1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bộ truyện tranh nên đọc

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    các bộ truyện tranh nên đọc

    Mới
    1)slamdunk : nói về bóng rổ và các chàng trai cấp 3.....đọc cực kỳ vui...hay ....(******)
    2)THÁM TỬ ENZI: dạng trinh thám nhưng chủ yêu là phân tích tâm lý..hay và rùng rợn...ko có những suy luận hết sức phy lý (****)
    3) tay kiếm kensin: monhon đã giới thiệu rùi ...rất hay ...(****)
    4)chim lửa : chuyện này đầy triết lý..đọc xong thấy mình già đi thấy rõ..hay ..hay thật nên đọc dù có thích truyện tranh hay ko.
    5)Nhất duơng chỉ (yuyu hanky sho): cái này là truyện tủ của Hải đó...quánh lộn nhiều nhưng đấy ý nghĩa......mới tái bản


    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Cu Bin : Truyện này nói lên suy nghĩ rất con nít ranh trong thời đại mới mở cửa ! Muốn coi ra tiệm sách cũ mò tìm mà mua !.
    Cậu bé rồng : Ai khoái Tam Quốc Chí thì mê tít truyện này ! Cốt truyện là một cậu bé khoái Tam Quốc Chí bị đưa về quá khứ ngay đúng thời Tam Quốc Chí và nghiễm nhiên trở thành quân sư Rồng......Chỉ tiếc là thời điểm xuất bản hơi bị lộn xộn.
    Hội mắt nai : Chuyện tâm lý xã hội tình cảm nhiều tập của Nhật Bản do 1 chuyên gia tâm lý viết , phản ánh tâm lý tuổi mới lớn ở bên ...... Nhật !
    Subasa : Hic ! Truyện tranh về bóng đá của Nhật một thời làm say đắm trái tim của nhiều chàng trai qua những phá sút " Lái bóng " hay " Sấm Sét " Thần kì đến mức khó tin .
    Jindo : Lại truyện tranh bóng đá với những pha gây cười do diênc xuất của nhân vật chính Jindo gay nên , coi truyện này cấm ăn hay uống kẻo bị sặc .
    1/2 Ranma : Hồi trước là cậu bé giỏi võ . Truyện nói về 2 cha con bi rơi xuống hồ đã bị ếm phép thế là khi gặp nước lạnh cậu con lại bị biến thành con gái còn ông bos biến thành con gấu trúc de sương cực kì .
    Teppi : Gồm 2 phần : Phần 1, Hắn ta trong rừng rú mới ra cuối cùng trở thành 1 cao thủ đánh kiếm , truyện hay do những pha gây cười của hắn , chính xác là sự thù dai của hắn mới đúng.
    Phần 2 : Con người ấy đã hoàn lương và có ước mơ sẽ là 1 tay gôn cự phách cỡ Tiger Wood . Dỡ hơn phần 1 nhiều .
    Còn nhiều nhiều nữa nhưng thời gian không cho phép . Hẹn gặp lại kì sau >

    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ghi chú : bộ hội mắt nai mà TNCD giới thiệu đối với tui là cực kỳ ....các bộ khác tuơng tự như vậy ,..cũng ...... tuơng tự....
    các bộ TNCD giới thiêu chỉ có bộ chú bé rồng là rất hay nhưng xuất bản cực kỳ lộn xộn ,bộ teppi phần 1 thì hay ...phần 2 thì siêu .......
    nếu các bộ chuyện cũ thì Hải nghĩ..(chỉ là tui nghĩ) đọc chuyên tranh của châu âu hay hơn các bạn ah....
    ví dụ : tin tin ,lucky luck,donald and friends,...v,...v có bộ tể tuớng iZnogoud hoặc bộ atetrix anh OXbelix thì cực kỳ vui nhá

