1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BẠN VÀO CHÚC MỪNG TỚ - "MỚI LẤY VỢ"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Quá vội vàng, quá thất sách Trước hôm xảy ra sự việc, tui đã ăn gan hùm uống ******* mà xỉ vả anh một trận thậm tệ rồi, thế mà anh có thủng ra đâu
    Ôi, xót xa thay, thương tiếc thay... Tui còn nhớ hôm đó, mặt mũi đầm đìa nước mắt, anh đã phân trần nào là "Nó là mối tình duy nhất mà anh có được... Nó to khỏe hơn anh... Nếu anh ko cưới thì nó cho anh thành cái bị rách... Mà không lấy nó thì có chóa mà nó lấy anh... ". Tui đã vắt óc ra mà tư vấn, làm công tác tư tưởng cho anh, mất mấy ngày trời, bỏ bê công việc... Thế mà !!!
    Ôi, đau đớn thay, giận dữ thay... Những tấm gương ngời ngời của các ông PS05, Wawetau, t... chưa đủ để làm anh tỉnh ngộ hay sao ??? Nhưng thôi, gạo đã thành cơm, dù khê hay sống thì anh cũng phải cố mà nuốt, đó là quyết định của anh... Lần cuối cùng, chúc vợ chồng anh từ đây trở về sau, năm nào cũng có một ngày hạnh phúc
    Đùa chơi, thất kính chỗ nào thì em xin lỗi bác nhé. Hé hé, mà bác đừng chơi trò trừ lương em, em kiện lên huyện đấy nhé

    [nick]
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 09/10/2006
  2. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Cưới chui....Cưới chui
    Đến hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau kế bên đây còn không mời một câu thì còn gì tình nghĩa
    Không bánh kẹo chè kem trám miệng em thì em la làng lên bây giờ.
    Chúc hai bác hạnh phúc sớm có con ngoan
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các bạn, và cảm ơn những lời chia xẻ động viên của các bạn. Vẫn biết lấy vợ ở tuổi này là vưỡn sớm, quá sớm, quá dại dột... nhưng số phận của kẻ làm trai là như vậy đấy, trước sau gì thì vẫn phải "chui vào gông cùm xiềng xích " thì tại sao không tự chui vào khi còn có sức khỏe, lúc đó nhờ sức khỏe mà vùng vẫy, mà tự bẻ gông cắn xích, chui lủi trốn vợ đi chơi được ngày nào hay ngày đấy (nhìn bác Sơn là ví dụ điển hình), chỉ sợ đến già mới chui vào thì sức đâu mà phá vỡ được gông cùm xiềng xích ??! Mà đến nỗi vợ có tự mở khóa cho đi thì cũng chỉ biết nằm một chỗ mà rên hư hử thôi.
    Cứ thử nhìn bác Sơn thì sẽ biết, cả đời trai trước sau gì cũng phải là những chừng ấy việc, giặt tã, xi con đái, ị... rồi abc những thứ việc khác, vậy tại sao không làm khi còn đang có sức khỏe, có phải là nhẹ nhàng hơn không ?
    Lấy vợ sớm một chút, sinh con sớm một chút, rồi đến khi mình già một chút thì đã có con dâu con rể hầu hạ, như vậy có phải sướng không nào ?
    Lấy vợ muộn đôi khi cũng là điều tủi hổ, giả sử có đưa con đi học thì bạn con lại nhầm mình là ông nội, và cũng sẽ tránh được được câu hỏi ngớ ngẩn của cô bán sữa "Bác mua sữa cho cháu nội hay cháu ngoại ?". Người miền Bắc có câu " Đeo kính lão để xi con tè "
    Đấy ! tớ tính hết cả rồi các bạn ạ.
  4. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với tất cả các bạn thích đùa là topic này chỉ để đùa thôi.
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đùa cái gì mà đùa, hình đám cưới đây này:
    [​IMG]
  7. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    ý gì đây, đợi đến cô vợ sau ấy mời bọn tớ đi ăn cưới á . Tớ mách vợ ấy bây h đấy. Chưa chi đã làm phản rồi
  8. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng vợ bác nhá!
    Tội nghiệp bác quá híc híc ..... Thôi cố lên bác, số phận nó thế rồi, than thân trách phận làm chi, Biladen phù hộ cho bác, amen!

  9. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xin được gửi lời chúc mừng nhiệt liệt nhất tới hai cô chú! Chúc hai cô chú bách niên giai lão! Sớm sinh quý tử!
    Tưởng chú điên điên hoá ra cũng tỉnh táo phết nhở! Biết đường lấy vợ sớm là giỏi đấy! Đừng nghe những thằng trong làng này! Ế chỏng ế chơ còn tinh vi!
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Úi, chị nhà nói thế là chửi ai đấy

Chia sẻ trang này