1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn trai thường thích gì nhất trong ngày sinh nhật .

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi betheochua, 12/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    Cảm ơn anhnguyen đã giải thích ^ ^ ,
    Vàng ???

    Con trai thì trụ cột của nhà , kinh tế vững thì mua cái gì chả đc lại đòi con gái tặng quà quý :(( . Oa oa ,
  2. nguyensaigon97

    nguyensaigon97 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn,
    Như rứa các cụ xưa mới có câu : "Lấy lửa để thử vàng, lấy vàng(+hột xoàn) để thử phụ nữ, lấy phụ nữ để thử đàn ông ".
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Thế chú Nguyên thích được thử cái gì trong ngày mừng thọ?
  4. nguyensaigon97

    nguyensaigon97 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nhấm cái món "ông uống bà khen"!
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Thế thì e khỏi phải lôi vàng ra thử , nói trước luôn là xấu tính
    Khinh thể loại : chưa lập đc công đã đòi quà
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú Nguyên đã được bà khen lần nào chưa?. Thôi thì anh tặng chú truyện cười anh chôm được.

    Lùa giun đất vào tổ

    Ông bố đứng xem cậu con trai nhỏ nghịch đất ngoài vườn. Thằng bé dùng bình gôm tóc xịt vào một con giun đất, làm nó trở nên cứng và duỗi thẳng ra, sau đó cậu đút con giun đó trở lại cái lỗ dưới đất. Một ánh chớp loé lên trong đầu người bố. Ông ta đưa cho thằng con 5.000 đồng đi mua kẹo, rồi mượn bình gôm xịt tóc của nó đi vội vào nhà... Hơn một tiếng sau, bà mẹ đi ra giúi cho con một tờ 50.000 đồng nữa và mắng yêu nó:
    - "Chó con" giỏi lắm! Không có sáng kiến của con thì ông ấy chỉ là đồ vô tích sự thôi.
  7. nguyensaigon97

    nguyensaigon97 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng".
    Luôn tiện nói luôn , thấy hội của chú ba chìm bảy nổi 7up 3down thấy thương quá .
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh đã nhắc rồi, không gọi là Hội mà gọi là Giáo. Giáo anh được gần được 30 tín đồ rồi. Nhưng thời gian này anh đang bận, kinh doanh cuối năm suy thoái mà. Nhưng mà anh cũng đang tiến hành cho dựng Giáo đường, cố gắng xong trước tết. Khi nào dựng xong anh sẽ chụp ảnh cho chú xem. Nói chung là chuyện dựng Giáo như vậy là coi như về cơ bản xong rồi, chỉ chờ ngày off giáo nữa thôi là hoàn thiện. Nhưng mà có vấn đề là Giáo anh chưa có tín đồ nữ, nên về lâu về dài thì tham gia ở Cốc sẽ không vui. Anh đang chiêu mộ em yêu UIi với cả chú yêu Red Tulip của anh vào Giáo, nếu được 2 em này tham gia nữa thì lo gì Giáo không phát triển. Chú xem giúp anh vụ này, nếu mà chú góp sức cùng anh, anh cũng tính là chú lập công chuộc tội, khi ấy chỉ cần chú tuyên thệ không nói chuyện chính trị trong Giáo thì anh cũng sẽ kết nạp chú. Những chuyện trước kia xí xóa.
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ôi zời, khéo rồi đến lúc lại bắt zai nhận quà chả vì ngày gì thì mệt mỏi lắm =))=))=))=))
  10. betheochua

    betheochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Ok , mình biết các bạn nói về chuyện gì , nhưng chúng mình sẽ không như vậy đâu , thậm chí nắm tay đã thấy run rồi , không dám tiến xa hơn . Có gì đến sau hôn nhân mới tính . Tình yêu của chúng mình thiên về tinh thần hơn thể xác . Mình theo đạo Thiên Chúa mà , chỉ đến được với nhau sau hôn nhân mà thôi . Chao ôi nghĩ về chặng đường phía trước sao mà xa xôi quá , lại còn trách nhiệm nuôi dạy con cái ( nếu có ) nữa chứ . Không biết có lớp dự bị hôn nhân không nhỉ , nếu có mình sẽ tham gia một lớp . Cám ơn các bạn đã chia sẻ .

Chia sẻ trang này