1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn yêu toán như thế nào

Chủ đề trong 'Toán học' bởi socialistme, 02/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Luyện gà ở tổng hợp chắc là kinh khủng bác hè, đầu với tai của bác ko hiểu bây giờ ra sao . Mà bây giờ bác đang làm gì? Bác làm ở viện Toán à? Tui có quen cô Thu và qua đó chơi 2,3 lần. Ngày xưa định xin theo thầy Khoái học về mật mã nhưng sau ko chuyển được chuyên ngành.
    Tranh thủ nhờ vả bác cái , bác có phần mềm Latex ko ? À mà bác hiện đang ở VN hay nước ngoài???
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác có thể tới viện Toán mượn mọi người cái đĩa cài chương trình PCTeX4 .. vừa nhỏ, vừa nhanh gọn, lại có thể đánh cả tiếng Việt đấy. Nếu connection của bác tốt thì download miktek ở CTAN (bác vào http://www.ctan.org/tex-archive/CTAN.sites xem cái list các host của CTAN) là hay nhất (mấy chục MB lận), sau đó sử dụng những chương trình soạn thảo free như WinTell hay TexNicCenter (tớ dùng cái này .. tốt lắm).
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  3. GiacMoXanhLam

    GiacMoXanhLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chết nha, em bắt được quả tang đang nói xấu "cụ" sau lưng nhá! Bây giờ phải tính xem nên đòi tiền hối lộ bao nhiêu thì vừa đây.
  4. Friedman

    Friedman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em địa chỉ, em gửi đĩa tặng bác.
  5. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    bác Friedman ơi bác gửi cho em với được ko ạ?
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng quá, xin cảm ơn bác. Tui gửi địa chỉ qua PM nhé.
    To CXR, ko trồng mà mọc, già rồi còn ham chơi : Cám ơn bác. Tui cũng đã mua đĩa CD trắng lâu rồi, định qua viện Toán nhờ ghi hộ nhưng ko quen ai ở đó cả
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Thì bây giờ quen anh CXR rùi mà chị Nguyệt .Em nghĩ chị nên đến tận nơi lấy đía CD thì hay ,qua bưu điện híhíhíhí .........anh CXR phản đối đấy

    ================================================
    Phải xinh mới yêu .Không xinh quyết không yêu (cho dù đang ế )

