1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn TP.HCM nghĩ gì về mảnh đất và con người Hà Nội?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NTFS, 17/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhuongDuy

    KhuongDuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn keghetdoi hơi có thành kiến quá về miền Nam rồi . Tôi là người HN đây , tôi nhìn miền Nam qua lăng kính khác bạn . Để tôi thử phản bác vài ý kiến của bạn nhé .
    Sao bạn lại khẳng định là cô bán hàng không tính nhầm . Sao bạn không hỏi lại là "Tại sao nãy tính 5000 , giờ tính 7000" . Sao bạn không nghĩ là bạn nghe nhầm lúc trước . Sao bạn lại nghĩ ở HN không có chuyện như vậy ? Tôi ở HN , không ít lần đi mua hàng bị nói thách giá cao gấp mấy lần . Không ít lần bị cô bán hàng mắng té tát vì tội xem hàng xong mà không mua gì . Ở SG tôi chưa bao giờ bị mắng vì như vậy .
    Hik , vậy thì dân Tàu dũng cảm hơn VN , Mông Cổ dũng cảm hơn Tàu , dân Xibiri là dũng cảm nhất thế giới ha . Bác có biết Củ Chi đất thép là ở đâu không ?
    Bác lấy số liệu ở đâu mà nói là miền Bắc it tham nhũng hơn và lại còn là căn bản nữa . Bác đã đi tiếp khách miền Bắc bao giờ chưa ? Ở miền Nam này , mỗi khi có đoàn từ miền Bắc vào thì phải cung phụng ăn uống , đi lại , phong bì , cho đến cả tươi mát . Còn miền Nam ra miền Bắc thì phải chuẩn bị một xấp phong bao đó . Còn nói "Nếu xoá bỏ tham nhũng thì lấy ai vào khách sạn năm sao, nhà hàng, vũ trường" thì chỉ là một câu nói đùa thôi . Bác người miền Bắc chắc quen nói đùa mà .
    Bạn có biết người TQ gọi người VN là "Man di phản trắc " không ? Bạn có biết người VN trong thế kỷ vừa rồi 20 năm bắn vào đầu nhau không ? Miền Nam là vùng đất trù phú , nên kẻ thù các nơi khi tấn công đến bao giờ cũng đặt chân lên đây trước , đó là điều dễ hiểu .
    Về chuyện nhân tài cũng khó nói bạn ạ . Nước Nhật là đất nước không có anh hùng . Người Nhật tự ví mình như những hạt cát , nhưng chẳng có ai dám nghĩ người Nhật kém người VN cả . Người miền Nam không trọng khoa cử , không ưa danh vọng , cho nên những tên tuổi lớn có lẽ không có nhiều . Thêm phần nữa lịch sử miền Nam vẫn còn quá ngắn . Nhưng ở miền Nam mọi người đều chú trọng làm kinh tế , có rất nhiều doanh nhân giỏi , đang đóng góp phần lớn cho GDP nước nhà . (Tất nhiên không thể tránh khỏi một vài kẻ xấu , cũng như miền Bắc có cả Trần Hưng Đạo , Quang Trung , nhưng cũng có Trần Ích Tắc , Lê Chiêu Thống )
    HN đúng là bình lặng thật . Ai thích bình lặng thì ở HN , ai thích sôi động thì ở SG . Không có nghĩa là HN hơn SG hay ngược lại đâu bạn ạ . Cô giá Mỹ của bạn thích ở HN , nhưng có rất nhiều người từ nhiều nước mà tôi quen nói với tôi là thích SG hơn HN . ( Không loại trừ là cô giáo bạn , hay các bạn tôi chỉ khen HN hay SG một cách xã giao . )
    Vài lời góp ý cùng bạn thôi . Điều tôi muốn nói là chúng ta sinh ra trong môi trường khác nhau , cách nhìn cuộc sống khác nhau . Nếu cảm thấy không hợp thì thôi không động chạm đến nó nữa , chứ không có nghĩa cái gì không hợp là kém mình cả . Nước VN ta vẫn còn là một nước nhỏ bé , nghèo hèn lắm , thay vì khinh bỉ những người cùng dân tộc , có lẽ làm sao để các dân tộc khác đừng coi thường mình thì hay hơn .
