1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bước thành lập một nhóm black metal m/

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Orion-Dust, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Các bước thành lập một nhóm black metal m/



    Làm cách nào để lập nên một nhóm Black Metal của riêng mình ?

    Khởi nguồn từ Na Uy những năm cuối thập niên ''''80, black metal hiện đang được coi là một thể loại phát triển "màu mỡ" nhất trong thế giới metal underground với hàng chục nghìn ban nhạc lớn nhỏ đang mọc lên như nấm sau mưa tại hàng trăm quốc gia. Black metal đang lôi cuốn được một số lượng tín đồ đông đúc ( ít nhất là trên các forum nhạc rock ), những người sẵn sàng dùng đủ mọi thứ vũ khí từ ngôn từ cho đến tay chân để bảo vệ cho chân lý thiêng liêng của dòng nhạc này.

    Bạn không muốn đứng ngoài thời cuộc ? Bạn không muốn trở thành kẻ lạc lõng trong thế giới đen tối, quỷ quái của black metal ? Hãy tìm ngay cho mình một album thuộc thể loại này , yên tâm đi, không khó tìm lắm đâu, nếu bạn không mua được ngoài hàng CD thì hãy chịu khó lên mạng search rồi tải về, rất nhiều. Bạn đã là một fan của black metal và muốn trở thành một trOO kVlt ( tín đồ thực thụ ) ? Vậy thì hãy thành lập một ban nhạc black metal của riêng mình ! Hãy làm theo những gì mà cẩm nang này chỉ dẫn, bạn sẽ thành công !

    Chú ý ! : Trước khi làm theo những chỉ dẫn này, bạn cần có một cuộc sát hạch nhỏ với bản thân xem đã hội tụ đủ điều kiện để trở thành một real blackmetal-head chưa, rất đơn giản nhưng đừng bỏ qua bước này !

    1 - Hãy đứng trước gương và soi thật kỹ xem...

    2 - ...trông bạn như thế nào ? Nếu bạn có một thân hình gầy, xương xẩu và cao lêu nghêu thì OK, còn nếu không thì hãy áp dụng cho mình một chế độ ăn kiêng hợp lý. Thực tế đã chứng minh, nếu bạn quá béo thì bạn sẽ không thích hợp cho một ban black metal thực thụ !

    3 - Tốt nhất là bạn nên có quốc tịch của các nước trên bán đảo Scandinavi, quê hương của black metal. Nếu không thì các nước gần đó, thuộc khu vực quanh biển Baltic như Ba Lan, Rumani, Estonia ... cũng ổn. Nhưng nếu như bạn ở một nước thuộc thế giới thứ III như Trung Quốc, Thái Lan, ... Việt Nam thì cũng đừng quá tự ti, kiểu gì bạn cũng sẽ tìm ra cách để trở thành trOO kVlt thôi !

    4 - Bạn nên xem xét thái độ của những người xung quanh xem trong số họ có ai cười mỗi khi bạn thực hiện những hành động của một black metal trOO kVlt không ( chẳng hạn vẽ mặt theo kiểu corpsepaint ). Nên nhớ rằng không ai có thể cười trước một Satanist thực thụ. Nếu người ta vẫn còn có thể cười bạn thì bạn phải xem lại mình !

    5 - Bạn có ghét Thiên Chúa giáo không ? Bạn phải ghét bởi vì không còn con đường nào khác nếu như bạn muốn xuất hiện trong một ban nhạc black metal. Và cho dù bạn chẳng hiểu quái gì về Thiên Chúa giáo thì bạn vẫn phải tỏ thái độ thù địch "không đội trời chung" với nó và mong muốn xoá sổ nó ra khỏi xã hội .

    Nếu như bạn đã thoả mãn đủ những điều kiện trên thì hãy đọc tiếp phần dưới, đây là con đường dẫn đến thành công cho bạn và ban nhạc black metal của mình !







