1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn TP.HCM nghĩ gì về mảnh đất và con người Hà Nội?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NTFS, 17/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin nói với bác, đừng lấy thiểu số để đánh đồng cho cả một xã hội
    luongvec
  2. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có cái việc đem PM ra mà bàn nữa à .
    Xin nói với bác luongvec điều này , tui biết là đụng vào người Hà Nội như mấy bác trên đây rất là khó sống , nhưng xin bác đừng câu bài sang hướng GAY , vì nếu thế thì tui sẽ ko bàn nữa .
    Như đã nói , đó là suy nghĩ khách quan của tui , có chê người Hà Nội thì cũng có khen người Hà Nội . Ko phải là kỳ thị .
    Hoahonggay này có rất nhiều bạn người Hà Nội.
    Cái này mong bác luongvec đọc kỷ .
    Hơn nữa , việc mình nói có thể kiểm chứng tại Sài Gòn hay hỏi bác nào người Hà Nội đã đến Sài Gòn.
    Chuyện nếu ko có lữa thì làm sao có khói .
    Nếu bác muốn tranh luận với tui về chuyện người Sài Gòn suy nghĩ sai và kỳ thị người Hà Nội và muốn người Sài Gòn thay đổi suy nghĩ thì xin lỗi , người đó ko phải tui vì tui ko kỳ thị người Hà Nội . chúc vui.
    Đừng lấy tui ra làm bia để hả giận , bạn nhé
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  3. caybut

