1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn thấy con trai trường mình máu không !!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi strike, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    to strike: Mấy chú yêu đơi thật đấy,lạc quan nữa chứ.Anh thì chưa bao h có ý nghĩ nhảy từ tầng 6 nhà H1 xuống cả,nếu có muốn chết thì về nhà làm ma ma liều thuốc ngủ cho nó nhẹ nhàng!Còn các chú cứ trêu nếu các chú muốn,còn chẳng ai gọi đó là "máu" cả!Nếu có là "máu điên" như bác izzilov nói đấy
    to Izzilov: tôi cũng đã bao h nói tôi tốt đẹp đâu!Còn cả cái mạng này đều biết tôi đểu mà,nhưng tôi không khoái mấy cái trò đấy,còn tôi thì lâu lắm rùi không quan tâm đến con gái nếu có thì chỉ là......:D nên tôi cũng chẳng sợ con gái nó bỏ tôi,điều tôi sợ bây h là tiền của tôi nó bỏ tôi thôi!Ông cứ sống đẹp miệng nam mô,tâm phật và hạnh phúc bên ng yêu ông đi nhé!Thanks!
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
  2. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi gặp phải thằng quái dị rồi. Thôi em xin lỗi anh ạh nhưng mà anh ơi anh sống sao giống phong cách của Cớt Côban nhà anh thế hế hế thôi nếu không còn cảm giác với gái nữa thì làm ơn chuyển hộ khẩu sang ĐH ngoại ngữ hoặc ĐH ngoại thương nhé bác nhé ở lại trường này làm gì cho xấu hổ uy danh XD ra hé hé Cố lên anh nhé cố gắng đừng để các em nó khinh hé hé
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Làm đ** có danh mà magn ra uy chứ!Cách đây chục năm thì chắc là có đấy nhưng bây h thì trai XD không còn đc đề cao nữa đâu,các ông đừng tự khen mình thế,không tin gặp mấy thầy giáo trẻ hỏi xem thế hệ các thầy dân XD như thế nào.
    Tôi luôn tự hào vì mình là SV XD nhưng ai hỏi tự hào vì cái gì thì chắc là chỉ tự hào vì những gì thế hệ đàn anh để lại thôi,còn bây h làm gì còn cái gì để tự hào đâu cơ chứ!Mà bây h tôi cũng muốn đổi sang học FTU hay NEU lắm rùi,học XD nặng bỏ mama ra,đang nghiến răng chịu để ra trg đây!
    to TOV: EM gọi điện cho bác mà không ai nghe máy vậy?Em định mai sang chỗ bác làm đg mà h không hẹn hò gì đc thì còn làm ăn gì!Khi nào bác nhận đọc đc thì nhắn tin cho em cái lịch của bác nhé,em đang lụt đến cổ rùi!
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
  4. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    ái chà chà
    căng thẳng rùi đây
    anh em vào bàn luộn chuyện phiếm mà căng thẳng làm đếch gì
    mất vui
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  5. hamhieubiet

    hamhieubiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong trường mình có nhiều chú rất máu...ném phấn. Không biết những chú ném phấn thì khoái chỗ nào chứ tôi cứ thấy ngứa mắt lắm, ai đời 1 bạn gái đi xe máy qua H1 là một lũ con trai tầng 1 hú lên một tràng dài như vượn (chắc nhớ tổ tiên ) tiếp theo là 5 tầng trên ném phấn rào rào vào cái mục tiêu di động khốn khổ kia rồi cười khả ố khi ném trúng. Tôi thấy những chú ném phấn hèn lắm, các chú biết là có ném trúng thì các chú cũng chẳng bị phát hiện hay ít nhất là không bị tóm cổ (vì nếu khổ chủ có gan lên hỏi chú nào "đánh rơi" viên phấn thì các chú lại ngơ ngác như nai ). Mà các chú hãy đặt mình vào vị trí các bạn gái đó xem, đi xe qua sân trường bị ném phấn tới tấp...Vì thế máu thế nào thì máu chứ đừng máu kiểu đó, không thì tiếng tăm sinh viên XD của các bậc tiền bối dựng lên lại bị các chú làm hoen ố cả.
    Nhân ngày 8-3 sắp tới rồi, có vài lời bênh vực chị em vậy thôi.
    Người bảo vệ công lý
  6. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Ông khinh mấy thằng con trai học khối D thế à ? Ông giỏi ko mà khinh nó thế ?
    It's gonna be another day with the sunshine
     ... Sweet dream ...
    When we can get together I feel paradise
     
