1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn TP.HCM nghĩ gì về mảnh đất và con người Hà Nội?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NTFS, 17/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Mảnh đất lắm người nhiều ma
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...
  2. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ở đây thành cái chỗ người miền này miệt thị người miền khác hay sao ấy. Người miền nào thì có gì quan trọng đâu. Mỗi người đều có cho mình một môi trường sống và phát triển, hiển nhiên tính tình cũng khác nhau. Có chắc là ai hơn được ai đâu. Người đàng hoàng thì Nam hay Bắc, Kinh hay Thượng cũng là người đàng hoàng. Thằng lưu manh thì học cao hiểu rộng hay lang thang thất học vẫn cứ lưu manh. Dân thành thị, dân nông thôn. Dân đồng bằng, dân miền núi. Dân Sài Gòn, dân Hà Nội. Ở đâu cũng có nhiều kẻ không xài được. Nhưng mà cũng có người xài được. Tớ thì tớ rất thích những người HN xài được
    Trời ơi
  3. DASAEV

    DASAEV Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    3
    Hê!
    Tây, Tàu đều công nhận HN đẹp hơn SG đó (tất nhiên dịch vụ kém hơn).
    Xe đẹp thì tỷ lệ ở HN nhiều hơn SG nhiều.... Mấy cái Honda đèn tròn (78, 81...) hầu như ít xuất hiện ở HN chứ SG đầy rẫy. Xe ôm HN xịn hơn SG nhiều...
    Ôi! ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Các bác đang khoe của hay đang miệt thị nhau thế?
    Hihi, bác làm em mắc cười quá. Đúng là em có ra HN và cũng nhận xét thế. Thật chứ mới ra HN, chả biết bác nào chạy xe ôm. Nhưng cái này em cũng thấy lạ. Đã chạy xe ôm tức là kô có nhiều tiền rồi, thế mà còn mua xe xịn làm gì? Toàn Wave kô. Các bác HN am hiểu tính cách người HN, giải thích giùm em cái.
    À, có cái này, taxi ở HN tính cạnh tranh kô cao bằng taxi trong SG, cho vào SG chạy là chết ngay, vì hình như kô biết đón khách. Cái này chắc cũng là do kinh tế. Trong SG nhiều hãng quá nên cạnh tranh quá gay gắt.
    To HHG: Em cũng ở SG, hồi bé trong xóm ai cũng gọi em là Bắc Kỳ con (Gđ em Bắc 54), nhưng mọi người đều gọi thế cho vui vẻ, tuyệt đối kô có ác ý, cũng chưa bao giờ nghe mấy bài hát như bác nói. Nhắc thêm hồi đấy em ở Q.4
    Em đề nghị các bác trước khi thảo luận thì nhớ nghe bài Nối vòng tay lớn để bình tâm mà ngồi viết nhá.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    XE ÔM XỊN HƠN >> tâm lý tiêu dùng của người miền Bắc là "ĂN CHẮC MẶC BỀN" - cho nên ông xe ôm cũng phải chơi xe tốt, đi xe Tàu đang chở khách nó dở chứng thì mất nghiệp
    Cái gì đã tốt là tốt mãi, người miền Bắc rất ngại thay đổi cho nên những loại hàng hoá mới muốn chen chân vào hơi khó, trừ với 1 số nhỏ lớp trẻ
    Tan giờ làm việc các công chức nhân viên trong SG hay tụ tập ăn nhậu, còn ngoài này về nhà ăn cơm với vợ là chính >> Dịch vụ ăn uống SG phát triển hơn
    Ngoài này làm được 10 đồng thì tiêu 4, 5 là cùng. Ông nào tiêu 6,7 thì được coi là phá gia chi tử rồi. Trong kia thì chuyện bình thường
    Dịch vụ ở HN kém, đi sau SG. Như mọi người ví dụ các cô bán hàng ko thèm hỏi xem khách mua gì. Tôi thì lại khoái kiểu vào xem hàng mà ko bị các cô săn đón quá mức. DĨ nhiên khi tỏ ý mua hàng thật sự các cô đừng có vác mặt lên là được.
