1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn vào đây góp ý cho mình!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1285ruoitrau, 22/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào đây góp ý cho mình!

    Mình thấy mệt lắm, thi cử xong xuôi, định về nhà nghỉ ngơi nhưng nghĩ chắc chẳng thoải mái gì hơn chốn Hà Thành này, lại thôi, ko về nữa.
    Nhà mình ở quê, bố mình làm công nhân viên chức cho nhà nước, nhưng họ hàng mình thì chẳng ai nghề nghiệp gì cả.Chắc là do cách đối nhân xử thế nên hầu như bố mình không được lòng anh em họ hàng, chẳng ai ưa nhà mình cả. Họ ít lui tới nhà mình chơi. Nghĩ đến về nhà gặp họ là mình lại không muốn rồi, vì họ nhìn nhà mình không mấy thiện cảm.
    Mình hầu như chẳng có đứa bạn nào ở quê, vì một phần tôi đi học xa,bạn bè tôi ở nhà cũng bỏ học hết,hơn nữa bố tôi gần như cô lập tôi với thế giới bên ngoài vì chỉ muôn tôi tập chung vào học.
    Tóm lại ở quê mình thấy buồn, chẳng thể tìm được nguồn chia sẻ, ngay cả những anh em con bác chú cũng ngại tiếp xúc với tôi. Là thân con gái, nhiều khi thấy lẻ loi khủng khiếp, thấy thiếu hụt hẳn về mặt tinh thần. Những mối quan hệ đó đôi khi làm mình thấy có áp lực trong học hành
    Mình ngại về nhà lắm, vì cũng chẳng hợp tính bố mẹ. Các bạn đừng nghĩ mình bất hiếu nhé. Thực ra mình không trách gì họ, vì nghĩ mỗi người một tính, mình biết ơn họ nhiều lắm. Nhờ có bố mẹ mà mình được đi học như bây giờ. Có chăng đôi khi mình nghĩ có phải mình không may mắn như các bạn khác? Nhiều lúc mình thấy như hết sức lực. Mình tự hỏi ý nghĩa của cuộc sống. Có phải mình quá yếu đuối. Mặc dù biết mình phải cố gắng rất nhiều, nhưng tôi thấy mình lạc lõng .
    Mình không biết mình sai ở điểm nào, nhưng hiện tại mình thấy chán trường lắm, mình chết mất. Các bạn có thể cho mình lời khuyên được không, mình như thấy mất phương hướng vậy. Nếu mình có suy nghĩ gì lệch lạc cũng xin các bạn góp ý thẳng thắn cho mình.Cảm ơn các bạn nhiều
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách làm cuộc sống có ý nghĩa lắm :
    Mình nghĩ bây giờ cách hay nhất là chui vào chăn đánh một giấc đến sáng mai. "Ngày mai sẽ là một ngày khác".
    Nếu là mình thì mình về nhà rúc nách mẹ thôi. Hợp hay không hợp thì đấy vẫn là những người yêu thương mình nhất. Về nhà xem có giúp được bố mẹ cái gì không, con cái đi học xa nhà về thôi là bố mẹ đã vui lắm rồi dù không bộc lộ ra.
    Mình tìm những niềm vui nhỏ xung quanh mình : Rủ mấy đứa bạn đến trại trẻ mồ côi chơi với các em bé, ở đấy bọn trẻ con mắt đen láy, rất đáng yêu. Đến đấy ngay lập tức bạn sẽ thấy cuộc sống của mình còn sung sướng biết bao.
    Đăng ký học một khoá học nấu ăn hay cắt may, mang về áp dụng với bố mẹ và người thân. bạn sẽ cảm thấy ngay sự ấm áp khi được chăm sóc mọi người và được mọi người yêu quý
    Nếu không thì tìm một quyển sách hay, trốn vào một góc mà đọc. Hoặc nghe một CD nhạc mình ưa thích. Hai cách này cũng hiệu nghiệm lắm.
    Tại sao bạn lại muốn chết nhỉ. "Khi tất cả đã mất, ngày mai vẫn còn" cơ mà. Đằng này bạn chưa mất gì cả, mọi thứ vẫn còn phía trước. Chỉ cần học cách quý trọng và yêu thương những gì bạn có thôi
  3. gnam

    gnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tìm mầy người bạn mà chơi, khi thấy chán chán tui chỉ đến nhà bạn bè. Nếu thấy ít bạn quá chưa đủ để giải toả thì lên ttvn mà cãi nhau cũng vui chứ, mình thấy trên này nhiều nhà đầu tiên ko quen biết mà sau tháy vui lắm, khi nào chắc cũng fai bon chen đi off với nhà nào thôi
    Ở HN còn vui ko quá bon chen như bạn nghĩ đâu trừ th bạn ko có ai tren này làm bạn! chứ về quê thì... cả năm tui về dc mấy lần, chỉ để xin tiền
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải hiểu rõ 1 điều là cô chú bác họ hàng của bạn không thích hoặc không ưa bố mẹ bạn hay gia đình bạn... là vì cái gì? Theo tôi có thể đó là do cách cư xử của bố mẹ bạn với những người khác chưa hợp lý hoặc do định kiến gì đó,mâu thuẫn từ xưa chẳng hạn... Tuy nhiên bạn nên hiểu rằng bạn là người trẻ,có học,biết suy nghĩ và chắc cũng lớn rồi thì phải có cách cư xử sao cho đúng mực.Bây giờ có thể bạn ngại phải tiếp xúc với những người khác vì họ ít lui tới gia đình bạn... nhưng hãy thử nghĩ lại xem nếu bạn dành thời gian thăm hỏi họ,đến nhà chơi vào các dịp Tết chẳng hạn thì một ngày nào đấy mối quan hệ sẽ được khăng khít trở lại.Bạn chẳng việc gì phải buồn hoặc muốn chết gì cả,đơn giản vì bạn ko phải là người trực tiếp gây ra những sự xa cách trong các mối quan hệ đó,thay vì buồn thì mình khuyên là nên về thăm gia đình,dành thời gian nói chuyện thăm hỏi bố mẹ và nhà hàng xóm,đến chơi nhà người thân của bạn để tạo dựng tình cảm tốt đẹp về bạn và gia đình bạn trong mắt họ.
    Thế nhé
  5. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình biết vậy, nhưng sao thấy khó quá trời.

Chia sẻ trang này