1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ca khúc về Quảng Ninh

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi httktqt, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducfbcp

    ducfbcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  2. ducfbcp

    ducfbcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  3. ducfbcp

    ducfbcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bài " Quảng Ninh quê tôi - Lê Đăng Vệ - Trọng Tấn" nghe cũng hay. Tôi ko biết tìm ở đâu để làm nhạc chuông đt. May quá thấy cái đĩa "Tuyên truyền bầu cử ĐBQH XII" có bài này với bài " .... Quảng Ninh thân yêu đất mỏ quê ta nắng về, Quảng Ninh thân yêu bên bờ biển xanh sóng xô...". Thế là mượn về cắt xén mới làm được nhạc chuông. Down ở Báo Quảng Ninh điện tử về chỉ nghe được chứ cóp vào đt ko đọc đc.
    Tôi thấy các ca khúc về Quảng Ninh đến giờ thì đa phần có chỗ đứng trong lòng mọi người rồi. Giờ chỉ nên nói về các bài hát mới đc sáng tác mà hay thôi.
    Hy vọng là không ai phản đối.
  4. ducfbcp

    ducfbcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bài " Quảng Ninh quê tôi - Lê Đăng Vệ - Trọng Tấn" nghe cũng hay. Tôi ko biết tìm ở đâu để làm nhạc chuông đt. May quá thấy cái đĩa "Tuyên truyền bầu cử ĐBQH XII" có bài này với bài " .... Quảng Ninh thân yêu đất mỏ quê ta nắng về, Quảng Ninh thân yêu bên bờ biển xanh sóng xô...". Thế là mượn về cắt xén mới làm được nhạc chuông. Down ở Báo Quảng Ninh điện tử về chỉ nghe được chứ cóp vào đt ko đọc đc.
    Tôi thấy các ca khúc về Quảng Ninh đến giờ thì đa phần có chỗ đứng trong lòng mọi người rồi. Giờ chỉ nên nói về các bài hát mới đc sáng tác mà hay thôi.
    Hy vọng là không ai phản đối.
  5. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài "Đất mỏ quê em" do nhạc sỹ Bùi Đức Huyên sáng tác
  6. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài hát này này. Bao nhiêu bài hát hay về quê hương mình mà topic này lèo tèo quá!
    Tình ca thợ mỏ
    Bình minh đang lên
    Hạ Long muôn màu
    Từng đoàn thuyền
    ra khơi
    Cánh buồm xa vời
    Đi trong sớm mai nay
    Bạn nghe chăng
    bản tình ca mới
    Miền Đông thân yêu
    tiếng súng
    đang vang rền
    Trong mỗi ca
    lao động
    của người thợ mỏ
    của vùng than
    Có khí thế Chi Lăng
    Bạch Đằng lịch sử
    Nghe tha thiết
    trong tâm hồn
    thợ mỏ vào ca
    cùng là chiến sĩ
    Trung đoàn năm xưa
    nay đã thành sư đoàn!
    Miền Đông thân yêu ơi!
    Trong tình quê hương
    có một tấm lòng
    Dành cho em
    người mà anh
    yêu quý vô cùng!
    Vùng than thân yêu ơi!
    Xin nguyện vì Người
    mà chiến đấu đến cùng
    Khi quân thù liều lĩnh
    dám đến nơi đây
    Súng trong tay
    anh cùng em sẽ
    chung một chiến hào
    La la la la
    la la la la
    La la la la
    la la la la
    la la la la
    Bình minh đang lên
    Hạ Long muôn màu
    Từng đoàn thuyền
    ra khơi
    Cánh buồm xa vời
    Đi trong sớm mai nay
    Bạn nghe chăng
    bản tình ca mới
    Miền Đông thân yêu
    tiếng súng
