1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn tư vấn cho cô gái này với ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2FanCrazyman, 25/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2FanCrazyman

    2FanCrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tư vấn cho cô gái này với ?

    [​IMG]
    không phải thư gửi cho em đâu nhé !
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Muốn khoe khoang là có em đang vật vã đeo đuổi à? Chứ với mỗi một tình huống với những lời lẽ trong thư thế kia mà cũng nhờ tư vấn thì đúng là phải xem lại cả 2 người. Chả hiểu sao cái em gái trong thư lại có thể mê một người như bạn .
    Ném đá tí , nhưng phải nói thật mình dị ứng với những người viết sai lỗi chính tả. Nhất là những cô gái, nó phản ánh một sự cẩu thả và lười biếng, "zốt" nữa
  3. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Biêt trả lời sao với em đây (Ngu thì chết bệnh tật gì )
  4. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    cô ngọng líu ngọng lô đây hả bạn ơi ?
    bạn sang topic mình nhờ tư vấn, chém gió giỏi thật
  5. 2FanCrazyman

    2FanCrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Các bác phải thông cảm cho em nó , mới ở quê ra .Rũ bùn đứng dậy 1 cái đã ở thành phố .Cuộc sống nó bon chen nó nức nở nó khúc khuỷu quá nên em nó phải tìm cho mình 1 chỗ dựa.Rồi điều ước đã thành sự thật , 1 thiên thần người nhà zời được cử xuống cứu vớt đời em. VÌ là người nhà zời nên cậu ấy phải lấy tên là Hoàng . Thế là anh Hoàng bắt đầu yêu thương và chăm chút cho em nó , dạy em nó cách làm cho bản thân xã hội và em nó ,,sướng.Nay sau 1 thời gian buôn hương bán phấn , em nó đã trở thành 1 hot gơn trong kiếp ve sầu ở cái đất ngàn năm văn vật nhưng nhớ lại ơn dưỡng ơn dục của người đưa em nó vào đời .Lá thư như 1 sự tri ơn mong mỏi cuối cùng trước khi em nó đi điều trị HIV .
    p/s : anh nào tên là Hoàng thì vào xem có phải mình ko nhé !
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn gặp thì thiếu gì cách để gặp đâu
  7. 2FanCrazyman

    2FanCrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    thách đấy ! nó gặp đc nó chả phải nhờ khách làng chơi chuyển hộ thư !
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chẳng có cái gì là ko thể cả
    hê hê hê, tớ thử rồi mà. Chắc chắn là có cách để gặp.
    Nói chung, qua bức thư này thì chả còn cái gì để mà nói nữa đâu
    gặp cái, tát cho mấy cái, chừa cái tội nói linh tinh đi.
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Đó là lý do vì sao mọi chuyện lại như thế
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Kêu con bé này, đừng quậy thằng kia nữa, hôm bữa có lỡ "ẻn" em nó là vì thằng đấy nghĩ em nó hàng họ, còn mặt nó buồn là không phải vì nó buồn chuyện mẹ ốm, mà nó lo thì đúng hơn, lo con nhỏ này bám dứt không ra (mà nó lo đúng rồi đó).
    Mà xét lại ku kia, đi chơi mà không biết nhìn, em nào qua đêm là quên, em nào qua đêm là dính là kỹ năng cơ bản nhất để đơm gái.
    Như bạn tranquang99 nói là chuẩn cho cả 2 đứa : Ngu thì chết chứ bệnh tật gì

Chia sẻ trang này