1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn tư vấn dùm mình phải làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanghuy3, 26/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanghuy3

    quanghuy3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị, e lại có 1 vướng mắc muốn hỏi các anh chị đi trước phải gì vào lúc này đây ?
    Em và cô ấy cùng tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối, quen nhau cũng gần 2 năm nay rồi, 2 năm yêu nhau trôi qua, theo như cô ấy nói thì e là mối tình đầu tiên mà cô ấy đã yêu và yêu thật lòng.
    Thời gian là 2 năm quen nhau nhưng e cứ nghĩ phải nhiều năm lắm rồi vì 2 đứa ở gần nhà ngày nào cũng gặp và quấn quít với nhau hết, chỉ cần 1 ngày ko gặp là chịu ko nổi rồi,chuyện tình của bọn e rất đẹp, nhiều người nhìn vào phải ghen tỵ với tình yêu của bọn em, cả 2 bọn e đều qua gặp mặt gia đình của nhau hết rồi, và các bậc phụ huynh cũng ủng hộ và cũng tính chuyện cưới xin sau khi ra trường rồi !
    Vì em học ngành xây dựng sau này sẽ phải đi xa nhiều cho nên 2 đứa cứ muốn gặp nhau, tận hưởng giây phút bên nhau để sau này ra trường rồi chẳng có được mấy thời gian ở bên nhau như bây giờ ! Em là 1 người sôi nổi và hoạt bát lại nhiệt tình nữa cho nên cuộc sống của em cũng rất nhiều mối quan hệ,mọi người rất quý mến, còn cô ấy thì sống hướng nội lại rất rất là nhạy cảm nữa cho nên bạn bè cô ấy cũng ko có nhiều, chỉ 1,2 người tâm giao( đây có phải là chỗ không hợp nhau ko ạ ? ), nhưng cả 2 đều có điểm chung là rất cần tình cảm.
    Từ ngày quen cô ấy, thế giới của em thu lại chỉ còn 2 đứa, với các bạn nam thì e cũng xa dần những cuộc hội họp, nhậu nhẹt cùng các chiến hữu, dần cũng chẳng mấy ai rủ nữa, còn các bạn gái thân thân cũng chẳng ai còn rủ rê đi cafe,la cà nữa (vì bạn gái em không thích vậy) ,suốt ngày chỉ có 2 đứa với nhau, đi đâu cũng chỉ 2 đứa, lâu lâu có cuộc vui gì thì cũng 2 đứa đi chung, bạn gái e lúc nào cũng muốn cùng đi với em đến những chỗ bạn bè của em chơi để tìm hiểu về cs của em,...e cũng chả bận tâm gì về vấn đề này vì dắt theo bạn gái để 2 đứa cũng chia sẻ những thú vị trong cs của e cho cô ấy biết và để cho cô ấy hiểu và tin tưởng em hơn vì mình chẳng có làm gì tầm bậy mà phải giấu diếm cả ! (Và đây cũng là nguồn cơn của mọi vấn đề đó các bạn à)
    Cô ấy rất hay ghen cứ cứ thấy e nói chuyện thân mật với người khác giới (thân mật như bạn bè thôi ạ) rồi giận điên ! Nhưng mà bị cái thế này các bạn à, mỗi lần cô ấy giận lên là xỉ vả em đủ thứ xong rồi im lặng, chẳng buồn nghe dt hay trả lời em, e thì lại cứ cuống lên rồi chạy đi xin lỗi và làm lành ngay luôn, vì 2 đứa quen hơi của nhau thế cho nên rất là nhớ nhau chẳng khi nào giận nhau được lâu cả, cùng lắm dăm ba ngày là làm lành, làm lành xong thì lại quấn lấy nhau sư sam ấy, âu yếm rồi tung tăng, huyên thuyên đủ thứ mà quên mất đi một chuyện quan trọng phải làm đó là cùng nhau ngồi lại nói chuyện về vấn đề gây mâu thuẫn vừa xảy ra, ko chia sẻ những suy nghĩ của nhau ra để cùng giải quyết cho ngọn ngành mâu thuẫn, cô ấy nghĩ e 1 đằng thì e hiểu cô ấy 1 nẻo. Mỗi lúc cô ấy ko vừa lòng chuyện gì thì cô ấy chẳng bao giờ nói ra suy nghĩ của mình 1 cách đơn giản, nếu không nói cay đắng với e thì cũng nặng nhẹ này nọ, e thì tính lại ngang nữa, nói chuyện đàng hoàng bình thường thì e luôn lắng nghe nhưng nếu nc mà có cả nặng nhẹ trong đó thì cái tai của e tự nhiên nó lùng bùng, chẳng nghe lọt được gì trong đó cả !