    Được orion-dust sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 17/12/2003
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0

    I. TẠO DỰNG TÊN TUỔI :
    1. Đặt tên cho ban nhạc :
    Ban nhạc nào dù lớn hay nhỏ cũng cần có một cái tên. Với các ban black metal nhiều khi một cái tên cũng đủ làm nên thành công cho họ. Thực tế cho thấy cái tên mà bạn chọn cho ban nhạc càng xấu xí, tối nghĩa và khó hiểu thì sẽ càng đạt được hiệu quả tốt. Nếu như bạn ngồi mãi mà vẫn không nghĩ ra thì hãy thử làm theo những cách sau :
    - Lấy một chuỗi phụ âm bất kỳ rồi nhét vào đó vài nguyên âm, ví dụ như "Tykundiwfjgd" hoặc "Kngudytewbk". Bạn không thể đánh vần được ? Không sao, thế càng tốt ! Miễn sao là khi đọc lên nghe nó phải quỷ quái và bí hiểm một chút - điều này rất quan trọng. Bạn có thể tham khảo một số tên ban nhạc khá nổi tiếng được tạo thành theo kiểu trên :
    Belphegor, Mithotyn, Fimbulwinter, Grabnebelfürsten, Havohej, Himinbjorg, Ildjarn, Isacaarum, Aker****e, Myrddraal, Perunwit, Sort Vokter, Tsjuder, Kvist, Nidhogg, Vinterriket.
    - Nếu như bạn muốn lấy một cái tên "có nghĩa" trong từ điển tiếng Anh thì bắt buộc phải cho những từ như ?oLord? ( Chúa tể ), ?oDark? ( Bóng tối ), "Funeral" ( Đám ma ) hay ?oDiabolic? ( Hiểm độc ) vào trong đó. Tiêu biểu là những cái tên như Darkthrone, Dark Funeral, Old Funeral, Lord Belial...
    - Nếu bạn hâm mộ dòng Norwegian TrOO black metal và muốn có một chút tính chất Na Uy trong ban nhạc của mình ( hay ít ra là giả vờ như mình biết tiếng Na Uy ) thì cách tốt nhất là hãy cố nhét những từ như Helvete ( Địa ngục ) hay Vinter ( Mùa đông ) vào tên ban nhạc.
    - Đôi khi vẫn có những ngoại lệ, nếu như bạn không thể làm theo những cách trên và muốn làm theo cách của riêng mình thì đôi lúc bạn cũng có thể thành công nhờ những phát hiện bất ngờ. Ví dụ : Ban nhạc black metal của Anh Anaal Nathrakh. Một cái tên thật dễ nể ! Nó là sự kết hợp của cách đọc kéo dài từ "anal" ( hậu môn ), còn ?onathrakh? là âm thanh của một con quái thú vũ trụ có hình dạng hơi giống... con mèo trong trò chơi Wing Commander tạo ra mỗi khi nó hạ được một mục tiêu ! Hoặc như ban nhạc này : Sword of Darkness ( nếu như bạn chưa biết gì về họ thì tôi cần phải giải thích họ là một ban black metal gồm hai chú Việt kiều đang sống ở Mỹ, rất là nổi đình đám ) - nghe qua thì có vẻ như họ đã lấy nó từ phim StarTrek, Star Wars hay Lord of the Rings ...
    2. Tên của các thành viên :
    Nghe phải thật bí hiểm và tàn ác ! Thực ra thì cách tạo tên cho thành viên của ban nhạc cũng khá đơn giản. Ít nhất một thành viên ( thường là người cầm đầu ban nhạc ) phải có một cái tên trong đó có những từ như "Satan" hoặc "Diabolic", nhưng tốt nhất là cả hai cho máu ! Ví dụ : Satanizer hay Diabolicus Satanus. Còn các thành viên khác nên chú trọng đến những từ như "Gor" hoặc "Gorgo", nó có thể là Gorgoroth, Grim Gorgotothoth, Themgoroth hoặc Gorgotharion. Bạn cũng có thể dùng những danh từ như ?olords? ,?ocounts? và ?oemperors? để làm tiền tố, ví dụ như Lord Sadus, Lord Nebullah... Những cái tên ghép như TortureGod, Daemonium, SaintRape, WinTerminator cũng rất ấn tượng !
