1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bằng hữu giúp tại hạ trả lời mấy câu hỏi với.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Các bằng hữu giúp tại hạ trả lời mấy câu hỏi với.

    Dear my friends.
    My working is to invite some people to interview about the social issues : Help children, the poor... have some Questions need to be answered quickly . Help me! Think over and reply me as soon as possible.Pls Explain clearly how and why you consider it important in yr life.
    1. tell me Your most significant experience in your life
    ( if relating children sponsor, helping the poor is more important, considerable)
    2: Explain 5 values that you consider the most important in your life and work
    Thanks you so much.




    Không dính dáng gì tới kiếm hiệp nhưng đây là chỗ thân tình hi vọng các huynh đệ giúp đỡ. TC và bang chủ nể tình tại hạ vô trả lời giùm nhé hí hí.




    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ


    Được chulai sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 03/10/2003
  2. trituc_trichi

    trituc_trichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tra loi tieng viet hay tieng Anh vay huynh? gui cho huynh hay la gui len dien dan nay? bai hay co thuong gi khong?
  3. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ tứ nhãn cô nương có lòng. Anh Việt không quan trọng. Nếu cô nương không phiền xin cứ gửi lên forum cho mọi người cùng thưởng lãm. Đa tạ đa tạ.

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Vội về nhà nấu cơm (mấy hôm nay tu tỉnh chăm ngoan) nên không có thời gian nhiều, TIO xin trả lời cấu 1 trước.
    Kinh nghiệm đáng kể nhất trong cuộc đời 21 năm 8 tháng của TIO là việc làm một người chị bất đắc dĩ. Chú dì đi nước ngoài, bỏ lại con bé mới lẫm chẫm tập đi cho mẹ TIO trông nom. Lần đầu tiên trông em, mải đi tìm đồ chơi, TIO để em ngã vồ vào cái phích. Mẹ về, ăn một cái tát, cái tát đầu tiên trong đời (trước đó không phải là không bị đòn, nhưng toàn đánh roi vào mông đít chứ chưa bị hằn 5 ngón tay lên má bao giờ). Đến bây giờ, vết sẹo do bỏng vẫn còn ở bắp chân con bé em, chẳng biết mỗi lần mặc váy nó có oán TIO không nữa.
    Đấy, kể lan man như thế này thì viết bằng tiếng Anh làm sao được!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  5. trituc_trichi

    trituc_trichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hứa hẹn đã lâu mà bây giờ mới trả lời Chu huynh đây
    uhm, có lẽ điều đánh nhớ nhất mà tôi đã trải qua là khi tôi đến thăm một trại trẻ bại não. Từ trước tới nay, tôi vẫn nghĩ rằng mình có thể giao tiếp khá tốt với nhiều hạng người . Tuy nhiên, khi tôi bước vào trại trẻ bại não đó, tôi cảm thấy mình vô cùng vụng về, có vẻ ngu ngốc nữa! Bọn trẻ có não bộ kém phát triển, bởi vậy đối với chúng, nụ cười thân thiện, các trò chơi, lời lẽ hoa mỹ...hòan tòan chẳng có ý nghĩa gì. làm cách nào để chúng tôi có thể thực hiện mục đích chuyến đi ngày hôm đó, là đem lại cho các em một ngày vui, nếu như không thể hiểu các em?
    Dù sao thì chúng tôi cũng cố thử. Tôi không thể nói rõ chúng tôi đã làm như thế nào , nhưng tóm lại là sau đó, chúng tôi đã có một khỏang thời gian vui vẻ cùng nhau. Cả các cô bảo mẫu cũng thừa nhận rằng hôm đó các em rất vui.
    Tôi coi đây là một trải nghiệm đáng nhớ nhất của mình, vì nó giúp tôi hiểu rõ một điều rằng :chúng ta có thể giao tiếp, thông hiểu với bất kỳ ai, miễn là có một tấm lòng. Nghe thì có vẻ cũ mòn, nhưng thực sự là chỉ có thể hiểu nếu đã trải qua.
    câu thứ hai của Chu huynh có vẻ phức tạp nhỉ . Theo tôi thì 5 điều quan trọng nhất là : tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, sự lạc quan (bao gồm cả lòng tin và hy vọng) , tình yêu (nói chung) và lòng tự trọng

Chia sẻ trang này