    Dân miền Bắc vào Nam thì ở được, dân Nam ra đây thấy ít, trừ mấy bác tập kết > tính thích nghi MB cao hơn
  6. Terry

    Terry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở Xì Gòn, nên cũng lên tiếng theo yêu cầu của topic, nói thẳng xin các bạn bỏ qua:
    _ Dân Sài Gòn, thắng thắn, bộc trực. Ghét thì chửi thẳng vào mặt.
    _ Mức sống ở Sài Gòn cao, luôn luôn phải "chạy" để có đồng tiền bát gạo để sống, dân từ các miền khác đổ về Sài Gòn như là 1 nơi để thoát khỏi cảnh nghèo nàn, nên có những cảnh mại dâm, lừa lọc ... mà ai đó đã nói ở trên. Nên Sài Gòn là trung tâm của đủ thành phần, đủ miền, đủ loại. Đừng đổ hết tất cả cho dân Sài Gòn, biết đâu trong số ấy thì người miến Bắc vào đây thì sao (nhiều lắm đấy).
    _ Người miền Nam ôn hoà nhã nhặn, sống thân hữu, đùm bọc nhau, tình láng giềng hàng xóm mặn mà. Dân Sài Gòn phóng khoáng, rộng rãi, năng động, nên kiếm được nhiều tiền thì tiêu xài ai cấm ? Thử hỏi, trong các cuộc vận động cứu trợ lũ lụt, thiên tai ở các miền, miền Nam, người dân vùng Nam tích cực nhất, chia sẻ nhất ???
    _ Sài Gòn là thành phố trung tâm, ngoài giờ làm việc bạn bè vui vẻ ở mấy quán bia ven đường với nhau thì có gì để nói ? Ngoài bợm ra thì hôm nay người này ở quán đó, hôm sau là người khác, chứ thành phố trung tâm mà 8g tối ra đường chỉ còn lèo tèo vài gánh hàng rong thì ...
    _ Giữa Sài Gòn cũng có hồ vậy, Hồ con Rùi, àh không, con Rùa. Mà sao lại nói thế ? Cái chuyện hồ là do thiên nhiên tạo hoá chứ có phải do dân Hà Nội đào dân Sài Gòn lấp đâu mà đi so sánh. Muốn hồ, ao nước thì về miền Tây sống thiếu gì.
    Nói thật, tôi thấy dân Hà Nội ghét dân Sài Gòn ko kém. Vài đứa còn hách dịch, bằng chứng là vào sân bay Tân Sơn Nhất mà xem.
    Nhưng nói đi nói lại, so sánh tới lui, cũng đều sống ở đất Nam, cùng màu đỏ da vàng ... mũi tẹt cả (trích nhạc Trịnh Công Sơn - tái biên Terry). Kỳ thị làm gì, lúc trước tôi ghét cả miền Bắc, sau đó quen vài người Bắc khá dễ thương, nên thu lại ghét Hà Nội, lại quen vài cô bạn Hà Nội duyên dáng, thế là giờ chỉ ghét đám ko ra gì ở Hà Nội và cả trong Sài Gòn. Đấy, nơi nào mà chẳng có người này người kia, tôi rút ra thế. Nên giờ tôi lại đang gom góp $ cho kỳ nghỉ năm nay để ra Hà Nội, được đi dạo quanh các bờ hồ mà trong Nam kiếm ko ra con đường để đi dạo. Ăn cái món nướng gì ở gần bờ Hồ, ráng cày thôi.
    Việt Nam mình phải hơn Hàn Quốc - Bắc Triều Tiên chứ.
    P.S: con gái Hà Nội vào Nam sống , nói giọng Bắc lai Nam dễ thương hết chỗ chê. Nhưng sao vẫn không nhiễm được cái từ "Bác" trên forum nhỉ, nghe khiêu khích wá ??? Nói "bác" thì không sao nhưng nói "mày-tao" là chắc có chuyện !!!
    @ VnUnited Network Support for Vietnamese Today @
  7. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Phải nói trước khi trả lời 1 số câu chê bai HN thế này.. Tớ cũng sống ở cả 2 thành phố và ở đâu thì cũng đều có những chuyện như các bạn đã nói hết.. Nhưng tớ là người HN nên tớ sẽ phải đứng về phía quê hương của tớ..
