1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn yêu toán như thế nào

Chủ đề trong 'Toán học' bởi socialistme, 02/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, vậy em biết chính xác bác là ai rồi nhé. Bây giờ bác đang ngâm kíu tôpô à?
    Help me!
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tui học SP. Hôm nay vừa đi thi lại xong . Học thế thì mới gọi là học. À mà bác CXR này, chắc tui không quen bác rồi, cứ nhìn cái ảnh đại diện của bác là biết
    Tui nhớ là K49 có 1 cậu bé, be bé, xinh xinh, nghe bảo học giỏi lắm, tên là Mai ( , giống tên con gái quá ), chắc là bác username nhà ta rồi.

    Các bác viết hay ghê ( mà hay hay ko thì có quan trọng gì đâu nhỉ, mình có thi viết văn đâu ). Tui khoái đọc lắm, chứ đọc mấy cái kia mệt đầu quá. Tui chờ được đọc tiếp đây.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 24/04/2003
  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    hic hic vậy là bác no_cry lầm rồi!bác username ghê gớm hơn vậy nhiều.Bác ấy tên là Lê Thái Hoàng thì phải,từng đoạt 2 huy chương vàng toán quốc tế,bây giờ có lẽ đang học toán lý thuyết ở Pháp ở trường école polytechnique(ko biết em nói có đúng ko nhỉ?)
    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 23/04/2003
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thế thì là cậu bé đầu tóc loăn xoăn vậy.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. szia