    Thân .
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ bạn cảm thấy vậy thôi chứ các bạn miền Nam và tôi không có cảm thấy khác lạ gì về từ đó cả . Ngôn ngữ thay đổi theo thời gian bạn ạ . Có những từ trước đây cực kỳ nhạy cảm , nay trở thành bình thường , và cả ngược lại nữa . Ví dụ ngày xưa người ta dùng từ "khốn nạn" theo nghĩa "khốn khổ" . Bản dịch cũ của "Những người khốn khổ" là "Những kẻ khốn nạn" đó bạn ạ .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Trích từ:keghetdoi:'Một lần anh bạn tôi vào một quán cafe và uống như những người bình thường khác. Khi thanh toán tiền cô gái nói là "5000 anh ạ". Một lúc sau ra, cô ta lại nói là "của anh 7000". Anh bạn tôi sau nghĩ mãi mới ra chắc là mình nói giọng Bắc nên bị người Nam bịp. ' ----> một số người Miền Nam ra Bắc nói tiếng miền Nam cũng bị tình trạng như vậy --> ở đâu cũng có tiêu cực vậy thui bác ui.
    Muh cũng có thể là lúc đầu cô bán cà phê tính nhầm không chừng.
    Về chuyện này thì ở Hà Nội không có bạn ạ. Có thể người Nam coi người Bắc là những người giàu hơn hay họ quá thực tế, bắt được tiền của khách là bắt
    [/QUOTE]

    Sao bạn lại khẳng định là cô bán hàng không tính nhầm . Sao bạn không hỏi lại là "Tại sao nãy tính 5000 , giờ tính 7000" . Sao bạn không nghĩ là bạn nghe nhầm lúc trước . Sao bạn lại nghĩ ở HN không có chuyện như vậy ? Tôi ở HN , không ít lần đi mua hàng bị nói thách giá cao gấp mấy lần . Không ít lần bị cô bán hàng mắng té tát vì tội xem hàng xong mà không mua gì . Ở SG tôi chưa bao giờ bị mắng vì như vậy .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Hà Nội cũng có mại dâm, nhưng thấp hơn nhiều. Sài Gòn nhiều hơn vì dân tứ xứ về không có nghề gì ngoài nghề này.
    [/QUOTE]
    Bạn đã đi Gia Lâm chưa ? Bạn đã bao giờ đi dọc đường Thanh Niên lúc 10h chưa ? Bạn đã vào các quán bar ở HN chưa ? Bạn đã có con số thống kê về số mãi dâm ở hai thành phố chưa ?
    Bạn nói dân tứ xứ không có nghề gì ngoài nghề này là xúc phạm nhiều người lắm đó . Hầu hết các bạn tôi quen đều có quê không phải ở SG cả , nhưng tôi không biết có ai làm nghề này .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Tôi nghĩ khí hậu tạo dựng nên con người. Người miền Bắc chịu đựng khí hậu gian khổ quen rồi nên họ giàu lòng dũng cảm, không chịu khuất phục trước kẻ thù, không giống như Nam Bộ chỉ đánh vài trận là đã đầu hàng và từ đó im lặng cho đến hết thế kỉ XIX khi mà các sĩ phu Bắc và Trung nổi dậy chống Pháp. Người miền Nam thiếu lòng yêu nước hơn miền Bắc.
    [/QUOTE]
    Hik , vậy thì dân Tàu dũng cảm hơn VN , Mông Cổ dũng cảm hơn Tàu , dân Xibiri là dũng cảm nhất thế giới ha . Bác có biết Củ Chi đất thép là ở đâu không ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Tôi không biết thế nào chứ xe bus ở hà nội tốt hơn và không qúa 50 người.
