1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BỒ ƠI!ĐÂY LÀ CÁI GÌ THẾ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sutudienanh, 30/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    CÁC BỒ ƠI!ĐÂY LÀ CÁI GÌ THẾ?

    Trời lại gió!và tôi lại muốn viết!nghiệp viết cũng khó và cũng thú vị lắm!ko biết Linh có đọc được những dòng chữ này ko?............TextText
    "Khi cơn gió đầu tiên của mùa thu bắt đầu thổi thì cũng là khởi nguồn cho mọi điều ước!mỗi chiếc lá là 1 niềm hi vọng..."sau này trong những đoạn văn kiếm sống tôi đã viết thế,lấy kỉ niệm để thành đồng tiền!(...)tôi biết ....chắc em còn nhớ ngày xưa....những ngày nổi gió ,ta cùng nhau xoay tròn dưới những chiếc lá,đôi mắt long lanh,đôi tay đuổi bắt những chiếc lá,và ước!ước những điều mà trẻ con yêu thích nhất!....và để rồi sau đó,khi trời thu ko nổi gió và những điều ước cũng rời bỏ ta khi tuổi thơ rớt lạ!,em chợt nuối tiếc điều ước của mình:bức ảnh hạnh phúc gia đình tan vỡ!có chiếc lá mong manh nào kham nổi sự đau đớn đó....!
    rồi hôm nay....tôi một mình lang thang trong đêm!mưa nhảy nhót,ko có gió chỉ có mưa rầm rì,em đã bỏ tôi đi xa,tôi đã thề 1 ngày nào đó cùng em tìm chiếc lá xưa trong chính mình vậy mà.......mưa ấm ,mưa cũng lạnh..."chiếc lá "thì ướt và lúc này cũng rễ rách lắm.......cái gì sẽ làm ra lá để ước đây!..........

    tuan
  2. ForLuna

    ForLuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cái tụi Ét Ka Đê A vào đây lắm thế nhỉ ! Chào nhá !


    Ơi trăng sáng sáng sáng !!!
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Không phải cư thấy dân SKĐA là mắt sáng lên đâu Ya nhá !
    Mà sutudienanh học khoa nào thế ?

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em có biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  4. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu khi kỉ niệm chợt ùa về!tôi chỉ viết cảm xúc nhất thời của mình thôi!cho đỡ nhớ...cho nguôi ngoai nỗi cô đơn!mùa hè rồi đó,nhưng lòng tôi thì lạnh lẽo.....híc....cầu mong cho lòng con ấm lại khi... Kết qủa đề hôm nay về con số con đa mơ!A MEN !hìhì......này các bồ ơi!tui mới tham gia nên còn bỡ ngỡ lắm,có gì xin chỉ bảo nhé!này nguyệt ca!tui theo nghề viết lách đó mà.Nghề này bạc lắm....nhưng chót đam mê rồi.....híc....ko dứt được! phải ko yasunari_bạn đồng nghiệp của tôi!
    tuan
  5. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chỉ bảo thì hổng dám đâu, chỉ xin góp ý nhỏ thế này thui:
    Nếu you mới định hoặc mới "theo nghề viết lách" thì chắc cũng chưa đam mê đến mức...chót vót đấy chứ? Còn nếu đã trót đam mê thì có lẽ cũng nên "viết lách" cẩn thận hơn một chút nhể (VD: coi lại bài mình viết xem chính mình đã ưng ý hay chưa trước khi post hay đăng trên sách/báo nào đó í mà, có khả năng có chữ nào sai chính tả hoặc gõ thiếu dấu/sai dấu,v.v...hay không chẳng hạn, vì những bài viết vội quá thường khó tránh khỏi có những sai sót không đáng có.)
    lehongphu@ttvnonline.com
    Được sửa chữa bởi - lehongphu vào 31/05/2002 23:54
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khề khề khề ! Đừng bắt bẻ tay đồng nghiệp của tui tội hắn ra . Hắn viết cũng hay nhưng điểm chác chả thể cao nhất lớp chỉ vì hai tội : chuyên môn nợ bài cả tháng & viết cẩu thả .
    Mà này lão Juttô , cái bài tập của Ruồi thế nào ? Điểm ? Dạo này túng tiền rồi hả , nên mới online như ăn cướp thế ?
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  7. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là "góp ý nhỏ" rùi mà, ai "bắt bẻ" gì đâu. Nếu thấy đúng và xài được thì rút kinh nghiệm, không thì thôi chứ có ai bắt buộc gì đâu. Bộ góp ý như vậy khiếm nhã quá hay sao???
    lehongphu@ttvnonline.com
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , khịt khịt !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 02/06/2002 19:27
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ừ , mình không bắt bẻ nhau nữa .
    Grrừ . Júttô , tội to đấy ! Đem chuyện riêng của bạn bè đi chim lợn ! Mai đi học biết tay nhau .
    Không biết lão có đem nó vào mục Chim lợn của KTX.cib không đấy ?
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  10. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    uh! ai góp ý ,chửi tui thế nào thì tui cũng nhận mà,là con người thì ai chả có điểm yếu điểm mạnh!bạn hãy chỉ cho tôi ai là ngưòi hoàn mỹ?nắng đẹp thế còn có lúc ennino,gió mát vậy còn có lúc cuồng phong...huống hồ tui là người chả có gì sất!ko tiền, ko tình,và chỉ có ước mơ....
    tuan

Chia sẻ trang này