1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn sinh viên có vừa học vừa làm thêm?

Chủ đề trong 'Czech' bởi Ruby_Pink25, 30/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ruby_Pink25

    Ruby_Pink25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các bạn sinh viên có vừa học vừa làm thêm?

    Các sinh viên trường tui những ngày nghỉ đi làm thêm nhiều lắm, ngày thường hôm nào ko có tiết hoặc ít tiết cũng đi làm partime. Các bạn thì sao?
  2. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí không có ý kiến gì à ? Trước làn sóng vừa học vừa làm thêm đỡ chi phí học tập và sinh hoạt, bớt cả gánh nặng cho gia đình, lại quay đầu hỏi thế này sao ? Theo tôi, thì đi làm đấy !
  3. Ruby_Pink25

    Ruby_Pink25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, tui có "không có ý kiến" và "quay đầu hỏi" đâu kia chứ ! Tui rất ủng hộ là đằng khác, nên mới post cái topic này để mọi người cùng bàn luận, chia sẻ với nhau mà !
  4. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chờ câu trả lời của mọi người xem nhé !
  5. Katy_loveTM

    Katy_loveTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ừ, sinh viên đi làm thêm là 1 việc nên làm đó chứ, nếu sắp xếp được việc học, mà lại tranh thủ kiếm thêm $ thì quá tốt còn gì. Mùa Noel năm ngoái mình cũng tranh thủ đi làm thêm vài bữa, đi trông hàng cho 1 cửa hàng người Việt mình bán, but đứng bên ngoài suốt, lạnh thấu xương ! Thế nên đi làm là tốt, but cũng phải chọn việc chứ nếu không thì cực lắm, về nhà mệt còn hơi đâu mà học !
  6. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Nếu gia đình có điều kiện thì cho con cái việc học hành thì tốt ... những cũng có người con nhà khá giả đi làm thêm để tự lập cho cuộc sống sau này ...
    Có gia đình khó khăn , nên việc vừa học vừa đi làm của học sinh , sinh viên giúp đỡ phần nào đó cho gia đình là điều đáng quý ...
    Đi làm thêm có những mặt tột mặt hại của nó , xã hội cái gì cùng có hai mặt cả thì phải ...
    Đúng chẳng biết đầu mà lần ... thôi học bài đi thôi ...
  7. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tu đầu tới giờ hnay mới thấy cha này nói có vẻ đuợc đuợc tí ...
  8. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Mới đi làm thêm có một lần, trong vòng 3 tháng thì phải... nhưng thấy khá thú vị...
    Qua đợt ấy mình thấy trưởng thành lên rất nhiều, có cơ hội va chạm với cuộc sống, quen biết thêm nhiều bạn mới, học hỏi được nhiều điều, và nhất là tạo được cho mình tính tự lập....
    Nhưng đúng là hơi mệt, phải suy nghĩ nhiều hơn,... và sau 3 tháng ấy mẹ bảo: mình sắp thành bà cụ non mất rồi!!!
    Đúng là cái gì cũng có 2 mặt lợi, hại.
    Nhưng nếu vẫn đảm bảo được việc học thì mình nghĩ nên đi làm thêm, vừa tích luỹ thêm chút kinh nghiệm lại tạo cho mình những mối quan hệ xã giao mới mà biết đâu lại có ích cho công việc sau này...
    Còn mình một phần vì lười, phần khác vì chưa đảm bảo được việc học hành nên chưa giám nghĩ đến việc đi làm thêm...
    Thật sự ngưỡng mộ những người vừa học tốt, vừa kiếm tiền giỏi!!!
  9. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Này bạn ơi, còn tớ nữa nè...
  10. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Đúng là girl có khác sao mà thu dai thế không biết , mà em chỉ có đùa đúng một lần thôi . Mà chuyện đó ( cái link virus ) đã lâu rồi mà , hôm đó đưa lên cho mọi người vui vẻ thế mà hậu quả lại đi ngược lại , mà tiêu cực quá đi mất .
    Thôi mà vngirl ơi bắt tay làm hoà đi nào , phải hướng tới tương lai chứ sao lại nghĩ đến chuyện quá khứ đó làm gì mà thêm đau khổ ra .
    - Đúng rồi đó " toét " à khi đi làm thêm mình học đưọc nhiều kinh nghiệm từ cuộc sống lắm . Thấy trưởng thành lên nhiều hơn , và cũng nghĩ cuộc sống có khó khăn nhiều hơn ... đó cũng là bài học đầu tiên .

Chia sẻ trang này