    [/QUOTE]
    Tôi chưa đi xe bus HN bao giờ , không dám có ý kiến . Kỳ rồi mới ra HN , thấy có nhiều xe đẹp ghê , hôm nào tính đi thử . Ờ nhưng mà xe bus liên tỉnh thì vẫn còn tệ lắm thì phải .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Miền Bắc tham nhũng ít hơn và đó là điều căn bản. Người Nam quen làm kinh tế hơn người Bắc (nhưng không phải giỏi hơn đâu) nên có nhiều mánh khoé và thực sự là có nhiều người Nam là đại quan chức cao cấp tham nhũng, có tài sản ở Thuỵ Sĩ (tôi không tiện nêu tên họ vì nhạy cảm). Người Nam nên nhìn nhận điều này một cách thực tế hơn đi. Có lần tôi nghe thấy một người Nam nói "Nếu xoá bỏ tham nhũng thì lấy ai vào khách sạn năm sao, nhà hàng, vũ trường" mà sởn cả tóc gáy.
    [/QUOTE]

    Bác lấy số liệu ở đâu mà nói là miền Bắc it tham nhũng hơn và lại còn là căn bản nữa . Bác đã đi tiếp khách miền Bắc bao giờ chưa ? Ở miền Nam này , mỗi khi có đoàn từ miền Bắc vào thì phải cung phụng ăn uống , đi lại , phong bì , cho đến cả tươi mát . Còn miền Nam ra miền Bắc thì phải chuẩn bị một xấp phong bao đó . Còn nói "Nếu xoá bỏ tham nhũng thì lấy ai vào khách sạn năm sao, nhà hàng, vũ trường" thì chỉ là một câu nói đùa thôi . Bác người miền Bắc chắc quen nói đùa mà .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Tôi phải nói người Nam là người Việt, nhưng Việt lai Campuchia (dù chỉ ít). Và tính cách họ có cái gì giống CPC vậy. Còn miền Nam là vựa lúa trong cả nước, tôi thấy buồn là trong khi miền Bắc và Trung chết đói năm 1945 thì chả thấy miền Nam giúp gì cả.
    [/QUOTE]
    "Tôi phải nói người Nam là người Việt, nhưng Việt lai Campuchia (dù chỉ ít)" : câu này mâu thuẫn quá . Dù chỉ ít người lai CPC có nghĩa là hầu hết là người Việt phải không . Thực ra dân số miền Nam này bao gồm người Hoa , người miền Nam gốc ( là người bắc di cư vào thời cụ Nguyễn Hoàng ) , người Bắc 54, người Bắc 75 . Tất cả đều là người VN , máu đỏ da vàng cả .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Một dân tộc CPC từng bổ cuốc vào đầu nhau mà bạn bảo là tốt thì tôi cũng đến làm lạ. Chính Hunxen cũng có nói đại ý là "dân CPC phản trắc nhiều". Bạn đọc lịch sử sẽ thấy họ hết theo Xiêm La rồi lại Đại Việt, Pháp, lúc thì trung Lập, lúc theo Trung Quốc, và bây giờ là theo mô hình khác. Nhân tài mà cống hiến thầm lặng ở miền Nam tôi không hiểu là ai đây vì đã là nhân tài là phải hiện diện. Điều này tôi không thấy.
    [/QUOTE]
    Bạn có biết người TQ gọi người VN là "Man di phản trắc " không ? Bạn có biết người VN trong thế kỷ vừa rồi 20 năm bắn vào đầu nhau không ? Miền Nam là vùng đất trù phú , nên kẻ thù các nơi khi tấn công đến bao giờ cũng đặt chân lên đây trước , đó là điều dễ hiểu .
