1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn thật vô tâm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi cakeo, 08/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thật vô tâm

    Tuy là mình mới vào hội không được bao lâu nhưng mình cũng biết nhận xét và quan sát được tất cả. Mình có cảm giác là các bạn không biết xác định rõ nội dung của những lần họp mặt. Để dễ hiểu mình sẽ dẫn chứng, trong lần Trung thu vừa rồi nếu như người đứng ngoài chắc không ai nghĩ đó là do ca_heo tổ chức. Chuyện đó có thể bỏ qua, nhưng đến lần đi ăn mừng thành công, các bạn lại cũng như vậy, thờ ơ với bạn ấy mà cứ nồng nhiệt với ai không à( ai thì tự hiểu)
    Không phải vì mình và ca_heo là bạn cùng lớp mà mình bênh bạn ấy đâu, nhưng thật sự mình cảm thấy bức xúc dùm bạn ấy....
    Các bạn có biết những hành động đó sẽ làm cho hội của chúng ta mất đi 1 thành viên à quên 2 thành viên mới đúng chứ. Mình chỉ nói vậy thôi , phần còn lại thì các bạn tự suy nghĩ , dù sao thì mình cũng chỉ là member thôi, đâu dám nói gì nhiều

    phuongkim
  2. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó mình ko đi nên ko biết!!!Có chuyện gì vậy?Có gì thì từ từ nói chứ sao lại bỏ hội vậy?Có bức xúc gì thì nói ra đi bạn ơi!!!!!!!!!!
    Ở đâu mà chẳng có những người vô tâm chứ,đi đến đâu cũng gặp thôi.Đừng vì 1 số ít đó mà đánh mất tình bạn bè.
    sweet angel
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Ái chà,sao bác lại nói thế,tôi đã hi sinh 1 buổi đi đám cưới của nhà thằng bạn thân mà đi với các bác,ấy mà lại nói như thế.
    Chán thật.

    TIEN HAI

  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Anh tạm thời hiểu cakeo@ nói ai rồi ! Vậy cakeo@ có cho anh trách caheo@ 1 tí không ? Tại sao lại cho chồng của em đi về 1 mình hả ?
    To caheo@ : Anh không đồng ý với cách giải quyết của em . Nếu muốn thì hôm nào rảnh mình chat nhé !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Trang có thể hiểu được muốn cakeo@ muốn nói gì... Trang hiểu dược chuyện dó...
    ngay từ hôm Trung Thu nhìn các bạn tổ chức dù không nói ra nhưng Trang cũng rất cảm ơn tấm lòng nhiệt tình mà các bạn ( nhất là caheo@ ) đối với các em....
    Nhưng cakeo@ nè... nói mot cach khách quan.. thì dã là BTC ...duọc làm một việc gì dó... thành công thì tất nhiên người trong BTC ... sẽ hãnh diện.. một niềm kiêu hãnh rất riêng..không ai nói chỉ mình mình biết là dủ...
    Trang biết cakeo@ muốn nói gì... là con gái Trang hiểu chứ...
    .............
  6. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Trang thấy mí bác kia có dể caheo@ phải thiệt thòi gì dâu...
    còn rất nhiều người quan tâm dến caheo@ .. vì biét nhiều rồi...nên trong số những người ít ỏi dó....không có con nít.... thế thôi....
  7. ong-gia-di-cho

    ong-gia-di-cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi! Có chiện gì mà cãi nhau ỏm tỏi thía? Cứ bình tĩnh nói chuyện dzới nhau đi, lỡ có hỉu lầm gì đó thì sao! Hội mình cứ người này đòi bỏ, người kia đòi đi thía thì chán lém!
    TÌNH YÊU NHƯ LÀN MÂY PHIÊU LÃNG PHƯƠNG TRỜI XA.
  8. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng biết là hội của bọn mình lần lượt bỏ đi sao? Hơi bị trễ đó, lúc đầu mình cứ nghĩ chuyện này mình sẽ không bao giờ nói ra đâu, vì nói ra sẽ mất tình bạn nhưng mình cảm thấy không công bằng. Đồng ý là làm ơn thì không cần đền đáp, nhưng nếu đặt trường hợp bạn là những người bạn ở trường Kinh Tế của tui thì bạn sẽ nghĩ sao?
    Trong bài tường thuật về hôm trung thu, mình có cảm giác như các bạn không chú ý gì đến caheo. ca-heo có công lớn, thế mà chỉ được nhắc đến vài câu, mấy bạn có thấy bạn của ca_heo và cakèo rất nhiệt tình đúng không? Bây giờ mình sẽ không dùng tư cách là bạn của caheo để nói nữa mà sẽ dùng tư cách của 1 người đứng ngoài cuộc nhận xét .
    Nói thiệt nha, mình cảm thấy các bạn chơi không đàon kết , tập trung vào 1 điểm nhiều quá, như vậy sẽ tạo không khí lạc lõng của buổi họp mặt, ở trường mình không chơi như vậy, ai cũng như ai , không ai đặc biệt gì cả.
    phuongkim
  9. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Ðôi môi có hé mở mới nhận duợc
    nụ cuời. Bàn tay có mở rộng
    trao bạn, tâm hồn mới tràn ngập vui
    suớng. !!!!!
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cẫn, tập tương viễn
    CO
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    THƯƠNG NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAU
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này