    3. Tên các bài hát :
    Cũng như tên ban nhạc, tên bài hát phải thật thô thiển và tối nghĩa. Những cụm từ ghép như "Praising a Frozen Horizon Of Blazing Thrones" hoặc "Between The Still Chant Into Satanic Hordes" là lợi hại nhất. Cho dù ngữ pháp có sai be bét đi chăng nữa thì cũng chẳng vấn đề gì vì điều đó chứng tỏ rằng bạn đến từ vùng đất băng giá phương Bắc xa xôi, nơi mà nền giáo dục chính quy còn chưa vươn tới được. Nếu như có thể tận dụng những từ như ?onecro? và ?ogrim? một cách tối đa thì càng tốt. Để tạo ra những tên bài hát thật ấn tượng, bạn hãy chọn một mớ từ ghép nghe thật "quỷ quái", sau đó thêm vào bất kỳ những từ như ?onorth?, ?osouth?, ?oeternal?, ?owinter?, ?odarkness?, ?oblack?.
    Nếu như bạn muốn chứng tỏ mình là một nhóm trOO pagan black metal ( tà giáo thực thụ ) thì nên viết tựa những bài hát bằng tiếng Na Uy, tiếng Phần Lan cổ hoặc những thứ ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Bắc Âu mà chưa ai biết đến như một số ví dụ sau:
    -Raabjørn Speiler Draugheimens Skodes
    -Over Bleknede Blåner Cil Dommedag
    -Varjude Tants Jäälossis Kestab Igavesti
    -Ood Saatana Metsadele Igaveses Põhjala Neetud Neitside Lossides.
    4. Tên album :
    Về tổng quan thì tương tự như cách đặt tên các bài hát. Nhưng có một cách rất tốt để bạn có thể tạo được ấn tượng cho album của mình ngay từ cái tên : sắp xếp ba hoặc bốn từ chẳng có liên quan gì lại với nhau, từ càng phức tạp thì càng tốt. Dimmu Borgir là bậc thấy trong lĩnh vực này, hãy xem họ trổ tài như thế nào :
    Enthrone Darkness Triumphant,
    Spiritual Black Dimensions,
    Puritanical Euphoric Misanthropia,
    và Godless Savage Garden.
    Tương tự là Immortal với "Diabolical Fullmoon Mysticism". Nhưng còn lâu họ mới đạt đến đẳng cấp của ban nhạc Bal-Sagoth, đừng bao giờ mơ tới điều đó ! Hãy nhìn tên một bài hát của ban nhạc này :
    The Dark Liege Of Chaos Is Unleashed At The Shrine Of A''Zura-Kai (The Splendour Of A Thousand Swords Gleaming Beneath The Blazon Of The Hyperborean Empire Part II)
    Choáng chưa ?
    5. Logo của ban nhạc :
    Logo của một ban nhạc black metal thường là rất khó hiểu, có khi ngồi cả ngày cũng không đoán ra tên của ban nhạc (!). Nhưng việc tạo ra nó lại không phức tạp như bạn tưởng. Hãy làm theo các bước sau :
    5.1 - Viết tên ban nhạc trên một tờ giấy hoặc bất cứ chất liệu nào cũng được, nhưng phải thật trắng và sạch sẽ.
    5.2 - Cắt mảnh giấy ra 24 hoặc 48 mảnh ( có thể nhiều hơn tuỳ bạn quyết định ) rồi nhặt lại những mảnh mà bạn thích ( không cần phải nhặt hết ).
    5.3 - Bịt mắt lại rồi lấy keo dính các mảnh đó lại với nhau.
    5.4 - Mở bịt mắt ra rồi dán thêm vài ngôi sao năm cánh và thánh giá ngược vào cái chỗ mà bạn vừa dính các mảnh vụn lại với nhau.
    5.5 - Chúc mừng ! Bạn vừa làm được một cái logo rất đẹp !
    Nếu bạn chưa tin thì hãy nhìn đây, dưới đây là một số logo rất đẹp được tạo ra bằng cách đó ( I''m sure ). Ý nghĩa của các logo được chú thích ở dưới.
