1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn yêu toán như thế nào

Chủ đề trong 'Toán học' bởi socialistme, 02/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều tui đi vô quán café post cho hết nỗi niềm, đánh mãi mới xong, thế mà lúc sắp gửi thì đụng phải cái phím gì đó làm bay hết mất. Tức quá. Nhưng thôi, tui post tiếp luôn đây. Chỉ sợ để qua 1 đêm thì tui lại đổi ý mất. Đây là bài đầu tiên tui viết dài thế này. Cám ơn bác mignon và username đã động viên, tui kể lể tiếp chuyện tình của tui đây.
    Năm thứ 3 đại học, cô bạn cùng lớp với tui được đi dự 1 hội nghị, đại khái là dành cho các nữ SV xuất sắc. Sau khi về, cô bạn qua nhà tui và kể 1 cách hào hứng về việc đã được gặp GS Hoàng Xuân Sính (hồi này tui chỉ nghe tiếng chứ chưa được học cô) và các nhà nữ khoa học đạt giải Kovalepskaia, được nghe họ nói chuyện? Nhưng hỡi ôi, có lẽ cô bạn đã thất vọng não nề lắm, vì tui hoàn toàn dửng dưng. Tui cũng tự ngạc nhiên về chính mình và cảm thấy hơi lo lo. (Nhớ lại cái hồi khai giảng lớp ở Đại học, lần đầu tiên được gặp các vị GS, TS toán học , tui thấy hạnh phúc vô cùng. Tui dám cá với các bác là những người đang yêu và được yêu chưa chắc đã hạnh phúc bằng tui lúc đó. Niềm hạnh phúc này đã xúi tui làm 1 việc động trời là viết thư cho thầy giáo chủ nhiệm, kể say sưa về cuộc sống mới, ngôi trường mới, giáo viên mới ( bây giờ nghĩ lại thấy mình trẻ con ghê ).).
    Nhưng nếu lúc đó mà các bác đây hỏi tui có còn yêu toán không thì có lẽ 70% tui sẽ trả lờ là có. Bằng chứng là hôm nghe thầy Văn Như Cương giới thiệu rất hay về môn Hình học xạ ảnh, tui xúc động gần khóc (nhưng không khóc vì tui là no_cry mà ). Đặc biệt là khi nghe thầy bảo Leona de Vinci chính là ông tổ của môn này, nền móng môn học hình thành khi ông nghiên cứu phép phối cảnh trong Mỹ Thuật. Chà, Toán mà đi đôi với vẽ thì ?oquyến rũ? được tui là cái chắc. Không phải ngẫu nhiên mà tui học môn này và môn Đại số tuyến tính ( môn học đầu tiên khi bước vào trường ĐH ) tốt nhất trong mọi môn (không xét về mặt điểm). Và tui thấy môn này cực hay. Hơn thế nữa, sau buổi ấy, tui lên thư viện đọc liên tục cuốn sách về Leonard de Vinci, lại còn mượn ra ngoài photo tranh vẽ ông ở bìa nữa chứ. Và các bác cũng rõ mười mươi là tại sao tui chọn học chuyên ngành hình học, mặc dù cái môn Hình học vi phân thì tui học có đến 5 lần cũng vẫn quên được như chưa bao giờ học vậy.

    Rồi tốt nghiệp, rồi ra trường, rồi đi dạy. Nhìn các em học chuyên toán, tui lại nhớ mình ngày xưa. Tui cũng cố gắng dành time kể chuyện về các nhà toán học, về các nghịch lí... để các em yêu môn toán hơn. Nhưng giá mà tui rất yêu toán , có thể dành cả ngày ngồi đọc sách toán mà không phải vì bắt buộc, thì có lẽ bài giảng của tui sẽ hay hơn , và có hiệu quả hơn nhiều. .. Và có 1 điều là tui không dám chắc rằng nên có lớp luyện thi hsg quốc gia với những bài toán như đánh đố người ta...