    Về mảnh đất thì ko phải bàn cãi HN đẹp hơn, thơ mộng hơn SG rất nhiều.. HN chỉ bé hơn SG thôi, nhưng to hay bé thì cũng ko liên quan gì đến khoản thẩm mỹ cả.. Đường phố HN đi đâu cũng có cây xanh, chốc lát lại được hưởng 1 cơn gió từ hồ thổi vào.. Chuyện này thì SG bói cũng chẳng ra đúng không..
    Về con người thì các bạn nhắc đến nhiều nhất.. Và tớ cũng có vài câu trả lời và so sánh dành cho các bạn trong SG..
    - Bác nào đó chê bai ở HN phục vụ kém hơn, chuyện này đúng, nhưng bác thử nghĩ ăn 1 bát phở ở HN chỉ có giá 5000Đ cho dù là hàng phở nổi tiếng.. so với bát phở 10000Đ là rẻ, đã thế ra ngoài còn phải trả 2000Đ tiền gửi xe thì có đáng để trong này phục vụ hơn ngoài đó hay không.. Hơn nữa vì phong cách phục vụ kém hơn nên HN đã may mắn không có những cô gái bán hoa đi xe ôm mời khách..
    - Bác HHG chê HN lừa đảo vì cái chuyện thuê xe thì vẫn còn là quá nhỏ.. HN chưa bao giờ có những chuyện như 1 đám đông túm năm tụm ba quây vào 1 người đi đường, rồi 1 lúc sau thì người đó ví đi đường của ví, điện thoại đi đường điện thoại.. Chuyện này ở công viên Lê Thị Riêng trong này thì hình như là chuyện hàng giờ
    - Xe ôm HN đi xe xịn, chuyện này thì đúng quá rồi còn gì nữa.. Hình như các bác chưa đi xe Tàu hoặc chưa tính toán kinh doanh lần nào.. Xe ôm mà đi xe tàu thì có mà chết tiền xăng, trong khi giá xăng thì không khác trong này và giá xe ôm thì lại rẻ bằng 1 nửa..
    - Bảo là người HN nham hiểm thì bác gì đó hơi quá lời.. Bác dùng từ tính toán thì có lẽ hay hơn, mà tính toán thì chỉ có tốt chứ không có xấu.. Người HN tính toán ngay cả trong lúc tiêu tiền, tiêu lúc nào cần tiêu chứ ko bạt mạng như người SG..
    - Chuyện cuối cùng này tớ chẳng quan tâm cho lắm, nhưng mà các bác đang bàn luận thì em cũng đưa ra vài nhận xét.. Số lượng xe đẹp thì SG hơn, nhưng tính tỉ lệ ra thì HN nhiều hơn nhiều.. HN ko ngông như trong này mang xe xịn đi đua chứ không phải là không có.. Các bác chỉ cần tính hết những Đại Sứ Quán, các cơ quan chính phủ, các bộ.. thì cũng đủ số xe xịn mà SG có rồi.. chưa cần phải tính đến dân doanh nghiệp hay buôn bán giàu có..
    Đôi điều thế thôi.. hi vọng các bác tiếp tục thảo luận vui vẻ..
    What can I do to make it up to you
  8. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp thay keghetdoi,nhìn con người qua vẻ bên ngoài nên hèn gì...
    Dân SG nó thế đấy,nó đi toàn cub 78 or 82 nhưng trong túi nó rủng rinh tiền vì phương châm của nó là thoải mái và chất lượng hơn số lượng.Đi @ ko khéo là xe mượn đấy bác ạ hoặc trong túi rỗng ko vì có bao nhiu sìn dốc hết cho cái @ í mất rồi hehe.Ko phải tôi chê bai gì nhưng ng SG họ ko thích đánh bóng bề ngoài mà nếu đánh thì phải đánh thật nổi cơ.
