1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac bạn thường làm đẹp như thế nào ??

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi ngaythu_8, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Dân Ý ăn dầu ô liu thuong xuyên như nguoi VN mình ăn cơm có nước mắm vậy em à . Dầu Oliu dễ ăn lắm . Nguoi Ý ăn bánnh mì chấm dầu oliu truoc các bữa ăn tối . Anh có 1 thời roommate là 2 cô nguoi Ý (exchange students) nên bị ăn thuong xuyên .
    Nguoi ta chứng minh đuoc rằng, ăn rau salad (rau sống) không bằng ăn với dầu oliu . Vì dầu oliu có mot số chất giúp đưa dẫn các chất chống lão hóa vào cơ thể mình 1 cách dễ dàng .
    Thú thật, những ngày cuối cùng o Saigon, truoc khi về lại texas , anh thèm đi ăn nhà hàng Ý ở Dallas này kinh khủng luon . Noi anh ở , downtown của Plano, lại là nơi khét tiếng có nhà hàng Ý ngon nhất dallas với các loại salad dressing làm bởi nhà hàng đó mới ác chứ .
    Tuy nhiên , khẩu vị của bên em thì có khác với ben anh nhiều . Anh khám phá ra điều đó . Hom nọ, anh chở mấy nguoi kỹ sư bêN VN sang MỸ này tu nghiep, chở họ đi sieu thị shopping đồ ăn . ANh chỉ các lọ cà chua và các món cheese và đề nghị họ cook các món Ý ăn cho thay đổI khâu vị . Họ lắc đầu và bảo :
    - Ăn mấy cái đó .. ngán lắm anh oi . Thôi tụi em cứ ..kho thịt ăn cho dễ .
    Họ cook trong khách sạn . Cung may là phái đoàn họ đi sang đây có 1 cô nấu ăn giỏI lắm , bao thầu hết cho các chàng kia .
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Từ đó đến nay, em là nguoi đầu tiên nói chữ "tài" & "đức" trùng với lời mẹ anh . Thủa đó, khi ba má anh mới sang, gia đình anh sống chung với nhau cả, và anh thuong nghe vô tình các lời má anh giáo huan cho 2 dua em gái của anh .
    Anh nhắc lại đây vì anh thấy, khi hỏi về nguoi dan ong lý tuong, tụi em thuong viết 1 cái list dài hàng miles, nào là, phải biết thong cảm, biết tha thứ, biết chiều , đẹp chai, cao 1m75 trở lên ect ...
    Dài quá . Và chỉ có thể date đuoc thôi chứ không phảI là nguoi dàn ong để mình song suot đời , má anh bảo vậy .
    Bà bảo là :
    "Chỉ cần 2 chữ, tài và đức, ở nguoi đàn ông , mọi chuyen khác đều có thể hạ hồi phân giải sửa đổi hay học hỏI thêm .
    Tài là để nguoi ta lo cho mình . Khong dể vợ hay con phải khổ . Nguoi có tài, dù trong bất cư tình huống xa hội nào để có thể vuơn lên cả . Nguoi vô tài, thuong hay ...đổ thừa . Có lắm cô tuong bạn chai mình đa tài . Ôi , cái gì chàng cũng biết cả . Ca hát cung biet 1 tí, đàn cung biết choi đủ loại, hội họa, ngoai ngữ, cái chi cung biết sơ sơ . Ấy vậy mà cứ nằm nhà cho vợ nuôi . Hay là .. học hết bằng này đến bằng khác mà mai mãi cứ thất nghiệp . Đổ thừa cho kinh tế đang xuống hay là này kia . Bịnh đổ thừa thuong là dấu hiệu của nhung kẻ vô tài .
    Đức là sao ?
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 05/07/2007
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Rất dễ nhé !
    -Bạn hãy đọc 1 cái gì đó trước khi ngủ
    -Leo lên giường đúng giờ 10 ,11 giờ chẳng hạn
    -Mở 1 đĩa CD mình yêu thích , tốt nhất là nhạc không lời
    -Nhắm mắt lại và thả lỏng người ..cứ nghĩ về điệu nhạc đang trầm bổng....và đếm 1,2,3....
    -Nếu đã có người yêu hãy nhớ câu nói hay nhất trong ngày ...và nhắm mắt
    Bạn sẽ dễ chìm vào giấc ngủ ...