    Còn bây giờ thì tui đang học cao học. Nói ra thì có vẻ khoe khoang nhưng tui xin thề với các bác là tui, và có lẽ là những ai đã từng đi học cao học trong nước, đều nghĩ rằng cao học thì chẳng có gì là oai phong để đem ra mà khoe khoang cả, nhất là ở đây có đủ mặt anh tài. Cho nên tui nói ra đây các bác đừng nghĩ là tui thiếu khiêm tốn. Cao học: ai học thì học, ai không học thì chơi, thì đi kiếm tiền, trong lúc đang học thì tranh thủ lấy chồng lấy vợ, sinh con, làm đủ thứ, rồi thì cũng được nhận cái bằng master hết. Thế thì thử hỏi làm sao tui có thể nhìn 1 ông tiến sĩ toán học nào đó bằng con mắt ngây thơ ngưỡng mộ của ngày xưa? (Nhưng tui cũng không đến nỗi là người vơ đũa cả nắm, vẫn biết có nhiều người giỏi thực sự). Tiêu cực nhiều lắm, đến mức mà có 1 hôm tui lột ngay cái mũ ra trong khi đang đi giữa trời nắng chang chang, mãi 1 lúc sau mới nhớ ra mà đội vô lại.
    Nhưng cũng không đến nỗi tệ quá. Nếu mà tui vẫn say mê với Toán, thì tui vẫn có thể học được khối thứ hay ho. Nếu mà tui vẫn còn như cái hồi ngồi giữa sân trường SP với 1 đống hòm xiểng... Nhưng khổ nỗi mối tình với toán học của tui bây giờ chỉ còn là sự đối phó. Hiếm khi tui ngồi vào bàn miệt mài với toán cả mấy giờ đồng hồ, trừ khi sắp thi, hoặc khi bị bắt buộc. Thú thật là có môn học ( gọi là xác suất ngẫu nhiên ), khi đi thi tui chẳng biết tí gì, làm mấy bài tập 1 cách máy móc tương tự như thầy còn lí thuyết thì bỏ qua. Tui được 6 điểm mà vui vẻ như thường, mặc dù cái lần đầu tiên tui nhận con 6 ở trường ĐH là cả 1 kỉ niệm rất buồn. Còn như kể ra những môn học mà tui thấy chưa hiểu cặn kẽ mấy thì tui cũng không nhớ nữa. Đôi lúc tui cũng thấy băn khoăn, tự thấy xấu hổ, nhưng rồi tui không ?otự gdục? được mình. Chỉ có điều cũng đáng tự hào là tui không bao giờ xem tài liệu hoặc nhìn bài ai trong phòng thi (để sau này về quát trẻ con cho nó giõng dạc).
    Nhiều lúc tui cũng kêu ca với tụi bạn tui ( toàn là dân toán cả ) rằng tui chán môn toán lắm rồi, rằng tui đã tưởng là ngày xưa tui say mê toán học nên đi theo nghiệp toán. Nhưng kể ra thì nói như thế có lẽ cũng có phần nông nổi. Còn nếu như hỏi tui có còn yêu toán nữa không, thì tui chắc chỉ mỉm cười.. Đôi lúc tui tự vấn mình là tại sao cái tình yêu ấy nó trở thành như thế này, có phải chỉ bởi vì cách gdục ở nước ta hay không? Xin được thẳng thắn trả lời là có 1 phần, nhưng chung qui cũng chỉ tại mình thôi, tai cái tính tui ham chơi....chứ bạn bè tui thì có nhiều người làm toán như 1 cái nghề, nhưng vẫn còn 1 số người yêu toán lắm lắm.
    Nhưng có lẽ love story này chưa đến nỗi chấm dứt. Và tui vẫn thấy quí những người yêu toán, làm toán và hết mình vì toán học. Mặc dù tình cảm này nó chỉ còn bằng 1 phần nhỏ của những ngày xưa...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng định hỏi bác là bác học khoá mấy đây. Tui học K47.