    Về chuyện nhân tài cũng khó nói bạn ạ . Nước Nhật là đất nước không có anh hùng . Người Nhật tự ví mình như những hạt cát , nhưng chẳng có ai dám nghĩ người Nhật kém người VN cả . Người miền Nam không trọng khoa cử , không ưa danh vọng , cho nên những tên tuổi lớn có lẽ không có nhiều . Thêm phần nữa lịch sử miền Nam vẫn còn quá ngắn . Nhưng ở miền Nam mọi người đều chú trọng làm kinh tế , có rất nhiều doanh nhân giỏi , đang đóng góp phần lớn cho GDP nước nhà . (Tất nhiên không thể tránh khỏi một vài kẻ xấu , cũng như miền Bắc có cả Trần Hưng Đạo , Quang Trung , nhưng cũng có Trần Ích Tắc , Lê Chiêu Thống )
    HN đúng là bình lặng thật . Ai thích bình lặng thì ở HN , ai thích sôi động thì ở SG . Không có nghĩa là HN hơn SG hay ngược lại đâu bạn ạ . Cô giá Mỹ của bạn thích ở HN , nhưng có rất nhiều người từ nhiều nước mà tôi quen nói với tôi là thích SG hơn HN . ( Không loại trừ là cô giáo bạn , hay các bạn tôi chỉ khen HN hay SG một cách xã giao . )
    Vài lời góp ý cùng bạn thôi . Điều tôi muốn nói là chúng ta sinh ra trong môi trường khác nhau , cách nhìn cuộc sống khác nhau . Nếu cảm thấy không hợp thì thôi không động chạm đến nó nữa , chứ không có nghĩa cái gì không hợp là kém mình cả . Nước VN ta vẫn còn là một nước nhỏ bé , nghèo hèn lắm , thay vì khinh bỉ những người cùng dân tộc , có lẽ làm sao để các dân tộc khác đừng coi thường mình thì hay hơn .
    Thân .

    [/QUOTE]
    Để em vote 5* cho anh nhé!
    Em đã gặp nhiều người Hà Nội, có ấn tượng rất tốt với rất nhiều người. Tất nhiên chẳng phải chỉ đơn giản là vì giọng Hà Nội ấm, cũng chẳng phải chỉ vì đó toàn là những người giỏi giang không đâu. Mà em quý những người ấy vì họ hiểu biết, biết suy nghĩ thấu đáo, và luôn đặt mình vào hoàn cảnh người khác.
    Em chẳng phải là dân miền Nam, cũng chẳng phải là người Sài Gòn, nhưng em yêu quý những người bạn miền Nam nơi em sống, nơi em đã từng học qua, đi làm... Ở nhà em, bố mẹ em vẫn bảo, người Nam chất phác. Và vì thế, sống với họ có phần dễ thở hơn. Cậu em đấy, câu đầu tiên cậu bảo, khi em muốn ra HN học là "Sống ở Bắc, có nhiều điều không đơn giản đâu, cháu ạ!". Em hơi e dè vì câu nói đấy, vì em tự cảm thấy mình chưa thật sự tự tin cho một cuộc sống mới ngoài ấy. Nhưng em rất thích về quê bà em, sống với mọi người ngoài đấy, thích cuộc sống miền quê ở Bắc và cảm thấy người ngoài bắc cũng thân thuộc như người nhà mình...
    Có lẽ, người Nam suy nghĩ đơn giản hơn người Bắc, vì thế, có thể là nhiều người sẽ nghĩ họ thiếu sâu sắc hơn, ngây thơ hơn, và ngờ nghệch hơn cũng có... Nhưng họ rất đáng yêu sau cái vẻ bình dân giản dị ấy... Đi chơi với con bạn người Nam, em chẳng bao giờ thấy đau vì những câu nói của nó, cả đùa, cả thật. Và vì thế, nhiều lúc, nó cũng chẳng biết là em vừa đùa với nó... Một vài lần như thế, em biết cách chơi với bạn hơn... Nếu người ta không hiểu anh đùa, thì thôi, anh đừng đùa với họ theo kiểu đấy!
    Người Bắc nổi tiếng là thâm trầm, kín đáo và sâu sắc... Anh keghétdoi hiểu điều ấy rõ hơn em mà, phải không?
    Lúc đầu vào topic này, em cứ nghĩ đó là một vài tản mạn của mọi người về mảnh đất miền Nam này... Nhìn vào cuộc sống, phân thích những điều cả tốt cả xấu, nhưng không có nghĩa để khẳng định ở đâu tốt hơn ở đâu, ở đâu đẹp hơn ở đâu...
