1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac bạn thường làm đẹp như thế nào ??

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi ngaythu_8, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kumakichi

    kumakichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào mà dậy sớm thế được ngày thứ 8 ơi, 8h sáng mình cũng chưa mở mắt ra được, sau đó dậy thì cuống lên lo mọi việc cho kịp giờ, cứ tự nhủ cố dậy lúc 7h sẽ có nhiều tgian chăm sóc bản thân hơn nhưng không dậy được
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em NgayThu
    Cám ơn em LittleWillow .
    Em LittleWillow, anh cũng hâm mộ avatar của em lắm đó nhé . Có dáng đẹp quá .
    Anh bỏ uống cafe từ khi ra khỏi truong đại học . Hồi xưa uống cafe vì vô nghe giảng bài , buồn ngủ quá . Hay thức khuya làm lab để nộp , dùng cafe lết lết suốt đêm
    Bay giờ ra đi làm, nếu đi họp, cuộc họp buồn ngủ quá thì anh mang theo bịch sunflower seed (giong giong hạt dưa nhưng màu đen, hình như dịch ra là hạt của hoa hương duong), cắn ăn trong phòng họp cho đỡ buòn ngủ .
    Các loại chất kích thích, (cafeine trong cafe, nicotin trong thuốc lá) chỉ có hại cho mình thoi đó em . Đó là cuộc sống bên anh .
    Anh chơi tennis, chạy bộ và đi bơi rất thường . Thể thao , vận động sẽ giúp body mình chắc, slim và tâm hồn cũng sảng khoái . Buổi sáng trước khi đi làm, ở Texas này, anh ra garage đấm đá hết sức vào bao cát . Trút hết bực tức vào bao cát . Để bắt dầu một ngày làm việc với cái đầu thật cool, thật bình tĩnh .
    Khi làm việc bên VN, mấy tháng trời không có bao cát để xả sức lực vào đó, anh thấy bực bội ghê gớm . Chắc lần tới nếu về ben đó làm viec lâu, nhất định phải kiếm apartment có gym mới đuoc . Ở hotel thì tiện lợi ăn uong đi lại, nhung khó chịu vì khong có gym facilty cung khong có hồ bơi .
  3. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    chị ngaythu_8 oi em thay chi la mot ng rat nu tinh do, sao chi ko lap topic "ng phu nu tinh hoa di" em se bau chi dau tien do. Chi lap gd roi mà cuoc song van nhan ghe nha, chac anh xa chi chieu chi lam hén
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Rất vui và rất thích khi đuoc đọc dòng viết em tâm đắc với anh . Cám ơn em .
    Anh có đứa bạn đồng nghiệp kỹ sư sống ở tiểU bang khác nơi anh đang sống . Hắn sống o thành phố Atlanta , tiểu bang Georgia . Vợ cúa hắn có tiem beauty saloon ở đó . Hắn kể với anh là, thỉnh thoảng tối đến, 3 cha con hắn (hắn có 2 dua con trai , 1 dua 3 tuoi và 1 dua 4 tuổi), rất thích thú khi làm mặt nạ cho vợ hắn rồi thi nhau bóc da chết bóc mặt nạ ra . Vợ chồng bạn anh cũng VN lớn lên bên này .
    Làm đẹp cho nhau, đó là một cái thú . Nếu cùng đẹp , hai bên sẽ mang lại niềm tự hào cho nhau trong cuoc sống vợ chồng . Đó gọi là .. enjoy life, huong thụ cuoc sống đó nha các em .
  5. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Em binh thuong cung ham mo anh Thuyen lam roi, nhung khi doc doan anh noi ve Duc thi con ham mo gap 1000 lan do anh
  6. absentair