    Cám ơn các bác, tui chỉ định viết ra cho đỡ buồn thôi, mà có thể ở đây, giữa những người yêu toán, tình yêu đối với toán của tui cũng sẽ được hâm nóng lại. Có thế thì sau này mới dạy hay được
    Tui cũng muốn được nghe các bác tâm sự
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Bác no_cry viết hay và cảm động tuyệt. Bác cùng khoá với anh Tuyến phải không ạ, nhưng anh Tuyến học lớp Pháp còn bác hình như học lớp CLC. Bác có phải tên là Nguyệt không ạ . Thưa bác em học CLC K49 tức là thua bác 2 khoá, nếu còn học SP thì năm nay cũng ra trường.. đi dạy làm thầy giáo oai phết. Em cũng lang thang ở SP chán rồi chuồn sang Pháp, bây giờ chưa có nghề ngỗng gì cả, bỏ Toán ( như bao chiến hữu khác của em ) còn ... chưa muộn. Nhưng chắc chắn là em không bỏ đâu :)
    Bác nay học và dạy vẫn ở SP chứ ? Mấy cái chuyện tiêu cực .. chậc chậc ... ở đâu mà chả có nhưng thôi việc chúng ta có thể làm là ... chấp nhận và hy vọng một tương lai gần tươi sáng hơn.
    Chúc bác thành công với việc dạy dỗ Toán cho thế hệ trẻ và "củng cố" lại niềm yêu Toán. Tẹo nữa em sẽ kể các bác nghe chuyện của em.
    Được username sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 17/04/2003
  4. kittt

    kittt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bác no-cry viết hay quá, em hy vọng bác tiếp tục nghiệp Toán, đi dạy và truyền niềm say mê ấy cho thế hệ sau.
    Còn em, em chỉ coi mình là người thích Toán, còn yêu thì có lẽ chưa dám. Toán mang lại cách tư duy sáng sủa và mạch lạc. Toán là công cụ để tìm hiểu Vật lý, Hoá học, Kinh tế, vv. Và hơn nữa, Toán gắn bó với những người thầy người cô hết sức tận tuỵ mà em đã được gặp. Thầy dạy Toán là một trong những người em kính phục nhất, thầy ko chỉ dậy Toán, dạy cách tư duy mà cả cách sống, cách ứng xử. Thầy luôn tâm niệm rằng Toán học là đạo đức của cuộc sống: cuộc đời là một bài toán nhiều ẩn số, mỗi người đi một hướng riêng, giống như một bài toán luôn có nhiều cách giải, nhưng để tìm ra con đường nào ngắn nhất, đẹp nhất, mà ko gây lộn xộn hiểu lầm thì chẳng phải chuyện đơn giản.
    Vì thế, bác no-cry ơi, hãy sống với niềm say mê của mình!
  5. tanlangtu

    tanlangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ý tưởng hay đấy
    cứ mỗi tháng khoảng chục bài "đề ra kì này", có khỏang 3-4 bài cho THCS nữa (vì bõ này cũng đông dân cấp II) lắm
    -=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=--=
    Webmaster
    Email : tanlangtu@math.com
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng biết tui à? Té ra tui cũng nổi tiếng, hoặc là tai tiếng . Tui đã phải sửa cái thông tin cá nhân đi mà bác lại lôi tên tui ra Tui không giỏi đến mức dạy ở trường SPhạm đâu. Mà dạy ở đây thì lại phải học tiến sĩ nữa . Mà bác là ai vậy, có lẽ là tui đã từng biết. Tui cũng mong được 'chuồn' 1 chuyến như các bác để mở mang tầm mắt, nhưng ko được. Cho tui gửi lời thăm Tuyến. Không biết bác ấy dạo này thế nào. Bác kể chuyện của bác đi.