    Đâu có gì là tuyệt đối, keghetdoi nhỉ...
  3. Terry

    Terry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, đọc xong mấy bài của keghetdoi, nếu ở trong Nam chắc sống ko được qua ngày hôm sau rồi. Thật sự cảm thấy bực khi keghetdoi đưa ra những nhận định ngu ngốc như thế.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    1/ Người Nam không đẹp bằng người Bắc
    2/ Người Nam không thông minh bằng người Bắc
    3/ Người Nam không tinh tế bằng người Bắc
    [/QUOTE]
    Keghetdoi là con khỉ gì trong Nam mà nhận định về người Nam như thế, sống được 6 tháng trong Nam là nhận định thế àh ?
    keghetdoi: 6/ Người Nam dễ quen nhưng không dễ thân.
    Tôi cũng từng ngộ nhận về người Nam trước khi vào sống ở Sài Gòn, nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Hehehe, người sao thì nhận được bạn vậy đó mà. Với lại tụi bạn ấy nó hiểu ra kịp nên ko muốn thân với những kẻ khoác lác như anh bạn đấy.
    Keghetdoi:5/ Người Nam dễ tiếp thu cái mới, nhưng đây cũng là một điều dở. Pháp không đánh được miền Trung, không đánh được Hà Nội, nhưng chỉ cần vài tháng là chiếm được Sài Gòn. Sau này Mỹ cũng vậy. Thống nhất đất nước được là do người Bắc chứ mấy ông VC không làm gì được cả. Không có một cội rễ văn hoá hàng trăm, hàng nghìn năm, nên thật dễ hiểu vì sao Sài Gòn hết theo Pháp, theo Mỹ, và sau này theo miền Bắc. Con cờ trong bàn cờ thế giới, đừng bàn chuyện chính trị, mình không đủ trình độ để biết hết đâu anh bạn àh, phải thế không ? Ếch con
    Keghetdoi:4/ Người Nam không biết nói đùa. Hỏi gì biết đấy. Có lần trên một chuyến xe buýt người lái xe có hỏi tôi: anh có mang xe đạp không. Tôi bảo: "Tôi chưa mua xe đạp anh ạ". Nếu là người Bắc thì họ hiểu ngay, còn anh lơ xe này trợn tròn mắt và bảo "Cái gì". Biết ý, tôi trả lời thẳng luôn "Tôi không có xe đạp".Chúng tôi chân chất chứ ko như ai nói 1 nghĩ đến 3-4-5 lận. Mà tại đùa vô duyên đấy, may là chưa bị mấy anh lơ xe hỏi thăm !
    Hì, tất cả những gì muốn nói thì bạn KhuongDuy cũng đã nói rồi. Đất Sài Gòn sống chật vật bon chen từng ngày,mọi người phải năng động, cạnh tranh nhau để phát triển. Nó không có chỗ cho những người chỉ biết mơ mộng, thơ thẩn đâu bạn àh. Muốn an nhàn thì cứ ở ngoài ấy, đừng vào đây làm chi cho vất vả. Với lại chắc tại anh bạn làm sao ấy nên đi đến đâu cũng bị ghét, rồi thu gom những chuyện ấy làm mớ ví dụ cùn àh ?
    Sống ở thủ đô mà nói chuyện còn thua người dân miệt vườn.
    Để khi nào vào Nam nhớ báo tôi nhé, tôi cho gặp những thằng bạn ngoài ấy vào đây nó nói chuyện cho anh bạn nghe. Chứ ngồi ăn cơm muối mà nói chuyện tuốt trên núi làm sao mà nghe được.
    P.S: Cám ơn anh bạn KhuongDuy, có dịp làm vài ly và đặc sản miền Nam nhé
    @ VnUnited Network Support for Vietnamese Today @
    Được Terry sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 21/06/2003
  4. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là người HN thì ắt hẳn tôi sẽ cảm thấy xấu hổ về bạn keghetdoi lắm. Rõ ràng là anh chàng này không đi đâu sống được ngoài HN rồi, hay soi mói và độ thích nghi thì cực kém!
