1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn thật vô tâm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi cakeo, 08/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chả biết mấy bạn đang nói cái gì, nhưng nếu đã biết nói câu này thì đừng có cằn nhằn chi nữa. Bằng kô thì đừng có tuyên bố "làm ơn kô cần đền đáp", nghe nó chương chướng sao ấy, vì hành động kô đi đôi với lời nói.
    Si l'amour existe encore
  2. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    To cakeo , ca heo : vào đây đọc đi , chị chắc là Chi va co ban nua chưa đọc cái topic này .
    http://www.ttvnol.com/forum/t_118652
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cẫn, tập tương viễn
    CO
  3. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ừ bạn muốn sao cũng được tại vì bạn không phải trong trường hợp đó, cứ tưởng tượng bạn bị người thờ ơ, mà cứ tập trung vào 1 điểm khác, tui không nói là phải tập trung vào nhân vật chính là caheo nhưng ít ra cũng đừng thờ ơ quá chứ.
    Nói chung đây là vấn đề về cách cư xử , ai cảm thấy mình đúng thì đúng thôi, nhưng làm sao coi cho được , đừng để người khác phải lên tiếng, như vậy là không tốt.
    Tui chẳng sợ gì hết, tui chỉ cảm thấy tiếc cho hội, bây giờ thì tui nói nhưng sau này sẽ không nói nữa đâu, cái gì cũng chỉ 1 lần
    phuongkim
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì không phải như thế, mỗi người có cách nghĩ riêng,chỉ tại là họ không nói ra muh thôi nhưng chắc chắn một điều là trong lòng ai cũng cảm ơn những người tổ chức, nhất là cá heo...
    Kiếp sau iu mãi Blue Angel!
  5. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn , thế cách nghĩ riêng của bạn là . Đồng ý cả 2 tay 2 chân là mỗi người có cách nghĩ riêng nhưng cách nghĩ của bạn đã làm người khác buồn, như vậy là ích kỷ. Chẳng lẽ đây là bản tính của con trai các bạn sao, chẳng lẽ cái vẻ đẹp bên ngoài, sự ngọt ngào , hiền dịu có thể khiến bạn quên hết những người xung quanh sao. Không mình chỉ thích chơi với những người thật lòng muốn chơi với mình, còn nếu chỉ thích chơi với 1 người thì không còn gì phải nói nữa , phải không bạn phuongnam
    phuongkim
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Cakeo nói vậy thì mình cũng chả bít làm sao cả ... nhưng bạn nên biết là những người khác nói đến cái người mà bạn nêu ra ấy khi cũng chỉ là về những vấn đề đùa giỡn vớ vẩn ... chứ có phải được nghiêm túc như nói đến caheo đâu ?? bạn có nghĩ là họ tuy đùa giỡn, quan tâm đến người ấy nhưng nhỡ trong lòng họ coi thường người đó không ?? những hào nhoáng bên ngoài mong là bạn đừng coi trọng quá ..... cái kẻ ấy ( kẻ mà bạn nói ... vô cùng đau lòng khi đọc topic này đấy ... và có lẽ nó sẽ không bao giờ đi với Hội đâu .... )
    Bạn biết không ... để sống trong lòng người ta lâu thì không nhất thiết phải được nhắc đến luôn miệng .. phải được để ý này kia .....
    cái con người muh bạn nói .. nó vô tư .. nó vui vẻ .. sôi động lắm ... có thể ai cũng nghĩ nó là kẻ hạnh phúc nhất ... nhưng chắc gì ?? nó lại đang ganh tị và mong muốn như các bạn thì sao ?? nứớc mắt chảy vào trong lòng sẽ mặ đắng hơn nước mắt chảy ra ngoài nhiều bạn à
    Mong bạn đừng bỏ đi ... caheo nữa .. nếu đi thì chính cái con người ấy sẽ bỏ đi trước nhất bạn ơi ....
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  7. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể thôi ngay được ko?Mình mệt mỏi và chán nản khi thấy những topic như thế này lắm rồi.Có gì thì gặp nhau rồi nói,cứ post lên rồi mỗi người mỗi ý ko hay ho tí nào!!!!!!!
    sweet angel
  8. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn nói với bạn ấy là đừng có bỏ hội đi, dù sao thì cakeo và caheo cũng chỉ là vô danh thôi, làm sao dám.
    Hơn nữa sự ra đi của người ấy hình như được nghe nói nhiều rồi. Nhưng bọn tui không như vậy đâu, nói thì phải làm , tụi tui nói xong chuyện này sẽ đi
    phuongkim
  9. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Đi cái gì mà đi ko biết nữa,mình thấy chẳng có gì mà cũng đi thế là sao?Hic....hic....83 SG bây giờ còn ai nào?????
    sweet angel
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Uh nói thẳng ra kẻ ấy là mình .... mình đã mún đi ..nhưng chỉ là tạm thời để tập trung cho nhìu việc khác nhưng ..hình như không thể ... mình là 1 kẻ nói được nhưng lại không có ý chí để làm ..... có lẽ mình đã quá gắn bó ..quá yêu quí cái hội này .... và nghiện net nặng nữa ....
    Mà bạn thấy đấy mình có được cái gì đâu ..có cái gì tốt đẹp đâu ... nói mà không làm được ... 2 bạn chấp nhặt gì 1 kẻ như mình chứ ?? ở lại đi nhé .... hội mình nhờ bạn , nhờ caheo ... nhờ mọi thành viên mà vui vẻ .. giờ 2 bạn đi ..để lại sự tiếc nuối cho nhìu người lắm ...
    Mình sẽ thực hiện điều mình nói .... 2 bạn ở lại nha .... mình năn nỉ đấy
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này