    caybut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    HN cũ kỹ, xấu xí, chán như con gián, chả có gì chơi, tối mới 9h là vắng tong vắng teo
    Ra ngoài đường lâu lâu mới thấy con@ , ở miền Nam đi 100m lại gặp một con mới. Đến nhà ăn cỗ thì chủ nhà rất hiếu khách, gắp cho liên miên, đầy cái bát như cơm cúng, ra đường dại dột kêu bán cho 5000 xôi thì đủ ăn cho cả ngày, tô bánh đa đỏ 5000 ăn mà phát chán, đừng dại dột ra HN mà kêu tương đen, chả ai hiểu đâu. Con nít thì chỉ 2 loại là quá ngoan và quá hư
    -----> thế mà mấy bác ăn chơi ở ngoải lại chơi xịn hơn trong này, thế mới chết chứ
    Đây là cảm nhận sau 1t ở ngoài HN, ở Hải Phòng còn chán gấp 10.
  4. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác, bác nói câu này làm tôi lại nhớ đến câu nói: Có 9 thằng nói bậy, thằng thứ 10 cũng nói bậy theo. Sống mà không thể điều khiển bản thân mình thì...
    P/S: tôi muốn nói chuyện riêng với bác, nhưng bác lôi tôi lên thảo luận để nói chuyện công khai, thì tôi cũng chỉ làm vui lòng bác thôi, kẻo bác lại bảo tôi không dám lên thảo luận với bác.
    luongvec
  5. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân tui thế này , bác nói người Sài Gòn ko thích người Hà Nội là do giáo dục gia đình và cộng đồng .
    Tui chỉ nghĩ , ko lẽ nguyên cái Sài Gòn đột nhiên đồng loạt giáo dục con cái và cộng đồng để ko thích người Hà Nội sao , phải có chuyện gì số đông mới suy nghĩ như thế
    Xin nói lại là , nếu bác muốn thảo luận thì hãy phản lại những lời nói của tui trong cái bài đầu tiên tui gởi chứ đừng bắt bẻ lạc hướng như thế. PM là chuyện riêng , ko thể post lên đây vì bác post ngắn gọn ko tổng quát hết PM mà tui gởi cho bác thế có thể làm người đọc hiểu lầm là hoahonggay này kỳ thị .
    Mình nhắc một lần nữa dù đã nhắc rất nhiều lần là mình ko hề ko thích người Hà Nội , mình chỉ nói lên nhận xét của mình , có khen , có chê.
    Khổ ghê , nói thật thì khổ thế à.
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  6. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    by hoahonggay :<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Còn một điều mình muốn hỏi , hình như ngoài ấy vẫn còn xài tờ 100 đồng phải ko ? 100 đồng thì làm sao mà xài được[/QUOTE]
    đọc bài của bác hoahonggay buồn cười thật, đúng là hoahonggay.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thứ nhất , ở Sài Gòn , người lớn con nít gì cũng biết hát bài : Bắc Kỳ ăn cá khô cây , ăn nhằm lựu đạn .......bắc kỳ .
    Dù muốn dù ko thì cái câu hát ấy vẫn hiện hành . Con nít bắc sống trong Sài Gòn thường bị lũ bạn hát thế đấy .[/QUOTE]
    câu này em chưa nghe bao giờ, em 20 rồi bác à, mà có biết cái câu ấy và hát bao giờ đâu. bắc kỳ thì em có nói nhưng là lúc mâu giáo nhà trẻ thôi, lớn rồi ai dùng mấy cái từ xưa cũ ấy làm gì nữa.
    I LOVE JAZZ and FRANK
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 18/06/2003
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    không phải địa phương chủ nghĩa nhưng thực tế là có nhiều người SG, kể cả những người SG nhập cư từ miền Bắc không có thiện cảm với người HN (cứ nói giọng Bắc được coi là HN cho dù anh ta có ở Sơn tây, Phú thọ hay Mù cang chải).
    Điều này làm tôi liên tưởng tới nước Mỹ thời kỳ hậu nội chiến Nam Bắc của họ. Người miền Nam nước Mỹ căm ghét người miền Bắc Mỹ vì đơn giản miền Bắc đã chiến thắng miền Nam trong cuộc chiến, người bắc Mỹ lấy đi nhiều thứ của người miền Nam Mỹ như xoá bỏ chế độ nô lệ.
    Dần dần sau hàng trăm năm, sự kỳ thị này dường như bị xoá bỏ
    Trở lại VN, người miền bắc tính cách hoàn toàn khác người miền Nam. Đó là do điều kiện sống, sinh hoạt, khí hậu khác hoàn toàn. NGười dân miền Nam làm sao hiểu được sự khắc nghiệt của khí hậu miền Bắc. Mới buổi chiều trời nóng gay gắt hơn 33-34 độ mà đến tối trời đã trở rét xuống 10-15 độ. Con người miền Bắc phải thích nghi với sự khắc nghiệt đó.
    Trong khi miền Nam quanh năm chỉ có mùa mưa và khô. Con người đều đều như thời tiết.
    Đó chỉ là 1 trong nhiều lý do tạo ra tính cách khác nhau của con người các miền.
    NGười HN, miền Bắc có nhiều tính xấu. Chắc chắn người miền Nam cũng chẳng ít. Bàn cãi về vấn đề này thì nói ra cả ngày và lâu dần sẽ chuyển thành đả kích nhau. Tôi yêu những cái đẹp của con người VN, cho dù họ ở đâu. Còn những cái xấu, đừng nói nó ra để rèm pha, mà hãy làm gì để cải tạo những cái xấu đó.
    Như vậy tốt hơn, đúng không ?
  8. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Dân Việt Nam tính cục bộ rất cao, cứ thử so Hà Nội với tỉnh khác miền Bắc hoặc Sài Gòn với tỉnh khác ở miền Nam thì thấy rõ. Dân Sài Gòn ít cục bộ hơn vì tứ xứ, Sài Gòn mới có gần 300 năm. Còn tính cục bộ, ích kỷ dân Việt Nam nặng lắm, vùng nào cũng vậy. Cả tật hứa lèo, nói móc nhau ở đâu cũng có.
    Lý dó nữa có lẽ thì Pháp thành công trong việc chia để trị, tạo sự cách biệt về vùng. Mỹ lợi dụng thành công việc này.
    Nói chung qua kinh nghiệm riêng và dạo các diễn đàn, tất cả các tật mà vùng này lôi ra chê bai cùng kia ở đâu cũng có cả.
    Chuyện nói thẳng tui thấy Việt Nam không hề có ý thức này, rất rất khó nói dân vùng nào thích nói thẳng hơn dân vùng nào.
    - Xoá vì xúc phạm thành viên khác. Xin các bạn chú ý Nội quy-
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 18/06/2003
  9. caybut

    caybut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ở Pháp, dân miền Nam cũng không ưa dân miền Bắc và ngược lại
  10. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Người Nam nói chung dễ gần hơn người Bắc. Tớ sống ở cả 2 miền rồi, nhận xét thấy thế.


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này