1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bước tiếp theo thế nào??? em bí quá!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitaminKiss, 02/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Các bước tiếp theo thế nào??? em bí quá!!!

    Em và gái học cùng lớp TA, học được hơn 3 tuần.. ngồi cạnh nhau... trong lớp nc vui vẻ.. có cảm giác em nó cũng quý em..

    em thường đến lớp sớm.. nhường chỗ cho em nó đến sau tự ngồi vào..

    cách đây mấy ngày em nó nhờ em làm giúp tiểu luận... em có làm hộ và gái cảm thấy khá hài lòng...

    học được 11 buổi.. mà chưa có lúc nào rủ em nó đi cafe hay gặp mặt nc riêng ngoài giờ học ( vì chưa có dịp nào hay cớ gì)

    Hôm nay đánh liều định rủ em nó đi xem phim ( phim 3D mới trên VinCom).. định sắp kịch bản là mang cái poster bộ phim, lấy cớ là nhờ em nó 1 việc ( vì trước em nó cũng nhờ em).. bảo cuối giờ anh nói và đem cái poster phim cho em nó, rủ em nó đi..

    Nhưng kịch bản bị lỗi... em nó đúng lúc tan học lại bảo có việc gì xuống dưới nhà nói.. thế là hỏng, ở dưới nhà đông quá.. em ko dám nói... thế là đành ậm ừ bảo là thôi để thứ 2 vậy...

    Biết em nó nghi ngờ hành động của mình lạ... lúc về nó đi ngay đường tắt ( ko cùng đường về với em, chắc vì sợ ngại)

    // Em biết em nó cũng hơi thích mình... nhưng mà sợ hành động của em hơi vội vàng... nếu thứ 2 tới em mà đánh liều rủ đi xem phim ngay thì có sợ hỏng ăn ko nhỉ...

    Hay là phải làm sao... vì cơ hội để nc riêng rất ít.. chỉ có ít lúc đến học sớm khi cô chưa đến... còn lại học suốt.. ko có lúc nào để chém riêng với em nó mấy
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em với gái sao tin thế? Mấy tuổi rồi? Đi xem phim chứ có đi xem phim *** đâu mà sợ?
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Đáng nhẽ ra quả đấy chú cứ tự nhiên nói với nó (kiểu nửa đùa nửa thật cũng được) đông thì nói be bé bình thường, như thế càng ko bị nghi
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là bây h rủ đi xem phim thì cũng bình thường thôi mà. Nhưng mà nhiều em gái vẫn nghĩ ngợi là ghê gớm lắm.
  5. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    1) Bạn nên tự tin hơn.
    Tôi kể cho bạn 1 câu chuyện của chính bản thân nhé, khi tôi gọi điện làm quen với các cô gái, khi mà tôi nói bé và không rõ ràng, thì bao giờ cô gái đó cũng không chấp nhận, nhưng cũng với lời nói đó với 1 giọng to và rõ ràng, kèm theo 1 chút vui vẻ , tỷ lệ để các cô gái tiếp tục nghe và làm quen được cao hơn nhiều lần.
    Giả sử cô gái có cảm tình với bạn, nếu bạn tỏ ra thiếu tự tin thì nhiều khi chỉ vì 1 , 2 chi tiết là cô ta sẽ thay đổi 180 độ.
    Việc rủ 1 cô gái đi xem phim là tốt và lành mạnh, không việc gì ta phải dùng từ "đánh liều" cả, bản thân việc dùng từ như vậy cũng khiến khả năng thành công giảm hẳn.
    2) Việc xem phim cũng là việc đơn giản, và thông thường, vì thế ta Không nên làm sự việc quan trọng hơn chính nó, bạn không cần phải "nhờ vả" hay cố nghĩ ra 1 lý do khác người , tự nhiên...
    3) Hãy gọi điện đến sau màn chào hỏi đề cập thẳng vào vấn đề "Chà, ở vincom nó đang chiếu 1 phim 3d, em có thích xem khồng chúng mình đi"
    Cô gái "bao giờ hả anh"
    Chàng trai: "tối nay"
    Cô gái " OK"
    Chàng trai "ừ vậy 7 h anh qua đón em nhé"
    Cô gái "em bận rồi " "em xem bộ phim đấy rồi"
    Chàng trai:"ừ, thế nhé"
    Cô gái "tối à, để em xem thế nào rồi tí nhắn tin cho anh được không"
    Chàng trai "em bận rồi thì thôi, thế nhé"
    Đơn giản như vậy thôi.
    4) Tốt nhất là đi xem ta mới mua vé, chứ mua vé trước làm cho cả 2 rất áp lực,
    "Anh có đôi vé đi xem ca nhạc ở CVH hữu nghị vào thứ 7 này, em có thích không anh em mình đi"
    Cô gái rất mệt vì vé đâu 1 triệu/ đôi, từ chối thì cũng mệt mà đi thì mình lại dek thích thằng này.
    Chàng trai thì cũng áp lực làm sao mời để cô gái đi chứ nó không đi thì phí tiền .
    Nói chung là như vậy.

    5) Dù kết quả ra sao hãy vui vẻ.
    Tôi cũng nhận thấy rằng trong số rất nhiều lần hẹn 1 cô gái đi chơi lần đầu tiên thì đến 80% là cô ta từ chối.
    Việc bị 1 cô gái từ chối trong lần đầu tiên hẹn đi chơi là hết sức bình thường.
    Hãy vui vẻ dù kết quả có không tốt.

