1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bản tin Bão Khẩn cấp cùng Thiệt hại -- Cơn bão số 3 ở chùa Thất Lục (trang3)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Các bản tin Bão Khẩn cấp cùng Thiệt hại -- Cơn bão số 3 ở chùa Thất Lục (trang3)

    Hôm nay, ngày 28/4, vào lúc 11h45' giờ Hà Nội, một cơn bão cấp 19 đã đi qua nhà Chitto. Sau khi cơn bão đi qua, một cảnh tan hoang kinh hoàng diễn ra trước mắt.

    19 cấp của cơn bão có tên gọi rất khủng khiếp.

    Lúc đầu gió nhẹ nhàng ở cấp Crazymantrue, Thuongnguyen, Leyen, DrSlump, Batigol, sau đổi chiều với những luồng khí nóng Dragone, Tomcad, De, Tu, mạnh hơn khi đám mây giông Phuongmap lôi cuốn Nhocconvuive xoáy vào. Sau bão thêm đợt gió lốc Choc, Xuongrong và bão đột ngột nổi lên dữ dội khi Buiviet, Truongdu kéo theo hiệu ứng Tudinhhuong, Quyen_my lao đến và đạt đỉnh điểm khi hai cơn bão tuy nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm là VodanhBecky va chạm.

    Những đợt lốc dữ dội cuốn qua chợ Thành Công làm tan nát các hàng bún, chả, thịt cũng như hàng dưa hấu.
    Hai đợt mưa lớn khác đã cuốn trôi đi 25 cái kem trong thùng của một nhà hàng xấu số.

    Nhiều bình nước bị uống trôi, nhiều kg thịt lợn bị tiêu hoá, khoảng mấy rổ hoa màu đã mất trắng. Ngay cả những vật thể to lớn như chăn bông cũng không tránh được, và bị bầm dập bởi nhiều lực rất mạnh, chăn chiếu nhầu nhò không còn nguyên trạng. Hệ thống bát đũa bị xô lệch xáo động vô cùng nghiêm trọng, nước dâng ngập cả hệ thống chậu rửa bát, làm trôi theo khoảng nửa bình Mỹ Hảo.

    Đặc biệt một hệ thống cơ sở vật chất dùng để ăn cơm đã bị cơn bão đập vỡ làm đôi, hoàn toàn không thể sử dụng hoặc sửa chữa được.

    Tổng thiệt hại mà cơn bão đã gây ra về mặt vật chất ước khoảng hơn 130K. Thiệt hại khác chưa thống kê được.

    Các cơn bão sau hai tiếng ***g lộn hoành hành, hết cuốn sạch nước mắm, làm chảy nẫu cả kem, ngấu nghiến những tờ giấy ăn mang tên dưa hấu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt chuyển hướng sang box Kim Liên.

    Được cái vùng đồng bằng sàn nhà hai tháng chưa lau đã được phần hậu các cơn bão lau hộ.

    Các địa phương khác cần khẩn trương thống kê thiệt hại, đề phòng mất mát, bệnh dịch.

    Dự báo trong 8 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có thể chuyển biến mạnh dần thành bão khi di chuyển theo hướng Bùi Thị Xuân và sẽ suy yếu vào sau 24h đêm nay.

    Đề nghị theo dõi liên tục trong các bản tin tiếp theo.


    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng


    Được sửa chữa bởi - chitto vào 28/04/2002 15:07

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 02/05/2002 18:55

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 02/05/2002 22:43

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 03/06/2002 02:55
  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bac Chitto ơi sao mà bác thống kê thiệt hại cơn bão nhanh thế, tuy nhiên cơn bão cũng đã để lại một cơ số bún và chả, dưa chuột, dưa hấu...., hy vọng nó sẽ góp phần làm những người dân sống ở vùng bão vừa đi qua có thể làm giảm bớt sự đánh nhau của anh em nhà ruột trong một vài giờ tới, trong khi chưa có sự tiếp ứng kịp thời của đội cứu hộ.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  3. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hichic, tiếc là không phá hoại được cái gì của nhà lão Chitto cả vì phải về có việc.
    COMMANDOS
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bác ý chưa kể phần thiệt hại do lòng tốt của em Becky gây ra nữa đấy. Chắc quên chưa có thời gian đếm lại quần áo.......
    Becky ới ời ..... thu chiến lợi phẩm gì đấy,.. khai mau....





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chitto ơi, không ngờ không ngờ. Tưởng chỉ biết về thiên văn thôi hoá ra biết cả khí tượng thuỷ văn nữa cơ à? Viết hay lắm.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  6. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá tối qua không thể ở đến phút chót cùng với mọi người. Hẹn lần sau vậy. Nhưng mà mọi người ơi, lần sau đừng cao su nhiều quá như vậy được không? Nếu cứ vậy thì chưa kịp ngồi đã phải đứng dậy đi về rồi, tiếc chết đi được.
  7. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hic, tinyquynh phải về sớm, không góp phần vào cơn bão ở nhà bác Chitto được.
    Hìhì, mà không biết, có tiny thì thành cấp số mấy nữa nhỉ?
    Anyway, bác Chitto yên tâm, lần sau (nếu mà còn có lần sau) thì chắc là bão sẽ chỉ nhè nhẹ thôi (hihi, bão mà lại còn nhè nhẹ), không thiệt hại nặng nề như lần này đâu. Có phải không bà con?
    Quynh
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, bị một quả lừa của bác Chitto rồi, mình đã ngờ ngợ dạo này có bão biếc gì đâu, he he, ức thật, vote cho bác này 1 sao


    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    chittoooooo Em có làm gì đâuuuu ?

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  10. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Adi đà phật
    Bạch thầy, đệ tử con từ bé có lòng thiện, không hại đến một con kiến, huống chi. Sư phụ nói vậy là oan cho đệ tử lắm đấy. Hai miếng dưa chuột, ôi cuộc đời sao mà khổ hạnh thế? Vâng xin cảm ơn sư phụ đã chỉ giáo. Có nghĩa là lần sau con phải làm giông bão như sư phụ đã dạy. Mô phật....Hôm đó con chỉ xơi được có hai miếng dưa chuột thôi, không dám ăn nhiều (Nói nhỏ chứ, vừa bước vào đại bẩn doanh của Sư phụ, mọi người đã dùng chiêu Thập thiên lí đánh vào cái ruột tượng của con thì làm sao con dám ăn nhiều) Đấy sư phụ xem. À, còn cái lọ nước mắm nhà sư phụ, con đo rồi còn có chưa đầy 1cm nhá, thế mà sư phụ la to thế? Cơm không được ăn, nước không được uống, lại còn phải phục vụ sư phụ nữa chứ. Vậy mà sư phụ nỡ biểu con làm thiệt hại đến đại bẩn doanh của sư phụ hả? Oan cho con quá sư phụ ơi..........
    To nữ thí chủ Tu_dinh_huong:
    Thí chủ phải giư thể diện cho sư cô chứ. Có gì về chúng ta cưa đôi.

    --------------------------
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?

    Được sửa chữa bởi - Becky Sharp vào 30/04/2002 13:28

Chia sẻ trang này