1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn yêu quý thầy cô giáo nào nhất???

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Arch_ledung, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Các Thầy cô giáo muôn năm!
    Nghe một số ý kiến của các bạn ở đây, chắc mình phải xem lại, có khi chẳng dám bắt tài liệu và cho bọn nó trao đổi bài trong thi cử, chấm điểm nương tay, ra đề giới hạn, dạy ít, thi ít, điểm cao, ... để không bị học trò ngồi oán mình bậy đức!
    Cái nghề này bạc lắm các bạn ạ, cao quý nhưng mà bạc! Chỉ giống người lái đò sang sông thôi!
    Đau lòng!
  2. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    các thầy cô bên khoa KT rất thoải mái và rất hiểu SV,vote cho các thầy 1000*
  3. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Vài lời cho thành viên casau và cure
    Tôi nhận được sự phản hồi từ 2 thành viên này, thực hư thế nào đã rõ nên tôi thấy không cần phải nhắc lại.
    Có chuyện này tôi muốn kể ra 1 ít, sau đó mỗi người tự suy xét.
    Tôi cũng là sv của cô Hoà, và chắc chắn tôi không phải là sv tốt, tôi học môn này ba lần và cũng 2 lần thi lại để nhận 2 điểm 5 và 1 điểm 6.
    Lúc đó với tôi, vật lý kiến trúc là 1 điều cứng nhắc và tôi không quý cô giáo, và sau đó tôi còn phạm thêm 1 số lỗi khác, đó là điểm danh hộ cho 1 cậu trong lớp tên là Phan Đăng Khoa, vì cậu này nghỉ đã quá 2 buổi trong khi tôi chưa nghỉ 1 buổi nào nên tôi đứng ra điểm danh hộ cho cậu ta, Cô Hoà bảo tôi: Cậu không phải là Đăng Khoa, cậu là Tuấn Anh và tôi chối, đến buổi thứ 2 khi có cả cậu Khoa thì cô giáo nhắc lại điều đó 1 lần nữa và diều làm tôi ngạc nhiên là cô giáo không có 1 khiển trách nào đối với tôi.
    Năm thứ 3, khoá chúng tôi đi thăm quan xuyên việt, chúng tôi dừng lại ở Nha Trang, buổi tối hôm đó khi đi dạo trên bãi biển tôi gặp cô đang đứng 1 mình khoanh tay nhìn về phía biển, 1 mình. Tôi nhận ra rằng cô không phải là 1 người khô khan, và tôi có cảm giác là cô cũng có 1 thời sv rất đẹp.
    Sau khi lên năm 4, tôi cũng vẫn không thích vật lý kt, nhưng lúc đấy để thử thách chính mình tôi đã đăng ký 1 đề tài nckh về vật lý kiến trúc và giáo viên mà tôi chọn để hướng dẫn là cô giáo, lúc đầu cô không tin là tôi có thể hoàn thành được đề tài này vì nó không phải là sở trường của tôi, nhưng rồi dần dần mọi việc cũng đâu vào đó, và diểu cô giáo làm cho tôi nhận ra là khoa học không hề khô khan, mà trái lại rất mềm dẻo và thú vị. Tôi chưa từng thấy gv nào nhiệt tình như thế để hoàn thành tiến độ của đề tài thông thường tôi phải ở lại bộ môn rất muộn để được hướng dẫn có khi ra về thì cả trường mọi người đã về hết ......tôi nhớ là lúc ấy dề tài của tôi bị cô gạhc từ đầu gần đến cuối vì sao chép, cóp nhặt, thiếu sáng tạo......cuối cung thì tôi mới thì được ra hướng giải quyết ....Nhưng từ những điều đó tôi nhận ra rằng cuộc sống của những người làm khoa học không đơn giản cũng như tôi nhận ra đằng sau những người giáo viên tâm huyết ấy là cả một sự mất mát đánh đổi lón cho tình yêu khoa học đó,
    Cô cũng như nhiều người bảo tôi đừng đi theo con đường đó vì đã theo thì cũng có nghĩa là sẽ đánh mất rất nhiều thứ trong cuộc sống, và qủa thật đó là điều mà tôi luôn gặp phải cho đến tận bây giờ,
    khi tôi nhận đồ án bảo tàng người đi biển thì tôi cũng được cô hướng dẫn phần vật lý kiến trúc, đôf án đó gặp rất nhiều khó khăn ở khoa và tôi cũng không hoàn thành được phần vật lý kiến trúc đúng như yêu cầu, lúc này cô Hoà bảo tôi là cô cho tôi 5 điểm vì tôi chẳng làm được cái gì đó sẽ là trường hợp duy nhất của cô trong suốt thời kỳ đi dạy vì cô biết tôi là 1 người yêu nghề.
    Cho đến bây giờ khi tốt nghiệp ra khỏi trường tôi chưa bao giờ cần dùng đến tấm bằng đại học nhưng tôi nghĩ là tôi đã lớn lên rất nhiều cũng như hiểu ra rất nhiều về nhưngc người giáo viên của mình, và điều quan trọng là tôi thấy được 1 cuộc sống đẹp của những người làm khoa học.
  4. redcode14

