1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn TP.HCM nghĩ gì về mảnh đất và con người Hà Nội?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NTFS, 17/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chú hoahonghay vô cái TTVN này đừng có nói ngu, cứ khen vào không thì nó đánh, chửi cho mà chạy té khói
    http://www.VietFirm.com
    http://www.QuangNamDaNang.com
  2. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
  3. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    TO : Hoahonggai
    Tao là người Hanoi đây ,mày chác là người Saigon hả ? (xưng hô thế này cho đúng kiểu " cho nó khoẻ " của HHG .Tao thấy bài của mày có 1 số chỗ cần góp ý lại như sau :
    Thứ nhất , ở Sài Gòn , người lớn con nít gì cũng biết hát bài : Bắc Kỳ ăn cá khô cây , ăn nhằm lựu đạn .......bắc kỳ .
    Dù muốn dù ko thì cái câu hát ấy vẫn hiện hành . Con nít bắc sống trong Sài Gòn thường bị lũ bạn hát thế đấy .
    những bài hát để miệt thị,chê bai miền bắc quả thật có rất nhiều và được lưu truyền rộng rãi trong nam.Điều này chứng tỏ 1 điều là lòng hận thù,tính đố kị của người nam đối với miền bắc rất lớn vậy mới có thể nghĩ ra và truyền miệng nhau những bài hát như vậy (trẻ con Hanoi ko được dạy bài hát nào để châm chọc người ở bất cứ miền nào) 1 đứa trẻ khi đi hoc, nó rất muốn hoà nhập với bạn bè,thầy cô nhưng lại bị lũ bạn xúm lại trêu chọc = những bài hát mang tính chất miệt thị,phân biệt bắc nam.Thiết nghĩ đấy ko phải những hành động đẹp hay có văn hoá cho lắm. Trẻ con ko có tội tình gì và cũng ko biết gì , lỗi là ở người lớn đã tiêm vào đầu chúng cái tư tưởng phân biệt và coi thường miền bắc.
    Hôm rồi , mình đi họp room , tức là gặp thành viên trong DD với mấy người bạn thân . Đang nói cười vui vẽ thì con bạn nó kéo mình nói nhỏ : ê, thằng kế bên tao bắc kỳ mày ơi .
    Nó nói mà vẽ mặt hình như ko thích cho lắm.
    Chứng tỏ rõ hơn sự kì thị bắc nam ..nhưng who cares ? ko phải đối tượng nào mình cũng muốn họ thích mình.
    Và đây là ý kiến của mình và là kinh nghiệm của mình .
    Khi mình ra Hà Nội chơi , mình đi shopping thì mấy cô bán hàng chẵng chào đón gì cả, mình mua hay ko cũng mặc , lúc mình trả tiền cũng chẵng thèm cám ơn lấy một tiếng nữa.
    Cái này đúng, về khoản này các cô bán hàng Hanoi ko bằng Saigon, do trải qua thời kỳ bao cấp ,mọi người ko có ý thức phải làm vừa lòng ai cả vì làm vừa lòng khách hay ko đối với mình chẳng có gì khác biệt cả.Còn Saigon đã học được từ thời Mỹ nguỵ nên kỹ năng bán hàng khá hơn nhiều.
    MÌnh mướn xe chạy thì tay chủ xe nói là 30 ngàn đồng 1 tiếng , khi mình chạy đúng 1 tiếng thì tay chủ xe lại lên giá là 50 ngàn một tiếng .
    Lúc ấy rất bực vì thấy mình bị lừa gạt .
    Hiện tượng này thì ở đâu cũng có và chỉ là kiểu 1 con sâu làm rầu nồi canh thôi.Tôi ở Hanoi từ khi sinh ra chưa bị lừa kiểu này bao giờ. Người ta cũng nhìn người để lừa đấy
    Tuy nhiên, mấy cụ bán chè ( trà ) ngoài đường thì rất tốt , khi mình hiếu kỳ ngồi xuống và lúc trả tiền , mình nhớ là một người 500 đồng , các cụ bảo : mấy chú từ Sài Gòn lên chơi là quý rồi . Và ko nhận lấy tiền của mình .
    Cái này thì ko biết vì bao giờ được bà bán trà nào biếu free cả.
    Mình có 2 cô bạn người Bắc , lúc gặp anh A thì khen anh A thế này thế nọ , nhưng người ta quay đi thì bảo là: thằng A ấy dở hơi .
    Đúng ,có 1 số đúng là như vậy nhưng ko phải là tất cả, người ta bảo chọn bạn mà chơi,bắc cũng có nhiều kiểu bắc .