  8. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác hôm nay em mới có dịp để kể tiếp câu chuyện. Bác CXR kể chuyện gì ít thế, vào tổng hợp bác học hành thế nào, luyện chưởng ra sao v.v bác phải kể chứ. Đoạn "hậu gà chọi" của bác thì anh em đọc bên du học nên đã biết.
    Lần trước em kể chuyện đến đâu rồi nhỉ ? hình như đến đoạn được vào gà chọi lớp 6. Vào học gà chọi em vừa mừng vừa sợ. Mừng vì mình được học trong môi trường mới, thày giỏi bạn giỏi, hẳn trường chuyên lớp chọn đâu phải trường làng củ chuối như ngày xưa nữa. Sợ vì tụi bạn thằng nào cũng giỏi, mình thi vừa điểm chót làm sao bật được bọn nó.
    Bây giờ nhó lại thời gian học lớp chuyên cấp 2 thấy rất thú vị, không hiểu sao nhà nước lại dẹp chuyên cấp 2 đi ( tuy nhiên bây giờ vẫn có các hình thức lớp "Toán tăng cường", "Văn tăng cường" công nhận người Việt mình có nhiều cái sáng tạo ). Học chuyên Toán tất nhiên được học nhiều về Toán rồi, toàn cái hay cái lạ mà bọn lớp thường không biết, tuy nhiên các môn khác cũng được dạy dỗ tử tế lắm, Văn Sử rồi Nhạc Hoạ đầy đủ cả, hồi đó em cũng khá thích môn vẽ, nhưng hồi đó toàn vẽ nhà cửa mặt trời hoa lá chứ không vẽ người mẫu khoả thân như bây giờ
    Trong suốt thời gian học cấp 2 người giúp đỡ em nhiều nhất chính là bố em. Khác với bác CXR có phụ thân, thúc thúc bá bá đều là võ lâm cao thủ, bố em không làm gì về Toán cả dù cụ rất thích KHTN, cụ kiếm cơm bằng dịch sách. Cụ thường xuyên giúp đỡ em làm bài. Nhiều lần em lên thể hiện trước lớp giải những bài Toán khó kinh hồn khiến bọn bạn trợn mắt mà không biết rằng ... đó là lời giải của bố em nghĩ ra sau một đêm trắng.
    Dạo đó em cũng không máu me gì lắm với Toán, tuy cũng thích đọc sách nhưng chẳng có gì nổi bật cả. Thỉnh thoảng cũng đi thi tiếng Anh cấp.. quận và tất nhiên là không ăn thua gì. Hồi đó quận Ba ĐÌnh có 2 lớp chuyên Toán, một ở trường Chu Văn An còn một ở Giảng Võ, năm nào đến hẹn 2 lớp lại gặp gỡ đấu một trận thư hùng trong cuộc tranh tài cấp quận. Và năm nào cũng vậy, phần thắng thuộc về lớp bên kia, bọn chúng luôn thắng tuyệt đối nghĩa là ẵm cả giải nhất nhì ba, bên CVA toàn trắng tay. Cũng có năm lớp em rùa rùa được cái giải 3 nhưng năm sau các nghĩa sĩ lại về tay trắng. Thầy giáo bên kia trước cũng dạy anh Ngô Đắc Tuấn. Và năm nào cũng vậy giải nhất đều thuộc về một tay bên kia nghe nói cực kỳ cao thủ. Bọn GV thằng nào cũng khoái chí lắm.
    Cho đến hè lớp 8 em mới cảm thấy chim cú, mk chúng cũng là người chứ sao năm nào cũng bóp anh em thế được, thế là em mới mở sách luyện công, hết hè luyện hết vài quyển bí kíp thấy mình tự tin hơn hẳn. Em phát hiện ra nhiều điều thú vị trong Toán mà trước nay sao mình không biết. Em cũng bắt đầu đọc báo TH và TT từ ngày đấy ( chứ dạo trước thì cho không cũng chẳng thèm lấy ). Trong trận tái chiến năm ấy quân ta thắng to, thi 2 vòng đều đánh cho bọn kia không còn mảnh giáp, cao thủ bên kia đnàh ngậm ngùi ôm giải 3 còn em thì được... giải nhất. Trong "thập đại cao thủ" của quận Ba ĐÌnh đi thi thành phố có 8 chú CVA còn GV được có 2. Em tự tin lắm, bảo kiểu này chiến lên thành phố rồi toàn quốc cho bọn nó sợ, đã lâu lắm rồi trường CVA không có giải toàn quốc. Năm trước CVA có một cao thủ mạnh lắm, nhất quận rồi lên thành phố trượt chỏng vó, hắn tên sáng láng gì đó mà nick trên này là kechandoi, cũng hay vào đây đọc bài
    Nhưng đời ai học được chữ ngờ, thi thành phố vòng 1 nhìn đề cứ thấy dễ dễ mà tính lại sai hết, được có 7 trên 20, mấy lão thầy chấm máy móc thật. Em cũng được vào vòng 2 nhưng mà đề... khó quá không nhằn được. Vậy là mơ mộng tan tành. Năm đó Hà Nội có cao thủ Mai Thanh Bình, hắn hay giải bài trên báo THTT, giờ không biết lưu lạc phương trời nào. CVA có một cô bạn được đi thi toàn quốc nhưng cũng không được giải giếc gì cả. Phải đến khoá sau em CVA mới có 1 người được giải toàn quốc, đó là chú Hoài, chú này về sau cũng quốc tế nhưng chắc giờ không toán tính gì nữa.
    Vâng thế là em không được giải con khỉ gì cả, nhưng vẫn luyện công để chuẩn bị thi vào lớp 10.
  9. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Hoàng kể nhanh nhanh để em đọc .
    Văn bác thế cũng khá đấy ,dễ hiểu ,chả biết ngày xưa tống kết văn mấy phẩy
    Kể nhiều vào nhé ,chi tiết vào để anh em đọc .
  10. quangvinht2

    quangvinht2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại vô số dãy có vô số số tự nhiên liên tiếp là hợp số?
    tôi giả sử bạn nói đúng.thế thi có số N mà N;N+1;N+2;...;N+n;...có vô hạn phần tử đều là hợp số?(n nguyên dương tùy ý)vì đang xét dãy con của tập các số tự nhiên mà có vô số phần tử nghĩa là lực lượng tương đương N(đếm được).như vậy tập các số nguyên tố là hữu hạn???

Chia sẻ trang này