1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn phân tích giúp mình!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi forget_forever, 21/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cho anh hỏi em bảo tuổi rồi? Sao mà còn ngây thơ thế hả em. Bao nhiêu ng khuyên nhủ không chịu nghe, lại cứ tiếc cái thằng này. Hay em không có ma nào để ý nên có anh này nói chuyện hợp chút mà còn vương vấn. Càng kể anh càn thấy thằng đó là thằng đểu. Anh chả khuyên nhủ gì thêm đâu. Tùy em quyết dịnh nhé.
  2. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Em tiếc thì em cứ giữ quan hệ bình thường, chơi lâu hơn tí nữa, (em cứ xác đinh là từ 1-2 năm cho khỏi sốt ruột), tìm hiểu thêm về boy này, sau khi thấy ổn rồi thì thích tiến thì tiến tiếp.
    Còn vẫn thấy khó hiểu thì giữ quan hệ bạn bè, vui chơi như thường, giữ khoảng cách bè bạn. Hắn chơi ăn bơ hay nhiệt tình kiểu gì mình cũng chiều, ko phải tỏ ra nóng ruột, cứ bình thản mà nói chuyện.
    Chú ý: Không làm những gì mình ko thích, kể cả vì hắn (ví dụ hắn nhờ giúp hay làm cái blah blah gì đấy do anh đang có chuyện buồn, có rắc rối, bị trầm cảm.... đòn tâm lý đó em).
    Chúc em quen dc 1 giai tốt.
    Nhưng bản thân anh cũng thấy rờn rợn về mấy vụ vào nhà nghỉ của đồng chí này.
    Anh thấy em còn ngây thơ nên cho lời khuyên thế. Còn lại thì tùy vào em.
    Bye em.
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Suýt toi em gái nhé, ăn mừng đi, chưa gì đã rủ vào nhà nghỉ xem TV mà em còn tiếc hả? Chuẩn bị cho tình huống nó thịt em là vừa nếu còn tiếp tục
  4. raininblue

    raininblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ là người ta chưa thật lòng với cậu. Nếu cậu thích người ta thì hãy nói cho người ta biết đi. Chúc cậu hạnh phúc nhé.
  5. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, zai này thô quá nhỉ? Mấy chuyện quen biết qua mạng, có chút xíu tình cảm chưa ăn nhằm gì. Quen biết nhau lâu rồi, hiểu tính cách nhau rồi mà chưa ăn thua gì, lên giường dễ thế sao?
    Tiện đây, gà muốn hỏi mọi người một chuyện của gà:
    Gà quen em N qua điện thoại, trò chuyện qua máy nhiều rồi gặp nhau. Lần đầu tiên gà gặp em, mời em đi chơi, em ok. Tối đó, gà thấy em có quá nhiều cái dại:
    - Nhận lời đi chơi khuya khi chưa biết nhiều về gà và chưa chắc chắn về các thông tin đã biết.
    - Đề nghị đi 1 xe, xe gà, còn xe em N thì gà gửi đâu cũng được.
    - Ngồi cạnh, vuốt tóc, đùa nhẹ nhàng rất dễ.
    - Gợi ý đi chợ đêm Đồng Xuân trong khi đã gần 10h và 11h khu nhà trọ của em N đóng cửa.
    Em N là sinh viên năm 3 trường ĐH NT.
    Ai gà đây nhỉ?!
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Ngon héng, thơm thử cái xem em nó có để yên ko?
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    hỏng để yên thì lèm wái giề được các bác các bác mạnh như trâu ý cùng lắm là tát đưọc 01 cái coai như xogn chiện
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Người ta ko trả lời tin nhắn của bạn chứng tỏ người ta chả còn quan tâm đến bạn nhiều nữa. Vậy thì bạn cứ suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt người nhỉ?
    Hãy quan tâm đến người biết trân trọng tình cảm của mình ấy bạn ạ!
  9. songotho

    songotho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bạn gái này bao nhiêu tuổi nhưng thấy bảo đi công tác nên chắc là đi làm rồi , mà không hiểu sao phán đoán tình huống ngây ngô đến mức nực cười ( xin lỗi mình đã nói thẳng )Một người con trai tử tế mới quen chưa bao lâu lại đi rủ một cô gái mới quen vào nhà nghỉ để xem ti vi nếu như không có ý đồ xấu bạn nhé . Khẳng định với bạn là như thế luôn . Và qua cái đoạn chat mà bạn copy lại ở trên thì lại càng rõ ràng hơn mà bất cứ ai đọc cũng có thể thấy rõ thằng đó là một thằng sở khanh chính hiệu . 8 giờ 30 tối còn rủ bạn vào nhà nghỉ rồi hắn đi về nghe có tin được không , trong khi bạn có nhà cửa đàng hoàng thì vào nhà nghỉ làm cái gì , nếu không muốn nói thẳng toẹt ra là muốn chiếm đoạt bạn . Nếu là người yêu bạn chân thành ( như bạn mộng tưởng ) thì liệu hắn có dám để bạn gái một thân một mình ở một cái nhà nghỉ đầy cạm bẫy đó không . Tỉnh lại đi bạn gái nhé trước khi quá muộn , còn nếu vẫn mộng tưởng về anh chàng đó thì cứ theo anh ta vào nhà nghỉ thì sẽ biết ngay anh ta là người thế nào . Mà anh chàng này cũng lạ . Ban ngày ban mặt những lúc cần thì anh chàng lại vô tâm đến tin nhắn cũng chả thèm nhắn lại , cứ đến khi nào cần vào nhà nghỉ thì lại điệp khúc , anh nhớ em anh muốn nói chuyện với em ở nhà nghỉ , Po tay
  10. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    ngây thơ nhỉ
    tớ bảo khổ thân các bạn bị bán mà bạn tớ cứ bảo mấy em bị bán đi chắc phải thế nào mới bị bán thế chứ con gái nhà lành ai lại dễ dàng theo bọn đểu ấy đi chỗ nọ chỗ kia để nên nỗi
    hóa ra là vì ngây thơ thôi về mách ngay cho nó để "bảo vệ quan điểm"

Chia sẻ trang này