    To kittt: Cám ơn bác nhiều. Thực ra đôi khi tui trở nên như thế, ân hận, ấm ức, than thở. CHứ bình thường tui cũng vui tươi lắm, và rất tin tưởng ở tương lai. . Hy vọng sau này tui có nhiều học sinh như bác.
    Các bác mà cứ khen tui viết hay thì e tui ko lượng được sức mình mà nhảy qua viết tiểu thuyết mất. Đại hoạ, đại hoạ

    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 19/04/2003
  7. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác no_cry, anh Tuyến vẫn đẹp trai và học giỏi như xưa nhưng mà anh ấy không học Toán nữa rồi, anh ấy đi học Kinh tế để đất nước giàu mạnh để tạo điều kiện cho các nhà Toán học nghiên cứu Anh ấy cũng nhờ em gửi lơi hỏi thăm bác
    Hưởng ứng lời kêu gọi của bác no_cry em cũng kể chuyện cho vui. Hy vọng có thêm nhiều bác hưởng ứng kể "tự truyện" cho box nó xôm tụ.
    Hồi cấp 1 em lại tỏ ra có năng khiếu về Văn hơn. Nguyên nhân là nhà em có 1 kho sách lớn. Em không hay chơi bời nên chỉ nằm nhà đọc sách, đôi khi lại vớ nhầm phải ... truyện người lớn, đọc xong lại thấy đầu óc bâng khuâng. Điều này ảnh hưởng lớn đến cách tư duy của em sau này , nhưng chuyện này thì không liên quan gì đến Toán tính cả. Vâng đại khái là em viết Văn cũng tôn tốt nên lớp 4 được đi thi cấp ... quận, vào phòng thi có mỗi mình là con trai. Tất nhiên là em không được giải gì vì mải nhìn các bạn nữ. Năm ấy trường em có 2 anh lớp 5 đi thi Toán thành phố, chúng em nhìn họ bằng con mắt đầy thánh phục. Dạo ấy em chưa có ấn tượng gì lắm với Toán, giở SGK thấy mấy bài đánh dấu sao là sợ lắm không dám đụng đến. Sau đó lên lớp 5, làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm Văn không nhớ bao nhiêu còn Toán được 6, cô giáo bảo : "thằng này chuối Toán " Năm đó em cũng đi thi Văn nhưng cũng không được cái gì cả. Đại khái là lớp 5 em chưa biết gì về Toán cả trong khi hồi đó mấy đồng chí Thanhha với Yên lác anh họ chú King of God đã được giải ba giải bốn ghê gớm lắm.
    Việc em đến với Toán cũng khá bình thường không có điều gì đặc biệt cả. Tình cờ bố mẹ em nghe loáng thoáng nói ở trường Chu Văn An có lớp chuyên Toán cũng hay lắm nên cho em thi vào. Nếu lúc ấy các cụ nghe nói có lớp chuyên Sử chuyên Địa ở đâu thì giờ này em chắc cũng đang hì hục Sử Địa rồi Nhưng thi vào cũng phải "luyện" chứ. Thế là cả hè em ngồi luyện các tuyệt chiêu, kỹ năng cần thiết với một thầy giáo cực siêu là ... bố em. Em mượn cô giáo được mấy quyển đề thi thành phố, toàn quốc về làm cứ thấy ... dễ dễ. Hè năm ấy em thi vào chuyên Toán được 11 điểm, đúng điểm chuẩn. Thế là bắt đầu cuộc đời con gà chọi của em.
    Vâng hôm nay tạm thế em đi ngủ phát mai lại hầu chuyện các bác.
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Qua "ngày mai" rồi chưa thấy bác username tiếp.
    Help me!
  9. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Anh em đang luyện công, xin lỗi hẹn các bác cuối tuần vậy :)
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ái chà chà .. bác no_cry viết hay quá .. Mà bác đang học cao học chỗ nào vậy TH, hay SP, hay viện Toán thế?
