1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn từng cặp với Tây tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nubagagi, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nubagagi

    nubagagi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các bạn từng cặp với Tây tư vấn giúp

    Đứa em họ mình, hôm nay chat với nó, nó nói có 1 thằng Tây theo nó. Nó nói với tôi là "nửa muốn, nửa không?", "hơi nhức đầu mấy chuyện tình cảm nên cảm thấy rất khó nghĩ, nó có nói là cho mẹ nó nhìn mặt thằng đó qua Webcam rồi còn nó thì chưa biết quyết định thế nào?. Nó nói với tôi là thằng đó nhìn mặt cũng hiền"

    Tôi không muốn nó dính đến thằng Tây đó vì năm sau nó về Việt Nam rồi đến chỗ tôi, quen thì chắc chắn sẽ không đi đến đâu cả. Con gái đi xa nhà thường buồn chán, có người chăm chút dễ xiêu lòng. Dù em họ tôi có nói nó không vì buồn chán mà cặp, tình cảm tự dưng đến.

    Thật tình, tôi biết nếu nó có quen cũng không thể đi đến đâu mà khuyên sao cho khéo thì hơi khó. Các bạn giúp với.

    Các bác có kinh nghiệm cho hỏi, phải trai Tây thích cảm giác lạ gái châu Á giống như vài thằng chỗ tôi thỉnh thoảng ngủ với gái Tây cho biết mùi vị không?
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thế gian có người này kẻ kia nhưng theo anh tình cảm với tây không bền lâu . Người tây có ưu điểm là nhiệt tình ,con gái tây thì nồng nhiệt , con trai tây đại đa số đều lịch lãm và biết chiều gái . Tuy nhiên khó khăn là do một số khác biệt trong văn hoá ứng xử . Người tây kém chịu đựng ,luôn đặt lợi ích của bản thân lên đầu hơn là hy sinh vì người khác ( kể cả trong iêu đương ) . Thành ra chuyện tình cảm với họ không phải là không nên . Tuy nhưng có 1 tình cảm tốt đẹp trong khoảng vài năm không phải là điều không nên .
    Chú về nói với em gái chú thế . Nhưng nhớ bảo với em nó tội gì phải nhắm mắt đưa chân , nên ráng đợi vài năm nữa rồi anh tdna ảnh cưa cho
    Về phương diện giới tính anh nghĩ trim trai tây không bé đâu . Em gái bé bỏng của chú vì thế mà nên liệu cơm gắp mắm , cột đình lại cắm lỗ chân chim e rằng không được hay ho gì cho lắm
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 12/09/2004
  3. nubagagi

    nubagagi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không muốn nó quen rồi lại khó dứt ra. Chả hiểu sao có thằng cao khoái đứa lùn thế, em họ tôi khoảng 1.56m, còn thằng đó nó nói cỡ 1.85m.
    Tôi muốn khuyên nó lo việc khác hơn là chuyện sẽ không đi tới đâu. Bác nào có kinh nghiệm chỉ cách với.
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Các bác này cứ toàn để suy nghĩ tình cảm của mình đem vào bắt buộc suy nghĩ của người khác. Bác phải hiểu thằng đó thế nào thì mới nói được chứ. Tây cũng có nhiều loại, cũng có bọn rất tử tế và chung thuỷ. Việc có đi đến đâu hay không thì em họ bác là rõ nhất, chỉ có điều bác nên làm là bảo nó hãy từ từ đừng làm gì nóng vội, hãy chờ đợi và tìm hiểu thêm. Chứ thằng đấy cũng tốt và hai đứa hợp nhau yêu nhau thực sự thì sao, sao bác lại ngăn cản người ta đến với tình yêu
  5. nubagagi

    nubagagi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em họ tôi mới học lớp 10, thằng đó hơn nó tuổi, em họ tôi ở 1 mình ở Mỹ. Bác bảo là khuyên nó yêu để cưới được sao. Năm sau, nó đến chỗ tôi học rồi. Thế thì có đi đến đâu không? Nếu bảo nó cứ quen cho đỡ buồn chán thì tôi đâu phải xin ý kiến người khác làm gì. Cơ bản là có quen cũng không thể đi xa được.
    Làm việc gì hay yêu cũng nghĩ về lâu dài chứ.
    Với 1 đứa lớp 10, bác đặt nó như bác làm sao được. Ngây ngô lắm, lý do chính là thế. Ba mẹ nó cũng lo lắm.
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ớ, bạn cứ như kiểu ra bài toán đố mà thiếu giả thiết, mọi người trả lời rồi bác mới lại đưa thêm giả thiết, sao bác không nói rõ và đầy đủ từ đầu đi, làm tui bị hớ, bác thật là chẳng khác gì đem con bỏ chợ, hỏi thì cũng phải nói cho cụ thể chi tiết, chứ tôi cứ tưởng em họ bác 24,25 rồi thì tôi mới khuyên thế.
  8. nubagagi

