1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn yêu toán như thế nào

Chủ đề trong 'Toán học' bởi socialistme, 02/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Oh .. hôm trước không thấy cái msg của bác no_cry .. Tôi hiện nay không ở VN bác ạ. Bác chắc nhận được chương trình của đồng chí gì đó rồi. Sau nay, khi nào tôi về, bác có cần mượn gì bên viện, bác cứ sang nhé ....
    Tôi chơi khá thân với chị Thu đấy .... Chả hiểu sao lại cứ thích dân xứ "bọ" .. hì hì ...
    Bác username kể tiếp đi .. chuyện bác hay đấy .. còn chuyện tớ luyện "gà" thì chán .. tối ngày hết nội công tâm pháp rồi tới quyền chưởng .. chả có gì hay cả ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 11/05/2003
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Híc híc thế ko có ai giúp em với à?
  3. stupid_handsome_boy

    stupid_handsome_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'ang 'ỏằc hay sao tỏằ dặng hỏt ngang xặặĂng BĂc không khóc, xặặĂng rỏằ"ng và cĂi tên 'Âu hỏt rỏằ"i.
    [​IMG] [​IMG]
  4. sieunhankakalot

    sieunhankakalot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng quá, xin cảm ơn bác. Tui gửi địa chỉ qua PM nhé.
    To CXR, ko trồng mà mọc, già rồi còn ham chơi : Cám ơn bác. Tui cũng đã mua đĩa CD trắng lâu rồi, định qua viện Toán nhờ ghi hộ nhưng ko quen ai ở đó cả
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
    [/quote]
    Em cũng dang làm ở viện đây.
    Đưa đĩa CD em ghi cho.
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé. Mình mua rồi, không những mua mà còn quảng cáo cho mọi người nữa. . Đợt trước hay qua viện Toán lắm, không biết sieunhankakalot là ai nhỉ. Bây giờ no_cry về QBình dạy rồi.
    Bác CXR chắc bây giờ về VNam rồi hả. Hôm trước vô Viện đến nhòm ảnh bác một cái mà không ngờ bác đề phòng cẩn thận quá, chẳng thấy dung nhan đâu cả (chắc xấu quá ). Thầy HHV phản biện em hôm bảo vệ đấy bác ạ.
    Chúc cả nhà mình một năm mới nhiều hạnh phúc và thành công.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  6. matek

    matek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chúc cô giáo một năm mới hạnh phúc!!!
    Matek
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, vì lời chúc và vì cả cái link nữa
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Mấy lâu bận quá không vào đây nên không thấy để chúc mừng tiến sĩ trẻ của mảnh đất miền trung, bác no_cry nhà mình. Chúc mừng bác đã kết thúc mấy năm nhổ tóc.
    Tôi vẫn chưa về VN bác ạ. Về rồi thì đã kí sưng đầu bác vì cái tội gọi anh Hải bằng thầy mà không chịu gọi tôi như rứa ..
    Nhận tiện chúc mừng năm mới Box luôn ..
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, xin đính chính ngay: em mới thạc sĩ thôi, nước mình đang phổ cập cao học ấy mà. Em mà là tiến sĩ chắc nổi tiếng lắm vì em chưa đến nỗi phải nhổ tóc như bác đâu. . Bác cũng biết nói tiếng QBình hả, giỏi ghê.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  10. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Về các thứ chủ đề khác tớ viết rất nhiều chữ, nhưng với cái chủ đề này thì chỉ cần rướt chi là ngắn thôi:
    Tớ thích toán là vì đầu óc tớ chậm chạp nhưng lại dễ bị buồn chán nếu không có việc gì để nghĩ và mất thời gian để nghĩ mà nghĩ mãi không ra.
    ------------
    Kể ra toán học là một ví dụ rất cụ thể cho phép biện chứng: nó là thứ trừu tượng nhất- tưởng như không có cách nào để hình dung ra đồng thời là thứ cụ thể nhất- như thể sờ thấy lấy được. Đối với một dạng đầu óc có hạn (ví dụ điển hình là tớ) thì nó cực trừu tượng (nguyên nhân làm tớ thích) nhưng với những tay thật sự giỏi thì (trong chuyên ngành của hắn) chả có một cái gì là không cụ thể- giống như việc nếu hắn tự tát vào má hắn đánh bộp một cái thì hắn sẽ cảm thấy đau ngay tắp lự.
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.

Chia sẻ trang này