    Thế là dần dần những mâu thuẫn đấy nó cứ tích tụ lại dần dần và bị che đi bởi những lúc hạnh phúc bên nhau như vậy đấy các bạn !Đến một ngày đầu tháng nay, e cảm thấy chịu ko nổi sự khắt khe của cô ấy cho nên đã bỏ trốn cô ấy đi lên Đà Lạt chơi vài ngày (đây cũng là nơi kỉ niệm ty của bọn em) cho nó khoây khỏa và hưởng khung trời tự do 1 tí, và cũng để làm mới tình yêu hơn,đi xa về lại yêu nhau hơn, cùng với mấy đứa thân bao gồm 2 trai 1 gái (cô ấy đều đã gặp những người này rồi) và đúng vậy thật, đi chơi thì cảm thấy nhớ cô ấy,còn khi về gặp lại thì càng nồng thắm hơn. Em tính là sau khi đi về khoảng vài bữa thì mới nói thật ra cho cô ấy biết, nào ngờ đâu cô ấy lại vào fb của e đọc tin nhắn của e và mấy đứa kia, thế là mọi chuyện vỡ lở ra, cô ấy làm trời làm biển lên nào là anh lừa dối em,nơi đặc biệt như vậy mà a lại chở người con gái khác đi (mà e nào có chở đâu) ,v.v...cứ làm như e đi ngoại tình ấy. Trong thời gian đó thì em cuống quá ko biết làm thế nào thì cũng lại chat tâm sự với mấy đứa bạn gái thân của em (có cả người cùng đi vừa rồi) vừa để đỡ buồn, vừa để tư vấn giúp e giải quyết tình hình này như thế nào, nhưng gặp mấy bà này lại trời ơi nữa, mấy bà này thì vừa mới chia tay ny xong cho nên cũng tưng tửng để đùa đùa, nội dung thì hao hao thế này : "sao phải khổ thế hả ông, bỏ quách đi cho nhẹ gánh, ông đi với bạn bè ông cả trai cả gái thôi chứ có đi với gái riêng đâu,mà huống hồ bọn tôi còn chơi với ông từ trước khi quen nó mà,nếu có gì thì nó đã xảy ra từ trước rồi, độc thân như tôi khối cái để vui ,mà nghĩ sao bọn tôi lại đi giành giật ông như vậy,v.v.... " Em thì đang buồn,gặp mấy bà này cũng chẳng buồn nói gì thêm nữa,ngồi kể chuyện xong cho lòng nó nhẹ gánh rồi kết thúc câu chuyện.
    1 tuần sau e chủ động đến nhà cô ấy và làm lành lại, xong rồi cả 2 có ngồi lại nói chuyện với nhau hết tất cả những suy nghĩ mà mình ko thích cho đối phương hiểu và chấp nhận.Có nói chuyện là bây giờ mỗi khi có mâu thuẫn gì 2 đứa phải nói ra cho nhau hiểu chứ ko được im im, dồn nén rồi cứ để dai dẳng như vậy ! Giải quyết xong hết đâu đó rồi khoảng gần 2 tuần sau đó thì cô ấy thế nào lại vào fb đọc tin nhắn tiếp, đọc đến cái câu chuyện mà hôm nọ e chat với mấy bà kia thì ôi trời ơi, cô ấy làm ầm ầm lên sa sả đủ thứ nào là "a ko biết bênh vực e khi bị bạn bè nói xấu e như vậy,a chẳng phản biện lại gì cả,nào là bây giờ mấy người ấy đều ghét em mà anh còn hùa theo,v.v..." Còn e lúc đó thì cũng giận lên là sao cô ấy lại cứ vào fb e rồi đọc hết tin nhắn nay kia suốt,đọc xong mà chưa hiểu có chuyện gì mà đã làm ầm ầm lên rồi, đã nc với nhau là ko được vào nữa vậy mà còn như vậy ,rồi cô ấy bỏ về,còn e cũng bỏ về,nguyên 1 tuần trời, e cũng buồn mà chẳng nhắn tin hỏi thăm nữa .Xong 1 tuần đó e chủ động liên lạc lại thì cô ấy bỏ về quê (Vậy mà nói xạo em là đi Đà Lạt đấy) e tức tốc chạy về quê qua nhà để gặp cô ấy thì 2 đứa cũng có ngồi lại và nc thì cô ấy bảo là giờ cô ấy nhạt cảm giác với em rồi, ở cạnh e