1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac bạn thường làm đẹp như thế nào ??

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi ngaythu_8, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vậy theo em, con gái đẹp nết là làm sao ? là phải làm gì và không nên làm những gì ? Anh đang nói bên VN hiện giờ . Hay lấy hạn chế về không gian cho rõ rệt đi nha . Lấy bối cảnh là Hanoi & Saigon, là 2 nơi anh đuoc hân hạnh ghé đến . Nhất là Saigon . Hạn chế về thời gian là thời bây giờ, quan điểm của 2007 đó nha em . Applied cho 9x, 8x và 7x .
    Em viết có thí dụ cụ thể để moi nguoi thấy dễ dàng . Nhất là các cô .
    Cái nết đánh chết cái đẹp, là là excuse thời xa xưa để tạo thêm niềm tin của các cô gái không chịu làm đẹp . Anh nghĩ, thời bây giờ, thời đại cạnh tranh tự do, nguoi ta biết nhau đuoc nhanh hơn và nhiều hơn (cám ơn công dụng của internet ), vì vậy, cái nết và cái đẹp không giết nhau mà bắt buộc phải làm viec với nhau, phải hỗ trợ cho nhau . Nếu không thì sẽ bị left out lắm . Cái nết không thể thiếu cái đẹp đuoc đâu, đàn ông , nhất là đàn ông thành công, họ đòi hỏi hơi nhiều .
    Thì cũng tại đàn bà đòi hỏi vừa tài vừa đức ở đàn ông thôi đấy mà . Đúng hông em ?
    Anh vốn hay khựng lại khi nghe một cô gái đưa ra câu đó lúc mới quen để tự bào chữa cho bề ngoài thiếu chăm sóc của mình . Hay là, chê bai cô gái khác khi thấy nguoi ta son phấn và kỳ cục cham lo duong da duỡng sắc . Không thể đồng hóa nguoi đẹp bề ngoai là nguoi nguoi thiếu nết, cũng như nguoi có nết bat buoc là nguoi không đẹp (tại vì cái nết đánh chết cái đẹp).
    Xin cho anh sửa lại cho hợp với bay gio nha :
    Cái nết và cái đẹp, hai cái này hông dính dáng với nhau, có thể cùng tồn tại hay có thể cùng không có ở 1 người .
    Nhận định riêng của anh thôi . Nếu anh có sai sót, các em cứ việc đưa ý để bàn luận và sửa sai cho anh nha ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 05/07/2007
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Bàn về cái nết và cái đẹp - trong topic này cũng có lẽ các bạn sẽ cho rằng không hợp..Nhưng mình đọc lại topic " Các bạn thường làm đẹp thế nào " CB lại không cho là mình lạc đề .
    Phụ nữ thế hệ hôm nay 7X,8X là những người rất năng động , họ không còn thụ động núp trong góc nhà ..mà đã biết chứng tỏ bản lĩnh của mình -
    Thế hệ này đã và đang đảm đương những vị trí mà đàn ông các anh đôi khi phải tự hỏi vì sao họ có đủ phẩm chất ?
    Bởi vì họ đẹp ..tòan diện
    - Người phụ nữ bản lĩnh và thông minh luôn tìm cho mình một chổ đứng trong xã hội và khẳng định mình ..họ không đổ thừa cho hòan cảnh ..họ tự đi lên bằng đôi chân . Mình biết trên mạng này có rất nhiều phụ nữ như vậy ...
    -Người phụ nữ giỏi , thông minh đương nhiên họ sẽ biết làm đẹp cho mình , làm đẹp cho đời và xã hội ....vì sao có những khóa học trang điểm hàng ngày ..vẫn rất đông thí sinh ? vì khi đẹp họ sẽ tự tin hơn trong giao tiếp với đối tác. Vì giờ đây họ phải đối mặt với nhiều vị trí và thương trường bao giờ cũng là chiến trường ...những nơi đó cũng không thể vắng mặt những bóng hồng
    - Tất cả những đều CB vừa đưa ra chưa đủ - chỉ mới một vế - bởi nếu họ đẹp và thành công - và họ không có "nết " thì họ sẽ trở thành những kẻ hợm hĩnh ..và các Anh sẽ rất tinh mắt để nhận ra điều đó . Nết ở đây xin được nhắc lại chính là nét đẹp tâm hồn. Giống như 1 bông hoa đẹp phải có hồn mới thu hút được người ngọan cảnh .