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế

    Được HTung sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 20/10/2002
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hội mắt nai nhảm nhí ở điểm nào ? Phihai@ yêu dấu ! Cuốn truyện này khi coi nói lên điều gì nhỉ ? Với lại từng câu truyện riêng là từng trường hợp chứ đâu phải trường hợp nào bạn cũng áp dụng cho bạn thì sao thành công ! Đừng lấy thất bại của mình mà trách người khác ! Với lại đó là bên Nhật mà sao phong tục với cách suy nghĩ của họ giống với mình chứ !
    Teppi phần 2 nhảm nhí ở điểm nào nhỉ ? Bạn có đi đánh gôn không ? Bạn có thích đánh gôn không ? Chắc là không rồi ! Vì đây là cuốn truyện nói về môn đánh gôn mà ! Bạn không thích nhưng những người khác thích thì sao !
    Nhìn thấy subasa và Jindo bị chê là nhảm nhí thì chán bạn thật ! Chẳng lẽ TNCD@ phải nói là bạn không thích đá banh à ! Vậy bạn nghĩ sao về những cú sút của Koeman hay Carlos nếu đem so sánh với cú cọp tát của Kojiro thì sao nhỉ ? Biến ước mơ thành hiện thực mới hay bạn à !
    Ôi mà nói nhiều để làm gì nhỉ ! Tóm lại truyện tranh coi để giải trí mà ! Bạn không thích coi thì đẻ người khác coi chứ .
    KHÔNG BIẾT THÌ IM CHO NÓ CAO THƯỢNG
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe em đề nghị các bác hãy quay lại với Bản sắc văn hoá dân tộc, đi mua bộ Thần Đồng Đất Việt về đọc.Không thấy hay em trả lại tiền hehe.............

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  6. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    hehehhehehe. theo tui thay thi TNCD@ noi rat la dung do heheheh. tai vi tui cung hay thich doc truyen tranh lam mu`h nhung truyen tranh mu`h TNCD@ dua len la` tui deu thich doc het hehehehehehehe
    Do you wanna drive with me or die??????? Andy
  7. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    anh ấy vẫn như ngày nào, cũng may là cái hình đại diện jindo của mình nó kô lên được, nếu kô lại bị nói là cái đồ dở hơi vớ vẩn rồi hehe... nói thật nhá... tớ mà như TNCD là có thằng ăn bạt tai rùi hehe... hiền thật (ê ê, kô phải là tớ khích đâu đó nhe)
    Nothing impossible
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    thui ..tớ ko nói nữa ..các bác lại chửi cháu
    các bác nói mấy truyện đó hay thì ...cháu nói thật hoỉa mấy bác lớn tuổi tý đi ...
    thật chuyện tranh cũng có nghệ thuật của nó...giải trí là phần lớn ..nhưng giải trí thế nào kìa http://www.ttvnol.com/forum/t_116794---> muốn bít hụi mắt nai thì vao đây đọc nhá.....xen coi Hải nói gì và các bạn cứ mua về đọc thì biết
    còn jindo có thể vao mấy web của Nhật xem nó đánh giá truyện tyranh nó ra sao và tác giả của nó cđuợc đánh giá như thế nào
    subasa là truờng hợp đạc biệt : tui cũng rất mêv coi subasa và cũng ko nói nó nhảm..nhưng trình bày hơi bị xạo (đúng ra lá quá xạo)
    teppy phần 2: ko hay ko dở nhưng so với những gì viết ở phần 1 thì đúng là nhảm
    phần 2 ko phải do tessuya chiba viết ..và cung chả co liên quan gì đến phần 1...đọc cũng dễ thấ tác giả cũng chả hiểu gì lắm về gon ..các chi tiết ko thật
    muốn đọc chuyện đá banh th2i mua cuốn ước mơ vô địch mà coi ...bê nguyên tình hình đội nhật năm 94 vào..đọc ko chảy nuớc mắt tui chịu thua
    có nhắc đến NAkata đó kể cả ONO ( cà hai lúc đó đều là cầu thủ trẻ ) đọc ừa hay vừa có thật

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  9. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    haha, uh, mọi người ai cũng con nít cả, có mày là lớn thôi, bộ mày nghĩ mấy cái truyện của mày là có thật hả...uh... chắc là thật rồi... thôi...thôi... tao kô có chơi với người lớn đâu... mày thích chơi với người lớn thì biến đi chỗ khác mà chơi... với tao đọc truyện tranh là giải trí... cho cười để mà giải toả nỗi căng thẳng thôi... chứ kô có đủ thì giờ rảnh rõi ngỗi ngâm cứu suy nghĩ vô mấy cuốn truyện tranh đâu... còn muốn ngâm cứu thì tao lôi tiểu thuyết, truyện ngắn ra mà đọc.... mà còn nữa... truyện tranh cuốn nào cũng nổ tới bến hết... mày đứng có lôi ra mà nói... anh em muốn giải trí post lên thôi, kô thích thì ngậm cái miệng lại... đừng có ở đó mà bình phẩm
    Nothing impossible
  10. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    à còn nữa, bạn bè tao báo trước... liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng đi...
    Nothing impossible
    [red]đừng có nóng tính quá chứ Javel... dịu xuống nào[/red]
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 21/10/2002

Chia sẻ trang này