ muộn rôi` (lúc đó là 8h30)
    Him: umh...khó nhỉ, có cách j gặp dc E bây jờ ko?
    Me: k dc đâu, bây jờ cũng muộn rồi
    .....
    Him: Mai 7h E đi ah?
    Me: umh
    Him: Hay bây jờ E và A đi uống caphê, sau đó E tìm một nhà nào đó nghỉ, mai đi với cơ quan luôn, còn A sẽ về nhà
    Me: gì cơ
    Him: gì cơ là sao??
    Me: E chảng bao jờ làm như thế cả
    HIm: ơ, A nghĩ có gì đâu . E đi công tác, E đi du lịch...thì cũng phải ở khách sạn
    Me: Nhưng đó là đi công tác, còn ở đây, E có nhà để ở mà, đâu cần phải ở chỗ khác
    HIm: E có vẻ quan trọng chuyện đó nhỉ, A nghĩ bình thường mà
    Với mai E đi luôn, đi từ nhà thì xa
    ......
    Me: xa thì E sẽ đi sớm
    He: uhm, nếu E ko thích thì thôi, A rút lại đề xuất đó
    Me: A hay đề xuất lung tung quá
    Him: thế nào là đề xuất lung tung?!
    A ko nghĩ đó là lung tung
    im lặng
    Him: nhưng nếu E nghĩ đó là đề xuất lung tung thì A sẽ ko bao giơ có ý kiến hay đề xuất gì với E nữa
    Me: A biết là mỗi lần đi chơi E bao giờ cũng phải về sớm
    Làm sao mà có thể ko về nhà được, nếu thế Ba Mẹ sẽ rất lo và có khi phải đăng tin đi tìm mất
    Him: A biết mà
    Sau đo cà hai nói chuyện bình thường và vui vẻ trở lại
    MÌnh và hắn nói chuyện hợp,về hoc hành, về công việc, có lần còn đi ăn tối với Chị gái và A rể của hắn nữa.Chỉ có hai lần nói tới chuyện kia là cả hai có bất đồng lớn.

  10. forget_forever

    forget_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Được forget_forever sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 22/09/2007

Chia sẻ trang này