    Tâm hồn của người phụ nữ rất đa dạng và tùy thuộc từng "nếp nhà " từng cách giáo dục, dạy dỗ, mội trường và cả tự bản thân người ấy . Tâm hồn ấy biết cảm , biết rung ..giữa cuộc đời ..cho những số phận xung quanh , biết vén khéo " tề gia nội trợ " " đảm đang việc nước ,việc nhà "
    Một phụ nữ giỏi có học thức, đẹp , thành công nhưng phó thác tất cả việc "tề gia " cho người khác thì liệu có còn đẹp trong mắt các Anh ?
    Cụ thể và chi tiết , ví dụ ..mình không thể đưa ra được ..vì mội người luôn cho đối tượng của mình một tiêu chuẩn riêng để đánh giá ...và như vậy Cb chỉ muốn nhắc nhở sự song hành của "nết " và "đẹp "-
    Người phụ nữ nết na, dịu dàng , chung thủy , đảm đang là một mẫu mực cho cái nết .
    Có một câu chuyện 1 ngơời bạn mìnhkể rằng :
    -Ngày xưa thời còn học đại học - Anh luôn tìm kiếm một người yêu : trẻ trung sôi động và thông minh - Thời gian trôi qua sự thông minh của cô ta làm anh mệt mõi vì Anh phải luôn luôn bổ túc kiến thức để có thê nói chuyện ngang tầm ...điều đó làm anh ta chán nản.
    -Giai đọan ra trường đi làm cho đến tuổi 30 : Anh cần một người yêu : xinh đẹp , hợp thời trang ...vì anh cần cho mọi người thấy ANh đã thành công ra sao và ..cô gái đi bên cạnh anh như một tấm gương phản ánh sự thành công ấy ...Nhưng sự đua đòi ..và những đòi hỏi phát sinh đã làm cho Anh cảm thấy mệt mõi ..anh chia tay
    -Giai doan 3 : sau 30 tuổi : ANh đã chín chắn rất nhiều , thành công hơn và có một sự nghiệp ..giờ đây anh chỉ ao ước có một người hiểu mình ...có thể trang trãi hết nỗi lòng và có thể xoa dịu những mệt mõi sau những giờ phút nơi thương trường kia ..giờ anh mới nhận thấy ..người con gái không đẹp ..nhưng có một tấm lònh hòa điệu ..biết lắng nghe, biết chia sẻ..đối với Anh là tất cả ...
    Và đó là người anh chọn ...đi cùng mình đến cuối đời ...
    Đây là câu chuyện có thực 100% ..Hy vọng qua câu chuyện này sẽ giúp bạn có một trả lời rõ hơn...
    Thân mến
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 05/07/2007
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Như vậy là cái nết của phụ nữ, em muốn nói là tùy ở từng người riêng . Thấy phía duoi, em cũng không đưa ra thí dụ cụ thể mà phó thác cho chuyện tuỳ ở mỗi đối tượng . Như vậy, anh có thể hiểu ý em là cái nết , định nghĩa của nó cũng giống như cái đẹp , là ở tùy người đối diện chăng ?
    Giống là đẹp xấu tùy người đối diện, tùy ect ... ?