    Tui người Nam , sinh tại Sài Gòn , nếu ko thích ai , tui ko thèm nói chuyện hoặc chẵng cần phải tỏ vẽ giả dối như thế.
    Rất thẳng thắn , tốt !!! Tôi cũng có mấy thằng bạn thân (người bắc) như vậy
    Mấy đứa bạn người bắccứ dặn mình thế này : khi đến nhà người bắc , đừng bao giờ đến vào bửa ăn . Và chúng nhạy giọng câu này : Mời bác cứ tự nhiên nhá , nhà cháu chẵng có nuôi chó mèo gì đâu .
    Nghe mà móc thâm sâu đến đau nhỉ .
    Đây cũng là 1 kiểu chuyền miệng, tôi từ bé đén giờ chưa nghe câu nói này bao giờ.Nhưng đúng là người Hanoi có 1 chút khách sáo hơn người nam.Thường khi có khách vào bữa cơm ,chủ nhà bao giờ cũng mời vào ăn cùng,nếu khách đồng ý chủ nhà sẽ lấy thêm bát đũa ,còn ko sẽ xin phép để dùng cơm nốt. Nhưng đa phần là khách từ chối (trừ bạn bè thân...)vì người HN rất ngại ăn cơm khi ko được mời trước hoặc chủ nhà ko biết trước để chuẩn bị phần ăn của khách.Cái này chính la sự khách sáo của dân HN ,ko giống lối sống ở các vùng quê.
    Mình còn biết là người Hà Nội rất keo . hihi
    Ăn nói hồ đồ !! cái này gọi là "chi tiêu hợp lý ,có khoa học" ko giống dân SG kiếm được $1 tiêu $2 (cái này thằng bạn người SG của tôi nói)ma ko hiểu $1 nữa lấy đâu ra, chắc đi vay
    Tuy nhiên phải công nhận mấy bạn người Hà Nội rất có ý chí , học rất giỏi , trưởng thành sớm hơn người Sài Gòn .
    người trước có câu " Kẻ sỹ Bắc Hà " mà bạn
    Nếu so ra cùng lứa tuổi thì người Hà Nội có phần suy nghĩ thấu đáo , chửng chạc hơn. Ờ ...cũng đúng
    Con trai và con gái Hà Nội có làn da trắng đẹp đến mê hồn , nhất là mấy bác trai . trông đầu gấu , hay hay.
    Đẹp thì đúng rồi nhưng có đầu gấu đâu, đây là phong cách đàn ông
    Và một cái nữa là mình thích mấy ca sĩ Hà Nội như Mỹ Linh . Thanh Lam và Trần Thu Hà hơn là cái lũ ca sĩ tạp nhạp như Thanh Thảo .
    HHG rất biết thưởng thức âm nhạc .Tốt
    Trước giờ mình ko có kinh nghiệm cải nhau , nên thường bị lép vế trước những lập luận , cải nhau kinh nghiệm của mấy bác người Hà Nội đấy . Người Sài Gòn có cải nhau thì cứ việc chửi thẳng vào mặt , chẵng cần phải nói móc nói mé như người Hà Nội.
    Chửi thẳng vào mặt nhau mới là cãi nhau chứ ,còn nói móc mé là nói đểu,nói xóc hay còn gọi là xúc xiểm nhau thôi hehhêh vì có to tiếng hay có động từ mạnh nào trong đó đâu. Do vậy ai mới là người nhiều kinh nghiệm cãi nhau đây J/K
    Bi giờ , mình type cũng giống người Hà Nội vì người Sài Gòn chẵng bao giờ gọi mấy người cùng lứa là mấy bác , cứ mày tao cho khoẻ .
    cái này la thói quen từng vùng cũng như ở miền bắc gọi là bố ,nam gọi là ba ,Huế gọi là tía ,vậy thôi khác gì nhau đâu .Hơn nữa đám bạn bè thân của tôi vãn gọi nhau là mày tao mà , có khác nhau chắc chỉ ở chỗ người bắc ko hay thắc mắc về cách xưng hô của dân nam thôi.
    Còn một điều mình muốn hỏi , hình như ngoài ấy vẫn còn xài tờ 100 đồng phải ko ? 100 đồng thì làm sao mà xài được
    điều này thì chịu vì hơn 3 năm chưa về vnam , còn trước khi đi thì tờ 200 còn hiếm khi nhìn thấy ko nói gì đến 100
    Vậy thôi, dù sao cũng rất thích tính cách của HHG ,luôn nói thẳng nói thật . Vote 5* nhé
    [​IMG]Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật
    Được Lucas sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 18/06/2003
  4. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú này anh đoán chú ko hơn được 15 tuổi ,phải ko chú ?định tranh luận với chú nhưng nghĩ lại làm thế thì cùn hết cả văn của mình nên thôi. Chúc chú vui và đi nhiều để mơ mang đầu óc thêm nhé.
