1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bản tin Bão Khẩn cấp cùng Thiệt hại -- Cơn bão số 3 ở chùa Thất Lục (trang3)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Kiêm liên thứ lão Cù lần trưởng môn Phuongmap gia xin thông báo cho lão hoà thượng 3T rằng cơn bão vừa qua cũng như cảnh đất lành chim đậu mà thôi - sẽ có dịp lão mỗ đền bù thiệt hại một cách xứng đáng cho lòng hiếu khách của Quý tự...
    Phuong St
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cơn bão số 1 sau một khoảng thời gian ủ bão, đã bùng nổ thành hàng loạt tiếng sấm sét kinh hoàng tại khu vực Karaoke Bùi Thị Xuân. Sấm sét và bão tố quét ngang qua mặt đường từ số 116 đến số 139, làm thiệt hại vô cùng nhiều nước, rượu, hoa quả.
    Đợt bão này lên đến đỉnh điểm đến cấp 29 !!!
    Khủng khiếp.
    Thiệt hại tương đối đáng kể
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hậu quả của cơn bão số 1 còn chưa giải quyết xong thì cơn bão số 2 đã đổ ập xuống khu vực nhà Chitto.
    Vào ngày thứ sáu tuần trước, một đợt gió Nam nóng ẩm tràn về Hà Nội, đợt gió với tên gọi Gungcay đã làm thay đổi bầu không khí hơi lạnh của vùng đất 7XHN sau cơn bão ngày 28/4.
    Vào lúc 16h00 chiều ngày 1/5, một vài đám mây nóng ruột đã tụ lại ở bờ hồ Tây, trong quán Village Tây Hồ. Những đám mây này mang tên Bigdoremon, Chitto, Leyen, Thao (song hành cùng Leyen). Đặc biệt có một cụm mây nhỏ mới tham gia là Hungtranhn, mây mới nên rất sặc sỡ hoa hoè hoa sói mang màu sắc thổ cẩm vùng núi cao Tây Bắc. Năm đám mây tụ đã lâu mà chả thấy cơn mưa đã hẹn.
    Dùng sóng điện từ xuyên qua bầu trời thì được biết những cơn mưa khác còn đang lạc đến tận Sao Mai !!!!. Sau hơn nửa tiếng tụ hội và phải bổ sung nước cho khỏi bay hơi hết, năm đám này mới thấy các đợt mây mưa ầm ào kéo tới che một góc trời. Những đợt mây mưa bị lốc nóng ẩm Gungcay lôi kéo là Nghệ, Choc, TMHuong, Tu, Quyen_my, Bosch, Tudinhhuong, LionKing, Commandos, Cachep, Phuongmap, Lifegiver và đợt sóng lãng mạn Truongdu nay đã thành sóng ngầm và có cơ nổ thành sóng thần.
    Những cơn mưa chuyện ào ào trút xuống bàn cùng với bao nhiêu là nước bị các vòi rồng cuốn sạch. Gió lốc phương Nam bốc lên bao nhiêu kẹo dừa, mè xửng khiến các đám mây khác dính hết mõm. Bù lại, các đám mây phương Bắc trút xuống đầu Gungcay một đống quà, hơn nữa lại còn bị một chiếc vòng thu lôi to như ***g bàn úp chụp xuống cổ hết bề giẫy giụa.
    Các đám mây tụ lại mạnh dần khi hai luồng khí đối lưu ATC và Mitlo tràn đến.
    Đến 20h cùng ngày, mây chuyển dần thành giông, sau khi đi qua vùng Hai Bà Trưng nhẹ nhàng cuốn sạch hơn 20 bát bún, miến, phở xào, cơm rang và trà đá; cơn giông mạnh dần thành cơn bão số hai ầm ầm kéo đến nhà Chitto.
    Mặc dù đã có đề phòng từ trước sau khi cơn bão số 1 tràn qua, nhưng lần này dân cư khu vực vẫn hoàn toàn chịu bất ngờ và bị động bởi cơn bão kéo đến vào ban đêm.
    Những tín hiệu đáng ngại như bầu trời u ám của Tu, Bosch, TD, Com, XIM báo hiệu một tối xấu trời. Đặc biệt cơn gió Quyen_my đã quét sạch cả một khoảnh ruộng trống trước cửa nhà Chitto và Huyentrang gieo xuống một cơn mưa nem chua khoảng 100 cái - à quên, 100mm, mưa nặng dần thêm bằng sét Triết lý của Cachep. Sau đó lốc Buiviet, TĐH, Choc, Dragone, Tom đem theo bao nhiêu xôi thịt làm tràn ngập khu vực giường khốn khổ. Những đợt sét mạnh làm bốc cháy mấy đám: trong bếp, đĩa mực nướng...mãi không dập được.
    Bão bùng nổ lúc 21h00 khi tất cả những hiệu ứng đó tập trung lại, phá tan bầu không khí bằng những đợt mưa cao gạo, bằng sấm sét phồng tôm mực nướng, bằng mưa đá nem chua và dưa chuột. Mặt đất tan hoang vỏ lá, giấy ăn, ly cốc...
    Rất may mắn là bão chỉ hoạt động mạnh ở ngoại ô nhà Chitto, chứ nội thành chỉ bị ảnh hưởng phần nào.
    Đến hồi 22h30 cơn bão suy yếu khi các đám mây giông Choc, TĐH, QM, XIM, HT, Com, Buiviet đã trút cạn lượng nước, rồi tan biến.
    Dân cư thở phào nhẹ nhõm, bình yên trở lại cùng với bao nhiêu là cây lá vương vãi khắp mặt đất, cốc chén lung tung....
    Nhưng có ngờ đâu tai hoạ vẫn còn chưa hết.
    Ngay sau một vài phút lặng yên tạm thời, bỗng chốc cơn lốc nóng ẩm giờ đã mạnh thầnh Tâm bão Gungcay ầm ầm kéo đến như núi đổ. Tâm bão tới cùng Lion King, Bigdoremon, và cuối cùng là Quynhnguyen. Đến lúc này dân cư mới hiểu thế nào là tâm bão thực sự. Kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng. Ngay đến sóng thần Truongdu lúc trước còn hung hăng là thế mà còn bị đè bẹp dưới uy lực của tâm bão, ngoan ngoãn thành một con sóng nhỏ. Sấm sét Cachep cũng tắt ngấm, chỉ còn mình Bão tố tung hoành, đá lở đất rung.
    Không chỉ hoành hành ở ngoại vi, Tâm bão Gungcay còn lao thẳng vào giữa nhà Chitto, làm nhiễu loạn hệ thống viễn thông và uy hiếp các trung tâm ATC và Buiviet thông qua hiệu ứng gọi là Chat .
    Đến nửa đêm, sau khi bộc lộ hết sự khủng khiếp của mình, cơn bão số 2 đã cạn dần sức mạnh. Bão di chuyển qua phía Đê La Thành, tại đây cuốn sạch một đống tiết canh và bún ngan. Xem chừng bão đã tan nhưng trong một vài ngày tới vẫn có thể bùng nổ.
    Bão đi qua để lại một vùng bình nguyên trước nhà Chitto không biết bao nhiêu phế tích của những gì trước kia từng là Rượu, nem, phồng tôm, mực, cá nướng, dưa chuột. Đây đó vương vãi những đám tương ớt đỏ như máu bị chấm nhoe nhoét.
    Cần theo dõi các bản tin tiếp theo
    Các thông tin chi tiết xin nhường cho người khác
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 02/05/2002 18:53
    Được sửa chữa bởi - chitto vào 03/05/2002 14:57
  4. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mình bị thiệt thòi quá. Chẳng hiểu tại làm sao mà phụ huynh lại thích ra ngoại thành ở, thế là chỉ được góp một tí tẹo gió ban đầu. Đến lúc được tàn phá thì lại phải về.
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hic, toàn những cuộc vui mà em không tham gia được. Tiếc quá. Lần sau quyết không bỏ sót
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  6. hungtranhn

    hungtranhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật
    Hôm đó em bận nên ko chỉ tham gia được nửa chừng lại phải về rồi. Các bác mà nhìn thấy con xe của em thì còn khối chuyện để nói cơ
    Hưng
    Hung
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Còn em đây thì chả được dòm ngó cái món ngon nào cả. Híc, sao số mình khổ thế cơ chứ...híc...híc...
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  8. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nghe bão của bác Chitto xong thì em cũng thấy trong bụng mình hình như cũng sắp có bão hay sao í. Nó cứ ùng ục.... đói quá đi mất.
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương[​IMG]
  9. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    Tai sao mọi người đi chơi mà ko ru tui hả ?Chán thật Chán thật buồn quá buồn quá
    THỊT CHÓ ĐÊ MỌI NGƯỜI ƠI

    Biết Sống Đến Mai
    Mà Ôm Củ Khoai Tới Tối

  10. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Choc ngàn lần xin lỗi em! Hôm ấy Choc loay hoay tàn phá bill điện thoại nhà Chitto tới gần chục lần mà không nhớ nổi số DT của em. Bây giờ thì Choc nhớ đời rồi : 8 310 168 Satan nhỉ!
    Thôi năn nỉ mờ! Em là miệng lưỡi có gang có ngạnh, nói nghe xóc óc lém, không chịu được. Thế nên bỏ quá cho Choc nhé! Lần sau Choc mua cho chú con mực mà nhai ban đêm cho đỡ buồn răng! Nhá!
    Mai có lẽ C bận không đi thịt chó Sơn Hải với anh em được. Chúc mọi người vui vẻ! có nhiều chuyện để kể, viết được nhiều bài mới nhé!
    Choc

Chia sẻ trang này