    Nếu đúng là vậy thì người không có nết, trong mắt nguoi khac đó, chưa chắc đã là đúng ở những người khác nữa . Hay tối thiểu, đối với cô gái đó, cô ta có thể tự cho mình là có nết dù xa hội chung quanh cô gái đó thì thầm bàn tán là nết cô ta không có . Ở đời, ít ai tự cho mình là không có nết . Và nói thật, nếu có cô gái nào tự cho mình là mất nết, anh cũng không tin . VÌ khi tự cho mình là mất nết, ấy là cô ta cũng có 1 cái nết gì đó rồi . Nết .. chân thật !
    Anh là dân kỹ sữ . Nên cứ suy theo logics trên thì ... ==> thế giới phụ nữ ai cũnng có nết, có đẹp nết song hành cả ...., ít nhất là trong con mắt của 1 nguoi trên thế giới này ! (anh đang chọc ghẹo em 1 tí , đừng giận anh đấy nhé ).
    Đó là ý 1 .
    Ý thứ 2, cái highlight thứ 2, anh hông đồng ý với em hoàn toàn đó nhé .
    Một nguoi con gái không biết tề gia nội trợ mà coi như cô ta không có nết thì hơi quá ở thời buổi này . Trong 2 năm qua, anh làm việc on & off ở Saigon cũng hơn nửa năm trời . Chính xác là gần 8 tháng . Anh cảm thấy, có rất nhiều cô gái , nhất là dân 8x, họ không biết nội trợ chỉ vì ... chưa thấy cần thiết có nhu cầu đấy mà thôi ! Họ tập trung thời gian và sức lực của họ vào sự nghiệp phấn đấu trong career của họ . Đa số họ ăn hàng ăn quán vì công việc hoặc thời gian không cho phép . Nhưng anh thấy không vì vậy mà có thể quy cho là họ thiếu nết em à . Đúng hông em ?
    Ấy là chưa kể, thí dụ họ lấy chồng mà chồng biết nấu ăn, biết làm việc nhà ect . Có khi ông chồng vì cưng nguoi yêu sẽ giành hết công việc không biết chừng . ==> cũng đâu phải ông chồng đó làm cho nguoi iêu mình ... mất nết chứ !
    Anh thấy nhóm 9x , 8x bây giờ cập nhật cuộc sống và cách suy nghĩ nam nữ bình đẳng Tây phuong lắm rồi . Nhất là ở Saigon . Một phần nhờ ở internet, mot phần ở đa số ngoại kiều hay việt kiều sống và làm viec ở đó, ảnh huong đến địa phưong . Chỉ duy quận 1 & quận 3 thôi, theo thống kê có tới hơn 25 ngàn nguoi ngoại kiều (khong có quốc tịch VN) sống và làm việc ở 1 dien tích nhỏ xíu đó đó em ơi .
    Vẫn đẹp chứ nếu anh biết làm được những chuyện cô ta muốn phó thác cho anh . Đại khái, anh biết nấu ăn và biết làm tuốt . Dân độc thân sống 1 mình bat buoc phải tự take care lấy bản thân mình . Nên đa số không sợ mấy khi ... khi được phó thác bởi nguoi đẹp, em ơi .
    Anh không biết bên VN ra sao . NHung bên Mỹ này, đa số các cô đều cho rằng, nguoi đàn ông ly tuong của họ phải biết nấu ăn và biết làm các công việc nội trợ tề gia , làm tuốt cả, chỉ trừ cái việc phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 mà .. chỉ có trong film gì gì bên VN (nguoi dàn ong có bầu) thôi .
    Ok, cái này thì là ý anh ngay từ ban đầu . Tại anh thấy em đòi dùng cái nết đánh chết cái đẹp nên anh ... bàn luận sâu thêm , hy vọng hiểu đuoc ý của em .
    Câu chuyện cúa em kể rất hay và ... rất có thật .