    Chúc bạn có giấc ngủ ngon và sâu ...một giấc mơ đẹp sẽ đến với bạn ..
    Thân
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đức là khi vợ già và xấu đi so với các cô khác mới lớn, chàng ta vẫn cảm thấy vợ mình đẹp ở những điểm khác . Hay hình ảnh đẹp thủa xưa của vợ mình vẫn cứ mai mai không thay đổI vì thơi gian, khong thay đổi trong tâm trí của chàng ta . Nguoi đàn ong có đức, họ không bao giờ làm chuyen gì trái với luong tâm của họ cả . Vì không muốn thất đức . Muốn để đức lại cho con , cho cháu . Nguoi có đức, dù chuyện chỉ có trời biet đất biết, họ cũng không làm nếu chuyen đó trái với đạo làm chồng, đức làm ba . Nguoi dàn ông thiếu đức, có vợ rồi vẫn còn lẳng lơ buông lời tán tính, dính em nào thì ráng chịu em đó . Họ ít khi tin vào thuyết "đời cha ăn mặn , đời con khát nưóc" .
    Nguoi có tài mà thiê''u đuc, mai sau thành công giàu có, trở thành đại gia, họ thuong có thêm bồ nhí, hay vợ lẽ . Hay nếu đàng hoang hơn 1 tí thì họ ... ly dị vợ để lấy nguoi khác trẻ đẹp hơn .
    Nguoi dan ong có đức mà thiếu tài, họ thuong vợ thuong con lắm đấy . Nhung mà ... èo uột để gia đình ngheo khổ, vợ con buơn chải , đa thế thì còn ghen tuong bóng gió (vì thiếu tự tin mà) . "
    Má anh bảo tiếp với tui anh:
    "Ba con là nguoi có tài & đức . Bởi vay, khi gap ba con, má đã hông tiếc mà giao hết . Vì má biet, ba con có đức, chả bao giò dám bỏ má cả ."
    Anh cung thấy vậy .
    Có một lần , o ben My này, anh bị nguoi ta hại lén sau lưng . Nói đai khái theo tieng VN là "đâm sau lưng" trên sở làm . Anh buồn rầu lắm . Phone tâm sự với ba má anh . Ba anh trên phone bảo là:
    - Con đừng lo lắng quá . Ba cả đời không làm việc chi thất đức cả . Chua từng làm việc gì trái voi luong tâm, với đạo nghĩa . Vì vậy, các con se khong bao giò khổ đâu . Chuyen gì rồi cung sẽ tai qua nạn khỏI cả . Tin ở ba đi , ok ?
    Đó là nguoi đàn ông , đúng hông em Cam Buon ?
    Chuyện đẹp , thời đại ngày nay, chuyen đep đi đôi với nguoi có tài .
    Em có thấy bà ngoai truong mỹ da đen, bà Rice đó không ? Bà là nguoi có tài . Vì vay, moi nguoi thấy bà ta đẹp . Bà ta đuoc bầu là nguoi dan bà đẹp của năm ngoai (hay nam truoc) tren mot trang bìa cua báo noi tieng ben My này mà anh quên mất rồi .
    Nguoi có tài, họ sẽ đủ thông minh để biết áp dụng các phuong thức nhằm thuyet phuc đuoc xa hội theo ý của họ . Trong đó, chuyện bề ngoai của họ chắc chắn là 1 yeu tố quan trọng .
    Nguoi đàn bà có tài thuong cung là nguoi dàn bà rồi cung sẽ biet làm đep và sẽ trở thành đep . Nguoi đàn ong cung vay em à ...
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chết thực,vào đây mới thấy chị em chăm chút bản thân thưc.Thế thì em tiêu là phải rôi.
    Sáng thì em rửa mặt bằng nưóc lã,mà chả phải là rửa,nhúng khăn mặt vào vòi nuớc,lau 2 cái.Xong là xong công tác rửa mặt buổi sáng.Em 2 ngày mới tắm,cứ xà phòng thơm mà xài.Khô lắm,nhiều hôm da mốc trắng thếch ra vì khô,thế là em lấy luôn tay áo ra chùi mặt--->quá tệ.Gội đầu cùng đợt với tắm.Lau khô xong là thôi,hôm nào mùa đông mới sấy.Em chỉ dùng dầu gội thường thôi H&S.Chống gầu được là em mừng rồi.