    Hôm nay, bắt chước các bác, tớ cũng xin kể con đường đến với môi trường "gà chọi" của tớ ....
    Hồi cấp 2, tớ học trường làng - Vâng! Đúng mọi nghĩa của cái từ "làng" đấy các bác ạ. Một trường nho nhỏ của cái thị xã nho nhỏ, của một tỉnh nho nhỏ cách Hà nội khoảng 60 cây số (à, trong đây có bác nào dân Vĩnh phú không thì lên tiếng nhận bà con cái nào). Hồi đấy, tỉnh Vĩnh phú có mấy trường chuyên cấp 2 nổi tiếng như chuyên Sa đéc, chuyên Vĩnh lạc ... tớ ngưỡng mộ lắm, nhưng chẳng vào nổi. Ngay trong cái trường "làng" của tớ, tớ cũng chỉ vào loại thường thường bậc trung. Năm lớp 7, cô giáo chủ nhiệm (là cô dạy Toán) xếp tớ đứng hạng 3 trong lớp B của trường về Toán. Bố tớ thất vọng ra mặt! Thế là cụ quyết định hè năm lớp 7 cho tớ về Hà nội để một ông chú ruột kèm cặp xem có tiến bộ được tí nào không. Ông chú tớ ở quận Đống Đa lúc bấy giờ. Tính "cụ" cũng hơi lười - Ngại kèm thằng cháu nên mới tính chuyện xin cho tớ theo học lớp chuyên trường Bế Văn Đàn. Trong cơ quan bố tớ, có mấy bác, nhà ở Hà nội, và có con đang học chuyên Bế Văn Đàn - Nghe các bác ấy kể, về bố tớ dọa tớ tơi tả. "Cụ" bảo cái ngữ như tớ không lo học thì có mà đi xách dép cho người ta (À, mà hồi ấy lớp chuyên BVĐ có cô bé xinh lắm nhá .. tớ ao ước được xách dép cho nàng mà nàng chẳng thèm để mắt tới). Tớ nghe xong, tức khí lên, thế là đồng ý về Hà nội ở với ông chú nguyên một hè.
    Lúc ông chú tớ đem tớ tới trường, người ta nhất quyết chỉ cho vào lớp B thôi. Chú tớ thì có biết đầu óc thằng cháu mình còn "tăm tối" lắm đâu .. lại cứ nằng nặc phải nhất định xin cho nó vào lớp A (chắc để ở nhà "cụ" đỡ phải kèm thêm). Nói mãi rồi người ta cũng đồng ý. Nhớ buổi đầu vào lớp - Thầy giáo ra cho bài dựng hình. Tớ hì hục vẽ vẽ đo đo .. mãi cũng xong. Nhưng khoái kinh người - Thì ra lớp chuyên nó cũng chỉ có thế. Đến khi thầy giáo gọi một cậu lên bảng chữa bài ... "hắn" trình bày luôn một lèo 5 lời giải khác nhau - Tớ há hốc cả mồm ra nghe. Bọn chuyên nó đúng là "siêu" thật! Tới ngày hôm sau, lớp đại số, thầy ra bài "chứng minh rằng có vô số số nguyên tố". Thấy cả lớp ngồi im .. tớ thấp thỏm mừng (vì bài này hôm trước ông chú tớ mới chữa cho xong). Được một lúc, không thấy đứa nào động tĩnh gì, tớ hí hửng dơ tay. Chữa bài xong, lúc đi về chỗ người nó cứ "lâng lâng". Vừa ngồi chưa ấm mông thì có mấy đứa nhẹ nhàng bảo "thưa thầy, bài này hồi hè năm ngoái bọn em làm rồi ạ". À, thì ra thầy giáo này là thầy giáo mới nên bọn nó hơi "rụt rè" ....
    hì hì .. hôm nay tạm thế đã .. mai mốt rảnh lại kể tiếp với các bác ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"

Chia sẻ trang này