    Tuy nhiên, một lần nữa, nó lại highlight lên một chuyện anh có nhắc trên kia . Đó là chuyện ... "đổ thừa" ! Khi trên 30+, khi thành công thì anh ta bắt đầu đòi hỏi ect . Come on , trời ơi, đó là vô lý quá . Đổ thừa để mà ly dị, bỏ ngang nguoi ta để đuoc single rộng tay tìm duyên mới, khám phá mới . Có lẽ, anh ta chán rồi . Mot khi nguoi ta chán thì có 1001 lý do em à . Cái điệu nhạc du duong của các ông có vợ , tìm đến nguoi khác vì ... "vợ không hiểu biết thông cảm mình" , ui chu choa, anh nghe nhan nhản em ơi ...
    Những nguoi đàn ông có vợ, khi 30+ , sau khi có vợ một thòi gian dài và buoc vào tuổi trung niên thành công có hết về vật chất, họ thuong .. dòi hỏi kinh khủng lắm . Mục đích là tìm một lý trí một đạo đực một nguyên nhân để ... tung tẩy trở lại thời xưa, nhưng khác đi là giờ mình .. thành công về sự nghiệp rồi . Bên này gọi là midlife crisis đó em . Dịch ra tiếng Viet ? chac gọi đại là "cuộc khủng hoảng giữa đời" của những nguoi đàn ông có vợ đó em .
    Bây giờ anh viết suy nghĩ cua anh nha dựa trên bài cua em :
    a) tề gia nội trợ thì bây giờ đàn ông cũng biết làm và cũng giỏi không thua đàn bà . Cũng như đàn bà bay giờ cung thành cong trong xa hội vậy
    b) theo tâm lý học, vợ chồng hay yêu đuong thuong không chỉ có nhung điểm giống nhau mà còn đòi hỏi phải có gì đó khác nhau . Gọi là luật bù trừ, bù đắp cho nhau đó . Giống nhau quá sẽ ... tranh nhau làm, cãi nhau, hay .. collide với nhau . Vì vậy, chồng giỏi về cook thì chắc vợ khỏi cần lo lắng mấy chuyện nấu ăn . Hay nếu vợ giỏi về vun quén manage tiền bạc thì .. một nguoi manage vẫn hay hơn là 2 nguoi, để đuoc đồng bộ hơn .
    a) & b) ==> tề gia noi trợ không còn là cái nết riêng của dàn ông hay đàn bà .
    Theo em, ngoai chuyện tề gia nội trợ, còn chuyện gì khác hông ?
    Về thủy chung thì cung khó nói lắm . Anh chua từng gặp 1 ai tự nhận là mình không thủy chung cả . Vì ai cung có ly do rieng để chấm dứt 1 tình yêu và bắt đầu tình yêu mới . Ngay như chuyen em kể anh chàng 30+ gì đó , anh ta cung chac chan không chịu nhận là anh ta thiếu thủy chung .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 06/07/2007
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho anh tự đính chính, đọc lại thấy .. bản thân kỳ thị quá .
    Nhóm 7x cũng có 1 số đông rất cấp tiến và thoáng trong suy nghĩ . hehehe Trong đó có anh .
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em mặc quần jean áo pull nhìn rất đẹp . Lông mày của em đúng là không cần phải tỉa . Em xrmt_h , anh thấy em ...xinh tự nhiên đó nha .
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    rất .. khoa học và dễ thưong ! Vầy thì chắc là đuợc ngưòi yêu cưng lắm đây ...
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bạn Cambuon đã có những đóng góp rất quý báu giúp cho chúng mình ngày càng đẹp hơn .
    Đây là topic Làm đẹp ( chủ yếu để giao lưu , hỏi đáp , chia sẻ bí quyết làm đẹp về ngoại hình )
    Những điều bạn nói là một khía cạnh khác về cái đẹp của phụ nữ và cả đàn ông nữa anh thuyenxaxu nhỉ
    Có một câu nói mình nhớ rất rõ ...
    Người đàn bà đẹp mà được yêu mới chỉ là đàn bà , còn người đàn bà xấu mà được yêu mới là nữ hoàng .
    Chẳng nhớ của ai ...nhưng bạn có nghĩ nữ hoàng kia xấu không?
