1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn từng cặp với Tây tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nubagagi, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheRingUS

    TheRingUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là đừng nên quen Tây, em kinh nghiệm rồi, sợ đến già. May mà em còn biết nghĩ, còn tỉnh táo, chứ hồi đó mà chiều "người yêu Tây" đến nơi đến chốn, em chẳng biết bây giờ em sẽ ra sao. Trong mối quan hệ với Tây lúc nào họ cũng đặt sự quan tâm đặc biệt vào ***, mà em thì không thể nào chấp nhận việc tình cảm của nó dành em chưa chín muồi mà nó đã lúc nào cũng muốn "tình tính tang" với mình, lúc nào cũng muốn "quẳng" mình vào giường của nó. Con gái Á Đông thông thường phải yêu thì mới QHTD được, đàn ông nói chung và đặc biệt là Tây lại ngược lại, được "thoả mãn" cái đã, yêu đương nhăng nhít đợi "ấy" xong thì hẵng tiếp tục bàn. Một khi con gái đã chấp nhận "cho" thì cũng nên tính trước là sẽ "mất", ai chứ với Tây thì đúng là k có vụ lâu dài. Quan điểm của họ là "collect Experiences", là thụ hưởng cái đã! Ông Tây nào thích gái châu Á thì thứ nhất là bị chính gái nước đó chê, thứ 2 là có "khẩu vị" hơi đặc biệt, khác với những "thằng Tây-thích-gái-nước-mình". Em xin hết!
  2. nubagagi

    nubagagi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiều. Em họ tôi nói nó học trường Christian, dân trường đó đàng hoàng không giống như chỗ khác. Các bác thấy thế nào? Có phải trườg Christian thì tụi Mỹ không thoải mái như anh netwalker nói không?
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Trên lý thuyết, con gái theo Đạo cũng giữ gìn trinh tiết cho đến ngày vu quy nhưng đó là trên lý thuyết giáo lý nhé.
    Thế cô em họ của cậu có phải là người theo đạo và rất sùng đạo không?
  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Cặp với Việt Nam còn chưa chắc đi đến đâu. Chuyện với Tây thì kinh nghiệm của bao nhiêu người rồi.
    1) Văn hoá khác nhau, tâm lý vì vậy cũng khác. Dân Tây nói chung ngay thẳng, thật thà, tuy nhiên cũng rất rạch roài. Nó không thích nữa là bye ngay không có như Việt Nam dây dưa này nọ đâu.
    2) Giống người khác, sinh lý cũng có phần khác. Dân da trắng có lẽ nhu cầu S*x cao hơn dân da vàng. Bọn Tây dù hiền lành, ngay thẳng. Cái nhu cầu của nó cũng hơn Việt Nam.
    3) Về phương diện GT, Tây cũng tò mò dân tóc đen như tóc đen tò mò tóc vàng vậy. Mấy thằng chỗ tôi thỉnh thoảng đi me Tây cho biết mùi. Nhìn con gái Tây cao, 3 vòng đầy đặn, đẹp thì đẹp đấy còn chứ cảm giác yêu thì hiếm lắm. Bọn Tây cũng tò mò dân tóc đen như vậy.
    Tôi thì mang tư tưởng ao ta, chỉ lấy vợ Việt Nam thôi. Ta, Tàu, Hàn gì dẹp hết, đẹp thì đẹp đấy nhưng không bao giờ có ý định yêu đương gì. Nó cũng đàng hoàng, tử tế nhưng mà cái tôi không muốn chịu thua kém bọn nó nặng rồi. Các bác đừng mặc cảm thua kém chứ. Thế hệ 9X, bảo đảm cao lớn không kém gì bọn Tây đâu. Thời khó khăn của Việt Nam qua rồi.
    Còn vụ giáo lý thì cho xin, Việt Nam truyền thống rành rành ra đấy còn không ngăn nổi.
    Rút kinh nghiệm từ topic này, ai có em gái nhớ chuẩn bị tâm lý đầy đủ trước khi đi xa, buồn chán dễ có chuyện lắm, lại có người đưa đón, có không muốn cũng dính.
    Mà cẩn thận đấy, quen Tây rồi bén mùi, sau này về nước quen Việt Nam không khéo mất cảm giác đấy.
    Phòng bệnh hơn chữa bệnh, mấy đứa cấp 3 đôi khi tưởng mình đủ lớn, đủ khôn, hiểu mọi chuyện, ba mẹ nói không nghe. Tốt nhất gọi điện qua thường xuyên cho quên cảm giác buồn đi. Còn lỡ quen rồi thì dặn đừng đi đâu, ở đâu 1 mình với thằng nào. Party nếu thấy tụi nó phè quá thì nên về sớm.
    Được Metalism sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 14/09/2004
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mới 16 mà đã tính toán. Để nhớn tý nữa cũng chả muộn.
    Còn nếu thấy em nó thích thằng cu Tây thì cho em nó cặp cho biết mùi, có điều cặp Tây rồi sau này có về Vn khó lòng cặp được với Vn ( Vn dễ gì chịu đi sau Tây!).
    Cặp với Tây được cái là khi xù thì không phải khó xử khi nhỡ gặp hay quen với thằng bạn nó ( k như Vn mình, sau khi xù Tây thì vẫn có thể làm bạn).
    Tây thực dụng : trước có việc thế này, thằng kia nó thích em, nó là Pháp đấy, khi em vào trường thì nó theo dõi, rồi theo em, hic, mình chưa kịp phản ứng thì nó nắm tay, rồi nói năng bậy bạ, cũng may mình cũng nhanh trí chạy biến đến chỗ đám bạn, sau này kể lại cho mọi người nghe thì xem như kinh nghiệm sống cho tụi Vn ở xa nhà, tụi Tây bậy bạ và thực dụng lắm.
    Tây rất rạch ròi, kỹ tính ( đừng tưởng bở như dân mình dễ tính), tụi Tây( nhất là tụi sinh viên) kỹ tính khiếp đảm, chi li tiền bạc ghê lắm, nếu nghĩ đến việc sống chung ( đa phần bọn nó đòi sống chung ngay sau khi quen) thì đừng có mơ được ăn sung mặc sướng, sòng phẳng lắm, tiền ai nấy xài thôi.
    <---- Cái này em lấy kinh nghiệm từ chị bạn em, cặp với Tây một thời gian thì xù, phụ nữ thiệt thòi thôi.
    Còn chuyện Tây thích gái Vn thì đúng là đa số là do bọn gái Tây k thèm yêu bọn đấy (có thể do hình dáng k phù hợp, hoặc là do tính tình bọn nó kỳ kỳ). Em có thằng bạn Pháp mê con gái Vn như điếu, thì ra là tính nó kỳ, y như con nít, lại " điên điên", nó hay đùa lắm, mà khi vui nói làm gì, mình buồn nó cũng đùa, mà đùa vô duyên tợn, hèn chi k kiếm được em Tây nào. Một lý do khác là thằng đấy có thể có tư tưởng k tốt về con gái nước nó, nó k thích và thấy congái Châu á quyến rũ hơn (nhưng nếu xét về mặt lâu dài thì k ổn, dầu gì đó cũng là dân tộc nhà nó mà)
    Tóm lại, yêu Tây không ổn, nhưng nếu muốn ở lại định cư thì ...tùy, còn về nhà thì không nên không nên.
    Con trai Vn là nhất, nên nhớ như thế.
  6. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Có câu này các anh mình đọc được sướng tỉnh cả người.Hì hì!
    bạn của GF mình dại dột yêu Tây giờ đang phải nuôi con 1 mình,đã lang thang nơi đất khách lại dại dột dính vào chuyện này,trường hợp này thì ai có con được đi Tây hoá ra lại là khổ chứ không phải là sướng.
    Được goat sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 14/09/2004
  7. tyrannosaurus

    tyrannosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hihi, con trai VN là nhất, nhất với con gái VN thôi (trâu ta ăn cỏ... mà). Thế các bác nam nghĩ thế nào nhỉ?
  8. swd

    swd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cặp với trai Tây hoặc đen thì cũng được thôi. Nhưng sau đó lấy chồng VN thì hơi khó. Ngày xưa hồi còn đi học tôi cũng biết vài người như thế.
    Nói chung là trong đời thì mọi người phải tự lựa chọn thôi. Cuộc đời là thế.
  9. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Absolutely Right, ra nước ngoài mới thấy ở Việt Nam là nhất. Các bác trai nên đối xử tốt với chị em nhà mình.
  10. TheRingUS

    TheRingUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chỗ em có chị kia mới quen được với Tây vài hôm, nghe nó tán tỉnh sơ sơ thế là sướng mê người. Nó bảo nó yêu chị ấy lắm, chắc chắn 3 năm sau nó sẽ rước chị ấy về "dinh". Mừng quá thế là khoe khắp nơi là mình có người yêu Tây (vinh dự lắm vì hồi giờ chưa ai được như vậy). Đùng một cái, chỉ 1 tuần sau thôi là thấy thui thủi một mình rồi. Bác nào bảo Tây thực thà đấy. Nó không "quỷ" thôi chứ cũng lừa đảo khiếp lắm, sau khi đã chán chê rồi thì giũ áo ra đi rất nhẹ nhàng, đến nhanhh mà đi cũng nhanh không kém. Có thì dại gì mà không hưởng, đúng không các bác? Chỉ tội cho gái châu Á, thể chất yếu nên dù có yêu thật đến mấy Tây nó cũng phải tìm đường ra đi "cứu" bản thân nó thôi. Tình yêu không quan trọng bằng ******** đâu!

Chia sẻ trang này