    absentair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ay tap aerobic o dau the . Minh dao nay cung can ti the thao cho gon nguoi, Ma sau h lam thi luoi di lam, tap vao buoi sang nghe co ve hay.
    Minh o SG. Sorry vi ko type tieng Viet duoc.
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mình ở Hà nội trước mình chỉ tập thể dục thẩm mỹ thôi nhưng giờ phải chơi earobic cho khoẻ và năng động vì đang tăng cân nghiêm trọng ..so với ngày xưa là mình gần 6kg đó .
    Vài năm gần đây gặp lại đứa bạn nào cũng hỏi hic mày vừa sinh con àh .Có con rồi mà được thế có phải tốt không?
    Đang quyết tâm lấy lại phong độ như ngày xưa ..may mà mình cũng cao không thì lăn nhanh hơn đi
    Tập earobic giai đoạn đầu mệt lắm người mỏi dừ nhưng sau khoảng 1 tháng sẽ quen và khoẻ hẳn ra ,ngủ sâu và ngon hơn
    Banhsukem thân mến
    Em ui chị không làm được người phụ nữ tinh hoa được đâu ...chưa đủ khôn ngoan để trở thành một người đàn bà ...và quá già đối với một cô gái ...nói chung là vẫn còn đang ương
    Con người chị sáng nắng- chiều mưa - tối áp thấp nhiệt đớiChị không thường xuyên giữ được phong độ của mình cả về ngoại hình và sự ổn định về mặt tính cách và nói thật tính cách vẫn hơi trẻ con..nên dường như cũng vì lẽ đó mà mọi người cũng chẳng bao giờ giận mình được lâu , đặc biệt là đàn ông ..à quên mất loại trừ những người có tính thù dai nhé
    Có lẽ đến khi nào có em bé chị mới trưởng thành thực sự được còn giờ thì tự nhận động đất , núi lửa , bão tố , lốc xoáy, vòi rồng có ngày ..không dự đoán trước được
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi đó nha . Ai lập topic "nguoi phu nữ tinh hoa" đi . Anh sẽ ủng hộ và .. hihih tìm hiểu thêm về bên các em cho coi .
    Ông xã của NgayThu8 chắc chắn là moi nguoi dàn ông thành công và hiểu biết . Anh đoán mò vậy không biết có đúng hông vậy NgayThu8 ?
  9. gaubongxanh

    gaubongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hihi chị này thôi chồng lầu rồi anh. Anh vòng vèo bên box HPGD thì biết.
    Mà dạo này thấy chị chăm làm đẹp ghê, chắc là đang làm cuộc cách mạng mới để tiếp tập 2 hả chị?
    Em ngưỡng mộ chị lắm. Lập tiếp tốp bic "Nguời đàn bà tinh hoa" đi chị ui
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh thay nick cua em khá lâu . Mấy lần tính nói mà ngại . Thú thật, anh và em có cùng một sở thích đấy nhé . Noi về trong các loại bánh ngọt , anh vẫn thích bánh su kem .
    Ở SG, duoi downtown quận 1 , có mot lần đi ăn với mấy nguoi bạn . Ăn xong, họ dẫn đi bộ đến 1 tiệm bánh ngọt nhỏ nhưng rất đông . Anh khong nhớ duoc ten đuong và ten tiệm banh đó . Nhung ở đó,anh có kêu bánh su kem và ngon tuyet .
    Tiệm bánh nhỏ và nguoi mua đến mua rồi hối hả mang bánh đi . NHung hom đó, weekend, trời mua , anh khong có việc gì gấp nên xin phep các cô bán hàng cho đứng nán lại ở quầy bánh, vừa ăn vừa trú mua . Hình như hôm đó , các cô bảo là anh .. "phá kỷ lục" . Vì ăn một hơi cả chục cái .
    Thật ra, tại vừa ăn vừa tán dóc với các cô nen anh .. bị dụ ăn hết cả hộp bánh .
    Thành ra, bánh su kem mỗi lần nhớ đến là anh lại thấy vui vui cái hôm trời mưa đó ....
    Trong cuộc sống, mình phải nói chuyen, phải xã giao, phải socialize bặt thiệp và tự tin . Hãy tin là dù mình có ăn mặc không giống nguoi local, nhưng tin là mình special trong cuoc sống . Chứ thú thật, anh thấy anh rất ư là cù lần so với nhung nguoi con trai sành điệu quận 1 ở saigon đó nha . CÓ khi còn cảm thấy rõ ràng mình lạc lòng và chua hòa nhap duoc với văn hoá nơi mình làm viec và sống khi đó nữa .
    Tự tin cũng là một cách làm đẹp đó chứ , đúng hông các em ?

Chia sẻ trang này