    Ba cái chuyện *** thì vô tư thôi,tùy thuộc suy nghĩ mỗi người.Chẳng nhẽ bên Thailan nó đầy rẫy chuyện đó thì con người Thái tha hóa hết hay sao.Dân chủ ai thích xem thì xem,bác vào bác xem thì bác xem còn người ta mời chào thì kệ người ta,công việc lảm ăn của người ta,nhà nước ko dẹp thì thôi bác xía mỏ vào làm gì .
    thấy topic này vui vui vào đọc,lười post bài lắm nhưng thấy bác vui tính quá nên nói vài dòng cho vui .Tội nghiệp bác quá,cái dân SG nó tồng tuyềnh nhưng thế xem ra dễ sống hơn cái bọn khoái phô trưong như bác á .
    @@@ tặng bác thêm 3 con @ để lượn lờ nè.@ ảo cũng được có còn hơn ko 79 or 82 thật phải ko bác .
  9. keghetdoi

    keghetdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này thật hay, vì tôi từ lâu đã suy nghĩ đến nó rồi. Tôi vừa ở Sài Gòn hơn nửa năm và nhận thấy :
    1/ Người Nam không đẹp bằng người Bắc
    2/ Người Nam không thông minh bằng người Bắc
    3/ Người Nam không tinh tế bằng người Bắc
    4/ Người Nam không biết nói đùa. Hỏi gì biết đấy. Có lần trên một chuyến xe buýt người lái xe có hỏi tôi: anh có mang xe đạp không. Tôi bảo: "Tôi chưa mua xe đạp anh ạ". Nếu là người Bắc thì họ hiểu ngay, còn anh lơ xe này trợn tròn mắt và bảo "Cái gì". Biết ý, tôi trả lời thẳng luôn "Tôi không có xe đạp".
    5/ Người Nam dễ tiếp thu cái mới, nhưng đây cũng là một điều dở. Pháp không đánh được miền Trung, không đánh được Hà Nội, nhưng chỉ cần vài tháng là chiếm được Sài Gòn. Sau này Mỹ cũng vậy. Thống nhất đất nước được là do người Bắc chứ mấy ông VC không làm gì được cả. Không có một cội rễ văn hoá hàng trăm, hàng nghìn năm, nên thật dễ hiểu vì sao Sài Gòn hết theo Pháp, theo Mỹ, và sau này theo miền Bắc.
    6/ Người Nam dễ quen nhưng không dễ thân.
    Tôi cũng từng ngộ nhận về người Nam trước khi vào sống ở Sài Gòn, nhưng bây giờ tôi đã hiểu.
  10. keghetdoi

    keghetdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin kể câu chuyện của chúng tôi, những người hà nội vào sài gòn học như sau:
    Bước vào buổi giảng đầu tiên, cô giáo miền Nam của tôi đã đón tiếp những người Hà Nội bằng lời nói khá chân thật và thẳng "vừa bước chân xuống Hà Nội là tôi đã muốn quay về". Lúc đó chúng tôi im lặng vì người Bắc luôn phải biết tôn trọng cô giáo.
    Ngay ở trong Nam chúng tôi đã nói chuyện với nhau và về cơ bản đi đến thống nhất: "Người Nam rất kém trong cách ứng xử" và cũng lười suy nghĩ. Thành quả của Sài Gòn trước 75 do Mỹ, và Hoa Kiều, và những người Bắc di cư làm ra mà thôi
    Người Nam thật lạ, họ không chú trọng hình thức (và nội dung thì tất nhiên càng không). Họ đi xe 79 nhưng lại dắt điện thoại di động 8850.Họ ngồi vào quán cafe và ghếch chân lên ghế.
    Một anh bạn tôi đã kể một câu chuyện khá vui. Khi anh vào một quán cafe và bảo cho mấy "đầu lọc" thì cô tiếp viên vào hỏi chủ quán và ra trả lời: chúng em không bán đầu lọc.
    Đấy, người miền Nam có đặc tính "chất phác" đến mức độ như vậy đấy, hay có thể gọi là gì hơn.
    Cái làm hại miền nam chính là cái giọng nói khó nghe của họ. Nhưng họ không chịu học tiếng Hànội để nói cho nó người ta hiểu.
    Khi ở công sở nên nói tiếng chuẩn Hà Nội, khi về nhà nói tiếng Sài Gòn thì hay hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này