  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cái này là do bu các em nhồi vào đầu các em. Anh có một gái kể lể rằng em được đi thực tập ở Park Hyatt tận Xìgòn nhưng bu em bảo là tao lạ gì môi trường khách sạn, thôi con ạ đừng đi đến những nơi ấy.
    Park Hyatt anh còn không có tiền vào ăn, bu của gái cũng không có tiền vào ăn, nhưng lại dè bỉu, phê phán PH ở khía cạnh...đạo đức học. Đến là hãi cho cái gọi là chuẩn mực đạo đức.
  7. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Bác này tệ quá, chẳng bít xoay sở gì cả, với lại chỉ có 1 kịch bản mà không có phương án 2 hỏng ăn là phải.
    Mà sao không thấy bác nhắc gì đến mobile nhỉ, em nghĩ có số rồi thì mobile là trợ thủ đắc lực đấy, cho những người không biết cách thể hiện ấy mà, giống như em nè, chat chit thì tự tin lắm, nhưng đối diện thì zun
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chồng cũ LK nhầm cơ bản giữa đối tượng dùng dịch vụ ở KS và đối tượng làm việc tại KS!
    Tôi làm việc ở KS, mẹ người yêu (bây giờ là mẹ vợ) gọi vào nói chuyện 3 tiếng đồng hồ, đại ý là cháu buông tha cho con gái bác, để em nó đi lấy một người làm việc trong môi trường tử tế khác.
    @chủ topic: Tôi nghĩ rằng bạn chưa đủ hấp dẫn với cô gái này, hoặc cô ta đã có người yêu. Nhưng cô này cũng kỳ à nha... nhờ người ta làm hộ tiểu luận đáng lẽ ra chính cô ta phải là người chủ động mời chủ topic đi cà phê hoặc xem phim để trả công, vậy mà lờ đi rồi lảng tránh ... hơi phi lý .... hoặc chủ topic chưa kể hết tình tiết câu chuyện sau khi làm xong tiểu luận cho cô này
  9. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình phải xoắn chuyện mời gái đi xem phim theo khía cạnh được hay không. Quá mẽo. Chỉ xoắn là có tiền mua vé không thôi
  10. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    cái này em kể bên muare... cũng cop luôn sang bên này cho các bác tư vấn.
    .ko bit em nó có thích chưa.... vì ngay hôm đầu em ngồi gần gái... chắc cũng vui tính dễ gần nên em nó ấn tượng chăng ( lúc nc bằng TA em nó nói thế... vì có câu hỏi: bạn có ấn tượng và có khả năng nhớ tên một người bạn ko, bla, bla,... )
    Có thông tin mới là ở buổi học thứ 4, thứ 5 gì đó em nó đi muộn , khi chạy lên lớp ( ở trên gác 2) có 1 bạn trong lớp cũng đi muộn đi đằng sau để ý em nó lấy gương ra soi trước khi lên cầu thang ( có 2 lần ) ( có thể con gái thấy ai đó để ý mình nên làm dáng trước khi lên lớp, có thể ý khác ko biết được)
    Em thì học kỹ thuật... ko biết tí gì về Kinh tế mà em nó đùng cái mang đề bài tiểu luận ra nhờ mình làm hộ cái dàn ý ( vì em ý bảo chưa làm tiểu luận bao h nên ko bit bắt đầu từ đâu - năm 1 mà )
    Đến 2 hôm sau làm xong cho em nó, mình làm vượt quá chỉ tiêu đề ra, làm hộ cả bài luôn ( 15 trang) và còn thêm mấy cái đề cương linh tinh ( do em là chuyên gia search mà )
    em nó cảm ơn rối rít , rồi khen mình siêu thế, bla, bla,...
    hôm nay trả lại cái USB... rồi em định rủ em ý đi xem phim,, sự việc như trên đó...
    // Thực tình em chưa bit em ý có thích mình thật chưa, hay thế nào.
    // Sơ qua về gái: vui vẻ, dễ gần, chăm chỉ, cũng khá xinh xắn... do đi học trên lớp về muộn nên học xong là em nó đi học TA luôn, ko về nhà, em nó ăn mặc cũng khá giản dị, nc vui vẻ, đi xe đạp đến trường, nhà HN )
    Bố mẹ có vẻ khó tính, đi học cái phải về nhà ngay, ko la cà nên em cũng ko dám rủ đi đâu sau giờ học
    em nghĩ em nó vẫn còn hơi nhát zai... sợ em hành động nhanh quá.. em nó chưa chuẩn bị tinh thần, hỏng ăn là chết.. với lại em đang ngồi cạnh em nó ( bàn 2 người) nên làm liều cũng ko được
    //Thứ 2 này định nghĩ ra cớ gì khác để bù lại cớ hôm nay lỡ nói... định mua món quà nào nhỏ, ko gói bọc gì cả ( kiểu móc khoá thú bông nhỏ nhỏ, bảo là hôm trước anh chẳng có việc gì, chỉ có cái món này hay hay, tặng em, thế thôi) còn xem phim để dịp khác

Chia sẻ trang này