    đang vang rền
    Trong mỗi ca
    lao động
    của người thợ mỏ
    của vùng than
    Có khí thế Chi Lăng
    Bạch Đằng lịch sử
    Nghe tha thiết
    trong tâm hồn
    thợ mỏ vào ca
    cùng là chiến sĩ
    Trung đoàn năm xưa
    nay đã thành sư đoàn!
    Miền Đông thân yêu ơi!
    Trong tình quê hương
    có một tấm lòng
    Dành cho em
    người mà anh
    yêu quý vô cùng!
    Vùng than thân yêu ơi!
    Xin nguyện vì Người
    mà chiến đấu đến cùng
    Khi quân thù liều lĩnh
    dám đến nơi đây
    Súng trong tay
    anh cùng em sẽ
    chung một chiến hào
    Mỗi khi tan ca
    Anh cùng em
    lại ghi thêm
    một chiến công!
    La la la la
    la la la la
    La la la la
    la la la la
    la la la la
  7. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    hik... cái kỉu post bài hát thí nài ah???
  8. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    TÔI LÀ NGƯỜI THỢ LÒ
    Nhạc và lời: Hoàng Vân
    Tôi là người thợ lò sinh ra trên đất mỏ
    Trong những ngày cờ đỏ bay trên núi Bài Thơ...
    Núi Bài Thơ ơi, núi Bài Thơ! sừng sững hiên ngang đứng giữa trời
    Có nghe tiếng mìn nổ dậy đất, tiếng máy reo như tiếng bước đoàn thợ mỏ tiến quân?
    Kìa, tiếng búa khoan reo như tiếng trống trận
    Kìa! Nghe tiếng mìn nổ như tiếng súng công đồn
    Ta đi, khơi nguồn suối than, cho than xuôi về bến
    Ta đi, nhen ngọn lửa (ơ) nhiệt tình cách mạng
    Tổ Quốc thân yêu cho ta nguồn sức mạnh
    Nào, đồng chí chúng ta ơi, ta tiến quân vào lò!
    Đêm đêm ngày ngày đi trong lò
    Ta lắng tiếng nghe đây những tiếng thân yêu
    Những tiếng vọng từ khắp Đất Nước đưa về
    Dưới hầm lò mà nghe rõ làm sao.
    Tiếng chim hót trên cánh đồng lúa chín
    Tiếng trẻ thơ cắp sách đến trường làng
    Tiếng còi tàu sớm mai rộn ràng
    Trong tiếng máy giục ăn than...
    A, mỗi khi lò thủng
    Đón cơn gió nồm nam mát rượi
    Trong tiếng than rơi, tiếng gió lùa
    Nghe như có tiếng đàn, tiếng hát...
    Nào, vác gỗ lên vai, ta bước tiếp
    Nào, đào mỗi bước thêm sâu, sức ta thêm mạnh!
    Nhìn gương than lấp lánh, như muôn vì sao sáng
    Ta đứng nơi đây như đứng trước vũ trụ bao la
    Trong cuộc chiến đấu thầm lặng, ta là người chiến thắng
    Nhưng gian khổ nào bằng
    Đồng bào và chiến sĩ Miền Nam anh dũng!
    Đất Mỏ thân yêu ơi! Đất Mỏ thân yêu ơi!
    Nhìn lá cờ đỏ, tung bay trên Đất Mỏ
    Sau những ngày gian khổ
    Kháng chiến đã thành công...
    Vùng Mỏ ngày nay lớn lên
    Bạn trẻ ta ơi chớ quên bước đường đấu tranh đang còn lâu dài
    Càng gian khổ càng nhiều vinh quang
    Phất cao ngọn cờ trên núi Bài Thơ năm xưa ta đi tới!
  9. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Quê em
    Nếu anh chưa đến quê hương em, anh sẽ không tin lời em nói đâu .......
    Nếu anh chưa đến quê hương em, anh sẽ không tin lời em nói đâu .......
    Phải chăng em yêu đến thế quê hương minh, mà em tô thêm nét vẽ mộng mơ cho thêm diệu kỳ.
    Phải chăng em yêu đến thế quê hương vùng than mà cháy nên lời ngợi ca ...