  7. Kidsmart1981

    Kidsmart1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi all...
    Nói chung dân xd bây giờ cũng bình thường thôi, không có gì nổi bật. Chúng ta chỉ có thể tự hào về thế hệ cha anh, còn chúng ta thật bình thường và không ít người ...bất thường. Svxd bây giờ học hành cũng bình thường(nếu không nói một số đông là...rất nát - Theo thông báo của phòng đào tạo còn gần 800 sv khoá 42 về trước chưa tốt nghiệp); bóng đá thì cũng không còn như xưa....
    Mấy chú chỉ biết bô bô tự hào vì là svxd mà không biết tự hào về cái gì, chúng ta còn được những gì của thế hệ cha anh...thường là sv 47,48(kệ bọn trẻ thôi! biết sớm lại thất vọng), phải đến năm thứ 4,5 mới biết mà cầy để ra trường kiếm ăn.
    "Sir, War is best way for now"
    >>>Tuyên truyền cho game Civ3 tại VN<<<
  8. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết tôi đâu có dám thế đâu. Tôi chỉ muốn khuyên anh gì đó vào mấy trường đó lắm GIRL( mà các bạn gái trường các bạn lại còn xinh nữa chứ [r9) ] cho nó đỡ bất lực thôi.
    Mà thôi cái loại như thằng này thì chịu rồi bất lực hết thuốc chữa. Thế nhé đường có hiểu lầm [marqee][/marqee]
  9. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    À quên còn câu này :

    Ông khinh mấy thằng con trai học khối D thế à ? Ông giỏi ko mà khinh nó thế ? [/HR]
    dạ tôi cũng không biết mình thế nào nói chung là tôi vào được trường XD
    Còn câu thế hệ trước giỏi hơn thế hệ sau thì tất nhiên rồi vì đó là điều tất nhiên, không ai bàn cãi cả và tự hào về thế hệ trước cũng chỉ là một cách để giữ lại thế hệ sau trong quá trình tụt dốc.
    Còn nói về truyện sv XD học tồi(so với các trường khác) thì xin lỗi cho ông nói lại. Mà ông nào nói câu đấy thì tôi cũng xin hỏi là ông học cái trường đếch gì mà ông nói thế, nếu ông mà học trường XD thì thôi không nói làm gì mời ông đi nói chuyện với bác huynh đệ gì đó với Cớt Cô Ban, còn nếu bác là học trường khác thì xin lỗi bác xem lại cái bảng điểm vào các trường đại học năm trước đi xem trường bác có hơn được trường này không ( khối kỹ thuật ). Còn truyện bao nhiêu ông học lại hay chưa lấy bằng thì đó là chuyện của họ và họ chỉ là số ít. Còn nếu nói là sv XD học tồi thì mời ông thi vào mà học. Học thử rồi thì hẵng nói(nếu thi vào được)
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn nói là chất lượng đầu vào kém, chắc cậu vừa được vào trường này năm ngoái. Cậu ah, đâu phải chỉ có 1 mình trường cậu có điểm cao. Điểm trường tôi thi vào cũng cao bằng trường cậu đấy, nếu thi vào XD thì chắc chắn 1 điều là bây h tôi đã là bạn cùng trường với cậu rồi. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây không phải là chất lượng hay là cái gì cả. Dân XD trước hết cũng là 1 con người, chính vì thế chẳng có gì hơn người khác hết. Tôi với bạn tôi cùng học 1 lớp cấp 3, bạn tôi thi vào XD, tôi chọn cho mình một con đường khác, không có nghĩa là bạn tôi máu hơn tôi. Chúng ta đều có những cái máu riêng, chẳng ai có điều gì giống ai cả. Có thể trường bạn mọi người thích khoe cái máu đấy ra ngoài, nhưng trường tôi mọi người nói ít nhưng làm nhiều.
    Tôi chẳng chê gì con trai XD, nhưng những gì đúng thì nên nhận, tôi chẳng chê trường XD, thậm chí đấy trường đấy là nơi tôi đã từng lựa chọn cho cuộc sống của mình, tôi công nhận đấy là 1 trường tốt, cũng như trường tôi, nhưng không có nghĩa là ai ở trong đó cũng hoàn mĩ và tốt đẹp cả. Bạn học ở trường tốt, trong môi trường tốt, nhưng không có nghĩa là không có những người xấu.
    Chắc bạn vẫn còn trẻ, và chưa có cơ hội được tiếp xúc nhiều với cuộc sống, thế nên bạn chỉ mới nhìn thấy anh hào quang mà chưa nhìn được cái đằng sau ánh hào quang đó. Mong bạn bớt máu.
    Cười là nước mắt khô không lệ

Chia sẻ trang này