    ( Tên ban nhạc là ABBA )
    ( Phim Người Dơi, cảnh 666 : Robin bị cưỡng hiếp )
    ( Đây là cái gò do mối ******* đùn lên )
    ( Ba cái Linga của thần Odin )
    ( Cua và tôm hùm trong nhà hàng hải sản Anh quốc )
    ( Một góc nhà thờ sau trận tàn sát của Ma Nhện )
    ( Những chiếc Compa hỏng của thần Thor )
    ( Và Chúa đã tạo ra Đàn bà )
    ( Tình trạng xuống cấp tại các di tích cổ của Na Uy )
    ***  So much for the afterglow  ***
  3. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Và đây là một phần rất quan trọng của cẩm nang :
    II. MAKING A "TRUE BLACK METAL" ALBUM :
    1. Thiết kế một cái bìa album thật ấn tượng:
    Tất cả các album mà bạn sẽ phát hành trên bìa phải có hình rừng lá kim, mà tốt nhất là chìm trong bóng đêm hoặc sương mù ( cả hai thì càng tốt ), sao cho những người đi mua đĩa chỉ cần nhìn bìa là có thể biết ngay đây là đĩa black metal.
    Tuy nhiên đôi lúc đó cũng có thể là hình ảnh của những người phụ nữ vấy máu ở mọi tư thế, trong trường hợp này thì tốt nhất là bạn cũng nên xuất hiện trên bìa album. Những người phụ nữ đó trông phải thật là dâm dật và phải được sắp xếp sao cho họ đang có vẻ muốn chộp lấy bạn - đây là cách duy nhất bạn có thể làm cho phụ nữ để ý đến bạn.
    Đừng quên thêm vào thật nhiều những vật trang trí và biểu tượng có tính "truyền thống" như những ngôi sao 5 cánh, thánh giá ngược, sừng và đuôi quỷ, cánh dơi, những toà lâu đài hoang vắng và con số 666 ...
    2.Những mánh khoé sản xuất và bán album :
    Hãy sản xuất album của mình ở mức độ tồi tệ nhất mà bạn có thể. Thực tế cho thấy là những album đã làm nên tên tuổi cho các nhóm trOO black metal đều có chất lượng âm thanh vô cùng khủng khiếp. Dụng cụ ghi âm mà bạn bắt buộc phải có là một cái máy ghi âm xách tay mua được ở cửa hàng đồ cũ với giá hời. Để tạo được cái gọi là "atmosphere", bạn nên thu âm album của mình trong rừng, giữa các bụi cây. Sẽ có rất nhiều tạp âm, nhưng đó không phải là vấn đề : vấn đề là ở chỗ những tạp âm đó không làm đau tai bạn. Để giải quyết, bạn nên tìm mọi cách kích cho những tạp âm ở tần số cao lên hết cỡ. Nếu không thì cách tốt nhất là bạn "remix" lại đĩa nhạc trên nền âm thanh tạo ra từ một cái máy hút bụi đang hoạt động hết công suất.
    Về độ dài của ca khúc : không nên để các ca khúc kéo dài dưới 10 phút chừng nào bạn còn đủ băng ghi âm. Mỗi lần phát hành một album, hãy cố tìm ra một thể loại mới để gán cho nó, ví dụ như : brutal necroevil panzerfaust metal; satanic evilnecro faust''''s panzer metal; diabolic faustnecro panzerevil metal... vv ... Cho dù người nghe "đầu hàng" trước album mới của bạn thì họ cũng sẽ tôn sùng bạn vì công lao "chế tác" ra một dòng nhạc mới - một cuộc cách mạng chứ chẳng phải chuyện đùa !
    Đừng phát hành quá 50 bản cho album đầu tay. Điều đó có nghĩa là sẽ chỉ có khoảng trên dưới 15 bản ra được đến thị trường. Nếu bạn đi ngược lại điều này thì bạn sẽ ngay lập tức bị đánh đồng với những ban như Cradle Of Filth. Bạn không muốn như vậy chứ ? Khoảng 3 tuần sau khi phát hành album, bạn phải ngưng ngay việc bán đĩa lại - bằng cách đó đĩa nhạc của bạn sẽ trở thành "báu vật" của trao lưu ngầm và sau này biết đâu bạn có thể moi được tiền từ túi các nhà sưu tập ?