    Phiến diện và ngu ngốc nhất là câu : "người Nam liên quan đến Campuchia". Hahaha
    Đến đây thì tôi cũng phải cảm thấy xấu hổ thay cho bạn keghetdoi. Không biết bạn ấy thì sao nhỉ?
    Mảnh đất và con người HN trong mắt tôi đã bị suy giảm chút ít sự tốt đẹp vì gặp phải một thí dụ cho con người HN như bạn keghetdoi đây. Nhưng con sâu này, không đáng làm rầu được nồi canh đâu các bạn HN nhỉ?
    Mà mod box này đi chữa bệnh mắt rồi hay sao ấy nhỉ?

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

  5. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
  6. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn hiểu thì đã hiểu chứ không cần phải nói dài dòng đến thế này. Các bạn càng đả kích nhau càng lộ ra thói ích kỷ, cố chấp và cục bộ của mình; càng làm cho đối phương thấy ghét cái mà bạn đang cố gồng mình lên bảo vệ - điều mà trước đó có thể họ chỉ ko thích hoặc chẳng có cảm giác gì. Thật là tệ!
    Tôi đóng topic và kết nó bằng bài viết của một người không phải người Nam cũng chả phải người Bắc. Mời những người bạn HN thanh lịch cùng xem nào
    Viết cho một người em gái ở xa
    Em cứ nằn nì mãi: ?oAnh viết về Sài Gòn của anh đi!?. Sài gòn của anh ư? Ồ không, có lẽ. Anh sinh ra ở một thung lũng nhiều thông, hoa quỳ vàng và nắng. Anh yêu nơi ấy, lẽ dĩ nhiên, ai lại chẳng yêu nơi mình sinh ra. Ừ, mà như anh lạc đề rồi. Mình đang nói chuyện về Sài Gòn.
    Mới đó mà đã mười năm kể từ ngày anh đặt chân đến thành phố này. Ngày nào đấy lơ ngơ, băng qua đường phố Sài Gòn rất cóng róng, rất ?onhà quê?. Vậy mà đã mười năm. Mười năm anh sống với thành phố luôn ồn ào nhộn nhịp diệu kỳ này. Mười năm mở cửa ra đường thấy toàn xe. Mười năm xuôi ngược cùng dòng sống luôn tuôn trào của thành phố. Thành phố đã cưu mang anh, đã dạy anh lớn lên và cũng không ngần ngại quất vào anh những nhát roi đau rát. Thành phố đã dang tay đón anh, một cách phóng khoáng và hào hiệp như đã đón bao người con từ mọi miền đất nước.
    Phóng khoáng và hào hiệp có lẽ là đặc tính lớn nhất của thành phố phương Nam đầy nắng này. Có bao người đã đến và ở lại đây. Ba trăm năm trước chúa Nguyễn đã đến đây, những người nông dân phương Bắc đã đến đây. Cái ngang tàng của sông nước, cái hồn hậu của rừng, cái trù phú của thiên nhiên nói chung đã biến những người nông dân ăn chắc mặc bền phương Bắc thành những người miền Nam chất phác và phóng khoáng.
    Thành phố bây giờ ngày càng đông đúc nhưng vẫn đủ chỗ cho tất cả mọi người. Người ta vẫn tiếp tục đổ về. Sinh viên ra trường ở lại. Bé Ba bé Bảy thằng Tí thằng Tèo cũng vào đây đánh giày, bán mì gõ, hàng rong, thợ may hoặc giúp việc. Đông đúc kéo theo phức tạp. Tệ nạn cũng lắm. Lừa lọc và phản trắc cũng nhiều. Nhưng vẫn còn đó tính hào hiệp và lòng nhân ái. Năm nào, ở nơi nào bị bão, lụt thì cũng chính thành phố này đi đầu về đóng góp cứu trợ. Sự no đủ và dồi dào tiện nghi không làm thui chột lòng nhân.