    [​IMG]Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật
  5. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì góp ý như mày thì tao nghe theo
    Góp ý thế , nói thế , thảo luận thế mới là thảo luận chứ .
    Mày biết chứ , tao cũng có nhiều bạn người Hà Nội lắm , năm sau tao về Việt Nam sẽ lên Hà Nội chơi, khỏi tốn tiền khách sạn , phẻ .
    tao với mày cùng ở Toronto đấy , tao ở North York , còn mày ?
    Tao vote mày lại 5* nghen
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  6. keghetdoi

    keghetdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh nói với chú cây bút là chú có học mà không có hiểu. Anh vào miền Nam của chú thấy mấy thằng đi xe 79 dắt điện thoại đi động đời 8850 ngạo nghễ ngoài đường, vào quán cafe gác chân gác tay lên bàn ăn nói rất thô tục ẳnh hưởng đến bọn người bắc các anh.
    Cái Saigon by night của chú chỉ toàn có ăn uống vớ vẩn thôi, con người hà nội, họ ăn uống theo nguyên tắc, chơi ra chơi, làm ra làm chứ không có mấy cái điệu lố lăng của mấy gã phè phỡn, bụng phệ trên lưng mấy cô gái đâu. Anh thấy rất nhiều cô gái mại dâm đứng đường và chạy cả vào chỗ bọn anh và bị mấy ông sài gòn đánh tới tấp. Dù không muốn có lẽ vẫn phải gọi sài gòn là "thành phố của mại dâm".
    Anh còn được mời chào có xem phim *** ở NTTKhai một cách công khai hay không. Anh cũng định xem nhưng vì anh không thấy anh "Lê Tuấn Anh diễn viên nổi tiếng đã từng đóng một vài phim mà bị báo chi phê phán" nên đành thôi.
    Còn cái chuyện xe máy @, thì anh phải nói thật là xe của 6 triệu người SaiGòn chủ yếu là xe79, 82, anpha vớ vẫn, đi xen lẫn vài cái @. Anh cũng đến chịu không hiểu sao "hòn ngọc viễn đông" mà lại đi mấy cái xe miền Bắc thải vào. Người ta bảo người Sài Gòn chỉ quan tâm tới cái gì ở trong túi, không chú ý đến hình thức, còn anh nghĩ là người sài gòn "tồng tuyềnh", "ngờ nghệch thì đúng hơn". Nói chung là bảo gì biết đấy.
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 18/06/2003
    Được Terminator3 sửa vào 16:24 ngày 18/06/2003
  7. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Keghetdoi ở An Giang mà , sao rành về Sài Gòn và Hà Nội thế ?
    Chú nói về cái vụ xe thì sai bét rồi . Sài Gòn toàn xe xịn , thậm chí có xe hơi để đua kia mà .
    Sau cái vụ ko cho học sinh chạy xe phân khối lớn vào trường , phụ huynh học sinh tìm đỏ con mắt cũng ko tìm ra con 79 hay 82 nào hết , thiệt là tội nghiệp.
    ..................
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.


    Được hoahonggay sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 18/06/2003
    Được RandomWalker sửa vào 15:08 ngày 18/06/2003
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Tôi sống ở HN 17 năm chưa nghe thấy những bài hát kiểu này bao giờ.
    [topic]183226[/topic]
  9. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Thì bởi sống ở Hà Nội nên đâu có nghe , hỏi vài người Bắc ở Sài Gòn thử xem .
    cái ." ........ " trong câu hát đó là : chết cha.
    Ok , bây giò mình nói tính xấu của người Sài Gòn , mắc công lại bị mang tiếng là kỳ thị .
    Nói về người Sài Gòn rất khó nói vì Sào Gòn là dân tứ xứ đổ về.
    Người Sài Gòn rất tò mò thấy chuyện gì là cứ xúm lại xem và hay chửi tục , mở miệng là văng tục , làm chuyện gì cũng ko làm cho thấu đáo.
    Ở Sài Gòn , theo mình dân thất học nhiều hơn nên côn đồ nhiều hơn.
    .
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  10. caybut

    caybut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, khen thì được, chê thì chú chửi, phản bác, lại còn kéo thấp tuổi anh lại chứ Anh định viết thêm về mấy người Bắc ở TP nhưng thôi, còn cái kia là nhận xét sau 1 tuần ở HN thôi
    Được caybut sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 18/06/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này