    3. Ca từ và Giọng hát :
    Bạn bắt buộc phải hát như con mèo của bà dì Polly khi nó bị Tom Sawyer đổ thuốc đau răng vào mồm, bởi vì đó là cách duy nhất để bạn được chấp nhận và tôn sùng. Hát bằng tiếng Anh là tốt, nhưng đôi lúc bạn có thể bị chỉ trích là "thương mại hoá". Để giải quyết vấn đề này, tốt nhất hãy chọn một trong ba thứ tiếng sau để hát : Na Uy, Latin và ngôn ngữ Bắc Âu cổ, ngay cả khi bạn không biết tí gì về những thứ tiếng đó.
    Khi mà album của bạn có kèm theo cả lời bài hát thì cũng đừng cho in nó theo cách thông thường. Có thể in bằng thứ ngôn ngữ thông dụng nhất trong số mấy ngôn ngữ kể trên, nhưng phải gạt bỏ mọi quy tắc về ngữ pháp - cái này là bắt buộc. Không vì thế mà bạn phải thay đổi cách hát, hãy cứ tiếp tục gào thét như thường vì thực sự chẳng có mối liên quan gì giữa phần biểu diễn của bạn với ca từ được in trong bìa album cả. Thậm chí những ca từ mà bạn viết cũng không cần phải có sự kết nối giữa các câu với nhau. Những câu như : "I am the antichrist, raping the virgin whore on the altar of the incestual goblins of hellfire and death", "Winter winds of howling emptiness impale you on the glorious phallus of the evil one", và "Thus spake the church of the north witch, shudders of winter abounding in hell" có thể đi cùng với nhau trong một bài hát. Đừng lo lắng vì sự vô nghĩa đến quái đản của nó - điều đó chỉ chứng tỏ con người bạn ghê gớm và quỷ quyệt đến nhường nào ! Rồi mọi người sẽ phải hiểu !
    Thật là tốt nếu như bạn đưa được tên của vài vị thần trong truyện thần thoại vào trong ca từ. Hãy tìm ra những cái tên ít được biết đến nhất, bởi vì Thor và Odin thì ai cũng biết cả rồi. Bí quá thì tự tạo ra cũng được, hãy nhìn gương Marduk, một nhóm black metal tinh tuý nhất - họ tự gọi mình là "Bulf Calf of the Sun", thế thì bạn còn e ngại gì nữa ? Cũng đừng quên "Satan" và "666" - những từ đó phải có mặt ở khắp mọi nơi, cho dù chúng chẳng ăn nhập gì với những ca từ nói về thế giới thần thoại và nền văn hoá cổ đại của bạn. Hãy nhớ rằng không phải ai cũng biết "666" là cái quái gì, vì thế bạn có thể dùng con số đó một cách bừa bãi để chứng tỏ bạn thông tuệ kinh sử đến mức nào !
    Tất nhiên là bạn phải thừa nhận mình chịu ảnh hưởng từ các nhóm như Darkthrone, Bathory hoặc Mayhem, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Nếu như bạn nói mình chịu ảnh hưởng từ những nhóm nhạc lạ hoắc mà chưa ai nghe đến bao giờ thì chắc chắn người ta sẽ phải để ý đến bạn nhiều hơn. Bạn cũng đừng quên giữ quan điểm : những album cũ luôn là những sản phẩm tinh tuý và chân thực nhất của black metal, còn những album black metal mới chỉ mang tính chất thương mại và là sự sỉ nhục với tinh thần bất diệt của dòng nhạc này. Đừng sử dụng cụm từ "album cũ" mà hãy nói đó là những "album thực thụ" (trOO black metal album).