    Anh đã nói với em về sự phóng khoáng và hào hiệp. Anh còn muốn nói với em về một nét đặc trưng nữa của thành phố này. Đó là tính đa dạng. Về văn hóa, con người và cảnh quan.
    Sài Gòn không bé bé xinh xinh như Hà Nội. Sài Gòn không thâm trầm rêu phong như Huế. Sài Gòn không phải Hà Nôi, không phải Huế nhưng có Hà Nội, có Huế và những miền quê khác trong lòng Sài Gòn.
    Một sớm tháng chạp, mùa thu đi lạc xuống phương Nam, em sẽ thấy lấp lánh khắp các nẻo đường áo khoác, áo len đủ màu. Em hãy cùng anh ra vỉa hè đường Hàn Thuyên, ngay trước Dinh Thống Nhất. Cà phê nhé? Nhấm một chút cà phê, nghe vị đắng lâng lâng đầu lưỡi, em sẽ thấy trời sao đẹp thế và đời sao đẹp thế. Hàng cây trước mắt sao xanh thế và con đường này vắng thế. Không khí trong lành và ẩm dịu. Thật lạ, con đường này ngay trung tâm, bên kia là Lê Duẩn và Đồng Khởi tấp nập xe. Vậy mà đây sao quá chừng thanh bình và yên ắng, như một góc Hà Nội vậy...
    Chiều nay, trời mưa lay phay. Mưa dai dẳng đến sốt ruột. Đúng kiểu ?otrời mưa ở Huế sao buồn thế - cứ kéo dài ra đến mấy ngày?. Trùm áo mưa lên em, mình sẽ ra đường Hoàng Sa mới mở chừng hai năm nay bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Ở đó có quán Thuận An. Có bánh khoái, bánh bèo tôm tươi, bún bò, có chè hạt sen và trà gừng thật nóng. Nhấm nháp hương vị cố đô, nghe chủ quán mời ăn chả, ăn nem bằng giọng Huế chính tông, thât không gì bằng.
    Và Sài Gòn những đêm tháng tư nóng bức. Đâu cũng nóng. Sao mình không đi ăn kem Panorama? Tòa nhà 33 tầng cao nhất thành phố. Quán kiểu Tây, sang trọng và hoa lệ. Bấm thang máy, vù lên đỉnh. Chao, đông quá. Nhưng rồi mình cũng tìm được chỗ ngồi bên cửa sổ. Nhìn xuống dưới kia đi em. Chao, ánh sáng rực rỡ. Từng chùm ánh sáng, từng đường ánh sáng. Những dòng ánh sáng không ngớt tuôn trào. Thành phố về đêm sống động và rực rỡ đến không ngờ.
    Sài Gòn lạ lắm em ạ, cái gì cũng có. Sấu chua Hà Nội, vải thiều HưngYên, bưởi Vĩnh Long, thanh long Phan Thiết, trăm nghìn thức. Sài Gòn có những con đường xấu xí và đầy khói bụi như Cách Mạng Tháng Tám hay Nguyễn Kiệm, nhưng cũng có những con đường nho nhỏ rợp bóng cây như Tú Xương, Trần Quốc Thảo. Sài Gòn náo nhiệt và ồn ào nhưng lại có những quán cafe chỉ dăm bảy bộ bàn ghế nằm sâu trong hẻm, nơi Carpenter hay Louis Armstrong chỉ được mở khe khẽ, mọi lời nói tiếng cười hơi to đều trở nên sỗ sàng. Sài Gòn có những trung tâm thương mại sầm uất bán đủ thứ trên đời, mà cũng có vô số tiệm sách cũ, sách úa màu chồng chất. Sài Gòn có những cửa hàng thời trang long lanh, xập xình những thứ nhạc nhạt nhẽo và kinh dị, mà cũng có một cửa hàng cũ kỹ bé tí, chuyên bán đĩa jazz và classic, nơi mà khách hàng phải khép nép xin mua, còn chủ nhân thì sẵn sàng gắt gỏng kiểm tra trình độ nghe nhạc của người mua...
    Sài Gòn như thế đấy em. Lạ lắm...
    Goldmund

    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này