    Mình cho rằng nữ hoàng đó rất đẹp ..vì có một tâm hồn đẹp và như Secena đã nói :
    Những phẩm chất tâm hồn không thể bị tổn hại vì vẻ ngoài xấu xí, trong khi vẻ đẹp tâm hồn cũng ánh cả ra bên ngoài làm vẻ đẹp bên ngoài cũng trở nên đẹp hơn
    Hôm nay vô tình mình đọc được một bài viết rất hay về Vẻ đẹp ,các bạn thử đọc mà xem .
    http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/07/3B9BF70C/
    Ngày xưa Trương trào còn ví vẻ đẹp của phụ nữ như thế này .
    Người đẹp hơn hoa ở chỗ biết nói
    Hoa hơn người đẹp ở chỗ biết toả hương
    Nếu phải được chọn một nên lấy người đẹp hơn
    Mỹ nhân từ cổ chí kim ai chẳng thích ..tớ là phụ nữ mà nhìn thấy mỹ nhân tớ cũng thích huống chi đàn ông
    Căn bản phàm là con người nhìn mỹ nhân bằng mắt , còn vẻ đẹp tâm hồn lại phải nhìn bằng trái tim và khối óc ,cái này cần phải có thời gian tiếp xúc tìm hiểu .
    Nên những cô gái có vẻ đẹp tâm hồn sẽ thông minh đủ hiểu và biết làm đẹp cho bản thân mình để chinh phục người ấy ngay từ lần đầu ...
    Mình thích câu trả lời của á hậu Vi Thị Đông ngày xưa .
    Cái nết không nên đánh chết cái đẹp ..mà cái nết phải song hành cùng với cái đẹp .
    Thế nên những cô gái có vẻ đẹp tâm hồn sẽ có đủ thông minh và hiểu biết để làm đẹp cho bản thân hơn đúng không
    Còn những cô gái đã may mắn được trời phú cho sắc đẹp về ngoại hình thì cũng nên gìn giữ vẻ đẹp và trau dồi thêm vẻ đẹp tâm hồn nhỉ
    Chúng ta cùng chia sẻ tiếp bí quyết làm đẹp nhỉ

  8. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì đây là box làm đẹp, tiêu chí của box chủ yếu là chia sẻ các kinh nghiệm để chị em cùng nhau biết cách làm đẹp. Vì vậy nói đến "cái nết" ở đây có lẽ ko hợp lắm, CB nên sang bên thảo luận lập 1 topic thì hơn .
    Còn quan điểm của tớ thì cả 2 thứ " cái nết" và " cái đẹp " đều quan trọng. Không thể phủ nhận là những người phụ nữ đẹp khi làm gì cũng bắt đầu thuận lợi hơn những người ko đc xinh xắn lắm . Chỉ có điều sự thuận lợi đó có duy trì lâu dài ko thì lại phụ thuộc vào " cái nết " .
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Ui chu choa, bai viet hay quá ! Mấy ai dám bảo các em chỉ biết có làm đẹp không thôi chứ ....
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Không sao đâu Chuột Ngọc ơi . Bóx lam đẹp , theo anh nghĩ, nếu có Cam Buon gia nhap thảo luan về cái nết , cung vui lắm đó .
    Sorry em Ngay Tho, cho phep anh muon tạm 1 tí trong thread của em để welcome CamBuon nha , cam on em .
    ===
    Welcome CamBuon đến với box Lam Đep .
    Anh cũng thích đuoc trao đoi với em về cái đẹp bên trong của phụ nu VN cung nhu của con trai VN . Giá mà có hẳn mot thread để bàn lụan thì hay quá nhỉ . HInh nhu luc truoc có 1 thread về cái nết , cung nóng hoi nhưng sau đó chủ nhan bỏ chay thì phải Neu em cứ tu nhien mở thread về cái nết cái đep bên trong nha . Anh se ung ho het mình .

Chia sẻ trang này