    Được orion-dust sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 17/12/2003
  4. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    III. DIỆN MẠO BAN NHẠC :
    1. Quần áo :
    Bạn phải mặc ít nhất là 15 kg đồ da, áo choàng, vòng xích và đinh tán trên người ở mọi lúc, mọi nơi. Nếu mặc áo thun, thì trên đó phải là tên của những ban nhạc vô danh, hoặc những ban nhạc mà tự bạn tạo ra. Nếu như có trên 15 người ( kể cả thành viên ban nhạc ) biết đến sự tồn tại của ban nhạc đó thì bạn hãy ngay lập tức vứt ngay cái áo thun đó đi !
    2. Vẽ mặt kiểu Corpsepaint:
    Bất kỳ ban nhạc black metal phổ thông nào cũng có phải xuất hiện với một bộ mặt được tô vẽ tối đa, cho dù nhiều lúc trông nó na ná KISS hay ... Marilyn Manson. Hãy đến cửa hàng màu vẽ gần nhà mua một vài hộp màu trắng và đen. Hãy bôi màu trắng lên khắp mặt, hoặc muốn gây ấn tượng hơn nữa thì vẽ cả người cũng được, sau đó dùng màu đen vẽ lên trên một khuôn mặt thật gian ác và quái dị, sao cho người đối diện có cảm giác rằng bạn không phải một con người bình thường mà giống ... người chết hơn.
    3.Chụp ảnh ban nhạc :
    Bắt buộc phải có một trong ba thứ sau làm nền :
    1. Rừng ( tối thiểu phải có 3 cái cây trở lên ).
    2. Những toà lâu đài bị bỏ hoang.
    3. Studio của bạn ( thực chất là phòng ngủ với cái máy ghi âm xách tay và cái máy hút bụi ).
    Nếu như có rừng làm nền thì nhất thiết nó phải đang trong mùa đông lạnh giá. Hãy mặc những trang phục "ngầu" nhất mà bạn có thể tìm được hoặc cũng có thể mang một vài thứ đồ trông giống như vũ khí thời cổ đại : rìu, gươm, chuỳ ...
    Cố tạo ra cho mình một dáng điệu thật dữ tợn với hàm răng nhe ra hăm doạ , những ngón tay cong queo...
    ...nhưng tốt nhất là hãy nhìn vào camera với một cái nhìn xa xăm và siêu phàm để chứng tỏ rằng bạn không phải người thường.
    [
    và không nhất thiết phải làm như thế này, rất nguy hiểm !
    4.Trả lời phỏng vấn :
    Khi được phỏng vấn, bạn nên làm nổi bật sự thật rằng âm nhạc của bạn là ?otrue Norwegian black metal? hoặc ?otrue pagan black metal?, âm nhạc của bạn là bản hùng ca mạnh mẽ, tàn bạo, đen tối vọng về từ thế giới cổ đại tấn công vào những giá trị đương đại của nhà thờ. Phải úp úp mở mở một số chi tiết cho thấy mối liên quan của bạn với cái gọi là "Inner Circle" - điều này sẽ làm tăng thêm giá trị cho bạn. Và cũng đừng quên nói với phóng viên rằng bạn là một Satanist thực thụ, đồng thời là con cháu của những chiến binh tà giáo cổ đại và có mối liên hệ tâm linh trực tiếp với tổ tiên của mình. Khi được hỏi về nguồn gốc của mình, đừng dại mà nói thật, nhất là khi bạn ở những quốc gia không-thực-sự-thích-hợp như Mỹ, Anh, Úc hay Việt Nam . Hãy tìm trong Atlas một quốc gia thật hẻo lánh ở Đông hay Bắc Âu và nói rằng tổ tiên của mình xuất thân từ đó. Nếu như bạn lâm vào tình thế hiểm nghèo há miệng mắc quai thì hãy cau mày, trợn mắt và gào lên " True Pagan Black Metal !!!" hoặc "Unholy Black Metal !!!" - bạn có thể kết thúc cuộc phỏng vấn và giải quyết được mọi rắc rối bằng cách này.
    5. Sự tác động lẫn nhau giữa các thành viên ban nhạc :
    Hãy thường xuyên thay đổi thành viên của ban nhạc sau mỗi album. Tuyển thêm người mới cho ban nhạc, rồi sau đó lại tống họ đi để đoàn tụ lại với những thành viên cũ. Điều này sẽ tạo cho dư luận một ấn tượng về sự độc đoán của bạn - bạn không thể làm việc chung với ai một cách dài lâu. Bạn phải kiên định với ý nghĩ rằng không một thiên tài nào của dòng black metal lại chịu ở trong một ban nhạc duy nhất. Hãy thành lập thật nhiều dự án khác : bạn càng chơi cho nhiều ban thì càng chứng tỏ được tài năng của mình. Nếu như có một thành viên trong ban nhạc của bạn nổi hứng lên tự tìm đến cái chết thì cũng đừng lo, trái lại điều đó là rất tốt cho việc khuếch trương tên tuổi của bạn. Bạn và các thành viên của ban nhạc cũng nên thử ăn cơm tù vài lần trong tương lai, chỉ với hai tội danh : đốt nhà thờ và chém giết lẫn nhau. Mọi thứ còn lại đều không đáng để ngồi tù. Bằng cách đó bạn có thể cho người ta thấy rằng những ca từ của bạn không phải trò trẻ con - bạn sẵn sàng biến nó thành sự thật trần trụi và xấu xa. Luôn nhớ rằng bạn là một tín đồ thực thụ và hãy luôn tỏ ra là như vậy. Kẻ nào không phải là tín đồ thực thụ như bạn chỉ có thể là "gay" !!!
    Được orion-dust sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 17/12/2003
  5. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bravo !!!
    tiếc là không coi được mấy cái hình.
    Rockfan Đà Nẵng click here: www.danangrock.org
  6. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    He he, thằng cha này báng bổ Black Metal . Mần tiếp Doom Metal và Death Metal luôn đi. Đại khái là muốn lập ban nhạc Đum/Đét thì phải có bộ mặt đưa đám và ủ rũ, giống như thất tình hay thiếu ăn một tháng!
    Death - that now marks youLife - that slowly pass away
     
