1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các ca sĩ hải ngoại và những bài nhạc bất tử

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aaroncarter, 28/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aaroncarter

    aaroncarter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    các ca sĩ hải ngoại và những bài nhạc bất tử

    hông biết ở đây có ai thích nghe những loại nhạc đó không nhỉ,các ca sĩ chế linh,duy khánh,thanh tuyền hát những bài tình ca về lính ,về quê hương ,nghe hay tuyệt dzời luôn.

    (*_*)

    AARON,The Little Prince of pop
  2. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Có tôi đây, thích nghe đến độ đam mê luôn... Thế là đã có người cùng chung sở thích với mình rồi...
    [​IMG]
  3. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    cả tôi nữa, tôi khoái nghe nhạc đó lắm lắm. từ thời xa xưa, lâu lắm rồi. Tôi thích nhất là ca sỹ Hương Lan, với nhiều ca khúc không thể nào quên như : Gõ cửa, Tuổi học trò, Lan và Điệp. Chế Linh, Thanh Tuyền đều hay cả, vậy là còn có người có sở thích giống mình, thích quá !...
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khánh Ly bất tử với Trịnh Công Sơn. Kô ai hát nhạc Trịnh hay bằng Khánh Ly.
    Thái Thanh, Lệ Thu bất tử với Phạm Duy.
    Ngoài ra còn tình ca Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên.
    Si l'amour existe encore
  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    chỉ có KieuPhong nói là hay

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  6. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hì.
    Ai đã từng xa nhà và nghe "Xuân này con không về" của Duy Khánh hay "Mùa xuân của mẹ" chưa? Đã ai từng Tuấn Vũ, Chế Linh hát những bài hát về cuộc đời chưa? Và khi anh nghe, anh có cảm thấy một phần của cuộc đời, của tâm hồn anh đang lang thang trong những giai điệu đó không?
    [purple]
    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...[purple]
  7. Urban_Wear

    Urban_Wear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    "Việt Nam Về Trong Nỗi Nhớ" - Hợp ca.
    [-Streetz-]
  8. aaroncarter

    aaroncarter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ở đây có nhiều người giống mình quá,tình bo vo nói đúng đấy các ca khúc xuân này con không về,cảm ơn...của duy khánh nghe hay tuyệt luôn...
    (*_*)
    AARON,The Little Prince of pop
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Sao giờ mới thấy cái topic này nhờ??????Cái khoản ấy là tớ khoái ghê cơ.Ờ,nhưng nhà tớ ko ai cho nghe vì nó ảo não quá.Chán thế ko biết.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  10. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hình như chưa có bài nào về ca nhạc Hải Ngoại thì phải.. Gần đây thì nhạc trong nước nổi trội hơn rất nhiều so với HN. Nhưng mà ko ai có thể phủ nhận được trước đó thì nhạc HN chiếm vị trí cao nhất trong giới thanh niên.
    Nhạc sến hay nhạc vàng.. hơn chục năm trước đây.. thể loại nhạc này nổi đình nổi đám với Hương Lan, Chế Linh, Tuấn Vũ,... những Nhật Kí Đời Tôi, Đôi Mái Nhà Tranh.. ko ít thì nhiều cũng là 1 thời hoàng kim.. dạo gần đây Trường Vũ, Mạnh Quỳnh cũng ko làm mất lòng khán giả với Xua Đi Huyền Thoại, Hạnh Phúc Đơn Sơ...
    Nhạc trữ tình thì có lẽ những bài tình ca của Tô Chấn Phong như Hoa Nào Hoa Trắng, Tình Nồng, Một Thủa Yêu Người.. đến bây giờ vẫn còn thịnh hành trong các tụ điểm Karaoke.. Nào Ai Hiểu Tình Yêu do ai hát thì mình ko nhớ, nhưng những khi buồn nghe lại bài này thì thật là tuyệt.. Tú Quyên cũng thật duyên dáng trong Trái Tim Thổn Thức.. Lâm Nhật Tiến quá thành công với Một Lần Nữa Thôi.. Kể đến Jimmy Nguyễn thì anh có quá nhiều bài hát đi vào lòng người theo bao năm tháng.. từ những ngày Tình Như Lá Bay Xa, Nhớ Về Em.. đến những ngày Khói Thuốc Ly Cafe, Thiên Đường Ko Tìm Thấy.. Ai đã nghe Chờ Em hay Mưa Tuyết mà ko phải lẩm nhẩm hát theo..
    Một chút ý kiến, mong mọi người vào đóng góp cho vui nhà vui cửa

Chia sẻ trang này