    Ở nơi em !! biển khơi lấp lánh ánh đèn hoà trong tiếng zô hầy
    Ở nơi em !! lấp lánh tầng cao vào lấp lánh mỏ giàu,.. như anh xa vời vợi, từng tháng ngày tàu xuôi than về bến..
    (................Repeat...............)
    Ở nơi em mặt trời lên sớm hơn nhiều., mặt trăng cũng lặn muộn
    Ở nơi em nắng, nắng thật vàng, và gió gió dịu dàng, mưa mưa ngập tràn và con người đã yêu yêu nồng nàn ....
    Hò Biển
    Nguyễn Cường
    Hò ơ ơ oooo .................
    mênh mang chiều lên ơ ờ......
    Bên này biển bạc, bên kia than vàng ơ ờ ......
    Đẩy thuyền ta ra khơi, cá về nặng lưới ơ ơ ờ ,...
    Thuyền nghe biển gọi, nghe bến đợi chờ ơ ơ
    Hò ơ ơ ơ .......
    nhanh tay cuốc vàng lên ơ ơ ơ ....
    Con chuồn gọi bạn, bay ngang chân trời ơ ờ .....
    Thủ vược đưa thoi, con hồng duyên dáng ooo ơ
    Bình minh cửa biển, cá sáng đầy thuyền.....
    Hạ Long như say, trời biển hôm nay, rộng cánh chim bay, con nước vơi đầy hò zô hò zô
    Năm tháng đêm ngày hò zô hò zô
    thuyền ta trời biển gắn bó trọn đời.
    Trời xanh mênh mông, biển rộng mênh mang lại hát cùng ta ....
    Dông tố tan rồi hò zô hò zô
    Nắng ấm nên rồi hò zô hò zô
    Trời yên biển lặng, sóng vỗ mạn thuyền
    Hò zô, hò zô , hò zô zô zô zô ...
    Chiều Hạ Long
    Anh đã về đây về với Hạ Long bao năm cách xa nhớ nao lòng
    Anh đã về đây với Hạ Long chiều buông biển biếc giữa mênh mông
    Con thuyền lướt nhanh trên sóng bạc, trời Hạ Long nơi đồng xanh nước biếc, để ta yêu nơi thần tiên..
    Đảo xanh, biển xa những vần thơ nơi Biển có em anh vẫn mong chờ ...
    Đi giữa Hạ Long.. như đi trong mơ ......
    Chiều Hạ Long bên em, chỉ có 2 con tim nơi biển khơi êm đềm.
    Bập bềnh con sóng nước, gió mơn man mạn thuyền
    Làn tóc em bay để Hạ Long hôm nay, mà lòng anh mê say
    Biển sáng ru đêm ngày, nhớ mãi chiều dịu êm, sóng biển với tình em, Biển ru ta ru êm m m m ....
    Hạ Long biển nhớ - ST: Hoài An
    Đã mấy mùa than anh ko về với biển
    Về với Hạ Long gió lộng mây hồng
    Có phố thợ chênh vênh lưng núi
    Có dải lụa bên bờ Tuần Châu
    Đã lâu anh ko về
    Hay là anh giận dỗi em
    Gió ơi gió vẫn lộng
    Mây ơi mây vẫn hồng
    Hạ Long mênh mông là thế
    Để em mê mải tay chèo
    Hạ Long bão giông là thế
    Để anh ngất ngây thuyền say
    Hạ Long ru em ngủ
    Trong màn đêm quyến rũ vô cùng
    Để mai đi xa Hạ Long
    Đắm chìm trong nỗi nhớ
    Đắm chìm trong........................nỗi nhớ
  10. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tôi Về Đây Nghe Sóng
    Tôi về đây nghe sóng, sóng hát tự bao giờ
    Mà như thấy trong mơ, mà như thấy trong mơ
    Hạ Long, Hạ Long ơi
    (thỏa lòng người thỏa lòng người đi)
    Lời ngàn xưa thao thức gọi tên nỗi khát vọng
    Gió cất lên từ đây sóng cất lên từ đây
    Và khúc hát cũng từ đây
    Tung bay tung bay đàn hải âu
    Long lanh long lanh lòng biển sâu
    Câu thơ câu thơ gọi mưa thâu
    Khơi xa khơi xa nhịp thời gian
    Hùng vĩ giữa thênh thang
    Ngàn lời sóng mêng mông
    Biển hát giấc mơ tôi - Ư.. hừ

Chia sẻ trang này