1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn thấy con gái Xứ Nghệ thế nào ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi phong_cach_moi1982, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Con gái Xứ Gungland thật tuyệt vời (khen phát biết đâu câu kéo được em nào nhẩy)
    Phải công nhận rằng miền quê Nghệ Tĩnh nắng và gió nhưng con gái lại rất dịu dàng, nội tâm, có chiều sâu; dịu dàng nhưng không uỷ mị, mạnh mẽ nhưng không thô cứng. Trong miền quê Nghệ Tĩnh nói chung, tớ thấy con gái ĐứcThọ là xinh đẹp nhất, mặc dù vẫn là nông thôn (với 1 thị trấn nhỏ bé như lòng bàn tay) nhưng nước da của những người con gái nơi đây cứ trắng hồng (có khi còn hơn cả con gái thành phố). Bởi thế mới có câu:
    Đức Thọ gạo trắng nước trong
    Ai về Đức Thọ thong dong con người
    Con trai xứ Nghệ phần lớn thích lấy vợ có gốc gác Nghệ Tĩnh (trong đó có tui đây), có thể người con gái đấy không cần sinh ra và lớn lên ở Nghệ Tĩnh, miễn là có một cái gì đấy dù xa xôi nhưng vẫn có liên quan đến Nghệ Tĩnh. Cái đó phải chăng là một phần của cái tính bảo thủ:
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn.
    Bây giờ nhiều người đọc lái thành:
    Ta về ta tắm ao ta
    Ao ta hết nước ta ra ngồi cồn
    Tuy nhiên, con trai Xứ Nghệ bây giờ chẳng chịu ngồi yên trên cồn đâu, nên mới có thơ rằng:
    Ta về ta tắm ao ta
    Ao ta hết nước ta đi ao người.
    Khen con gái Xứ Nghệ một chút, vì bố của tui lấy vợ là người Nghệ Tĩnh mà
    Ich liebe dich!
  2. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác Gungland ơi, bác khen con gái Đức Thọ thế lại có người "phổng mũi" đấy .

    {{{
    Vol2
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Không biết có đúng không khi nói rằng suy nghĩ của con gái Nghệ cũng có nhiều phần tương tự, tui thì tui nghĩ là như vậy. Đợi mai mốt tui sẽ đem chàng ra trình làng, đảm bảo Nghệ 100 %, hi` hi`
     Why not ???
  4. phong_cach_moi1982

    phong_cach_moi1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cha` lau lam rui moi vao day do moi nguoi tham gia dong ghe nhi?

    Lang Tu
  5. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    em xin bác, đừng nói em nhứ rứa mà oan cho em lắm bác ạ, chứ em là em gét con gái nghệ minh kinh khủng lắm đó bác, em chỉ thích con trai nghệ nhà mình thôi
  6. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ẻm Bê ba gì đó ới cảm ớn nhé, nếu BêBa ko tha chắc tui về uống thuốc tăng lực mà chết thôi
  7. glorious_hcg

    glorious_hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Con gái xứ Nghệ thì không biết có điểm nào đáng chê không nhỉ? Ở đâu thì cũng có kẻ hay người dở, nhưng con gái Nghệ thì phần lớn(99.99999999999999.....%) là tuyệt vời phải không các bác trai xứ Nghệ.
    To:Phong_cach_moi1982
    khéo gặp cô em "Yêu nhiệt tình mà bỏ cũng nhiệt tình không kém đó"!
    Trên đường đời có bao giờ ta nghĩ
    Nghĩ làm gì khi mọi thứ đã qua....
  8. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Không tham tiền bằng con gái SG, không yêu thiết tha bằng con gái HN. Chỉ toàn mơ mộng mà không dám làm .
    Nhưng mà xinh và thật thà !
  9. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có nhận xét tương tự! Có một cái gì đó gần gũi về mặt quê hương xứ sở vẫn thích hơn
  10. quoctevivina

    quoctevivina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, nhất là nói câu nào mình hiểu ngay câu đó, ko phải nói lại nhiều lần

Chia sẻ trang này