1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn phân tích giúp mình!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi forget_forever, 21/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Các cô cứ nghĩ xấu về chúng em, bữa trước em có 1 bài (bi lock rùi , vì không lành mạnh), trong đó em có nói, em dẫn bạn gái (mới wen) vào nhà nghỉ, rùi thuê 2 phòng, sáng dây ăn sáng uống cafe bình thường, chả có chuyện gì sảy ra, hix (nghĩ lại vẫn còn tiếc đây này, sao mình lại để nó thóat nhỉ ).
    Nhìn chung tình hình xã hội hiện tại bi giờ đàn ông như thế khá nhiều (trong đó có em ), em không phủ nhận, nhưng không phải chống chế đâu, và cũng không có ý bênh vực hay ngụy biện, vì việc ý là sai đứt đuôi rồi, Nhưng các cô các bác có biết vì sao chúng em thành như thế không.
    Em nhớ ngày xưa em cũng hiền lành, ngoan ngõan, muốn "ăn" cũng phải khoanh tay "ạ" một cái mới dám ăn, nhưng dòng đời xô đẩy, vài năm sau em thấy chả cần thiết phải xin nữa, vì các cô cho không quá nhiều (nhảy múa, say sỉn, rồi làm ầm ầm.....sáng ra bình thường).
    Vậy nên cuối cùng 1là trách anh chàng này, nghiên cứu đối tượng chưa kỹ (không thuộc phạm vi "cho không biếu không") mà vẫn dở trò, làm các cô phản cảm, lên đây um sùm.
    2 là trách các cô dễ dàng, các cô đã tạo nên một lớp đàn ông như chúng tôi đấy.
    3 là trách cái xã hội này, Tây không hẳn Tây, Ta chẳng hẳn Ta. Việc quan hệ nam nữ cứ lọan cả lên, không theo một trình tự nào (người quan niệm theo Tây thì dễ dãi, theo Ta thì chuẩn mực)
    Kết luận: em thì em chả bênh vực cho quan điểm nào hết, định nghĩa "một người tốt" đối với em cũng bất định, có nghĩa là: người đó "tốt" thì phải nói là tốt với ai, xâu thì xấu với người nào.
    Ông gì nói câu này nhỉ: "Mỗi người trong cuộc đời đều sắm nhiều vai" (đại lọai thế). nghe đúng phết nhỉ.
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Quên nữa, nhắn luôn cô chủ topic, thằng cha này tốt đấy, nhưng nó tốt với ai, chứ không tốt với cô chủ đâu, cô chủ có vì cái gì của nó mà si mê nó thì cũng ráng quên đi cho khỏe thân. Ông này cũng biết là cô chủ kết ổng rồi, nên ổng mới mạnh dạn đề nghị vậy đấy.
    P/S: nếu mà là thằng sở khanh thì mới giả bộ yêu đương, rồi "ăn" hàng, em ghét lọai này nhất, vì như thế vừa lừa gạt tình cảm của người ta nữa (cái này đau gấp 100 lần cái kia....). Vì vậy nhìn chung tên này vẫn có điểm được
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, theo tôi nghĩ hôm sau khi ko đưa được bạn vào nhà nghỉ anh ta sẽ tâm sự với thằng bạn thân như thế này : " Hôm qua đớp trượt con cá to quá, tí nữa thì dòng vào nhà nghỉ được". Tôi ko biết bạn ngây thơ hay cố tình ko hiểu, giờ con gái mà còn những người như bạn thì tôi thật sụ khâm phục đấy

Chia sẻ trang này