1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn thật vô tâm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi cakeo, 08/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các đồng chí, cái này là tớ trả lời riêng cho bạn cakeo và đồng thời cũng nói rõ luôn. Bản thân tớ kô trách móc gì hành động của bạn cakeo cả. Đơn giản là tớ kô hiểu chuyện đó ra sao nên kô dám đánh giá. Cakeo vì bạn mà lên tiếng. Quá tốt! Bạn caheo hẵng rất hạnh phúc khi có 1 người bạn hết lòng vì bạn như cakeo. Vấn đề tớ nói ở đây chính là phương pháp của bạn. Mục đích thì chẳng có gì sai, nhưng cách nói của bạn dễ gây hiểu nhầm lắm. Nếu bạn đã muốn lên tiếng cho 1 sự công bình nào đó thì xin đừng có nhắc đến câu "làm ơn kô cần đền đáp" gì đấy. Nói thật, nói như bạn mà lại đề cập đến câu nói đó thì nó hơi bị chuối đấy, tiền hậu bất nhất. Đấy ý kiến của tớ là thế, hi vọng bạn hiểu. Nếu kô thì tớ cũng kô biết nói sao nữa.
    Còn bạn bảo tớ chưa bao giờ ở trong trường hợp của bạn caheo thì bạn hơi loạn ngôn đấy. Tớ đã bị đặt trong nhiều trường hợp như thế hơi bị nhiều rồi đấy. Và tớ cũng kém may mắn hơn bạn caheo vì kô có ai lên tiếng giùm tớ cả. Mà tớ tự thấy cũng chả cần phải lên tiếng làm quái gì. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ của riêng tớ, và bạn có thể có suy nghĩ khác, chả sao.
    P.S: Nếu bài viết này có làm phiền lòng bất cứ ai, đb là bạn caheo, thì cho tớ xin lỗi.
    Si l'amour existe encore
  2. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kieuphong nhiều, bạn nói thì mình nghe , nhưng bạn dùng chữ loạn ngôn thì hơi quá đấy, chữ ấy rất năng bạn ạ
    Bạn có thể nói mình nói không đúng chứ đừng nói là loạn ngôn, tui thì nói sai 1 câu, bạn thì nói không chính xác 1 chữ như vậy coi như huề nha. Bạn nói bạn thường ở trong tình trạng giống cáheo, thế sao bạn không lên tiếng, mình nghĩ đã là bạn bè thì có gì ko bằnng lòng thì phải nói ra hết chứ
    phuongkim
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã thật sự quên đi mục đích của việc mình làm. Tất cả là vì những em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn hơn chúng ta rất nhiều, tại sao cứ mổ xẻ để xem ai thiệt hơn để rồi thấy tính ích kỷ của mỗi chúng ta
    Thật ra Trung thu chúng ta hoàn toàn có thể đi cùng HCMC nhưng bản thân tôi đã bị 1 người lớn trong ttvn cười thẳng vào mặt là đồ trẻ con, thậm chí bản thân các bạn cũng vậy. Cảm xúc các bạn thếnào khi lâm vaò tình cảnh đó.Tôi mà trách các bạn thì bao nhiêu cho vừa, những mất mát mà bản thân tôi phải nhận trong việc tổ chức Trung thu là nhiều lắm , kể cả việc người bạn mà tôi đã dành hết tình cảm ra đi.
    Việc lập ra topic này là vì cakeo nhận thấy có điều gì đó bất ổn trong chúng ta, đứng trên cương vị người quan sát, cakeo có quyền nêu ra mọi suy nghĩ của mình, taị sao mọi người có thể dùng những từ ngữ phải nói là ko ra gì đã kích bạn ấy
    Bản thân mọi người đã 19 tuổi rồi, thậm chí có người còn hơn nữa. Ở tuổi này suy nghĩ của các bạn ko phải là của người lớn nhưng cũng ko còn là của 1 đứa trẻ con nửa, làm sao có thể nhận xét cảm tính như thế được.
    Riêng tôi , tôi chọn sự chia tay = topic Lấy chồng để mọi người ko cảm thấy mất vui, ko ngờ topic này lập ra gây tranh cãi quá nhiều.
    To Atula : Ko ngờ những lời như thế bạn có thể nói ra được đấy, hay thật.....

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  4. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Chấm dứt hết những vấn đề này đi!Box chúng ta cứ loạn thế thì làm sao vui được?Đang tính hẹn đi chơi với cả đám mà......
    Ai mà chẳng tự ái khi đi chơi chung với nhau mà bị chơi xốc như vậy? Thử hỏi vô trường hợp mấy người thì sao?Có chịu nổi không?Ai cũng nói cakeo,caheo wá khích,sao mấy người không đặt vô trường hợp đó đi rồi nói!!!
    Còn cakeo,Blue angel làm gì?Tui đọc thấy có gì đâu?Khi không tự nhiên lại làm Blue angel buồn như vậy?Cô ta nhiệt tình chứ có gì đâu mà bạn lại...........Tôi hiểu là bạn cũng vì cáheo,mà cũng chả có gì đâu,hiểu lầm cả mà!
    Thôi mấy bạn đừng thế nữa,tui không bênh ai cả,thấy sao nói vậy.Blue angel và caheo_ có lỗi lầm hay gì gì gì đâu mà lại.......
    Hic...hic...một bên là dzợ một bên là tình,hic hic....(hì hì hì)
    Thôi mọi chuyện chấm dứt nha!Chờ tui đi chơi với nha!!!