    Em không trang điểm,việc duy nhất em làm với mắt là nhổ lông mày cho bớt rậm.Em cũng không có thói tắm đêm,bôi đắp mặt nạ gì hết.
    Thú thực em toàn tự căt tóc lấy nữa,cứ dùng 2 cái gương tự cắt.Chỉ khi nào em cắt lam nham quá em mới ra hàng nhờ cắt lại.
    Em ăn uồng vô điều độ luôn.Khi thì ăn rất nhiều hoa quả,khi thì cả tuần toàn ăn kẹo và đồ béo.Em thức đêm vô địch luôn,dạo này bận thi,cả tháng mỗi ngày chỉ ngủ đúng 5 h.Mà nhiều lúc mệt quá,ngủ lăn dưới đất,quên cả tắt đèn phòng ấy chứ
    Tình hình là thuờng thường cũng có 2,3 cái mụn trên mặt,chả bôi kem chống mụn gì cả,tiện tay là nặn luôn.
    wô,kể ra mới thấy mình vô duyên ,bừa bãi thực
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh để ý, thấy ben VN , các em thuong hay ngủ trua sau khi ăn lunch .
    Nếu đừng ngủ trua thì tụi em sẽ tránh đuoc thức khuya dễ hơn đó .
    Ngoài ra, muốn có giấc ngủ sâu (REM sleep), ánh sáng là yeu tố quan trọng . Neu các em ráng làm cho phòng ngủ tối hoàn toan, khong có 1 tí ánh sáng, giac ngủ cua các em sẽ rất sâu .
    REM = Rapid Eye Movement
    Khoa hoc chung minh duoc là, con nguoi ta chỉ can REM sleep mot ngay chừng 4 tieng là đủ . Còn hơn là ngủ 10 tieng mà giac ngủ chập chờn .
    Có nhiều nguoi đeo eye band để cho tối đen hoàn toan khi ngủ đó nha . Anh thì khong quen đeo cái đó . Nen anh thuong make sure phòng ngủ tối hoàn toan thôi .
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói con gái thức đêm sẽ bị hư da, xấu da và dễ nổi mụn.Nhưng anh thuyenxaxu nói vậy nghĩa là kể cả em thức khuya đến mấy nhưng chỉ cần có giấc ngủ sâu là được phải ko? Em thấy 2 ý này hơi mâu thuẫn, ko biết cái nào đúng???
    Giống mình
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    1.Luôn luôn dùng kem dưỡng ẩm sau khi tắm và shave. Cũng dùng tẩy da chết 2-3 lần/tuần
    2.Gội đầu bằng dầu gội và xả bình thườngt.Ủ tóc 2 lần/tuần.
    3.Ko để móng tay, thỉng thoảng sơn or vẽ nhưng hầu hết là để mộc.
    4.Ko tỉa or kẻ lông mày ( ko hiểu vì sao ko thích tỉa lông mày 1 chút nào, với lại lông mày cũng đậm nên cũng ko cần kẻ thêm)
    5.Trong ví luôn luôn có 1 chiếc gương + lược nhỏ, 1 thỏi son +mascara.
    6. Thường dùng hoa tai vòng hơi to khiến khuôn mặt mình trông sang hơn 1 chút.
    7.Nước hoa
    8. Mất 15-20 để chọn quần áo.Bình thường thì chỉ cần áo pull or sơ mi + quần jean.
    9.Thường mang giày cao có dây mảnh ( ex bf có lần nói thấy con gái mang kiểu giày này nhìn nữ tính và cũng công nhận thế thật)
    10.Trước khi đi ngủ luôn luôn dùng lotion cho tay và bàn chân.
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Làm đẹp là một nhu cầu có thực và đó là điều mà bất kỳ phụ nữ nào cũng muốn tìm ra một bí quyết riêng có . Vì thế người ta thường nói :
    "Không có phụ nữ xấu , chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp ".
    Mình theo dõi topic và nhận thấy một điểm chung tất cả các bạn đều nói đến cái đẹp bên ngòai mà quên mất một điều ..còn có một vế khác đó là cái đẹp bên trong , cái đẹp ẩn và khó phai nhất là cái duyên của người con gái .Vậy nên chăng ! chúng ta cần quan tâm và trao dồi ?
