1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn thấy con gái Xứ Nghệ thế nào ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi phong_cach_moi1982, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, thật tội nghiệp cho những ai lỡ làng sinh ra bạn!!! Suốt ngày phải chịu đựng cái giọng trọ trẹ của họ chắc bạn đau tai lắm nhỉ? Mà bạn có đau tai hay không tôi không biết, nhưng có một điều tôi dám chắc là sự chịu đựng đến cao độ đó đã làm cho bạn hoàn toàn biến chất, hay ít nhất là có vấn đề về mặt tâm thần. Chỉ có những người bị tâm thần mới phỉ báng gốc gác của họ như vậy

    The Soul of NgheTinhIIR
  2. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hì.... Cũng hay thật chứ nhỉ , con gái Nghệ càng ngày càng thay đổi quá nhiều , em hay đi Vinh cho nên thấy vậy đó . Hì.... Này nghe giờ con gái ăn chơi hơn , ăn nói mạnh bạo hơn và .... hơn nhiều àh ( hiểu chứ à ) nhưng đù sao thì con gái Nghệ vẫn luôn là những người đảm đang và dám thử thách mình qua mọi vấn đề mà nhiều cánh đàn ông đôi khi không dám đâu à , he`.....
  3. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc anh có một cô bản thử dám chơi dám thử thách mà tàn đời đấy em ạ , phải gọi là 4 đảm rùi chứ hổng phải 3 đảm như cha ông vẩn bảo hic hic
    Hongbach2000k3
    Welcom to: http://nghetinh.org
    [​IMG]
  4. superbowl

    superbowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    hoan hô natna.Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.
       Thời gian như chiếc xe rời bánh người ở lại chỉ biết đứng trông theo xe xa dần và mất hút
  5. P_M

    P_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại cũng chỉ hết khen rồi chê . Mà khen hay chê cũng chỉ nói theo cảm tính nhất thời .
    Con gái NT xinh , kiêu , đảm đang , .v .. v . Có gì hay hơn nữa không các bác ? Đang muốn tìm một cô dâu người NT , nhờ các bác tư vấn giúp em .
    TOP OF THE WORLD
  6. MaTai

    MaTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì xa quê hương từ khi còn chưa biết nhận xét về "con gái". Đang cố gắng kiếm "một vài" o quê choa rồi sẽ nhận xét sau. Thế có o mô cũng muốn nhận xét về con trai xứ nghệ thì cùng hợp tác nhé.
    Chúc mọi người V-Day hạnh phúc.
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đầu tiên về con gái xứ Nghệ đối với một người Cần Thơ rặc Nam bộ như tui là ... khó nghe. Vì giọng nữ vốn đã cao, lại nói nhanh nhiều so với dân miền Tây Nam bộ. Nhưng thú thật, càng nghe con gái xứ Nghệ nói chuyện càng thấy thích, bởi sự dịu dàng, am hiểu và đầy hiếu khách. Hay là tại tui gặp may mắn...

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  8. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    con gái xư nghệ bây giờ khác lắm ko phải như trước mo
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em trai chẳng biết đường nhìn chị mà nhận xét , đi lâu nhưng chưa mất gốc nhé . Còn k0 thì nhìn chị PhAnh ấy, xinh nhỉ .
    Có sẵn 2 hình mẫu lí tưởng mà k0 biết tận dụng để quan sát. Kém quá!
    (Cho chị số phòng để còn lên thăm em cái nào, có đt thì càng tốt )
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  10. MaTai

    MaTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Chẹp, em trai chẳng biết đường nhìn chị mà nhận xét , đi lâu nhưng chưa mất gốc nhé . Còn k0 thì nhìn chị PhAnh ấy, xinh nhỉ .
    Có sẵn 2 hình mẫu lí tưởng mà k0 biết tận dụng để quan sát. Kém quá!
    (Cho chị số phòng để còn lên thăm em cái nào, có đt thì càng tốt )
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    [/quote]
    Thôi tui để ĐC đây, có béc nào mà không có việc gì làm thì cứ tới thăm tui, ai xa quá cũng có thể đóng gói vào bì thư nhờ bưu điện gửi tới cũng được .
    ĐC: Trịnh Văn Tài - Phòng 324A - KTX Bách Khoa - Số 497 - Đường Hoa Hảo - Q10 - Tp. Hồ Chí Minh
    ĐC chi đúng trong học kỳ này thôi- Hy vọng gặp đườc nhi6ù người.
    To Gatgu: Bà chị ngủ gật của em ơi. Em chị muốn tìm hiểu mấy o còn ngây thơ khờ dại như em thôi, chứ lấy các chị làm mẫu thì chắc em trốn mấy o quê choa mất (sợ bị đánh thôi) .
    Bye

Chia sẻ trang này