    szia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ,vô đọc thấy hay quá cho em nói leo phát .Bác no_cry là đồng hương nhà em rùi ,em cũng ở Quảng Bình nốt .Hờ ,nghe tiếng bác đã lâu nhưng chưa găp vinh dự gặp tại em thuộc lớp bé (cùng tuổi với bác username ) .Bác no_cry có người yêu chưa vậy .
    Em cũng giống như bác no_cry hay bác username cũng gắn với văn chương hồi bé .Năm lớp 4 học chuyên toán nhưng mà học trong hè ,thấy con người ta đá bóng mà mình đi học chán quá em bỏ .Lớp 7 thì chuyên văn cho đến lớp 9 ,ham mê phết ,có thi quốc gia ,đề ra yêu căm chiến lạc như c. nên em trượt củ chuối .Lớp 12 có ôn tuần 2 buổi đi thi toán tỉnh ,thế nào lại lọt vô đội tuyển đi thi toàn quốc .Đề khó quá nên trượt nốt ,coi như có đi chợ 2 lần nhưng ko mua được gì .Ông bà già bảo đi học sư phạm toán nhưng chần chừ ,sau đâm đơn vô tổng hợp toán Sài Gòn ,vơ vẩn thế nào bây giờ học hoá .Chương trình toán trên đh thì xong rồi ,từ nay coi như ..mù tịt .Cái gì cũng biết ,rốt cuộc chẳng biết đếc gì .Nói yêu toán đam mê toán thì người ta cười cho ,chứ em rất khâm phục các thầy dạy toán và các bác dạy toán ,các bác trên đây thì giỏi ,em rất nể trọng như anh matek hay bác username .Chị no_cry em nghe tiếng đã lâu ,sau chị cũng có mấy chú khá năm em như chú Hoà (đã bị tâm thần ko biết hết chưa ) và cô bé gì Như đó (ban đâu em tưởng chị là cô này ) .Hồi em học trong đội nghe mấy thầy kể về chị nhiều ,hiện cô Lưu cũng là tốt nghiệp sư phạm VInh đang làm chủ nhiệm đội tuyển ) Gặp đồng hương nói nhảm tí ,bi bi các bác
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chào em
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Dân Quảng Bình có chị Thu đang làm nghiên cứu sinh bên viện Toán (có lẽ cũng đã xong), không biết bác no_cry có biết không ...
    Hôm nay tranh thủ kể tiếp con đường tới môi trường "gà chọi" cái ....
    .... Thế là tôi theo học lớp chuyên của trường BVĐ. Ngày ngày còng lưng ra giải bài tập. Nhiều lúc nghĩ "rõ khổ, sao lại đi tự đày đọa cái thân mình thế không biết". Giờ này bọn bạn tôi chắc đang mải miết với bao trò chơi thú vị của những ngày hè. Chiều chiều, sau mỗi trận đá bóng "nảy lửa", nhảy ào xuống đầm Vạc mà tắm một cái - Thú biết mấy.
    Lớp chuyên BVĐ giỏi thật - Đội tuyển Hà nội năm đó có 10 "đồng chí" thì 5 là của chuyên BVĐ. Tôi theo học được 2 tuần, ông chú tôi đã thấy tình hình có vẻ gay go, ngày nào thằng cháu cũng bứt tai gãi đầu vì chẳng làm được bài tập thầy ra về nhà. "Cụ" sợ thằng cháu "choáng" quá lại nhụt hết cả ý chí nên quyết định .. xin cho tôi vào luôn lớp chuyên của tỉnh Hà Sơn Bình. Chẳng hiểu ai giới thiệu mà "cụ" lại tìm được nhà thầy Đạm (thầy phụ trách lớp chuyên HSB bấy giờ), sau một buổi tới "kể hoàn cảnh" với thầy, tôi được thầy đồng ý cho vào học. "Khó khăn" chồng chất "khó khăn". Sáng sáng, tôi hì hục đạp xe vào tận Hà đông, học mấy tiếng, trưa về nhà, ăn cơm xong, chẳng kịp ngủ trưa đã lại phải lóc cóc tới trường BVĐ. Được cái là học ở lớp chuyên HSB, thầy ra 5 bài, tụi nó làm được 3, 4 thì tôi cũng phải làm được 1, 2. Ít ra là không bị "móm nặng" như ở lớp chuyên BVĐ. Cứ thế .. tôi theo học 2 lớp chuyên một lúc ... sáng thì ở Hà đông, chiều ở BVĐ ... cho tới hết hè.
    Quay lại cái trường "làng" của mình, vào năm lớp 8. Mấy tuần đầu, vì vẫn còn cái không khí của các lớp chuyên, nên tôi cũng chăm lắm, suốt ngày ngồi cày lại các số báo TH&TT thời những năm 60's. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, sau đó thì đâu lại vào đấy - Nghĩa là tôi lại trở lại với bản sắc vốn có của mình ... lười! Tuy nhiên, có lẽ nhờ mấy tháng học hè mà môn Toán của tôi quả có khá lên, tôi được cô giáo xếp vào đội tuyển của trường đi thi HSG thị xã. May mắn làm sao lại được giải và lọt vào đội tuyển thị xã đi thi HSG tỉnh ... Lớ ngớ thế nào, cả thị xã có mỗi mình tôi lọt tiếp vào vòng trong (nghĩa là trong nhóm 20 "tên" được thi tiếp vòng 2 chọn đội tuyển tỉnh đi thi HSG Quốc gia). Tôi đứng thứ 18 trên 20 thì phải ... nhưng cũng oai lắm rồi vì bọn còn lại toàn dân chuyên.
    Kể tới việc đi thi tỉnh đến giờ tôi vẫn còn thấy cảm động bởi tình cảm của các thầy các cô. Đầu tiên là việc thầy hiệu phó cho phép tôi ngày ngày được nghỉ học các môn khác, chỉ việc lên văn phòng ngồi học với thầy - Được thầy giáo "hắc" nhất trường kèm một một, bọn bạn tôi đứa nào cũng lắc đầu thè lưỡi, nhưng tôi thì lại thấy khoái - Đơn giản vì khỏi phải học mấy môn học khác. Tuy nhiên chỉ sướng được có mấy tuần, sau khi đi thi tỉnh về, tha hồ chép bài, và vùi đầu vào học ôn thi tốt nghiệp. Điều rất cảm động thứ hai là việc cả thầy hiệu trưởng lẫn thầy hiệu phó lọc cọc đạp xe cùng với bố con tôi lên tận Việt trì (hơn 30 cây số) nơi tôi tập trung thi HSG tỉnh vòng 2.
    Cái số tôi nó may mắn thì phải (hoặc có lẽ cũng nhờ có 2 thầy đi theo động viên tinh thần) ... chả hiểu thế nào mà có mấy "đồng chí" đứng trên tôi sau vòng 1 lại làm bài vòng 2 không tốt .. và thế là tôi trồi lên đứng đúng thứ 10 - Đội tuyển tỉnh chọn vừa tròn 10 "nhân". Sướng quá là sướng, hôm nghe tin, tôi phóng vọt ngay về nhà (đứt cả dép) miệng la oang oang đòi mẹ tôi mổ ngay con gà "sống thiến" mà "cụ" nuôi chờ Tết để "ăn mừng".
    Tất nhiên là kết quả thi HSG Quốc gia của tôi, chả phải nói, người ta cũng đoán ra ... tôi chẳng được cái "giải rút" gì. Tỉnh tôi năm đó có một giải nhì và mấy giải ba thì phải. Nhưng điều quan trọng hơn cả là nằm trong đội tuyển tỉnh thì được phép thì vào chuyên của Bộ đặt tại TH và SP (hồi đó không như bây giờ, ai muốn thi thì thi). Chừa ra 10 suất cho đội tuyển Hà nội, còn lại những gần 40 suất (năm ấy 2 lớp chuyên Bộ lấy vào gần 50 người) ... nên tôi cũng "giật" được một chân. Đội tuyển tỉnh Vĩnh phú đỗ 5 người, 2 vào TH và 3 sang SP. Tôi và "đồng chí" Lê Hoài Anh, thần đồng của tỉnh Vĩnh phú thời bấy giờ, lọt vào TH.
    Và thế là con đường luyện "gà chọi" của tôi bắt đầu .....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 28/04/2003
  8. Friedman

    Friedman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bác nào có ảnh của cậu bé tóc quăn này post lên cho em anh ngó với.
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhưng ko biết có phải là hắn ko .Tại thấy ko quăn gì cả
    Bác CXR kể tiếp nhanh bác để em còn đọc chứ mỗi ngày bác làm một ít thì em chết
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ơ .. tớ kể xong rồi .. chuyện đến đấy là hết .. tớ vào luyện "gà" .. hihihi .. mấy năm sau thì toàn vò đầu bứt tai và thi cử .. chả có gì để kể hết ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"

Chia sẻ trang này