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa tin tưởng vào hiệu quả trên thực tế của cẩm nang này ? Vậy thì hãy truy cập vào trang www.metal-archives.com và tìm một ban nhạc black metalcó tên "Necrozen". Đây là một ban nhạc "ảo" được tôi tạo ra theo quy trình hướng dẫn trong cẩm nang này ( chứ trên thực tế nó hoàn toàn không tồn tại ), nhưng nó đã được chấp nhận và hiện diện trên trang web này bên cạnh những tên tuổi lớn khác của rock VN như Da Vàng và The Light.
    Hiện nay phần database của ban này hầu như chưa có gì nhưng trong thời gian tới khi truy cập các bạn có thể xem được logo, ảnh và nghe được một vài đoạn nhạc sample dưới dạng MP3 rất ấn tượng !
    Have fun all evil visitors !
    ***  So much for the afterglow  ***
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    cười vỡ bụng hehe
    lúc trước đọc bài dịch 100 True Black Metal rules tao đã cười sặc sụa, giờ lại đến bài dịch ( mà quên ghi là dịch ) này
    quả thật cái gọi là true - real - raw Black Metal chả có vẹo gì đáng tự hào cả, ngoài một vài nhân vật theo tao là có thực lực như HellHammer thì những tư tưởng và cách làm việc quá điên rồ ấy thật xứng đáng chê bai cười nhạo, hehe
    cái đoạn buồn cười nhất là tạo logo và cách viết lời, mà thôi, âm thanh như đang ngồi toilet mà nghe Đan Trường, thì để ý lời quái gì, hehe, thông cảm cho các anh quá khích
    chỉ tội những nhóm Black Metal giỏi sau này như Borknagar, Ancient Rites lại không được các nhân vốn cho mình chỉ nghe Raw Black ưu thích ( tao chưa nói là ghét hehe ), lại còn đẻ ra danh từ mỹ miều: Post Black <--- ?
    [​IMG]
  9. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Được đúng là cơ hội ngàn vàng để tạo ra một ban trOO raw black metal của riêng em đây , và ngay từ bây giờ em sẽ xưng là tao cho nó black.
    Tao đã soi gương rồi , tiếc là tao lại béo mới đau , tao đã cố kiêng mấy lần rôi , nhưng lần này phải khác , đến "thằng" Chúa còn không thể cản một real satanist như tao thì ba cái đồ ăn thức uống là cái má gì . Mà bọn gay chúng mày cũng không được gọi tao là YoutaMoutechi nữa nếu không tao sẽ nhéo miếng mông sấn của chúng mày ra để tế thần Quetzacolt (dm thằng nào không biết đến "anh" thần Nam Mỹ này nào), kể từ giờ phút này tao sẽ là thủ lĩnh Airus Cutaraus Satanicus của ban nhạc brutal ragnarokic faust-necromental black metal đến từ (dm chúng mày chứ ) Lithuana , tên là Blade Trooper Of Ragnarok , bọn "gay" chúng mày hãy chờ đón album debut của tụi tao , sẽ mang tên : Funeral of Faust - Under the bleeding wings of eternal vinter in Ginungagap and Nifelheim - The Chaos ''''s return . m/

    As long as I have Ai-chan !
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 17/12/2003
  10. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ hụ, chết vì cười mất thôi.
    Rockfan Đà Nẵng click here: www.danangrock.org

Chia sẻ trang này