    redcode14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất đồng tình với kiepcodai rằng cô Hoà là một giáo viên tuyệt vời. Hôm trước tôi chỉ post 1 câu với nội dung gần như tương tự nhưng mod xoá vì không phù hợp nội dung, vậy lần này tôi chỉ nói về cô Hoà chắc là không vấn đề gì chứ. Sở dĩ tôi bênh vực cô Hoà như vậy vì cô là một trong số ít thầy cô giáo thời đại học mà tôi thật sự quý trọng, bởi cô rất giỏi, hơn thế là tinh thần làm việc rất nghiêm túc, công bằng. Nói thật chứ ở cái thời mà chỉ cần vài trăm là đi xin điểm thi, dạy dỗ qua loa như bây giờ thì người như cô Hoà là một người rất đáng quý.
    Trong PM bạn casauinlove gửi cho tôi, có nói lí do bạn không đồng tình với cô Hoà (2 lí do, chắc bạn vẫn nhớ). Lí do thứ nhất, bao nhiêu người bị đánh rớt --> xin thưa với bạn là cô Hoà là người yêu cầu cao, bạn trượt vì bạn không học đạt yêu cầu của cô, đừng lấy lí do đó mà nói này nói nọ với giáo viên. Lí do thứ hai thì tôi đồng tình với bạn là có thể cô quá cứng nhắc trong xử lý tình huống. Nhưng nhìn nhận một con người hãy nhìn vào tổng thể, cái gì là bản chất mà đánh giá. Bạn biết một điều không đúng mà cô làm nhưng chưa biết được rất nhiều điều tốt đẹp cô đã làm.
    Vài điều thế thôi, vì cô Hoà là một người có nhân cách rất đáng quý và không đáng bị nói không hay như vậy. Cũng xin thưa là tôi là học sinh cũ ra trường vài năm rồi, cũng chẳng phải là con trai con rể cô, và chẳng mắc mớ gì mà vào đây viết đi viết lại mãi mấy bài này vì bài trước mod xoá mất. Cứ nghĩ xem một giáo viên như thế nào mà sinh viên ra trường vài năm rồi vẫn còn quý trọng và bảo vệ như vậy.
  5. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    em tiếp thu ý kiến của các bác
    có thể tại lúc đó em nóng tính quá nên post bài có phần quá khích.Em xin nhận lỗi nhưng về phần em thì em cũng có quan điểm như thế này:cô Hoà quá cứng nhắc trong xử lí và cũng vì môn học này mà không biết bao nhiêu sv không được ra truờng.Buồn
  6. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Ở đây nói về Các bạn yêu quý thầy cô giáo nào nhất???, còn lại thì thôi nhé!
  7. minhtuctn

    minhtuctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ớ ớ, bác Điếu đã ho một tiếng rồi đấy bác Cá sấu ơi. Bác còn đợi gì mà không vote cho cô Hoà mấy sao đi, em là em tặng cô 15 sao luôn (5 sao của bác kiepcodai, 5 sao của bác redcode và 5 sao của em).
  8. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ việc này đa được giải quyết xong, có một số vấn đề nhỏ xảy ra thế nhưng đã qua! Tôi nghĩ là Kts tôi cũng có tính bốc đồng như 2 bạn thôi vậy nên hiểu được điều đó là cũng dễ. Tôi nghĩ rằng năng lượng đời người có hạn vậy nên hãy tập trung cho nghề nghiệp của mình thì thành công sẽ nhiều hơn, đừng quan tâm nhiều tới những chuyện nào đó 2 bạn sẽ khá, còn tôi- Tôi cũng như các bạn, tôi không học được nhiều từ trường học nhưng đến giờ tôi vẫn rất biết ơn một số thầy giáo đơn giản chỉ vì khi không có ai tin mình thì họ đã tin mình có lẽ chỉ là thế thôi, với Cô Hoà tôi có một sự kính phục thật sự, kính phục trước sự chịu đựng của 1người phụ nữ hơn 20 năm 1 mình nuôi con là điều không phải ai cũng làm được, một người phụ nữ sống rất công tâm điều đó không phải là dễ, và sự đam mê, có trách nhiệm của một người làm khoa học, từng đấy đã qúa đủ để đàn ông chúng ta ngưỡng mộ rồi phải không?
  9. khoailang123

    khoailang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    em chào các bác em thì chỉ mới học năm 3 nên chưa bít các thầy bộ môn chuyên ngành nhìu lắm
    nhưng với các thầy ở bộ môn cơ sở thì em kết thầy Liên dạy sức bền nhất.thầy dạy rất hay và dễ hiểu còn về điểm chác ah?rất công bằng nha.thi đi cũng như thi lại nha làm đúng là 9 ,10 chứ chẳng quan tâm là thi lần mấy đâu.Sương thế chứ li.chưa môn nào cảm thấy sướng như khi đi thi lần hai như Sức Bền Thầy Liên hehe
  10. khoailang123

    khoailang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này