1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn TP.HCM nghĩ gì về mảnh đất và con người Hà Nội?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NTFS, 17/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTFS

    NTFS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các bạn TP.HCM nghĩ gì về mảnh đất và con người Hà Nội?

    Trước đây tôi yêu quý người Sài Gòn như tất cả mọi người trên mọi miền đất nước, nhưng từ khi lên diễn đàn này tôi cảm thấy tình cảm của mình dành cho các bạn giảm đi ít nhiều khi thấy nhiều bạn có (nói khéo thì là:) "thành kiến" đối với người miền Bắc nói chung và người Hà Nội nói riêng. Hy vọng những người tôi gặp chỉ là một bọ phận nhỏ có thể có suy nghĩ phiến diện do một (hoặc vài)điều kiện nhất định nào đó. Mong các bạn hãy nói lên những suy nghĩ thật lòng nhất của mình về Hà Nội.
    Trước đây tôi đã nhiều lần vào TP.HCM nhưng đều là khi còn nhỏ chưa nhận thức được nhiều điều (5 năm trở lại đây ko quay lại TP.HCM), hy vọng trong một ngày gần nhất có thể quay lại thành phố HCM và tìm hiểu kỹ hơn về con người ở đó.

    T/B: Bắc Kỳ[/] là một từ RẤT không hay, nếu các bạn tôn trọng một nửa dân số của đất nước, làm ơn đừng dùng từ này.
    Xin cám ơn.

    NTFS
  2. VIKING_VN

    VIKING_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Trả lời ngắn gọn nhé!
    Đất (phong cảnh)
    - Đẹp, nhất là những khu phố Tây cũ: Trần Phú, Chu Văn An....
    Có nhiều hồ đẹp mà người dân ai ai cũng có thể tự do ra ngắm cảnh (SG có mấy hồ thì làm công viên hết, vào chơi là phải mua vé)
    - Chưa đẹp: Nhà cửa xây hơi lổn nhổn, hiếm mặt tiền CQ nào tử tế vì cho xây Kiot hết, nhà dân có diện tích nhỏ hơn SG). Có lẽ HN hơi nhỏ với lượng dân như thế.
    Con người:
    Đẹp: Con gái thì quá tuyệt vời (miễn bình luận vì quá hiển nhiên)
    Chưa đẹp: Nói tục nhiều quá. Mấy cô bán hàng hơi đanh đá, không "dẻo" như mấy em trong SG.

    VIKING
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    đúng là có 1 vài người như thế - nhưng đừng đánh đồng hết - như mình là người con SG nhưng lại có rất nhiều các bạn có quê ơ HN, vì thế con người HN cũng tốt lắm chứ !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  4. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Người thì phải có người này người khác, Hà nội thì cũng có người tốt người xấu, nhưng mà cái không hay thì thường BỊ nhớ nhiều hơn là cái hay, nên mới có chuyện bạn có cảm giác là người SG thành kiến với người Hà Nội.
    Tôi chưa từng ra HN, tôi không biết nó như thế nào, nhưng mà theo như tôi nghe nói và xem trên TV, thì HN nên thơ hơn SG, VN hơn chứ không Tây hoá như SG. Ngoài ra theo như bạn tôi thì ở HN người ta bán hàng không được chu đáo như SG, nghỉa là không chiều khách bằng, chẳng biết có đúng không.
    Vế người HN thì, nói thật nhé, tôi củng hơi có thành kiến. Theo tôi thì người Nam vốn tính thằng thắn, chân chất, có sao nói vậy, và dễ chịu, thoải mái, không chấp nhất. Do đó mà là một người Nam, tôi thấy cách nói chuyện của các bạn hơi quá ý tứ, hơi quá kiểu cách và hơi nhiều tầng ý nghĩa (nói nôm na là nhiều thâm ý) nên đôi khi tôi không hiểu được, và không biết có nên tin hay không. Mặt khác, thông qua cách nói chuyện của một số nick trên ttvnol, tôi thấy các bạn mắng người ta hơi nặng lời, khi đùa thì hơi .. quá nên chẳng biết đâu mà lần. Nhưng bù lại nhờ vậy mà các bạn chú ý đến nhiều chi tiết rất là đắt giá, và hình như khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt hơn người Nam. Nói chung, chẳng có gì quan trọng, chơi với nhau, hiểu tính nhau tự nhiên sẽ thấy bình thường và hoà thuận thôi mà !
    Bạn trai tôi có một người yêu tài sắc vẹn toàn! Tôi không buồn, vì đó là TÔI!
    Ta thế đấy, thì sao nào ?!!
  5. bongtoithienduong

    bongtoithienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Phải học tập người xưa (thời Lũ Hậu) thôi:
    1/ Ai coi Hà Nội cao hơn Sài Gòn thì sắn tay áo đứng sang một bên.
    2/ Ai coi Sài Gòn cao hơn Hà Nội thì sắn tay áo đứng sang một bên.
  6. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới thấy 1 topic hay.
    mình thấy cảnh HN thì đẹp hơn trong SG nhiều. có hồ, cái mà SG chẳng có (nếu có chắc cũng là nhân tạo mà thôi). khí hậu có gần như 4 mùa rõ rệt nên cũng hay hơn SG (ít ra là có cái lạnh lẽo).
    con người HN thì nhiệt tình, con gái có phần trắng và duyên hơn nhưng lại đanh đá hơn trong SG. con trai thì vui tính, friendly nhưng cũng ...
    nói chung so sánh thế nào cũng khập cả. nhưng mình yêu HN lắm dù chỉ đến 1 lần.
    I LOVE JAZZ and FRANK
  7. bongtoithienduong

    bongtoithienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới thấy một người Sài Gòn nói thật đến và hay đến như vậy.
  8. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Sorry , mình ko biết có nên góp ý ko , vì những lời mình sắp nói là sự thật chứ ko phải ý của mình , chừng nào là ý của mình thì mình nhận.
    Mấy Admin và Mod thông cảm , mình chỉ nói sự thật
    Thứ nhất , ở Sài Gòn , người lớn con nít gì cũng biết hát bài : Bắc Kỳ ăn cá khô cây , ăn nhằm lựu đạn .......bắc kỳ .
    Dù muốn dù ko thì cái câu hát ấy vẫn hiện hành . Con nít bắc sống trong Sài Gòn thường bị lũ bạn hát thế đấy .
    Hôm rồi , mình đi họp room , tức là gặp thành viên trong DD với mấy người bạn thân . Đang nói cười vui vẽ thì con bạn nó kéo mình nói nhỏ : ê, thằng kế bên tao bắc kỳ mày ơi .
    Nó nói mà vẽ mặt hình như ko thích cho lắm.
    Và đây là ý kiến của mình và là kinh nghiệm của mình .
    Khi mình ra Hà Nội chơi , mình đi shopping thì mấy cô bán hàng chẵng chào đón gì cả, mình mua hay ko cũng mặc , lúc mình trả tiền cũng chẵng thèm cám ơn lấy một tiếng nữa.
    MÌnh mướn xe chạy thì tay chủ xe nói là 30 ngàn đồng 1 tiếng , khi mình chạy đúng 1 tiếng thì tay chủ xe lại lên giá là 50 ngàn một tiếng .
    Lúc ấy rất bực vì thấy mình bị lừa gạt .
    Tuy nhiên, mấy cụ bán chè ( trà ) ngoài đường thì rất tốt , khi mình hiếu kỳ ngồi xuống và lúc trả tiền , mình nhớ là một người 500 đồng , các cụ bảo : mấy chú từ Sài Gòn lên chơi là quý rồi . Và ko nhận lấy tiền của mình .
    Mình có 2 cô bạn người Bắc , lúc gặp anh A thì khen anh A thế này thế nọ , nhưng người ta quay đi thì bảo là: thằng A ấy dở hơi .
    Tui người Nam , sinh tại Sài Gòn , nếu ko thích ai , tui ko thèm nói chuyện hoặc chẵng cần phải tỏ vẽ giả dối như thế.
    Mấy đứa bạn người bắccứ dặn mình thế này : khi đến nhà người bắc , đừng bao giờ đến vào bửa ăn . Và chúng nhạy giọng câu này : Mời bác cứ tự nhiên nhá , nhà cháu chẵng có nuôi chó mèo gì đâu .
    Nghe mà móc thâm sâu đến đau nhỉ .
    Mình còn biết là người Hà Nội rất keo . hihi
    Tuy nhiên phải công nhận mấy bạn người Hà Nội rất có ý chí , học rất giỏi , trưởng thành sớm hơn người Sài Gòn .
    Nếu so ra cùng lứa tuổi thì người Hà Nội có phần suy nghĩ thấu đáo , chửng chạc hơn.
    Con trai và con gái Hà Nội có làn da trắng đẹp đến mê hồn , nhất là mấy bác trai . trông đầu gấu , hay hay.
    Và một cái nữa là mình thích mấy ca sĩ Hà Nội như Mỹ Linh . Thanh Lam và Trần Thu Hà hơn là cái lũ ca sĩ tạp nhạp như Thanh Thảo .
    Trước giờ mình ko có kinh nghiệm cải nhau , nên thường bị lép vế trước những lập luận , cải nhau kinh nghiệm của mấy bác người Hà Nội đấy . Người Sài Gòn có cải nhau thì cứ việc chửi thẳng vào mặt , chẵng cần phải nói móc nói mé như người Hà Nội.
    Bi giờ , mình type cũng giống người Hà Nội vì người Sài Gòn chẵng bao giờ gọi mấy người cùng lứa là mấy bác , cứ mày tao cho khoẻ .
    Còn một điều mình muốn hỏi , hình như ngoài ấy vẫn còn xài tờ 100 đồng phải ko ? 100 đồng thì làm sao mà xài được
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.


    Đây là mình thêm vào sau , mình biết trên đây người Hà Nội rất nhiều , mình ko muốn gây xích mích , chỉ dám nói thật thôi , có gì xin bỏ qua , đừng đàn áp em nhỏ mà tội nghiệp
    Được hoahonggay sửa chữa / chuyển vào 05:20 ngày 18/06/2003
    ----------------------
    sửa lỗi typing
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 18/06/2003
  9. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Thưa với bác hoahonggay, bác chẳng có gì sai cả, ý tôi muốn nói bác đang nói thẳng nói thật suy nghĩ của mình. Chúc bác vui!
    luongvec
  10. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Ủa , vậy hả , đúng là suy nghĩ của mình đấy , có khen , có chê.
    Bác ko thấy sai là được rồi , mừng ghê . chúc vui
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này