    Xã hội vẫn nhìn nhận " cái nết đánh chết cái đẹp " và là một phụ nữ , mình cũng muốn nói thêm điểm này - NÉT ĐẸP TÂM HỒN
    Làm đẹp là một thiên chức của người phụ nữ ,nhưng nếu người phụ nữ chỉ chú trọng cái đẹp bên ngòai mà quên mất đó chỉ là một vế của điều kiện "cần",mà còn phải trau dồi thêm điều kiện " đủ " -Chính là tâm hồn trong sáng , thanh cao, biết rung động vì cuộc sống , biết cho và nhận, biết hy sinh cho người khác.... Một bông hoa chỉ đẹp không hương vị rất dễ bỏ quên giữa cuộc đời này .
    Hãy làm một bông hoa biết tỏa hương thơm, biết sống có ích ..đó là một yếu tố -mình muốn thêm vào cho cái đẹp hôm nay .
    Thân mến
  10. anhkotraloiem

    anhkotraloiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với, Quy trình chăm sóc của em như sau, chả hiểu có đc khoa học hay ko:
    - Sáng dậy rửa mẹt bằng SRM Lydia Jordane, cái nì em mua của bọn Parmas 500ml dùng thích phết ạ, dành cho da dầu, rửa rất sạch và triệt nhờn,dùng 2 năm roài chưa hítBọn nì chữa mụn miếc chả ra làm sao, chỉ thấy mỗi cái SRM này là dùng thích.Sau đó bôi nc hoa hồng em làm theo cách của chị uyên Ly dạy make up ý ạ, dùng thích lắm, da mịn và trắng hơn.1 buổi sáng có thể bôi đc vài lần 2-3 lần/tuần tẩy da chết
    - tRưa rửa mặt rồi bôi toner Clinnique+ kem dưỡng Moisturizing gel Clinnique, thích cái kem dưỡng,dùng thấy mịn mịn
    - Chiều tối tắm ruă, tắm bằng scub Stives, cái nì em thây sthích, da sạch mà lị có hạt cát tẩy da chết nên thấy mịn mịn, thỉnh thaỏng chăm thì dùng loliton dưỡng da toàn thân, còn đâu lười lém.Rửa mẹt bằng Lydia jordan, rồi toner Clinique, thỉnh thoảng chăm chăm thì đắp mask Neoderma cho da dầu, đắp xong thấy thích vì mịn và sạch nhờn, nhưng dạo nì lưưoì quá, chả đắp, từ hôm nay phải chăm hơn, thấy mấy chị chắm sóc kĩ quá, em cũng phải đú theo thôi, da xấu thì chết.
    -Trước khi đi ngủ,cách 1 ngày thì bôi dưỡng Clinique, em thay sbảo đi ngủ phải cho da thở, ko cần thiết là phải bôi kem dưỡng nên cách 1 ngày em mới bôi dưỡng,
    Về khảon make up thì em thỉnh thaỏng mới trát trít vào cái mặt, nhưng mỗi lần trát trít thì em làm như sau:
    - sửa mặt sạch+toner Clinique, em dùng kem dưỡng Clinique làm kem lót và base lun vì em ko thích dùng base,sau đó là foudation stick, em thích dùng dạng stick vì là da dầu dùng laọi nì khô nên bám lâu,ko bị troi như dạng liquid hay cream, mà đọ cover thì rât tốt.Foud thì em dùng 2 loại, lúc nào thích oánh tông trắng trắng đi chơi tối thì oánh foud Max Factor màu nude ivory cho da sáng,rồi loose powder Laneige. Oánh tí bóng mắt rồi chuốt dưỡng mi, em ít chải mas đen vì lông mi dài rùi, chải mas thêm bọn bạn em nó toàn bảo trông điêu ko chịu đc, mặc dù rât sthích chải tí mas đen cho nó long lanh Còn lúc nào thích tông tự nhiên đi ban ngày thì em oánh foud Shisedo màu beige cũng dạng stick ạ,em chỉ thích dùng stick thui+loose powder Shíedo , xong xuôi thì bôi dưỡng môi, em chả mây skhi oánh son cả

Chia sẻ trang này