1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn tư vấn cho cô gái này với ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2FanCrazyman, 25/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    em xin mợ, con nhà người ta trong lúc viết những dòng đó, đang rất tâm trạng, mợ còn bắt lỗi cái nỗi gì
    không tư vấn cho chủ topic, bởi vì cô ấy có cần tư vấn đâu! hêhh
  2. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn: về học lại chính tả trước khi viết thư, và luyện chữ đẹp trước khi viết thư tình.
    Dù anh cố ''chốn '' tránh vẫn không thể đối '' sử'' với em tử tế hơn được, tha lỗi và hãy quên anh đi.
  3. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tư vấn được gì cả , thấy chữ xấu ko muốn đọc hic . Chỉ thấy cái máy ảnh chụp nét thật
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Chán nản cái kiểu viết này, tư vấn kiểu j đây?Về học lại cấp 1 đi, nhờ các cháu dạy cho.Học k lo học, lao vào yêu rồi 1 chữ cắn đôi cũng k biết.
  5. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mợ này nói thê mà nói được à! người ta không được học hành tử tế là cấm người ta yêu à!
    Cứ những người học cao như mợ với được yêu sao!
    Xem phim quyền được yêu chưa
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Xin lỗi kák pák, lá thư này là ẻm viết cho thằng bạn của thằng bạn iem, thằng cha chủ pic đến chơi, nhặt được nên post lên chém gió, iem nà iem rất chi là bức xúc vì để mọi người hiểu nầm ẻm. Đã vậy, iem post nốt đoạn cuối nuôn.
    "Anh có biết là em buồn đến nhường nào không? Khi anh cứ im lặng như thế!
    Tối hôm đó thật sự em rất vui, trước khi đi em đã dành hơn nửa tiếng chỉ để uốn éo trước gương, làm sao để thật đẹp trong mắt anh. Ôi, em đã rất háo hức...
    Rồi khi anh đến đón em, được anh tặng 1 bông hoa hồng đỏ thắm cùng với 1 nụ hôn nhẹ lên má, em đã ngây ngất biết bao. Cứ như giấc mơ của nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích vậy... Em không biết mình đã đi đến những nơi nào, chỉ có cảm giác bồng bềnh, bồng bềnh, và... bồng bềnh...
    Rồi anh đưa em đến một nơi yên tĩnh, nơi chỉ có những cặp tình nhân đang làm những việc của riêng họ, họ như quên cả thế giới xung quanh. Anh đứng đối diện em, nhìn thật lâu vào mắt em, đôi mắt như muốn nói bao điều...
    Lúc đó, em chợt hốt hoảng, em nhớ đến những lời mẹ dạy. Em muốn vùng chạy để không phải nghe những điều anh sắp nói, sắp làm. Nhưng em không nỡ. Em nghĩ sẽ tìm được cách từ chối thật tế nhị. Vì em yêu anh nhiều lắm...
    Em đã tự nhủ, điều anh sắp nói, sắp làm, dù là gì, thì em sẽ cứng rắn nói trước một tiếng :"KHÔNG!" rồi sau đó sẽ giả thích khéo léo.
    Em đã nghĩ thế và đã làm đúng như thế, nhưng do ý nghĩ đó quá thôi thúc nên em đã bật thốt ra từ "Không" quá nhanh trước khi anh cầm chặt tay em và nói: "Em có fiền không khi anh mượn em 500k để anh làm con lô ngày mai?". Và thế là em đã trao cho anh thứ quý giá nhất của em trong cái ví lép kẹp này. Đó là toàn bộ tiền ăn của em trong cả tuần tới đấy. Nhưng em vẫn trao anh, vì em yêu anh...
    Rồi anh lại bảo điện thoại của anh hết tiền, em lại đưa cho anh chiếc điện thoại 110i của em, cùng với tài khoản 30k em vừa nạp sáng nay. Anh cầm gọi 1 lúc thì tút tút... Chắc cũng hết tiền.