mà ko thấy tin tưởng gì cả, lúc nào cũng sống trong hồ nghi dần dần ty nó hết rồi,em không còn yêu anh và không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, e đã tìm được đâu là người thật sự dành cho e rồi,v.v.... ! Lúc đó e cũng đã xuống nước hết sức để năn nỉ rồi nhưng lần này có vẻ không như những lần trước các bạn à, cô ấy lạnh lùng lắm, không tỏ ra quấn quít với e nữa, em ôm thì cô ấy cứ tháo tay ra bảo em đi tìm người khác đi,yêu cô ấy cứ phải chạy theo cô ấy khổ lắm, E có hỏi là "nếu tình yêu đã nhạt thì sao những lần gặp nhau mà mình vẫn quấn quít và thân thiết với nhau như là ko có gì xảy ra vậy ?" Cô ấy bảo chỉ là do thói quen cô ấy cần hơi ấm của em nên mới như vậy thôi chứ hết yêu rồi, giờ nhìn e cô ấy cảm thấy thật mệt mỏi vì cứ suốt ngày phải đi theo dõi này nọ! (như vậy nghĩa là sao vậy các bạn ?) .
    Rồi e lên lại tp vì có công việc gấp, cô ấy ở lại đến hôm sau thì lên, trong thời gian đó thì e điều tra được là cô ấy đang đi lại với người đầu tiên của cô ấy, đi chơi với nhau trong thời gian giận em, rồi chở nhau về quê nữa, về quê thì 2 người có đi cafe và chụp hình cùng với 1 đứa bạn của cô ấy,đã vậy còn gán ghép Cung này với cung kia nữa, xong còn rủ nhau đi nhiều nơi nữa chứ,Em biết được tức muốn lộn ruột lên. Hôm Noel e có đến nhà cô ấy để tặng quà và làm lành nhưng cô ấy bảo cứ để trên bàn rồi bỏ đi mà chẳng ngó ngàng gì đến nó nữa, rồi còn bảo là em vẫn ko chịu chấp nhận sự thật ! E cứ lẽo đẽo theo năn nỉ ỉ ôi, xuống nước lắm, em đã hiểu nguồn cơn của tất cả mọi vấn đề rồi, là do em hay nc thân mật với mọi người con trai thì ko sao, mà cả con gái nữa, cứ hay đi tâm sự với bạn bè cho nên tạo cho cô ấy cảm giác lo lắng ko an tâm,v.v... ! Em cũng có giải thích mọi chuyện năn nỉ ỉ ôi đủ mọi thứ hết ra rồi Nhưng cô ấy đáp lại :" Anh nói đúng hết rồi, nhưng giờ anh nói gì cũng vậy thôi, ko giải quyết được gì cả,em mệt rồi " Thế là cô ấy bỏ đi luôn ! Và e cũng biết được rằng là cô ấy vẫn giữ số liên lạc của em trong đt là A.Y (Anh yêu) và nhiều hình ảnh kỉ vật của bọn em lắm (có thể xem đó là hy vọng được ko các bạn ?) nhưng đang hơi bị lung lay vì đang có vệ tinh đặc biệt mới.
    Theo như các bạn thì giờ em phải làm như thế nào ? Có nên tiếp tục nhắn tin hỏi thăm cô ấy nữa ko hay cần 1 khoảng lặng chăng ? Đây có phải là thử thách trong ty ko vậy các bạn ? đến nay cũng đã gần 2 tuần rồi (lâu nhất từ trước đến giờ ) Em biết giữa 2 đứa vẫn còn tình cảm với nhau rất nhiều nhưng chỉ vì những hiểu lầm nho nhỏ tích tụ lại mà đã xảy ra chuyện như thế này ! Giờ em vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này vì cả 2 đều sống tình cảm nên rất hợp nhau,hay quan tậm động viên lẫn nhau đi qua nhiều khó khăn rồi và cái quan trọng nhất là vẫn còn yêu nhau lắm, em thật sự ko muốn kết thúc ty này bởi vì những lý do không đáng như vậy, 2 đứa có thể điều chỉnh lại được mình để những cái mâu thuẫn đấy ko xảy ra nữa nhưng giờ cô ấy nói vậy thì phải làm sao ?

Chia sẻ trang này