    ....Tình yêu đến em không mong đợi gì,tình yêu đi em không hề hối tiếc....

  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    uhm... chỉ có một chuyện như thế mà.. lại nói này nói nọ ..mất tình bạn bè wá đi mất...
    dồng ý với Kieuphong : mình cũng dã bị rất nhiều lần vì những chuyện tổ chức ra..nếu thất bại thì minh chịu... nếu thành công thì tự mình biết và tự mình rút kinh nghiêm.... chứ không việc gí mà phải nói này nói nọ như thế này... ( nếu có phàn nàn chê trách thì tự bản thân BTC họp lại mà dánh giá.. thế thoi...)
    Nếu không vừa lòng thì kiếm dứa bạn thân trút giân .. như thế là dủ... việc gì mà phải post bài lên như thế...
    Nếu bạn cảm thấy nguời ta hiểu duơc mình thì hãy nói với bạn mình một tiếng " À.. tao thấy mày vậy là không dươc.. mai mốtt dừng có nhu thế.... thẳng thắn với cả hai là tốt nhất...hay như thế nào do'...:..?
    chứ chẳng nói gì cả thì dố trời mà biết.... dể bi giờ nó bum thành cái topic như thế này....hic.... nó mà nổ thì sợ lắm...
  6. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Ủa HCMCC họp vào lúc nào ?Bao giờ?Mình ko biết ta?Thứ 7 thì có lẽ ko đi được rồi á!!Mọi người hạ hoả chưa vậy???
    sweet angel
  7. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Mới vào hcmcc thấy thông báo thế này:
    Nhằm chuẩn bị cho việc TTVNOnline chính thức cấp phép và kỉ niệm HCMCC 1 năm. Thân mời các bạn thành viên nhiệt tình của HCMCC cũng như các thành viên mới tham gia buổi họp mặt vào lúc 16h00 ngày Chủ Nhật 13 - 10 - 2002 tại :
    Cafe Bar SAMBA
    02 Nguyễn Hữu Cầu - P.Tân Định - Q1
    Tel : 8224081
    (Ngay ngã tư Trần Quang Khải - Trần Khắc Chân - Nguyễn Hữu Cầu)
    (trích bài của anh BOB)
    Vậy là họp chủ nhật chứ ko phải thứ 7 đâu bạn hiền ơiiiiiii
    sweet angel
  8. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi,mình hoàn toàn 0 biết về việc caheo bị đau bao tử.Mình chỉ muốn cho caheo và mọi người tốt hơn thôi nhưng có lẽ do 0 biết cách diễn đạt nên gây hiểu nhầm và làm caheo khó chịu.Dù sao thì cũng xin lỗi
    AV
  9. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Moi người bình tĩnh đi , có gúc mắc đấy , đừng hiểu sai ý nhau nữa.
  10. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lần đó đả hẹn ở Mimi , sao tất cả chúng ta kg kéo lên mimi ngay sau đó ,đi liền thì đã khác , đâu đi lạc va tìm quán , Chi cũng đâu cần vừa chạy vưa lo , sợ vì thấy kg ai đến , nghĩ moi nguời lạc hết ( lúc đó lại đang đau bao tử ,mà chở thêm bạn của Chi nua , thanh vien mới chắc cũng ... , rồi Chi quay lại chổ củ rồi ... .chay lai mimi..rồi chờ , vua di vua sợ , kg hiểu chuyện gì xảy ra , nghỉ moi nguoi co khi bị acci**** , Chi về là vì đau bụng quá , chi tiet đã bỏ bớt rồi , ... tớ kg nói nửa . Còn việc Chi lao đi quán karao lien khi đã nghe ok , va cũng chỉ muốn mau chóng có phòng để cho moi nguoi vui vẻ , luc đó cũng kg còn sớm sủa nửa ,kg để phí thời gian nên mau chóng đến diểm hẹn như kế quoạch ( địa điểm đó là được rồi , tiet kiệm thời gian để các bạn tv mới còn chơi cố được , chứ thời gian xin đi của các bạn đó đâu được về hơi muộn )
    Mong các bác đừng nặng lời nhau quá ,hiểu nhầm hết rồi , có gì từ tu nói , mình kg muốn ai bỏ hội cả , chưa hiểu y nhau đó thôi . Kg ai ghét ai hết , các bạn ấy vẫn thăm hỏi nhau,vẫn là bạn . Chủ đề này kg phải ý gì đâu ,đóng góp cho box chung ta ( đừng dùng từ nặng quá , đừng dùng lời ... . nhau ) , qua lần này tất cả có kinh nghiệm hơn và hoạt động ..... hơn .

    Vấn đề còn ẩn đấy , sự tình kg hẵn như các bác nghỉ : < Thật ra Trung thu chúng ta hoàn toàn có thể đi cùng HCMC nhưng bản thân tôi đã bị 1 người lớn trong ttvn cười thẳng vào mặt là đồ trẻ con, thậm chí bản thân các bạn cũng vậy. Cảm xúc các bạn thếnào khi lâm vaò tình cảnh đó. > Là chưa hết đó , nhưng thôi , kết thúc và mọi người vẫn hòa , tớ chẵng muốn thấy thêm ai buồn nửa đâu , cả Caheo , kèo , blue , mọi người nếu kg bận thì nhửng lần họp mặt sau đều đi cả thôi , chứ kg mọi người hỏi thăm quoài :) , cứ thấy vắng ai là mấy bạn có mặt hỏi thăm à ( kg nêu cụ thể há :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này