    nubagagi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đầy đủ là như thế này:
    Em họ tôi qua Mỹ theo học bổng trao đổi văn hoá 1 năm, nó học lớp 10 thôi. Tuần đầu nó đến, ngày nào cũng khóc vì buồn. Ba mẹ nó thấy vậy mới quyết định năm sau cho nó đến chỗ tôi.
    Mà cũng tội nó lắm, ở 1 mình bên đó, chẳng có bạn bè nào đi cùng. Chỗ nó ở có chừng 3,4 đứa Việt Nam. Ở như thế không bị stress mới lạ.
    Hôm trước nó nói với tôi dạo này vừa buồn, mệt, nhức đầu. Tôi có hỏi chuyện tình cảm của nó với thằng Mỹ đó thì nó nói nguyên câu là:
    "Hiện giờ em có quen ai dù thật lòng đến đâu cũng ko nghĩ xa đến chuyện cặp là để cưới.
    Tình cảm tự động nảy sinh thôi, nhiều khi quyết định cặp 1 ai do anh ko cần phải theo lý trí đâu, em làm gì cũng theo lý trí đến giờ mệt, nhức đầu và bực mình 1 cách rất lãng xẹt mà ko hiểu tại sao.

    Chuyện tình cảm của em mẹ em ko hề có ý kiến vì em biết mình đang làm gì. Em ko phải cặp để thư giãn hay cho đỡ chán mà là vì em cảm nhận được tình cảm giữa 2 người."
    Con gái tuổi đó tình cảm chưa ổn định, hay buồn nhớ. Hơn nữa tôi không muốn nó cứ stress hoài như vậy. Nó có quen ai ở Mỹ đến năm sau cũng không thể tiếp tục được nữa. Mà nói làm sao để tránh chạm tự ái thì quả thật khó quá. Các bác có kinh nghiệm gì cho biết với? Nó là con nhỏ nên ba mẹ nó rất hay chiều ý nó. Người khác nói rất khó.
    Chưa nói đến chuyện khác biệt văn hoá, nó có quen với thằng Mỹ nào dù chỉ do hoàn cảnh tác động thôi đã không thể đi đếu đâu rồi.
    Làm sao khuyên nó bây giờ.
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cậu nên để mẹ của cô bé khuyên cô ta thì tiện hơn. Cậu là con trai vì vậy nói chuyện với con gái sẽ khó, ngay như cha của cô bé nói chuyện tình cảm trai gái với con gái cũng khó. Đây là chuyện tế nhị, chỉ có mẹ con thủ thỉ tâm tình may ra mới có kết quả.
    Về văn hoá và lối sống, Tây cho dù hơn cô bé kia vài tuổi, tức là cũng chỉ 20-21, nó không có nghĩ gì đến chuyện lập gia đình đâu. Tây nó không có chuyện yêu đương lãng mạn, giữ gìn cho người yêu như Việt Nam đâu, ở tuổi đó nhiều khi S ex luôn không cần nói yêu đương làm chi cho mệt, chỉ cần là bạn bè hoặ đi bar làm quen nói chuyện câu trước câu sau là lôi nhau về chiến đấu. Nó chỉ muốn biết thêm một quốc gia mà thôi, tick another one in the list. That''s it.
    Tuỳ theo lối sống và nhận thức của cô bé, theo như những gì cậu nói, cô bé đó bắt đầu qua giai đoạn blue, culture shock rồi và bây giờ chuyển sang giai đoạn "hội nhập", có khi bây giờ cô bé đó sống theo văn hoá Mỹ rồi, nghĩ làm gì ba chuyện lẻ tẻ đó, "cặp là cặp, chứ cưới xin, chồng con cái gì". Trai Tây lại khéo léo trong chuyện này, nhiều thủ thuật và bạo dạn không nhát như con trai Việt, đến nói lời yêu thương thật lòng mà nhiều cậu còn run như cầy xấy, trong khi trai Mỹ, chẳng nói lời nào, mà nhảy slơ thì "áp súng", đến nhà chơi, nói chuyện vài câu, cười đùa vật lộn là "rút súng ra để sẵn". Nhiều cô bé vốn quen sống dựa dẫm vào bố mẹ, không quen tự lập, trước bị cấm đoán đủ đường, nay lại được quá tự do. Nay gặp những tình huống như thế này sao chống đỡ nổi.