    Em xót của, có nói giận dỗi anh một chút. Nhưng hoàn toàn không oán trách anh đâu. Không ngờ lại làm anh giận, anh trách em làm tổn thương đến nhân phẩm đang hồi phục của đàn ông. Ôi, em không biết, em hoàn toàn không biết...
    Đã hơn 2 tuần từ tối hôm ấy, anh không liên lạc gì với em. Anh có biết là em đã khổ sở và đau lòng đến thế nào không? Thứ quý giá nhất của em đã trao anh, giờ em không còn 1 xu để ăn, ngày nào em cũng fải đến nhà bạn bè để ăn chực, đêm nào cũng mỳ tôm cầm hơi, em biết, em làm thế là không xứng đáng với anh, nhưng em đói quá... Mong anh hiểu, xin đừng nói xấu em với bạn bè, anh nhé.
    Em mượn máy nháy anh để anh gọi lại, không được. Em mượn máy gọi anh để anh không phải gọi lại, cũng không được. Em đến nhà để đòi tiền nhưng chỉ gặp mẹ anh, em chào bác rồi nói rất lễ phép: "Thưa bác, anh Hoàng vay cháu 500k và hứa trả cháu nhưng không thấy anh ấy?". Rồi em thấy bác trố mắt lên nhìn em hỏi: ?oCái gì? Trả á? Kakaka??. Em không hiểu sao bác lại cười, sợ quá nên em lủi thủi về mà chả đòi được xu nào.
    Thế là tổng cộng anh nợ em 530k. Một giá trị quá lớn. Em dần dần hiểu vì sao anh "chốn tránh" em, vì sao anh không trả lời em. Sao anh lại đối "sử" em như vậy? Có nghĩa là trước giờ anh không hề yêu em, mà chỉ mục đích là chiếm đoạt thứ quý giá nhất của em (tờ plime 500k mới coóng). Vâng, nhưng như em đã nói ở phần trên do "Chàng Điên" post đó, em không "chách" anh, em chỉ "chách" em quá khờ...
    Thôi, bây giờ em không đòi anh nữa, vì có những thứ cho đi thì không đòi lại được, em chỉ mong anh đừng làm như thế với bao người con gái khác. Em muốn gặp anh một lần, một lần cuối cùng, chỉ để nói rằng: Em "biếu anh dùng thử" luôn chứ không đòi nữa đâu, anh không phải "chốn tránh" nữa... Cơ mà nếu anh không thích thì em sẽ không làm thế nữa. Em sẽ không cho anh nữa mà fải đòi.
    Trả tiền em đi! Anh có biết là em đói đến nhường nào không? Sao anh cứ chày bửa như thế..."
    Dzà thưa, đó là nguyên văn bức thư đấy ạ. Iem xin fép... Chứ để ẻm bị hiểu nhầm ẻm bị bệnh ji ji như đái đầm hay tiêu chảy thì oan ẻm quá
  7. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Thư này gửi chưa vậy chủ tô ơi ? Muốn gặp thì thiếu gì cách nhỉ, nhưng hỏi lòng có muốn gặp hay không thôi .
  8. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    giá mà mình có thể hàn gắn vết thương cho tất cả những người con gái đang khổ đau trên thế giới này
  9. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    haizzz , mồm bảo "em ko đòi hỏi gì cả" nhưng sau lai "em muốn gặp anh một lần nữa thôi"
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chả cần tư vấn gì cho cô gái này đâu. Đã mù thì không nhìn được, mà nhìn được ắt không mù. Nếu có tâm thì rủ cô bé đi chơi nhiều cho người ta quên dần đi thôi.
    Đầy người học cao, giảng viên bác sĩ này nọ cũng viết sai chính tả hay nói ngọng, nó không nói lên được người ta dốt.
    Sao các bác tư vấn thì ít, ném đá cho sướng tay thì nhiều thế nhỉ?
    Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng...

Chia sẻ trang này