    Nói chung, vấn đề này tuỳ theo nhận thức của mỗi người, có người cho chuyện QHTD trước hôn nhân là bình thường, có người cho chuyện đó là không chấp nhận được. Con gái Tây thậm chí lần đầu còn kiếm anh nào kinh nghiệm để có thể đến thiên đường. Nếu bạn bè cô bé cũng như vậy thì có khi cô bé cũng sẽ sống theo lối sống đó,
    Theo như những gì cô bé đó nói với cậu, cô ta chuẩn bị sẵn tư tưởng rồi. Nhất là sang đây buồn buồn đi theo chúng bạn đến mấy cái party thấy bạn bè cùng lớp lôi nhau vào phòng chiến đấu rồi film XXX xem thoải mái, ăn lại toàn bơ sữa, làm sao chịu nổi. Nói chung là khuyên bảo là một chuyện thôi, nhiều gia đình người Việt ở đây, cha mẹ sống kè kè bên cạnh, vậy mà con gái 14-15 dắt bạn trai về nhà chui vào phòng hú hí với nhau, cha mẹ còn không dám làm gì, phải lựa lời khéo léo nhắc nhở, chứ vào phòng không gõ cửa sẽ gặp ngay quả " Get the F... out of my room" hoặc không nó bỏ nhà đi bụi luôn.
    Đôi lúc ra đời sớm có cái lợi và cái bất lợi là thế, một là trưởng thành, thông minh và có "sỏi" hơn người hai là không chịu được sóng lớn thì chìm xuồng.
    Cậu cũng sốt sắng với em họ nhỉ, đôi lúc cũng nên biết sức người có hạn, mình chỉ có hai tay thôi không thể che hết cả bầu trời đâu. Hãy để Mẹ cô bé tâm tình , nói chuyện thiệt hơn, và điều đó cũng tuỳ suy nghĩ và nhận thức của cô bé nữa, chứ giờ này có cấm đoán cũng chẳng làm được gì. Rút kinh nghiệm sau này, chuẩn bị cho con cái từ sớm nhé, để lúc ra đời nó không bỡ ngỡ, có cho nó đi du học cũng nên chuẩn bị tinh thần từ trước.
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Những gì đáng lẽ phải nói thì bác netwalker đã nói cả rồi . Chú gì tạo topic tốt nhất là gửi cho em họ chú cái link dẫn đến topic này cho em nó đọc .
    Nếu muốn sống theo lỗi Mỹ thì cứ Mỹ hẳn đi . Nhưng xem ra cô bé ấy vẫn vương vấn nét Á đông . Giữ được cái gì thuộc về văn hoá phương đông thì nên cố , nhất là đối với người con gái .
    Với lại lớp 10 còn nhỏ dại quá . Mới qua bên nên chú tâm vào việc học hành ( như mục đích đã định ra ban đầu ) . Chuyện tình cảm yêu đương còn dài dài , lo sợ gì .
    Tây thì như bác Net nói rồi . Đừng hy vọng yêu đường dài lâu . Nếu không cảm thấy bị " thiệt " thì cứ tự nhiên . Nhưng sợ bị " thiệt " thì thôi . Thanh niên tây nhiều thằng tốt tính , nhưng trong chuyện tình cảm , khi không thích nữa hoặc không muốn ràng buộc nữa là họ sẵn sàng chia tay cái vèo mà chẳng chút mảy may vương vấn . Nhất là lứa 18- 24 , họ iêu là *** chứ chẳng ai nghĩ 100 năm với lại đầu bạc đâu
    Anh tạm đưa ra 1 viễn cảnh thế này : 1 cô gái VN 16 tuổi iêu 1 chàng trai tây . Vì iêu nhau nên họ dập nhau toè loe . Sau thời gian 2 tháng - một thời gian thường lệ , mối tình tan vỡ . Hè hè , cô gái tất nhiên là đau khổ . Học hành vì thế mà không được như ý muốn . Cảm giác bị mất mát phản bội luôn thường trực trong lòng nàng - 1 cô bé mới lớn và chẳng có ai bên cạnh an ủi , khuyên răn . Tinh thần thép trong hoàn cảnh éo le trên e rằng cũng chảy huống hồ chi tấm thân bé nhỏ kia
    Hè hè , anh không có trù hẻo em họ chú , anh chỉ " sáng tác " như thế thôi . Làm việc gì cũng nên nghĩ đến những kết quả có thể xảy đến sau cùng , đặc biệt là những kết quả có xác suất xảy ra lớn . Hy vọng em chú sẽ ko như trên

Chia sẻ trang này